PDA

View Full Version : Nồi cháo yêu thương, ấm lòng người bệnh



songchungvoi_HIV
14-01-2015, 11:31
14-01-2015 09:20 - Theo: www.thanhnien.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-162181011)Hằng tuần, những bát cháo nóng hổi được các bạn trẻ thuộc CLB hoạt động xã hội Người Bình Phước phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viên y học cổ truyền tỉnh.



http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/hoangnam/2015_01_14/nau-chao-2_mtrv.jpg?width=500Các bạn trẻ trong nhóm đang chuẩn bị nấu cháo






http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/hoangnam/2015_01_14/phat-chhao_doeh.jpg?width=500Những phần cháo nóng được phát cho những bệnh nhân nghèo






Chưa đến 5 giờ sáng, các bạn trẻ tình nguyện đã tề tựu phía sau khuôn viên của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bình Phước để phân công công việc. Người thì nhóm lửa, vo gạo, rửa xoong nồi, băm thịt, chặt xương... ai cũng tập trung hoàn thành công việc của mình, giúp nồi cháo được bắt lên bếp đúng giờ. Bạn Mai Kiên Cường, Chủ nhiệm CLB hoạt động xã hội Người Bình Phước (http://citinews.net/xa-hoi/lang-chai-tren-dat-tay-nguyen-WEW22PQ/) chia sẻ: "Trước khi nấu cháo, các thành viên đến các khoa ở bệnh viện thống kê số lượng bệnh nhân và phát phiếu, để điều chỉnh số lượng cho phù hợp. Trung bình, hàng tuần chúng tôi cung cấp 40 suất phát miễn phí cho bệnh nhân, chi phí khoảng hơn 1 triệu đồng. Số tiền này được vận động từ các nhà hảo tâm và do các thành viên trong CLB đóng góp".


6 giờ sáng, việc nấu cháo hoàn tất. Bên nồi cháo thơm phức, bốc hơi nghi ngút, các bạn tình nguyện viên thoăn thoắt múc cháo vào từng chiếc cà mèn cho bệnh nhân. Bưng phần cháo đang bốc hơi nghi ngút, bà Điểu Thị Hiệp (65 tuổi, dân tộc S'Tiêng, ngụ xã Nghĩa Trung, H.Bù Đăng, Bình Phước) chia sẻ: "Mỗi suất ăn sáng bây giờ cũng trên 10.000 đồng. Gia cảnh của tôi còn khó khăn, tiền thuốc men, khám bệnh và điều trị còn khó xoay xở, huống chi là việc ăn uống. Bây giờ tìm được những người trẻ tuổi, đầy lòng nhân ái thế này hiếm lắm. Những bát cháo có được càng ăn, càng ngon và càng thấy mình được tiếp thêm nghị lực để đấu tranh với bệnh tật".

Kết nối những tấm lòng


Nhận xét về hoạt động của các bạn trẻ CLB hoạt động xã hội Người Bình Phước, bà Dương Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước cho biết: "Việc làm của các bạn trẻ này tuy rất bình dị nhưng ý nghĩa thì rất to lớn; là một tấm gương để thức tỉnh trong cộng đồng mình cùng chung vai sát cánh để chia sẻ với tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người bệnh".

Nếu như cách đây 3 năm về trước, số lượng tình nguyện viên chưa đến 10 người, thì đến nay chương trình "Nồi cháo yêu thương" hàng tuần đều có trên 20 bạn trẻ đến góp sức. Facebook chung của "Nồi cháo yêu thương" lên lên đến hơn 3.000 thành viên, có rất nhiều bạn dù không tham gia nấu cháo vẫn đều đặn cổ vũ, chia sẻ tình cảm và vật chất cho nhóm tình nguyện. Các thành viên của nhóm rất đa dạng từ doanh nhân trẻ, công chức đến các bạn sinh viên, học sinh… của tỉnh Bình Phước.


Là "bếp trưởng" đảm nhận chính việc nấu cháo, bạn Lê Phước Tài (nhân viên Trạm Y tế Thuận Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước) cho biết: "Nồi cháo của nhóm duy trì được chính là nhờ sự đoàn kết của các bạn trẻ, đóng góp vật chất của các doanh nhân trẻ trong tỉnh, nhiều cán bộ công nhân viên đoàn thể. Dù giá trị các phần cháo không nhiều lắm, nhưng thật xúc động khi thấy các bạn trẻ tham gia góp củi đốt, rổ rá, gia vị, gạo…cho nồi cháo, giúp đỡ được phần nào hoàn cảnh khó khăn cho người bệnh".


Bạn Mai Kiên Cường phấn khởi khoe: "Với số lượng các tình nguyện viên đang tăng nhanh, CLB đã nhân rộng mô hình này tại Bệnh viên đa khoa TX.Bình Long và sẽ tiếp tục mở rộng đến các bệnh viện ở các huyện trong tỉnh, đặc biệt là ở các huyện vùng sâu vùng xa, nơi đó chắc chắn có rất nhiều bệnh nhân nghèo cần những phần cháo để ấm lòng hơn…".