PDA

View Full Version : Sợ máu hoặc nước bọt dính vào vết thương rướm máu khi đang chạy xe trên đường



tranngocluan123
22-09-2013, 15:38
Chào các anh chị,

Vấn đề của em là hôm bữa thứ 6 vừa rồi em bị té xe khi chạy xe trên đường đi làm (do trời mưa đường trơn), cánh tay em bị vài vết xước trầy nhưng em thấy chỉ rướm máu chư không phải máu chảy lai láng. Vì vậy nên em nghĩ ko sao, em dựng xe lên & tiếp tục đi, để mặc các vết thương đó. Sau đó đến khúc đèn đỏ, em dừng xe đợi đèn xanh thì có xem lại các vết trầy trên cánh tay em, thì em thấy kế bên vết trầy có vệt tròn màu đỏ, em không biết đó là gì & cũng ko xem xét vì đang vội đi wá. Nên em chỉ lấy tay lau vết đó đi.

Sau đó đến giờ nghỉ trưa, em nhớ lại mới thấy lo lo, lỡ vết đó không fải máu của em chảy ra (vì em nhớ vết trầy của em chỉ rướm máu) mà là của người đi đường trong quá trình em đang chạy xe trên đường thì sao ạ ? Tức là em sợ có ai đó khạc nhổ nước bọt có dính máu hoặc ai đó cũng vừa bị thương giống em. Và gió thổi làm giọt máu (hoặc nước bọt có dính máu) của họ (lúc đó trời lâm râm mưa, gió thổi cũng lớn) bay qua theo gió trúng vào vêt trầy đang rướm máu trên tay em

Em biết trường hợp như vậy có hơi vô lý nhưng hoàn toàn có thể xảy ra fải không ạ ? Nếu thực sự em bị trường hợp đúng như vậy + máu của người đi đường đó có HIV thì em có bị gì không ạ ?

Xin lỗi, em không biết tâm sự với ai về chuyện này vì chắc chắn họ chửi em bị khùng. Tình cờ em thấy diễn đàn này từ search ở Google nên mới vào hỏi.

Xin các anh chị tư vấn giúp em, em có nguy cơ nào từ những gì em kể không ạ ? Em sợ lắm, em không có ăn chơi, hút chích, gái gú gì hết. Nếu bị nhiễm từ lý do vớ vẩn như vậy thì thực sự oan cho em wá.

Charles
22-09-2013, 15:44
Thật hoang tưởng!

Tuanmecsedec
22-09-2013, 15:46
Chào các anh chị,

Vấn đề của em là hôm bữa thứ 6 vừa rồi em bị té xe khi chạy xe trên đường đi làm (do trời mưa đường trơn), cánh tay em bị vài vết xước trầy nhưng em thấy chỉ rướm máu chư không phải máu chảy lai láng. Vì vậy nên em nghĩ ko sao, em dựng xe lên & tiếp tục đi, để mặc các vết thương đó. Sau đó đến khúc đèn đỏ, em dừng xe đợi đèn xanh thì có xem lại các vết trầy trên cánh tay em, thì em thấy kế bên vết trầy có vệt tròn màu đỏ, em không biết đó là gì & cũng ko xem xét vì đang vội đi wá. Nên em chỉ lấy tay lau vết đó đi.

Sau đó đến giờ nghỉ trưa, em nhớ lại mới thấy lo lo, lỡ vết đó không fải máu của em chảy ra (vì em nhớ vết trầy của em chỉ rướm máu) mà là của người đi đường trong quá trình em đang chạy xe trên đường thì sao ạ ? Tức là em sợ có ai đó khạc nhổ nước bọt có dính máu hoặc ai đó cũng vừa bị thương giống em. Và gió thổi làm giọt máu (hoặc nước bọt có dính máu) của họ (lúc đó trời lâm râm mưa, gió thổi cũng lớn) bay qua theo gió trúng vào vêt trầy đang rướm máu trên tay em

Em biết trường hợp như vậy có hơi vô lý nhưng hoàn toàn có thể xảy ra fải không ạ ? Nếu thực sự em bị trường hợp đúng như vậy + máu của người đi đường đó có HIV thì em có bị gì không ạ ?

Xin lỗi, em không biết tâm sự với ai về chuyện này vì chắc chắn họ chửi em bị khùng. Tình cờ em thấy diễn đàn này từ search ở Google nên mới vào hỏi.

Xin các anh chị tư vấn giúp em, em có nguy cơ nào từ những gì em kể không ạ ? Em sợ lắm, em không có ăn chơi, hút chích, gái gú gì hết. Nếu bị nhiễm từ lý do vớ vẩn như vậy thì thực sự oan cho em wá.

Quá vô lý chứ không phải hơi vô lý.

tranngocluan123
22-09-2013, 15:53
Vậy là em không thể nào bị nhiễm từ những gì em đã kể phải không ạ 2 anh Doitan & Tuanmescedes ? Nhưng cái vệt tròn màu đỏ em kể đó, em chắc chăn đó không phải máu của em vì các vết trầy của em tuy là những vạch nhìn thấy rõ nhưng chĩ rướm máu chứ không phải máu chảy thành dòng. Em cũng chả biết nó từ đâu ra cho nên em mới sợ. Nhưng giả sử t/h xấu nhất đó là máu của ngườu khác vô tình dính vào vết trầy của em thì em có sao không ạ ?

trungan1987
22-09-2013, 15:53
trường hợp của bạn vô lý thiệt... nhưng nó ko xãy ra đc với những j bạn kể... có thể bạn lo sợ nhìu quá rồi suy nghĩ lung tung... bạn yên tâm đi...nói chung là hơi hoang tưởng...

tranngocluan123
22-09-2013, 22:51
trường hợp của bạn vô lý thiệt... nhưng nó ko xãy ra đc với những j bạn kể... có thể bạn lo sợ nhìu quá rồi suy nghĩ lung tung... bạn yên tâm đi...nói chung là hơi hoang tưởng...

Cảm ơn bạn, vậy là mình không sao hả bạn ? Tại mình sợ wá...

tranngocluan123
23-09-2013, 10:47
Hu hu sao không ai trả lời giúp em hết vậy ? Mọi người có thể kết luận dứt khoát 1 câu giúp em là em có nguy cơ gì không ạ từ khả năng bị dính máu người khác lên vết trầy đang rướm máu khi đang chạy xe trên đường ?

Xin các anh/chị giúp em đi ạ. Em thấy sợ wá mấy bữa nay

Tuanmecsedec
23-09-2013, 10:50
Hu hu sao không ai trả lời giúp em hết vậy ? Mọi người có thể kết luận dứt khoát 1 câu giúp em là em có nguy cơ gì không ạ từ khả năng bị dính máu người khác lên vết trầy đang rướm máu khi đang chạy xe trên đường ?

Xin các anh/chị giúp em đi ạ. Em thấy sợ wá mấy bữa nay

Kết luận,suy diễn ra nguy cơ HOANG TƯỞNG.

tranngocluan123
23-09-2013, 13:09
Kết luận,suy diễn ra nguy cơ HOANG TƯỞNG.


Em xin cảm ơn admin ạ & cũng xin lỗi anh tại em lo lắng wá :(