PDA

View Full Version : Bán bánh mì, nhặt ve chai, giúp người khốn khó



songchungvoi_HIV
07-01-2015, 10:21
Wednesday, 7 - January - 2015
Ở cái tuổi gần đất xa trời, con cái thành đạt người ta sẽ lo an dưỡng tuổi già. Thế nhưng bà Nguyễn Thị Bạch Cúc hàng ngày vẫn bán bánh mì, nhặt ve chai tích góp nuôi heo đất làm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi được hỏi về bà Nguyễn Thị Bạch Cúc (71 tuổi, ở hẻm 60 đường Lý Chính Thắng (phường 8, quận 3, TP.HCM) người dân sống ở hẻm 60 đều chỉ tay hướng về bà lão đang ngồi kế bên xe đẩy bán bánh mì.





(http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2015/01/ba-cuc.jpg)

http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2015/01/ba-cuc.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2015/01/ba-cuc.jpg)Bà Cúc bán bánh mì và bánh ngọt từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, toàn bộ số tiền lãi đều được bà gom bỏ vào nuôi heo đất làm từ thiện

Bên cạnh xe bánh mì của bà Cúc lúc nào cũng có con heo đất nằm cạnh bên. Người qua kẻ lại, có khi chỉ là những đồng tiền lẻ nhưng mỗi người góp một tay cùng nuôi heo.

Những ngày đầu thấy bà đi nhặt ve chai, xin ve chai, nhiều người không hiểu việc làm của bà nên bàn ra nói “gia đình bà Cúc có cuộc sống đầy đủ, thế mà còn tham tiền”. Do vậy không ít người gọi bà với biệt danh là “bà Cúc ve chai”.

Mặc cho mọi người bàn ra nói vào, bà Cúc vẫn âm thầm theo đuổi những đam mê làm từ thiện của mình, để rồi người dân sống trong con hẻm càng ngày càng nể phục việc làm của bà.



Bởi bao nhiêu tiền lời lãi từ việc bán bánh mì, xin ve chai, bà đều bỏ vào nuôi heo đất để giúp đỡ những người khó khăn.


“Thấy mẹ đi xin ve chai để mọi người trong hẻm bàn tán, nói này nọ tôi khuyên ngăn đủ điều nhưng rồi mẹ vẫn làm những việc mình thích. Thời gian sau việc làm của mẹ tôi có ý nghĩa, giúp đỡ được những người gặp khó khăn nên tôi cũng ủng hộ, tiếp tục để bà làm công việc đã chọn lựa”, anh Đặng Diễm Phúc, con út bà Cúc kể lại.

Với khoản tiết kiệm từ việc nuôi heo đất để giúp những người gặp khó khăn, đến nay bà Cúc đã tích góp hơn 20 triệu đồng làm vốn xoay vòng cho những người nghèo, gặp khó khăn trong khu phố.


“Có khó khăn thì người ta mới vay mượn, giữa con người với nhau trong cuộc sống cần giúp đỡ nhau. Mong sao được giúp ích cho đời để cho lòng thanh thản hơn”, bà Cúc tâm sự.


Cảm thấy vui khi giúp người khác

Đây là câu nói xuất phát từ đáy lòng của bà Cúc. Dù đã ở tuổi 71, nhưng bà vẫn một lòng muốn được đóng góp một phần công sức, làm việc từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ, bà Cúc tâm sự: “Có hôm đứa bé 8 tuổi được ba mẹ chở đi mua bánh mì, khi tôi thối tiền lại tuy chỉ có một ngàn đồng nhưng cháu bé vẫn nói bỏ vào heo bà Cúc quyên góp cho người nghèo”.

Nhiều đứa trẻ trong xóm còn để dành những cuốn vở cũ, tờ báo hay ve chai trong nhà mang đến quyên góp ủng hộ mà tôi thấy cảm động. Tuy giá trị không đáng bao nhiêu nhưng tấm lòng của các cháu làm tôi phấn khởi hơn rất nhiều để thấy việc làm của mình càng được thêm trân trọng.



Đến giờ bà Cúc không nhớ rõ đã nuôi bao nhiêu con heo quyên góp làm từ thiện. Chỉ trong năm nay số tiền bà quyên góp nuôi heo đã được hơn 40 triệu đồng. Số tiền này theo tính toán của bà vẫn còn chưa đủ trong công tác làm từ thiện cuối năm.



Đối với bà, làm từ thiện không phải để kể lấy thành tích. Bà Cúc cười hiền nói: “Việc có ích thì mình làm thôi, mong muốn có sức khỏe để được góp phần công sức nhỏ mang đến niềm vui cho mọi người là vui rồi”.



Bà Nguyễn Thị Xuân Vinh – Trưởng ban Mặt trận khu phố 3, phường 8, quận 3, TP.HCM cho biết: “Bà Cúc là người mẹ có tấm lòng bao la luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều sinh viên đi thi có hoàn cảnh khó bà còn nấu cơm lo cho chỗ ăn chỗ ngủ. Bà Cúc còn sẵn lòng cho tiền các sĩ tử mua vé tàu xe về nhà”.




Nguồn: motthegioi