PDA

View Full Version : Ca sĩ Phi Nhung đang để dành tiền xây nhà cho người già thuộc cộng đồng LGBT



songchungvoi_HIV
03-01-2015, 15:53
Thứ 7, 03-01-2015 03:41:21 pm
Không nên duyên vợ chồng với bất kỳ người đàn ông nào, ca sĩ Phi Nhung chia sẻ hồi trẻ không lập gia đình thì thôi, giờ già rồi, không màng tới nữa. Hiện giờ chị đi diễn để kiếm tiền chăm sóc 18 đứa trẻ mồ côi tại chùa Pháp Lạc (Bình Phước) và lên kế hoạch xây nhà cho người già đồng tính…



http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang09/tuan03/ca-si-phi-nhung-hinh-anh-2_nxjc.jpg
Ca sĩ Phi Nhung (http://motthegioi.vn/search/Y2Egc8SpIHBoaSBuaHVuZw==/ca-si-phi-nhung.html) ngoài đời rất giản dị, hạnh phúc bên những đứa con nuôi.




Thích diễn ở vùng xa để khán giả thấy mình còn trẻ


Là một nghệ sĩ có tên tuổi, thường xuyên biểu diễn trên sân khấu sang trọng ở hải ngoại, khi về Việt Nam, chị không nề hà gì khi chạy show tỉnh lẻ, nhiều khi phải hát trên “sân khấu chuồng gà”, chị có bao giờ chạnh lòng không?



Tôi không khắt khe show tỉnh hay kén chọn show diễn lớn, show diễn nhỏ gì đâu. Ở đâu có khán giả đông thì tôi sẽ diễn hết mình. Nhưng tôi đặc biệt thích diễn ở những vùng sâu, vùng xa để khán giả thấy tôi còn trẻ, còn đẹp (cười).


Trời ơi! Ở vùng sâu, vùng xa mình mà không vô diễn, đến khi mai mốt mình vô diễn, mình “già chát” ra, người ta không nhận ra mình thì mình biết làm sao? Tôi nghĩ, khán giả khi thấy mình già, người ta thất vọng lắm chứ bộ (cười)!


Liên tục chạy show, tốc độ làm việc chóng mặt, nhưng hình như chị ngày một trẻ ra và xinh đẹp hơn thì phải?

Tôi cũng không có biết nữa! Tính đi thẩm mỹ viện (cười).

Tôi đùa vậy thôi, chứ trong cuộc sống, cái gì mình cũng cho là nhẹ nhàng và bỏ qua được thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Hồi xưa thấy tôi già hơn bây giờ nhiều lắm.

Hiện giờ, vừa xinh vừa trẻ hơn xưa, chị có nhiều người đàn ông theo đuổi hơn không?

Tôi cũng không biết nữa, tại tôi không có đi chơi nên tôi không biết, tôi nói thật luôn đó. Mà nếu giờ này có người thích thì cũng chắc toàn ông có vợ rồi, làm gì có ai trai tân mà theo đuổi tôi được, mà những người đàn ông đó, tôi lại không nói chuyện bao giờ (cười).

Trước đây, cặp đôi Mạnh Quỳnh - Phi Nhung từng “đốn tim” rất nhiều khán giả yêu nhạc, nhưng gần đây, anh chị rất ít khi hát cùng nhau. Vì sao lại như vậy?

Anh Quỳnh đã có gia đình, có vợ con, mà đàn ông sống ở nước ngoài, người ta rất coi trọng gia đình, thậm chí người ta không đặt quá nặng vấn đề kiếm tiền đâu. Có thể một tuần, người ta làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, còn thứ 7, Chủ nhật, dù có kiếm được rất nhiều tiền, người ta cũng không màng, mà nhất định những ngày đó, họ sẽ nghỉ ngơi để ở cạnh vợ con người ta. Đó là những người rất trân quý hạnh phúc gia đình, thậm chí cả ngày lễ, cát-xê cao nhưng người ta vẫn ở nhà, không đi diễn.

Tôi thì lại về Việt Nam thường xuyên nên cơ hội hát với nhau càng ít.

Không bao giờ than thân trách phận

Hiện giờ chị phân chia thời gian đi về giữa Mỹ và Việt Nam ra sao?

Tôi không có sự phân chia nào cả, ở đâu có show nhiều thì tôi ở đó nhiều. Tôi lựa chọn cuộc sống chỉ có công việc, nên tôi cứ miệt mài làm việc vậy thôi. Tôi tự nhắc nhở mình không được than thân trách phận, vì vậy mà tôi không thấy buồn.

Nhiều khi nửa đêm đi diễn về, tôi gặp những người già, những người phụ nữ 1-2 giờ sáng vẫn chăm chỉ làm việc ngoài đường, có người thì quét rác, lúc ấy, trong tôi thầm nghĩ, tôi đã có cuộc sống quá may mắn, may mắn hơn những người kia rất nhiều.



Thậm chí, có lần đi diễn, về đến nhà là 5-6 giờ sáng, tôi vẫn thấy người ta phải đẩy những xe rác, bán từng tô cháo, từng bông hoa… tôi thấy thương họ lắm. Có lần, ra Hà Nội đi diễn, thấy những người phải vất vả mưu sinh ở chợ đêm, thấy người ta sống như vậy, tôi về nhà khóc hoài và tôi thấy bản thân tôi chẳng có lý do gì để than phiền cả, mình còn hạnh phúc hơn gấp trăm, gấp ngàn lần người ta nên mình có việc là phải đi làm, không được phép bỏ bê.

Không vì tin đồn mà công khai chuyện riêng tư

Vậy còn kế hoạch xây nhà cho những người già đồng tính của chị, hiện chị đang thực hiện đến giai đoạn nào rồi?

Hiện tôi vẫn còn phải xin đất, tôi nghĩ, tôi đã quyết tâm làm thì sớm muộn gì cũng làm được thôi. Tuy nhiên, tôi còn bạn chăm sóc các con nuôi, bởi các con ngày càng nhiều, thi thoảng người ta lại mang các con đến trước cổng chùa để, tôi không thể không cưu mang các con được, thế là nhận về, lo lắng chăm sóc, bao bọc cho chúng.

Cũng chính vì vậy mà việc xây nhà cho người đồng tính bị chậm lại, bởi tôi phải tập trung kiếm tiền đã, phải có tiền để nuôi các con, rồi phải có tiền dành dụm thì mới xây nhà được. Tôi cũng đang tập trung mở nhà hàng cơm chay để kiếm thêm thu nhập, lúc dư giả, chắc chắn tôi sẽ làm.

Chị cảm nhận ra sao về cuộc sống của những người già đồng tính?

Xã hội hiện đại bây giờ, tôi thấy hai từ “đồng tính” hết sức bình thường. Thậm chí, nhiều người thích đi chơi với người đồng tính bởi tính cách họ rất vui vẻ, chứ không còn chuyện kỳ thị họ như trước đây nữa.

Tuy nhiên, những người già đồng tính ngày xưa, họ đã quen với lối sống khép kín từ trước cho nên khi già, họ có sự cô đơn, mặc cảm, không có tiền… tội lắm. Họ chả như những anh chị đồng tính trẻ bây giờ, cứ thoải mái tung tăng ngoài đường nói cười vui vẻ, thậm chí họ còn khá chảnh khi chọn người để chơi nữa đó (cười).

Chị có nhiều bạn đồng tính không?

Trong giới showbiz này, em nghĩ chị có không? (cười). Trong làng giải trí toàn là như vậy không à, đi đâu chả gặp người đồng tính, mình chơi thì cứ chơi, mình nghĩ họ là con trai thì sẽ là con trai, mình nghĩ họ là con gái thì sẽ là con gái thôi.

Đôi khi, có người là con trai, mình kêu người ta là con trai, họ cũng đâu có chịu, người ta cũng không có ép nhất định phải kêu người ta là thế này, là thế kia.

Có ý kiến cho rằng, việc xây nhà cho người già đồng tính chẳng qua là cách chị đang xây nhà cho chính chị khi về già. Theo chị, ý kiến này có đúng không?

Trời ơi! Làm gì có chuyện đó, chẳng qua là tôi muốn những người già đồng tính có chỗ nương tựa khi về già thôi.

Bản thân tôi, hồi trước cũng từng trải qua 3-4 mối tình, nhưng không thể vì những lời đồn đại mà tôi công khai chuyện riêng tư.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Phương Trinh (Chuyện đời)