PDA

View Full Version : Sợ lây nhiễm hiv từ cục bông gòn



kgvtg
10-01-2015, 00:51
Chào mọi người, em là mem mới của diễn đàn, chuyện em kể sau đây hơi dài mọi người thông cảm cho em, thực ra em biết diễn đàn này mới 2 ngày ( trước ngày em xét nghiệm HIV 1 hôm ạ):smile:, chuyện của em thế này. Cách đây 1,5 năm em có bị lao phổi, lúc đó xét nghiệm H AT, như mọi người biết thì nhiều người bị HIV bị lao phổi, mà lao phổi lại phải tiêm. Một lần bác sỹ tiêm cho em nhưng vết thương vẫn chảy máu, em đi qua dãy nhà 1 tầng của bệnh viện thấy các y tá kéo cái xe mà chuyên tiêm cho bệnh nhân ấy, thế là chờ lúc bác sỹ đi em mới chạy lại lấy 1 cục bông trong khay tiêm của bác sỹ đắp vào chỗ chảy máu, hôm sau em nghe nói khu đấy dành cho người bị HIV. Lúc đó bị lao đã tiêm và uống bao nhiêu thuốc độc vào người rồi nên không dám uống cái loại thuốc gì mà trước 72h ấy ạ. Qua khỏang mấy tuần thấy tự nhiên mình sốt nhẹ 3 ngày kèm tiêu chảy nữa, thế là từ đấy kéo dài chuỗi lo lắng của em suốt hơn 1 năm qua, cứ mỗi lần thấy sốt hay bị ngứa ngáy gì là sợ không để đâu cho hết :cry:, ăn uống hay cạo râu đánh răng đều phải dè chừng tránh lây cho người khác, Sáng sớm ngủ dậy lúc nào cũng nghĩ lại mình sắp chết mà rùng mình. Em năm nay mới 24t, sợ đối mặt với cái chết và gia đình, bạn bè nếu chẳng may bị thật, vì thế em không dám đi xét nghiệm, mỗi lần nghe tới khám sức khỏe hay hiến máu nhân đạo là em tránh bằng được, toàn xin ở quê ra ( em quá ích kỷ và hèn phải không). Đến hôm 8/1/2015 hôm định mệnh, khi mà em có rất nhiều dự định và quyêt tâm cho tương lai nên em quyết định gạt bỏ nỗi sợ hãi bấy lâu nay, em đã đến trung tâm y tế Quận Thanh Xuân để xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm nhanh ấy, sau khoảng 45 phút thì có 1 bác sỹ gọi em vào sau đó đóng cửa phòng lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân lại, không cho mọi người nhìn vào, trời ơi, lúc nhìn hành động ấy cộng với vẻ mặt bác sỹ buồn buồn đấy mà em cảm thấy như trời sập luôn :aboom:. Sau đó bác sỹ từ tốn nói em két quả âm tính nhưng không có giấy hay phiếu kết quả gì, em mới hỏi lại là có chính xác không thì bác sỹ nói nếu mà có dấu hiệu nghi ngờ thì sẽ phải xét nghiệm các bước khác nhưng trường hợp của em thì không, nếu em nghi ngờ nguy cơ nhiễm H trước 3 tháng có thế chờ xn lại, trường hợp của em hơn 1 năm thì không cần.
Tuy biết AT nhưng sao em vẫn thấy lo lo, em muốn hỏi anh chị trog này là test nhanh có chính xác không và liệu bác sỹ có được giấu kết quả không ạ? stress lâu quá đâm ra suy nghĩ hơi nhiều ạ.:smile:

peheounin
10-01-2015, 01:42
Chào mọi người, em là mem mới của diễn đàn, chuyện em kể sau đây hơi dài mọi người thông cảm cho em, thực ra em biết diễn đàn này mới 2 ngày ( trước ngày em xét nghiệm HIV 1 hôm ạ):smile:, chuyện của em thế này. Cách đây 1,5 năm em có bị lao phổi, lúc đó xét nghiệm H AT, như mọi người biết thì nhiều người bị HIV bị lao phổi, mà lao phổi lại phải tiêm. Một lần bác sỹ tiêm cho em nhưng vết thương vẫn chảy máu, em đi qua dãy nhà 1 tầng của bệnh viện thấy các y tá kéo cái xe mà chuyên tiêm cho bệnh nhân ấy, thế là chờ lúc bác sỹ đi em mới chạy lại lấy 1 cục bông trong khay tiêm của bác sỹ đắp vào chỗ chảy máu, hôm sau em nghe nói khu đấy dành cho người bị HIV. Lúc đó bị lao đã tiêm và uống bao nhiêu thuốc độc vào người rồi nên không dám uống cái loại thuốc gì mà trước 72h ấy ạ. Qua khỏang mấy tuần thấy tự nhiên mình sốt nhẹ 3 ngày kèm tiêu chảy nữa, thế là từ đấy kéo dài chuỗi lo lắng của em suốt hơn 1 năm qua, cứ mỗi lần thấy sốt hay bị ngứa ngáy gì là sợ không để đâu cho hết :cry:, ăn uống hay cạo râu đánh răng đều phải dè chừng tránh lây cho người khác, Sáng sớm ngủ dậy lúc nào cũng nghĩ lại mình sắp chết mà rùng mình. Em năm nay mới 24t, sợ đối mặt với cái chết và gia đình, bạn bè nếu chẳng may bị thật, vì thế em không dám đi xét nghiệm, mỗi lần nghe tới khám sức khỏe hay hiến máu nhân đạo là em tránh bằng được, toàn xin ở quê ra ( em quá ích kỷ và hèn phải không). Đến hôm 8/1/2015 hôm định mệnh, khi mà em có rất nhiều dự định và quyêt tâm cho tương lai nên em quyết định gạt bỏ nỗi sợ hãi bấy lâu nay, em đã đến trung tâm y tế Quận Thanh Xuân để xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm nhanh ấy, sau khoảng 45 phút thì có 1 bác sỹ gọi em vào sau đó đóng cửa phòng lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân lại, không cho mọi người nhìn vào, trời ơi, lúc nhìn hành động ấy cộng với vẻ mặt bác sỹ buồn buồn đấy mà em cảm thấy như trời sập luôn :aboom:. Sau đó bác sỹ từ tốn nói em két quả âm tính nhưng không có giấy hay phiếu kết quả gì, em mới hỏi lại là có chính xác không thì bác sỹ nói nếu mà có dấu hiệu nghi ngờ thì sẽ phải xét nghiệm các bước khác nhưng trường hợp của em thì không, nếu em nghi ngờ nguy cơ nhiễm H trước 3 tháng có thế chờ xn lại, trường hợp của em hơn 1 năm thì không cần.
Tuy biết AT nhưng sao em vẫn thấy lo lo, em muốn hỏi anh chị trog này là test nhanh có chính xác không và liệu bác sỹ có được giấu kết quả không ạ? stress lâu quá đâm ra suy nghĩ hơi nhiều ạ.:smile:

Bạn cứ an tâm đi nhé,nếu KQ DT sẽ có giấy tờ hẳn hoi cho bạn và thứ 2 là ngay từ đầu bạn làm gì có nguy cơ,HIV đâu có lây qua cục xà bông =.=

kgvtg
10-01-2015, 01:56
Cảm ơn bạn, cục bông mà sau khi tiêm cho bệnh nhân rồi đắp vào ấy chứ không phải xà bông. Mà em đọc thấy HIV sống ở ngoài cũng 5 phút, trong máu thì 2-7 ngày nên sợ bị lẫn vào. Thế thì từ giờ an tâm rồi, vào đây đọc các bài nói về HIV bổ ích thật. Đặc biệt em 24 tuổi rồi nhưng vẫn chưa dám và chắc sẽ ko dám quan hệ với gmd, sợ lắm.

Tuanmecsedec
10-01-2015, 08:52
Chào mọi người, em là mem mới của diễn đàn, chuyện em kể sau đây hơi dài mọi người thông cảm cho em, thực ra em biết diễn đàn này mới 2 ngày ( trước ngày em xét nghiệm HIV 1 hôm ạ):smile:, chuyện của em thế này. Cách đây 1,5 năm em có bị lao phổi, lúc đó xét nghiệm H AT, như mọi người biết thì nhiều người bị HIV bị lao phổi, mà lao phổi lại phải tiêm. Một lần bác sỹ tiêm cho em nhưng vết thương vẫn chảy máu, em đi qua dãy nhà 1 tầng của bệnh viện thấy các y tá kéo cái xe mà chuyên tiêm cho bệnh nhân ấy, thế là chờ lúc bác sỹ đi em mới chạy lại lấy 1 cục bông trong khay tiêm của bác sỹ đắp vào chỗ chảy máu, hôm sau em nghe nói khu đấy dành cho người bị HIV. Lúc đó bị lao đã tiêm và uống bao nhiêu thuốc độc vào người rồi nên không dám uống cái loại thuốc gì mà trước 72h ấy ạ. Qua khỏang mấy tuần thấy tự nhiên mình sốt nhẹ 3 ngày kèm tiêu chảy nữa, thế là từ đấy kéo dài chuỗi lo lắng của em suốt hơn 1 năm qua, cứ mỗi lần thấy sốt hay bị ngứa ngáy gì là sợ không để đâu cho hết :cry:, ăn uống hay cạo râu đánh răng đều phải dè chừng tránh lây cho người khác, Sáng sớm ngủ dậy lúc nào cũng nghĩ lại mình sắp chết mà rùng mình. Em năm nay mới 24t, sợ đối mặt với cái chết và gia đình, bạn bè nếu chẳng may bị thật, vì thế em không dám đi xét nghiệm, mỗi lần nghe tới khám sức khỏe hay hiến máu nhân đạo là em tránh bằng được, toàn xin ở quê ra ( em quá ích kỷ và hèn phải không). Đến hôm 8/1/2015 hôm định mệnh, khi mà em có rất nhiều dự định và quyêt tâm cho tương lai nên em quyết định gạt bỏ nỗi sợ hãi bấy lâu nay, em đã đến trung tâm y tế Quận Thanh Xuân để xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm nhanh ấy, sau khoảng 45 phút thì có 1 bác sỹ gọi em vào sau đó đóng cửa phòng lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân lại, không cho mọi người nhìn vào, trời ơi, lúc nhìn hành động ấy cộng với vẻ mặt bác sỹ buồn buồn đấy mà em cảm thấy như trời sập luôn :aboom:. Sau đó bác sỹ từ tốn nói em két quả âm tính nhưng không có giấy hay phiếu kết quả gì, em mới hỏi lại là có chính xác không thì bác sỹ nói nếu mà có dấu hiệu nghi ngờ thì sẽ phải xét nghiệm các bước khác nhưng trường hợp của em thì không, nếu em nghi ngờ nguy cơ nhiễm H trước 3 tháng có thế chờ xn lại, trường hợp của em hơn 1 năm thì không cần.
Tuy biết AT nhưng sao em vẫn thấy lo lo, em muốn hỏi anh chị trog này là test nhanh có chính xác không và liệu bác sỹ có được giấu kết quả không ạ? stress lâu quá đâm ra suy nghĩ hơi nhiều ạ.:smile:


Cảm ơn bạn, cục bông mà sau khi tiêm cho bệnh nhân rồi đắp vào ấy chứ không phải xà bông. Mà em đọc thấy HIV sống ở ngoài cũng 5 phút, trong máu thì 2-7 ngày nên sợ bị lẫn vào. Thế thì từ giờ an tâm rồi, vào đây đọc các bài nói về HIV bổ ích thật. Đặc biệt em 24 tuổi rồi nhưng vẫn chưa dám và chắc sẽ ko dám quan hệ với gmd, sợ lắm.


Bạn yên tâm những gì bạn lo lắng không có nguy cơ gì hết,vì bông gòn của y tế luôn luôn lúc nào cũng có chất tiệt trùng tiêu diệt vi rút.Với lại nếu bạn có lấy cục gòn đó để vào vết thương của mũi kim chích cho bạn vi rút cũng không xâm nhập được.

Cuối cùng bạn cũng đi xét nghiệm âm tính.Vì vậy bạn không cần lo lắng nữa.

Charles
10-01-2015, 09:08
Chào mọi người, em là mem mới của diễn đàn, chuyện em kể sau đây hơi dài mọi người thông cảm cho em, thực ra em biết diễn đàn này mới 2 ngày ( trước ngày em xét nghiệm HIV 1 hôm ạ):smile:, chuyện của em thế này. Cách đây 1,5 năm em có bị lao phổi, lúc đó xét nghiệm H AT, như mọi người biết thì nhiều người bị HIV bị lao phổi, mà lao phổi lại phải tiêm. Một lần bác sỹ tiêm cho em nhưng vết thương vẫn chảy máu, em đi qua dãy nhà 1 tầng của bệnh viện thấy các y tá kéo cái xe mà chuyên tiêm cho bệnh nhân ấy, thế là chờ lúc bác sỹ đi em mới chạy lại lấy 1 cục bông trong khay tiêm của bác sỹ đắp vào chỗ chảy máu, hôm sau em nghe nói khu đấy dành cho người bị HIV. Lúc đó bị lao đã tiêm và uống bao nhiêu thuốc độc vào người rồi nên không dám uống cái loại thuốc gì mà trước 72h ấy ạ. Qua khỏang mấy tuần thấy tự nhiên mình sốt nhẹ 3 ngày kèm tiêu chảy nữa, thế là từ đấy kéo dài chuỗi lo lắng của em suốt hơn 1 năm qua, cứ mỗi lần thấy sốt hay bị ngứa ngáy gì là sợ không để đâu cho hết :cry:, ăn uống hay cạo râu đánh răng đều phải dè chừng tránh lây cho người khác, Sáng sớm ngủ dậy lúc nào cũng nghĩ lại mình sắp chết mà rùng mình. Em năm nay mới 24t, sợ đối mặt với cái chết và gia đình, bạn bè nếu chẳng may bị thật, vì thế em không dám đi xét nghiệm, mỗi lần nghe tới khám sức khỏe hay hiến máu nhân đạo là em tránh bằng được, toàn xin ở quê ra ( em quá ích kỷ và hèn phải không). Đến hôm 8/1/2015 hôm định mệnh, khi mà em có rất nhiều dự định và quyêt tâm cho tương lai nên em quyết định gạt bỏ nỗi sợ hãi bấy lâu nay, em đã đến trung tâm y tế Quận Thanh Xuân để xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm nhanh ấy, sau khoảng 45 phút thì có 1 bác sỹ gọi em vào sau đó đóng cửa phòng lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân lại, không cho mọi người nhìn vào, trời ơi, lúc nhìn hành động ấy cộng với vẻ mặt bác sỹ buồn buồn đấy mà em cảm thấy như trời sập luôn :aboom:. Sau đó bác sỹ từ tốn nói em két quả âm tính nhưng không có giấy hay phiếu kết quả gì, em mới hỏi lại là có chính xác không thì bác sỹ nói nếu mà có dấu hiệu nghi ngờ thì sẽ phải xét nghiệm các bước khác nhưng trường hợp của em thì không, nếu em nghi ngờ nguy cơ nhiễm H trước 3 tháng có thế chờ xn lại, trường hợp của em hơn 1 năm thì không cần.
Tuy biết AT nhưng sao em vẫn thấy lo lo, em muốn hỏi anh chị trog này là test nhanh có chính xác không và liệu bác sỹ có được giấu kết quả không ạ? stress lâu quá đâm ra suy nghĩ hơi nhiều ạ.:smile:


Cảm ơn bạn, cục bông mà sau khi tiêm cho bệnh nhân rồi đắp vào ấy chứ không phải xà bông. Mà em đọc thấy HIV sống ở ngoài cũng 5 phút, trong máu thì 2-7 ngày nên sợ bị lẫn vào. Thế thì từ giờ an tâm rồi, vào đây đọc các bài nói về HIV bổ ích thật. Đặc biệt em 24 tuổi rồi nhưng vẫn chưa dám và chắc sẽ ko dám quan hệ với gmd, sợ lắm.

Bạn yên tâm những gì bạn đang lo lắng không có nguy cơ với HIV, cho dù là cục bông đó dùng rồi HIV cũng không lây qua cục bông như vậy, khi máu thấm vào bông sẽ bị cồn diệt virus và máu cũng khô ngay rồi.