PDA

View Full Version : Bản án cho kẻ nhiễm HIV cố tình giao cấu với trẻ em



songchungvoi_HIV
08-01-2015, 14:26
Thứ năm 08/01/2015 14:29

Biết bản thân nhiễm HIV, nhưng bị cáo đã cố ý làm lây nhiễm HIV và cố tình có hành vi giao cấu với trẻ em.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.5454540252686px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_08/tre%20em.jpg


Ảnh minh họa

</tbody>

Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa xét xử vụ Lý Văn Cành, sinh năm 1988, tạm trú tại thôn Khe Dài, xã Tân thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Nạn nhân là em T.H.T, 16 tuổi, trú tại thôn Tân Sơn, Tân An, Văn Bàn, Lào Cai. Em T và Cành có quan hệ yêu đương với nhau. Mặc dù biết bản thân nhiễm HIV và bạn gái còn ít tuổi nhưng Lý Văn Cành đã cố ý có hành vi giao cấu và không dùng biện pháp phòng tránh lây nhiễm với T.

Trong quá trình điều tra, Lý Văn Cành khai nhận bản thân nhiễm HIV do đã từng tiêm chích ma túy. Cành phát hiện nhiễm HIV từ ngày 04/4/2014 tại trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai và đang được điều trị tại trung tâm và bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn.

Giám định pháp y về tình dục cho nạn nhân T, kết luận cho thấy T bị tổn thương tầng sinh môn. Toàn thân và các bộ phận khác trên cơ thể không có dấu vết thương tích. Hiện em T có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

Tại phiên Tòa xét xử bị cáo, Lý Văn Cành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Xét tính, chất mức độ hành vi cố ý phạm tội của Cành, Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em” theo điều 115 khoản 3 điểm b- Bộ luật hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Cành phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm cho cháu T số tiền là 20 triệu đồng.

Mặc dù kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân T âm tính với HIV và không có thai, nhưng hành vi biết mình nhiễm HIV mà vẫn phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý và sức khỏe của nạn nhân.

Trà Myhttp://tiengchuong.vn/

songchungvoi_HIV
08-01-2015, 19:37
Hình phạt thích đáng cho kẻ nhiễm HIV vẫn đi lừa tình con gái nhà lành
12:02 | 07/01/2015 GMT+7

Xã hội ngày càng thân thiện và cởi mở hơn với người có HIV bằng việc nghiêm cấm kỳ thị và phân biệt đối xử. Họ vẫn được quyền có việc làm, được quyền yêu đương, thậm chí đủ sức khoẻ vẫn có quyền được kết hôn.
Tuy nhiên, đối với hành vi cố tình lây nhiễm HIV trong cộng đồng thì luôn bịpháp luật (http://www.phapluatso.com/) nghiêm trị.

Lĩnh án tử vì dính vào tệ nạn
Bị cáo Lý Văn Cành (SN 1988) là con thứ 4 trong một gia đình có 5 anh chị em ở phường Duyên Hải, TP.Lào Gai. Cha mất sớm, người mẹ ở vậy nuôi anh em Cành khôn lớn. Sống ở khu vực gần cửa khẩu, nơi mà mặt trái của sự phát triển kinh tế xã hội mang đến nhiều cám dỗ, Cành thiếu bản lĩnh nên sa vào học đòi hút xách, lang chạ với gái mại dâm rồi nhiễm HIV. Thậm chí bản thân Cành cũng không biết chính xác mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ từ đâu, từ ai mà chỉ nhớ khoảng đầu năm 2014, Cành thấy sức khỏe suy sụp, thanh niên 26 tuổi, chưa vợ con gì mà lúc nào cũng hụt hơi như ông già sắp “xuống lỗ”. Nghe theo lời người thân, ngày 4/4/2014 Cành đến Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Lào Cai khám thì nhận kết quả dương tính với HIV.

Mới ngoài 20 tuổi, chưa có một “mảnh tình vắt vai” mà đã “lĩnh án tử” khiến tâm trạng Cành vô cùng bi đát, tuyệt vọng. Bị hàng xóm dị nghị, thậm chí anh chị em ruột cũng dè chừng nên Cành chán đời, bỏ về sinh sống và đăng ký tạm trú tại thôn Khe Dài (xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Gia đình thấy thế cũng mừng vì nghĩ ở quê Cành sẽ ít tiếp xúc với bạn bè xấu, ít bị lôi kéo dụ dỗ. Tại nơi ở mới, không ai biết thân thế mình ra sao nên Cành thấy tự tin hơn. Cành làm ruộng, làm vườn, thi thoảng anh em gửi quà, gửi tiền cho Cành thoải mái ăn tiêu. Thấy Cành hiền lành, điển trai, chịu khó làm ăn nên mọi người cũng quý mến. Qua đi những ngày vật vã chán đời dần con tim chàng thanh niên cũng vui trở lại. 26 tuổi, Cành cũng không thể không xao xuyến khi thấy những cô gái má hồng như táo chín, tóc thề sóng sánh bờ vai. Trong mắt các cô gái quê, Cành cũng “sáng giá” vì là trai thành phố, lại đẹp trai thư sinh (vì căn bệnh làm cho ốm yếu nhưng không ai biết vì Cành giữ kín bí mật này).


http://www.phapluatso.com/wp-content/uploads/2015/01/hinh-phat-thich-dang-cho-ke-nhiem-hiv-van-di-lua-tinh-con-gai-nha-lanh.jpgDù biết bị nhiễm HIV, nhưng Lý Văn Cành vẫn quan hệ yêu đương với cô bé Trần Thị Huyền T. Ảnh minh họa


Cuối tháng 5/2014, Cành quen biết và có quan hệ yêu đương với cô bé Trần Thị Huyền T (SN 12/1/1999, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn). Khi yêu nhau, T đã nói rõ với Cành là mình sinh năm 1999, chưa đủ 16 tuổi. Tất nhiên là Cành chỉ nói mình là trai thành phố, còn quá khứ đã từng nghiện hút, nhiễm HIV thì Cành giấu biệt. Quá trình yêu đương, T có tâm sự chán cảnh vất vả làm ruộng ở quê nhưng không muốn sang Trung Quốc kiếm việc là vì sợ bị bán vào nhà chứa. Thấy T có ý định sẽ xuống thành phố tìm việc, Cành có “chém gió” rằng nhà anh có chuỗi cửa hàng thời trang ngay tại chợ Lào Cai, để hôm nào rảnh sẽ dẫn cô bé về nhà chơi ra mắt gia đình và tìm cách sắp xếp cho T công việc bán hàng.

Sau đó, mặc dù Cành chẳng bận rộn gì nhưng cứ lờ tịt chuyện đưa người yêu về nhà chơi nên dần dần T cũng không hy vọng nữa, chủ động tìm việc cho mình.

Lừa tình con gái nhà lành
Ngày 10/6/2014, cô bé T cùng bạn là Minh rủ nhau đi Hà Nội để tìm việc làm. Nhưng do hết vé tàu không đi được nên Trang đã gọi điện cho Cành ra ga Bảo Hà đón 2 người về nhà Cành ngủ nhờ. Đến tối 11/6, sau khi ăn uống xong Cành để Minh ở nhà một mình rồi rủ T đến trường Tiểu học số 2 (xã Tân Thượng) ngồi chơi, khi đi Cành bảo T cầm theo một chiếc chiếu để trải xuống ngồi cho đỡ bẩn quẩn áo. Đến trường tiểu học, Cành dẫn T đi lên cuối hành lang tầng 2 vắng vẻ, kín đáo rồi trải chiếu ngồi nói chuyện. Sau đó, Cành và T cùng nằm ra chiếu ôm nhau, T mượn điện thoại của Cành để chơi điện tử trong khi chàng trai thoải mái âu yếm vuốt ve. Thấỵ cô gái không có phản ứng gì hành động của mình nên khoảng 15 phút sau Cành nảy sinh ý định muốn làm “chuyện người lớn” với T. Khi Cành cởi đồ, cô gái tỏ thái độ không hài lòng nhưng chỉ là chống chế yếu ớt nên Cành quyết năn nỉ làm tới. Thấy thế T giao hẹn: “Chỉ một lần này thôi đấy nhé và anh phải hứa là không được kể với ai cơ”. Chỉ chờ có thế, Cành vội vã hứa hẹn đủ điều.

Xong việc, cả hai trở về nhà Cành, tại đây T vào ngủ với Minh trong buồng còn Cành ngủ ở nhà ngoài. Đêm hôm đó T đã kể với Minh chuyện Cành và cô vừa làm “chuyện vợ chồng” với nhau và dặn Minh đừng kể chuyện đó với ai. T cho biết cũng đã dặn Cành và được Cành hứa không kể lại chuyện với ai rồi. T và Minh chơi ở nhà Cành vài ngày, đến sáng 13/6/2014 thì chú và anh trai của T đến đón về. Gia đình biết chuyện Cành và T yêu nhau nên nghi ngờ việc T ngủ lại nhà Cành có chuyện khuất tất nên tra hỏi T và được cô gái khai rõ sự việc. Biết Cành đã lợi dụng sự ngây thơ của T (mới 15 tuổi) để quan hệ tình dục là phạm pháp nên gia đình T đã trình báo với công an.

Quá trình điều tra Lý Văn Cành khai nhận hành vi giao cấu với T nhưng một mực cho rằng sự việc là do cháu T tự nguyện. Điều khiến cơ quan điều tra và gia đình bị hại phẫn nộ là Cành thản nhiên cho biết bản thân bị nhiễm HIV. Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục xác nhận cháu T đã bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên xét nghiệm HIV và thai cho kết quả âm tính, hiện không có thai. Tại bản kết luận giám định pháp y về sức khỏe số 22 ngày 19/9/2014 của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: tại thời điểm giám định Lý Văn Cành bị nhiễm HIV.

Vừa qua TAND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án này. Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của Lý văn Cành đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em” thuộc trường hợp biết mình nhiễm HIV mà vẫn phạm tội quy định tại Điều 115 Khoản 3 điểm b Bộ luật Hình sự; buộc bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thẩn do sức khỏe bị xâm phạm cho cháu T số tiền 20 triệu đồng.



Hành vi của Lý Văn Cành là rất nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của người chưa thành niên được pháp luật bảo vệ. Bị cáo biết khi đó cháu T dưới 16 tuổi mà vẫn cố ý quan hệ tình dục. Tệ hại hơn, bị cáo là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV/AIDS nhưng lại không có ý phòng tránh mà cố ý quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ, mục đích để mặc cho sự lây nhiễm HIV cho người khác. Mặc dù kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Lào Cai đã xác định cháu Trần Thị Huyền T âm tính với HIV và không có thai nhưng việc Lý Văn Cành biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cháu T nên phải xử lý với mức án nghiêm khắc.


Nguồn: Pháp luật Việt Nam (http://www.phapluatso.com/source/phap-luat-viet-nam/)

Charles
13-01-2015, 07:31
Bé gái tự nguyện trao thân cho gã trai nhiễm HIV

Cập nhật lúc 22:32 12/01/2015
Ăn chơi, đua đòi theo chúng bạn nên bị cáo Lý Văn Cành (SN 1988, ngụ phường Duyên Hải, TP.Lào Cai) sa vào nghiện hút, rồi nhiễm HIV. Không hối hận về những việc mình làm, Cảnh tiếp tục đi lừa tình “gái nhà lành” để rồi phải trả giả về tội “Giao cấu với trẻ em”…


http://phununews.vn/upload_images/images/2015/01/12/1349743175-khong-biet-trao-than-cho-ai-1.jpg


Ảnh minh họa.


Tháng 4/2014 khi đến xét nghiệm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, Cảnh nhận được “án tử” với nội dung dương tính với HIV. Để tránh bị kỳ thị, Cành nghe lời khuyên của gia đình chuyển về thôn Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn sinh sống với mác trai phố, thư sinh, hiền lành khiến nhiều người cũng có cảm tình.

Cuối tháng 5/2014, Cành quen biết và có quan hệ yêu đương với cô bé Trần Thị Huyền Tr. (SN 12/01/1999, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Sơn, Tân An, Văn Bàn). Khi yêu nhau, Tr. đã nói rõ với Cành là mình sinh năm 1999, chưa đủ 16 tuổi. Còn Cành chỉ nói mình là trai thành phố và giấu biệt quá khứ đã từng nghiện hút, nhiễm HIV.

Ngày 10/6/2014, cô bé Tr. cùng bạn là Minh rủ nhau đi Hà Nội để tìm việc làm nhưng do hết vé tàu không đi được nên Tr. đã gọi điện cho Cành ra ga Bảo Hà đón hai người về nhà Cành ở thôn Khe Dài 1, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn ngủ nhờ. Đến tối 11/6 sau khi ăn uống xong Cành để Minh ở nhà một mình rồi rủ Tr. đến Trường Tiểu học số 2 xã Tân Thượng ngồi chơi.

Đến trường tiểu học, Cành dẫn Tr. đi lên cuối hành lang tầng 2 vắng vẻ, kín đáo rồi trải chiếu ngồi nói chuyện. Sau đó Cành và Tr. cùng nằm ra chiếu (hai người mang theo) ôm nhau, Tr. mượn điện thoại của Cành để chơi điện tử trong khi chàng trai thoải mái âu yếm, vuốt ve. Thấy cô gái không có phản ứng gì nên khoảng 15 phút sau Cành nảy sinh ý định làm “chuyện người lớn” với Tr.

Khi Cành cởi đồ, cô gái tỏ thái độ không hài lòng nhưng Cành quyết năn nỉ làm tới. Thấy thế, Tr. giao hẹn: “Chỉ một lần này thôi đấy nhé, và anh phải hứa là không được kể với ai cơ”…

Xong việc, cả hai trở về nhà Cành. Tại đây, Tr. vào ngủ với Minh trong buồng, còn Cành ngủ ở nhà ngoài. Đêm hôm đó Tr. đã kể với Minh chuyện hai người vừa làm “chuyện vợ chồng” với nhau và dặn Minh đừng kể chuyện đó với ai.

Đến sáng 13/6/2014 thì chú và anh trai của Tr. đến đón về. Gia đình biết chuyện Cành và Tr. yêu nhau, nghi ngờ việc Tr. ngủ lại nhà Cành có chuyện khuất tất nên tra hỏi Tr. và cô gái khai rõ sự việc. Biết Cành là người trưởng thành đã lợi dụng sự ngây thơ của Tr. mới 15 tuổi để quan hệ tình dục là phạm pháp nên gia đình Tr. đã trình báo với công an.

Quá trình điều tra, Lý Văn Cành thừa nhận hành vi giao cấu với trẻ em nhưng cho rằng sự việc là do Tr. tự nguyện. Điều khiến cơ quan điều tra và gia đình bị hại phẫn nộ là Cành thản nhiên cho biết bản thân bị nhiễm HIV. Cành đã phát hiện ra mình bị nhiễm HIV từ ngày 04/4/2014 tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, hiện hàng tháng vẫn lấy thuốc điều trị miễn phí.

Rất may cho Tr. là kết quả xét nghiệm HIV xác định Tr. âm tính với HIV và không mang thai. Tuy may mắn thoát vi rút “tử thần” nhưng sự tổn thất về sức khỏe và tinh thần của bị hại là rất lớn.

Vừa qua, TAND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Cành 7 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu Trần Thị Huyền Tr. 20 triệu đồng. Hôm tòa xét xử, biết rõ cô bé Tr. không đến nhưng Cành vẫn có ý chờ đợi, thỉnh thoảng mắt lại ngóng ra hành lang xét xử.

Gia đình bị hại cho biết đã gửi Tr. xuống thành phố học nghề, mong rằng ở môi trường mới, cuộc sống mới, nghề nghiệp mới sẽ giúp cô bé lấy lại niềm tin yêu cuộc sống.


http://tinphunu365.com/xa-hoi/be-gai-tu-nguyen-trao-ga-trai-nhiem-hiv/

songchungvoi_HIV
13-01-2015, 09:21
Sơn nữ chết hụt vì yêu nhầm gã 'xì ke'

13-01-2015Ăn chơi, đua đòi theo chúng bạn nên bị cáo Lý Văn Cành (SN 1988, ngụ phường Duyên Hải, TP.Lào Cai) sa vào nghiện hút, rồi nhiễm HIV. Không hối hận về những việc mình làm, Cành tiếp tục đi lừa tình “gái nhà lành” để rồi phải trả giá về tội “Giao cấu với trẻ em”...

Tháng 4/2014 khi đến xét nghiệm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, Cành nhận được "án tử" khi dương tính với HIV. Để tránh bị kỳ thị, Cành nghe lời khuyên của gia đình chuyển về thôn Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn sinh sống với 'mác' trai phố, thư sinh, hiền lành khiến nhiều người cũng có cảm tình.



Cuối tháng 5/2014, Cành quen biết và có quan hệ yêu đương với cô bé Trần Thị Huyền Tr. (SN 12/01/1999, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Sơn, Tân An, Văn Bàn). Khi yêu nhau, Tr. đã nói rõ với Cành là mình sinh năm 1999, chưa đủ 16 tuổi. Còn Cành chỉ nói mình là trai thành phố và giấu biệt quá khứ đã từng nghiện hút, nhiễm HIV.



Ngày 10/6/2014, cô bé Tr. cùng bạn là Minh rủ nhau đi Hà Nội để tìm việc làm nhưng do hết vé tàu không đi được nên Tr. đã gọi điện cho Cành ra ga Bảo Hà đón hai người về nhà Cành ở thôn Khe Dài 1, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn ngủ nhờ. Đến tối 11/6 sau khi ăn uống xong Cành để Minh ở nhà một mình rồi rủ Tr. đến Trường Tiểu học số 2 xã Tân Thượng ngồi chơi.



Đến trường tiểu học, Cành dẫn Tr. đi lên cuối hành lang tầng 2 vắng vẻ, kín đáo rồi trải chiếu ngồi nói chuyện. Sau đó Cành và Tr. cùng nằm ra chiếu (hai người mang theo) ôm nhau, Tr. mượn điện thoại của Cành để chơi điện tử trong khi chàng trai thoải mái âu yếm, vuốt ve. Thấy cô gái không có phản ứng gì nên khoảng 15 phút sau Cành nảy sinh ý định làm “chuyện người lớn” với Tr.



Khi Cành cởi đồ, cô gái tỏ thái độ không hài lòng nhưng Cành quyết năn nỉ làm tới. Thấy thế, Tr. giao hẹn: “Chỉ một lần này thôi đấy nhé, và anh phải hứa là không được kể với ai cơ”...



Xong việc, cả hai trở về nhà Cành. Tại đây, Tr. vào ngủ với Minh trong buồng, còn Cành ngủ ở nhà ngoài. Đêm hôm đó Tr. đã kể với Minh chuyện hai người vừa làm “chuyện vợ chồng” với nhau và dặn Minh đừng kể chuyện đó với ai.



Đến sáng 13/6/2014 thì chú và anh trai của Tr. đến đón về. Gia đình biết chuyện Cành và Tr. yêu nhau, nghi ngờ việc Tr. ngủ lại nhà Cành có chuyện khuất tất nên tra hỏi Tr. và cô gái khai rõ sự việc. Biết Cành là người trưởng thành đã lợi dụng sự ngây thơ của Tr. mới 15 tuổi để quan hệ tình dục là phạm pháp nên gia đình Tr. đã trình báo với công an.



Quá trình điều tra, Lý Văn Cành thừa nhận hành vi giao cấu với trẻ em nhưng cho rằng sự việc là do Tr. tự nguyện. Điều khiến cơ quan điều tra và gia đình bị hại phẫn nộ là Cành thản nhiên cho biết bản thân bị nhiễm HIV. Cành đã phát hiện ra mình bị nhiễm HIV từ ngày 04/4/2014 tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, hiện hàng tháng vẫn lấy thuốc điều trị miễn phí.



Rất may cho Tr. là kết quả xét nghiệm HIV xác định Tr. âm tính với HIV và không mang thai. Tuy may mắn thoát vi rút “tử thần” nhưng sự tổn thất về sức khỏe và tinh thần của bị hại là rất lớn.



Vừa qua, TAND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Cành 7 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu Trần Thị Huyền Tr. 20 triệu đồng. Hôm tòa xét xử, biết rõ cô bé Tr. không đến nhưng Cành vẫn có ý chờ đợi, thỉnh thoảng mắt lại ngóng ra hành lang xét xử.



Gia đình bị hại cho biết đã gửi Tr. xuống thành phố học nghề, mong rằng ở môi trường mới, cuộc sống mới, nghề nghiệp mới sẽ giúp cô bé lấy lại niềm tin yêu cuộc sống.
http://www.tinphapluat.com/

songchungvoi_HIV
15-01-2015, 10:36
Bé gái tự nguyện trao thân cho gã trai nhiễm HIV15/01/2015 10:17
(Kinh13vn.net) - Ăn chơi, đua đòi theo chúng bạn nên bị cáo Lý Văn Cành (SN 1988, ngụ phường Duyên Hải, TP.Lào Cai) sa vào nghiện hút, rồi nhiễm HIV. Không hối hận về những việc mình làm, Cảnh tiếp tục đi lừa tình “gái nhà lành” để rồi phải trả giả về tội “Giao cấu với trẻ em”…http://img.kenh13vn.net/f/2015/01/1349743175-khong-biet-trao-than-cho-ai-1.jpg
Ảnh minh họa.
Tháng 4/2014 khi đến xét nghiệm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, Cảnh nhận được “án tử” với nội dung dương tính với HIV. Để tránh bị kỳ thị, Cành nghe lời khuyên của gia đình chuyển về thôn Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn sinh sống với mác trai phố, thư sinh, hiền lành khiến nhiều người cũng có cảm tình.

Cuối tháng 5/2014, Cành quen biết và có quan hệ yêu đương với cô bé Trần Thị Huyền Tr. (SN 12/01/1999, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Sơn, Tân An, Văn Bàn). Khi yêu nhau, Tr. đã nói rõ với Cành là mình sinh năm 1999, chưa đủ 16 tuổi. Còn Cành chỉ nói mình là trai thành phố và giấu biệt quá khứ đã từng nghiện hút, nhiễm HIV.

Ngày 10/6/2014, cô bé Tr. cùng bạn là Minh rủ nhau đi Hà Nội để tìm việc làm nhưng do hết vé tàu không đi được nên Tr. đã gọi điện cho Cành ra ga Bảo Hà đón hai người về nhà Cành ở thôn Khe Dài 1, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn ngủ nhờ. Đến tối 11/6 sau khi ăn uống xong Cành để Minh ở nhà một mình rồi rủ Tr. đến Trường Tiểu học số 2 xã Tân Thượng ngồi chơi.

Đến trường tiểu học, Cành dẫn Tr. đi lên cuối hành lang tầng 2 vắng vẻ, kín đáo rồi trải chiếu ngồi nói chuyện. Sau đó Cành và Tr. cùng nằm ra chiếu (hai người mang theo) ôm nhau, Tr. mượn điện thoại của Cành để chơi điện tử trong khi chàng trai thoải mái âu yếm, vuốt ve. Thấy cô gái không có phản ứng gì nên khoảng 15 phút sau Cành nảy sinh ý định làm “chuyện người lớn” với Tr.

Khi Cành cởi đồ, cô gái tỏ thái độ không hài lòng nhưng Cành quyết năn nỉ làm tới. Thấy thế, Tr. giao hẹn: “Chỉ một lần này thôi đấy nhé, và anh phải hứa là không được kể với ai cơ”…

Xong việc, cả hai trở về nhà Cành. Tại đây, Tr. vào ngủ với Minh trong buồng, còn Cành ngủ ở nhà ngoài. Đêm hôm đó Tr. đã kể với Minh chuyện hai người vừa làm “chuyện vợ chồng” với nhau và dặn Minh đừng kể chuyện đó với ai.

Đến sáng 13/6/2014 thì chú và anh trai của Tr. đến đón về. Gia đình biết chuyện Cành và Tr. yêu nhau, nghi ngờ việc Tr. ngủ lại nhà Cành có chuyện khuất tất nên tra hỏi Tr. và cô gái khai rõ sự việc. Biết Cành là người trưởng thành đã lợi dụng sự ngây thơ của Tr. mới 15 tuổi để quan hệ tình dục là phạm pháp nên gia đình Tr. đã trình báo với công an.

Quá trình điều tra, Lý Văn Cành thừa nhận hành vi giao cấu với trẻ em nhưng cho rằng sự việc là do Tr. tự nguyện. Điều khiến cơ quan điều tra và gia đình bị hại phẫn nộ là Cành thản nhiên cho biết bản thân bị nhiễm HIV. Cành đã phát hiện ra mình bị nhiễm HIV từ ngày 04/4/2014 tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, hiện hàng tháng vẫn lấy thuốc điều trị miễn phí.

Rất may cho Tr. là kết quả xét nghiệm HIV xác định Tr. âm tính với HIV và không mang thai. Tuy may mắn thoát vi rút “tử thần” nhưng sự tổn thất về sức khỏe và tinh thần của bị hại là rất lớn.

Vừa qua, TAND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Cành 7 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu Trần Thị Huyền Tr. 20 triệu đồng. Hôm tòa xét xử, biết rõ cô bé Tr. không đến nhưng Cành vẫn có ý chờ đợi, thỉnh thoảng mắt lại ngóng ra hành lang xét xử.

Gia đình bị hại cho biết đã gửi Tr. xuống thành phố học nghề, mong rằng ở môi trường mới, cuộc sống mới, nghề nghiệp mới sẽ giúp cô bé lấy lại niềm tin yêu cuộc sống.

songchungvoi_HIV
15-01-2015, 17:13
Bé gái trao thân cho gã trai nhiễm HIV sau câu nói 'không được kể với ai cơ'
<article>

Ngày đăng: <abbr class="DateTime" data-time="1421312604" data-diff="4110" data-datestring="15/01/2015" data-timestring="16:03" style="border: 0px; color: rgb(155, 155, 155); font-family: Arial, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 20px; text-align: right;">15/01/2015 lúc 16:03</abbr>
Đúng là quá may mắn cho cô bé này, thế nào mà lại tránh được bệnh HIV, đúng là tử thần chạm đến tận gáy rồi mà còn thoát được.

http://st.vitalk.vn/img/2015/1_15/1349743175-khong-biet-trao-than-cho-ai-1_2k704p49jdhma.jpg
Ảnh minh họa.


Tháng 4/2014 khi đến xét nghiệm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, Cảnh nhận được "án tử" với nội dung dương tính với HIV. Để tránh bị kỳ thị, Cành nghe lời khuyên của gia đình chuyển về thôn Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn sinh sống với mác trai phố, thư sinh, hiền lành khiến nhiều người cũng có cảm tình.


Cuối tháng 5/2014, Cành quen biết và có quan hệ yêu đương với cô bé Trần Thị Huyền Tr. (SN 12/01/1999, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Sơn, Tân An, Văn Bàn). Khi yêu nhau, Tr. đã nói rõ với Cành là mình sinh năm 1999, chưa đủ 16 tuổi. Còn Cành chỉ nói mình là trai thành phố và giấu biệt quá khứ đã từng nghiện hút, nhiễm HIV.


Ngày 10/6/2014, cô bé Tr. cùng bạn là Minh rủ nhau đi Hà Nội để tìm việc làm nhưng do hết vé tàu không đi được nên Tr. đã gọi điện cho Cành ra ga Bảo Hà đón hai người về nhà Cành ở thôn Khe Dài 1, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn ngủ nhờ. Đến tối 11/6 sau khi ăn uống xong Cành để Minh ở nhà một mình rồi rủ Tr. đến Trường Tiểu học số 2 xã Tân Thượng ngồi chơi.


Đến trường tiểu học, Cành dẫn Tr. đi lên cuối hành lang tầng 2 vắng vẻ, kín đáo rồi trải chiếu ngồi nói chuyện. Sau đó Cành và Tr. cùng nằm ra chiếu (hai người mang theo) ôm nhau, Tr. mượn điện thoại của Cành để chơi điện tử trong khi chàng trai thoải mái âu yếm, vuốt ve. Thấy cô gái không có phản ứng gì nên khoảng 15 phút sau Cành nảy sinh ý định làm “chuyện người lớn” với Tr.


Khi Cành cởi đồ, cô gái tỏ thái độ không hài lòng nhưng Cành quyết năn nỉ làm tới. Thấy thế, Tr. giao hẹn: “Chỉ một lần này thôi đấy nhé, và anh phải hứa là không được kể với ai cơ”...

Xong việc, cả hai trở về nhà Cành. Tại đây, Tr. vào ngủ với Minh trong buồng, còn Cành ngủ ở nhà ngoài. Đêm hôm đó Tr. đã kể với Minh chuyện hai người vừa làm “chuyện vợ chồng” với nhau và dặn Minh đừng kể chuyện đó với ai.


Đến sáng 13/6/2014 thì chú và anh trai của Tr. đến đón về. Gia đình biết chuyện Cành và Tr. yêu nhau, nghi ngờ việc Tr. ngủ lại nhà Cành có chuyện khuất tất nên tra hỏi Tr. và cô gái khai rõ sự việc. Biết Cành là người trưởng thành đã lợi dụng sự ngây thơ của Tr. mới 15 tuổi để quan hệ tình dục là phạm pháp nên gia đình Tr. đã trình báo với công an. </article>

http://phununews.vn/

songchungvoi_HIV
19-01-2015, 15:01
Gã trai hư mang bệnh HIV, gắn mác thư sinh lừa tình bé gáiThứ hai - 19/01/2015 13:40



(http://www.baohomnay.com/savefile/Phap-luat/Ga-trai-hu-mang-benh-HIV-gan-mac-thu-sinh-lua-tinh-be-gai-162732.html)






(Nguoiduatin) Sa vào nghiện hút, rồi nhiễm HIV. Không hối hận về những việc mình làm, Cành tiếp tục đi lừa tình “gái nhà lành” để rồi phải trả giá về tội “Giao cấu với trẻ em”...

Theo tin tức (http://www.nguoiduatin.vn/) trên báo (http://www.nguoiduatin.vn/)Pháp Luật (http://www.nguoiduatin.vn/c/phap-luat) Việt Nam, ăn chơi, đua đòi theo chúng bạn nên bị cáo Lý Văn Cành (SN 1988, ngụ phường Duyên Hải, TP.Lào Cai) sa vào nghiện hút, rồi nhiễm HIV. Không hối hận về những việc mình làm, Cành tiếp tục đi lừa tình (http://www.nguoiduatin.vn/tag/l%E1%BB%ABa%20t%C3%ACnh) “gái nhà lành” để rồi phải trả giá về tội “Giao cấu với trẻ em”...


Tháng 4/2014 khi đến xét nghiệm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai, Cành nhận được "án tử" khi dương tính với HIV. Để tránh bị kỳ thị, Cành nghe lời khuyên của gia đình (http://www.nguoiduatin.vn/c/gia-dinh) chuyển về thôn Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn sinh sống với 'mác' trai phố, thư sinh, hiền lành khiến nhiều người cũng có cảm tình.


Cuối tháng 5/2014, Cành quen biết và có quan hệ yêu đương với cô bé Trần Thị Huyền Tr. (SN 12/01/1999, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Sơn, Tân An, Văn Bàn). Khi yêu nhau, Tr. đã nói rõ với Cành là mình sinh năm 1999, chưa đủ 16 tuổi. Còn Cành chỉ nói mình là trai thành phố và giấu biệt quá khứ đã từng nghiện hút, nhiễm HIV.


Chính vỏ bọc Cành vẽ nên khiến gã thật tuyệt vời trong con mắt của thiếu nữ tuổi trăng tròn lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, chỉ vì một lần tình cờ có cơ hội ở bên nhau mà Cành đã lộ mặt là một tên "yêu râu xanh" đốn mạt khi cố tình đòi hỏi người yêu nhí làm "chuyện người lớn".



http://xmedia.nguoiduatin.vn/169/2015/1/19/lua-tinh.jpgẢnh minh họa.
Theo báo Đại Lộ, chuyện cụ thể xảy ra vào ngày 10/6/2014, Tr. cùng một người bạn tên là Minh ra ga Bảo Hà định đi Hà Nội tìm việc làm nhưng do đã hết vé tàu nên cả 2 không đi được.


Lúc này, Tr. gọi điện cho người yêu ra ga đón về nhà Cành để ngủ nhờ. Tối hôm sau 11/6, ăn cơm xong, Cành để Minh ở nhà rồi rủ người yêu mang chiếu lên trường tiểu học gần nhà chơi.


Vào trường, Cành dẫn Tr. lên phía cuối hành lang của tầng 2 rồi trải chiếu ngồi tâm sự (http://www.nguoiduatin.vn/c/tam-su) cùng nhau. Ngồi được một lúc thì đôi tình nhân nằm ra chiếu, Cành ôm người yêu, vuốt ve, âu yếm trong khi bé gái cầm điện thoại chơi game.


Thấy bạn gái nằm chơi thích thú mà không phản ứng khi Cành đụng chạm nên gã thanh niên nổi máu "yêu râu xanh", nảy sinh ý nghĩ muốn làm "chuyện người lớn" dù biết mình nhiễm HIV.


Cành bắt đầu cởi đồ của thiếu nữ nhưng Tr. đột ngột phản ứng không cho. Cành dùng mọi cách năn nỉ, dỗ ngọt người yêu nhỏ tuổi để thỏa mãn dục vọng, cuối cùng được bé Tr. đồng ý với điều kiện chỉ được một lần và tuyệt đối không nói với ai.


Sau khi quan hệ tình dục, cả 2 đi về nhà ngủ, Tr. ngủ cùng bạn gái trong phòng và đã kể cho Minh về việc mình và Cành vừa làm "chuyện vợ chồng" xong.


Hai bé gái ở tại nhà Cành đến sáng 13/6 thì chú và bố Tr. tìm đến đón bé gái này về. Sau khi biết tin con gái mình có quan hệ tình cảm với Cành, gia đình đã gặng hỏi về những ngày thiếu nữ sống ở nhà người yêu và biết mọi chuyện.


Gia đình Tr. liền đi báo công an, Cành bị bắt ngay sau đó.


Tại cơ quan công an, Cành khai nhận hành vi giao cấu với trẻ em nhưng gã vẫn cố gắng cãi vì cho rằng người yêu tự "dâng hiến" chứ hắn vô can.


Lúc này, sau khi điều tra, lấy lời khai, cơ quan chức năng và cả phía gia đình bị hại đã vô cùng phẫn nộ khi gã trai thành phố thản nhiên cho biết hắn nhiễm HIV từ tháng 4 và hiện vẫn đang lấy thuốc điều trị hàng tháng.


Về phía nạn nhân Tr. vô cùng may mắn khi không mang bầu và cũng âm tính với virus HIV. Tuy nhiên đây cũng là cú sốc khá lớn cho thiếu nữ (http://www.nguoiduatin.vn/tag/thi%E1%BA%BFu%20n%E1%BB%AF) tuổi mới lớn.


Sau đó, Tr. đã được gia đình đưa xuống thành phố học nghề để có thể quên đi quá khứ, hàn gắn những tổn thương về thể xác và tinh thần.


Đầu tháng 1/2015, Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã đưa đối tượng Lý Văn Cành ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Giao cấu với trẻ em theo điều 115 khoản 3 điểm B- Bộ luật hình sự.
Bị cáo Cành cũng bị buộc phải bồi thường cho phía bị hại 20 triệu đồng.



Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em


1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:


a) Phạm tội nhiều lần;


b) Đối với nhiều người;


c) Có tính chất loạn luân;


d) Làm nạn nhân có thai;


đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:


a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;


b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.


Kim Thành(Tổng hợp)
Nguồn tin:
www.nguoiduatin.vn

songchungvoi_HIV
20-01-2015, 16:54
Gã trai hư, gắn mác thư sinh lừa tình sơn nữ

Thứ ba, 20/01/2015, 16:53
Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Lào Cai, gã thanh niên Lý Văn Cành (SN 1988) không chịu học hành mà ăn chơi, đua đòi theo những đối tượng xấu rồi sa vào nghiện hút.


Tháng 4/2014, Cành đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai để làm xét nghiệm và rồi chính lúc này, gã nhận được cái "án tử" treo lơ lửng trên đầu khi kết quả là dương tính với HIV.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt gã thanh niên hư hỏng trong chốc lát. Tưởng chừng, cái án này khiến Cành nhận ra những sai lầm trước kia, nhưng ngược lại, hắn chỉ buồn để đấy rồi lại "lột xác" để khoác lên mình một con người khác.

Theo lời khuyên của gia đình, để tránh bị xóm làng kỳ thị, Cành chuyển về thôn Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn rồi bỗng chốc thành trai phố hiền lành, thư sinh, lấy được cảm tình của nhiều người.

Chỉ 1 tháng ở quê, Cành đã quen biết và tìm cách chiếm được tình cảm của bé gái Trần Thị Tr. (SN 1999, trú cùng huyện Văn Bàn).


http://image2.tin247.com/pictures/2015/01/20/jfa1421725017.jpg
Ảnh minh họa


Khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bé gái, Cành kể về bản thân, kể về những gì mình có ở thành phố, cuộc sống của một công tử, nhưng gã tuyệt nhiên không hề nhắc về quá khứ hư hỏng, con đường tội lỗi và đặc biệt là căn bệnh thế kỷ mà mình đang mang.


Chính vỏ bọc Cành vẽ nên khiến gã thật tuyệt vời trong con mắt của thiếu nữ tuổi trăng tròn lúc bấy giờ.


Tuy nhiên, chỉ vì một lần tình cờ có cơ hội ở bên nhau mà Cành đã lộ mặt là một tên "yêu râu xanh" đốn mạt khi cố tình đòi hỏi người yêu nhí làm "chuyện người lớn".


Buổi tối định mệnh


Chuyện cụ thể xảy ra vào ngày 10/6/2014, Tr. cùng một người bạn tên là Minh ra ga Bảo Hà định đi Hà Nội tìm việc làm nhưng do đã hết vé tàu nên cả 2 không đi được.


Lúc này, Tr. gọi điện cho người yêu ra ga đón về nhà Cành để ngủ nhờ. Tối hôm sau 11/6, ăn cơm xong, Cành để Minh ở nhà rồi rủ người yêu mang chiếu lên trường tiểu học gần nhà chơi.


Vào trường, Cành dẫn Tr. lên phía cuối hành lang của tầng 2 rồi trải chiếu ngồi tâm sự cùng nhau. Ngồi được một lúc thì đôi tình nhân nằm ra chiếu, Cành ôm người yêu, vuốt ve, âu yếm trong khi bé gái cầm điện thoại chơi game.


Thấy bạn gái nằm chơi thích thú mà không phản ứng khi Cành đụng chạm nên gã thanh niên nổi máu "yêu râu xanh", nảy sinh ý nghĩ muốn làm "chuyện người lớn" dù biết mình nhiễm HIV..


Cành bắt đầu cởi đồ của thiếu nữ nhưng Tr. đột ngột phản ứng không cho. Cành dùng mọi cách năn nỉ, dỗ ngọt người yêu nhỏ tuổi để thỏa mãn dục vọng, cuối cùng được bé Tr. đồng ý với điều kiện chỉ được một lần và tuyệt đối không nói với ai.


Sau khi quan hệ tình dục, cả 2 đi về nhà ngủ, Tr. ngủ cùng bạn gái trong phòng và đã kể cho Minh về việc mình và Cành vừa làm "chuyện vợ chồng" xong.


Hai bé gái ở tại nhà Cành đến sáng 13/6 thì chú và bố Tr. tìm đến đón bé gái này về. Sau khi biết tin con gái mình có quan hệ tình cảm với Cành, gia đình đã gặng hỏi về những ngày thiếu nữ sống ở nhà người yêu và biết mọi chuyện.


Gia đình Tr. liền đi báo công an, Cành bị bắt ngay sau đó.


Tại cơ quan công an, Cành khai nhận hành vi giao cấu với trẻ em nhưng gã vẫn cố gắng cãi vì cho rằng người yêu tự "dâng hiến" chứ hắn vô can.


Lúc này, sau khi điều tra, lấy lời khai, cơ quan chức năng và cả phía gia đình bị hại đã vô cùng phẫn nộ khi gã trai thành phố thản nhiên cho biết hắn nhiễm HIV từ tháng 4 và hiện vẫn đang lấy thuốc điều trị hàng tháng.


Về phía nạn nhân Tr. vô cùng may mắn khi không mang bầu và cũng âm tính với virus HIV. Tuy nhiên đây cũng là cú sốc khá lớn cho thiếu nữ tuổi mới lớn.
Sau đó, Tr. đã được gia đình đưa xuống thành phố học nghề để có thể quên đi quá khứ, hàn gắn những tổn thương về thể xác và tinh thần.


Đầu tháng 1/2015, Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã đưa đối tượng Lý Văn Cành ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Giao cấu với trẻ em theo điều 115 khoản 3 điểm B- Bộ luật hình sự.


Bị cáo Cành cũng bị buộc phải bồi thường cho phía bị hại 20 triệu đồng.

http://static.tin247.com:8080/themes/mobile/images/logo.png (http://touch.doctin247.net/)