PDA

View Full Version : Mong các anh chị trong diễn đàn tư vấn quan hệ gái mại dâm có dùng bao cao su



phieubat
16-01-2015, 17:22
Năm nay em 23 tuổi.Chuyện là ngày 3/8/2014 và 5/8/2014 em có quan hệ với gái mại dâm ở khu vực đường lý thường kiệt Q.10 TPHCM đều có dùng bao cao su, tháng đầu tiên thật sự là em cứ bị ám ảnh hiv, lúc nào cũng lo lắng.Mấy tháng sau tự động viên mình rằng có sử dụng bcs là an toàn nên cái ám ảnh đó cũng vơi đi theo thời gian, với lại thời gian vừa qua em cũng không có triệu chứng gì đặc biệt. Có chăng chỉ là đôi lúc hơi chóng mặt (chắc tại chơi game nhiều quá). Hôm nay biết được diễn đàn này mong các anh trong diễn đàn tư vấn chân thành cho em về 2 lần đó:
Lần thứ nhất: Gái mại dâm kích thích dv rồi mang bcs (bcs cúa khách sạn) cho em.Vì lần đầu tiên qh nên khá lúng túng, chỉ làm nhẹ nhàng và khoảng 5 phút là em xuất tinh. Sau đó em rút dv ra và đi vào phòng vệ sinh, lúc tháo bao ra em không kiểm tra lại bcs có thủng lỗ nhỏ hay rách gì không, chỉ nhớ chắc chắn tinh dịch vẫn còn nguyên trong bcs. bcs vẫn còn che kín thân dv và không có dấu hiệu gì bất thường.Tiếp theo em dùng vòi nước rửa sơ qua đầu dv rồi ra về.-->Vậy em có nguy cơ gì không vd như: nếu tay gmd dính dịch âđ rồi kích thích và mang bcs cho em thì có sao không, không biết bcs có thúng hay rách lỗ nhỏ gì không, tay em tháo bcs dính dịch âđ rồi sờ lên dv có nguy cơ nhiễm hiv không? ...
Lần thứ 2: Em có đưa tay(không có vết thương,không chảy máu) vào âđ của gmd rồi khoảng 2-3 phút sau tự kích thích dv rồi tự mang bcs cho mình( bcs của khách sạn), vì lần đầu tự mang nên em không có bóp kỹ phần không khí ở đầu bcs, vả lại dv cũng chưa được cương cứng lên( chỉ khoảng 40% thôi). Sau đó cũng chỉ khoảng 5 phút là xuất tinh, những gì xảy ra sau đó cũng tương tự như lần trước: không kiểm tra bcs, chỉ chắc chắn tinh dịch vẫn còn trong bao, bcs không có dấu hiệu tuột vẫn còn che khá nhiều phần thân dv.Nhưng trong lần này giữa lúc đổi tư thế qh thì gmd có nhìn vào dv em nói mang bcs mà cũng mang ngu( nghe không rõ lắm).mang ngu là sao, em chỉ không bóp kỹ phần không khí thôi( làm sao cô ta biết vì lúc mang cô ta không thấy), em vẫn phân biệt được mặt trong hay ngoài vì lúc cuộn bcs vào thân dv là biết được( cuộn lên dễ dàng). Vậy trong lần này em có nguy cơ nhiễm hiv nào không?

--> Vì em cần nói rõ ràng từng chi tiết để các anh trong diễn đàn tư vấn chính xác nên bài viết hơi dài. em xin bổ xung thêm là em bị hẹp bao quy đầu, có 1 ít mụn nhỏ ở đầu da quy đầu, trước và sau khi qh dv không bị trầy xướt hay chảy máu gì.Mong các anh tư vấn em có nguy cơ không và có cần đi xét nghiệm không( thật sự em rất ngại và cũng không đủ can đảm để XN).Em xin cảm ơn và mong mọi chuyện tốt đẹp, em sẽ sống lành mạnh hơn và không tái phạm nữa.

Tuanmecsedec
16-01-2015, 18:16
Năm nay em 23 tuổi.Chuyện là ngày 3/8/2014 và 5/8/2014 em có quan hệ với gái mại dâm ở khu vực đường lý thường kiệt Q.10 TPHCM đều có dùng bao cao su, tháng đầu tiên thật sự là em cứ bị ám ảnh hiv, lúc nào cũng lo lắng.Mấy tháng sau tự động viên mình rằng có sử dụng bcs là an toàn nên cái ám ảnh đó cũng vơi đi theo thời gian, với lại thời gian vừa qua em cũng không có triệu chứng gì đặc biệt. Có chăng chỉ là đôi lúc hơi chóng mặt (chắc tại chơi game nhiều quá). Hôm nay biết được diễn đàn này mong các anh trong diễn đàn tư vấn chân thành cho em về 2 lần đó:
Lần thứ nhất: Gái mại dâm kích thích dv rồi mang bcs (bcs cúa khách sạn) cho em.Vì lần đầu tiên qh nên khá lúng túng, chỉ làm nhẹ nhàng và khoảng 5 phút là em xuất tinh. Sau đó em rút dv ra và đi vào phòng vệ sinh, lúc tháo bao ra em không kiểm tra lại bcs có thủng lỗ nhỏ hay rách gì không, chỉ nhớ chắc chắn tinh dịch vẫn còn nguyên trong bcs. bcs vẫn còn che kín thân dv và không có dấu hiệu gì bất thường.Tiếp theo em dùng vòi nước rửa sơ qua đầu dv rồi ra về.-->Vậy em có nguy cơ gì không vd như: nếu tay gmd dính dịch âđ rồi kích thích và mang bcs cho em thì có sao không, không biết bcs có thúng hay rách lỗ nhỏ gì không, tay em tháo bcs dính dịch âđ rồi sờ lên dv có nguy cơ nhiễm hiv không? ...
Lần thứ 2: Em có đưa tay(không có vết thương,không chảy máu) vào âđ của gmd rồi khoảng 2-3 phút sau tự kích thích dv rồi tự mang bcs cho mình( bcs của khách sạn), vì lần đầu tự mang nên em không có bóp kỹ phần không khí ở đầu bcs, vả lại dv cũng chưa được cương cứng lên( chỉ khoảng 40% thôi). Sau đó cũng chỉ khoảng 5 phút là xuất tinh, những gì xảy ra sau đó cũng tương tự như lần trước: không kiểm tra bcs, chỉ chắc chắn tinh dịch vẫn còn trong bao, bcs không có dấu hiệu tuột vẫn còn che khá nhiều phần thân dv.Nhưng trong lần này giữa lúc đổi tư thế qh thì gmd có nhìn vào dv em nói mang bcs mà cũng mang ngu( nghe không rõ lắm).mang ngu là sao, em chỉ không bóp kỹ phần không khí thôi( làm sao cô ta biết vì lúc mang cô ta không thấy), em vẫn phân biệt được mặt trong hay ngoài vì lúc cuộn bcs vào thân dv là biết được( cuộn lên dễ dàng). Vậy trong lần này em có nguy cơ nhiễm hiv nào không?

--> Vì em cần nói rõ ràng từng chi tiết để các anh trong diễn đàn tư vấn chính xác nên bài viết hơi dài. em xin bổ xung thêm là em bị hẹp bao quy đầu, có 1 ít mụn nhỏ ở đầu da quy đầu, trước và sau khi qh dv không bị trầy xướt hay chảy máu gì.Mong các anh tư vấn em có nguy cơ không và có cần đi xét nghiệm không( thật sự em rất ngại và cũng không đủ can đảm để XN).Em xin cảm ơn và mong mọi chuyện tốt đẹp, em sẽ sống lành mạnh hơn và không tái phạm nữa.


Bạn yên tâm những gì bạn kể cho thấy tình dục an toàn,vì bạn có dùng bao cao su.

phieubat
16-01-2015, 20:07
Vậy là em an toàn không có nguy cơ đúng không,em sợ bcs có thủng lỗ nhỏ hay rách mà mắt thường không nhận ra thôi ạ, chỉ nhớ vẫn còn tinh dịch trong bao thôi nhưng không chắc có thủng lỗ nhỏ hay không.Em có thể an tâm và không cần đi xét nghiệm phải không anh.Mong anh Tuấn cùng các anh chị đọc kỹ những chi tiết mà em kể trong bài viết của em để tư vấn cho em thêm vững lòng tin hơn.Em cảm ơn!

Tuanmecsedec
16-01-2015, 20:10
Vậy là em an toàn không có nguy cơ đúng không,em sợ bcs có thủng lỗ nhỏ hay rách mà mắt thường không nhận ra thôi ạ, chỉ nhớ vẫn còn tinh dịch trong bao thôi nhưng không chắc có thủng lỗ nhỏ hay không.Em có thể an tâm và không cần đi xét nghiệm phải không anh.Mong anh Tuấn cùng các anh chị đọc kỹ những chi tiết mà em kể trong bài viết của em để tư vấn cho em thêm vững lòng tin hơn.Em cảm ơn!


Những gì bạn kể do lo lắng thôi,bạn không có nguy cơ.Không có chuyện bao cao su lủng lổ nhỏ li ti.Nếu có thì người có nguy cơ là Nữ,vì tinh dịch của người Nam sẽ đi ra từ lổ lủng này (Nếu người Nam có HIV ).Ngược lại dịch âm đạo không thể đi ngược vào.

phieubat
16-01-2015, 21:21
Vậy là em an tâm rồi, không có nguy cơ nghĩa là không cần phải đi xét nghiệm luôn đúng không anh. Em xin hứa từ nay sẽ sống tốt hơn, cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm,chúc anh chị trong diễn đàn thật nhiều sức khỏe.

Charles
17-01-2015, 05:19
Năm nay em 23 tuổi.Chuyện là ngày 3/8/2014 và 5/8/2014 em có quan hệ với gái mại dâm ở khu vực đường lý thường kiệt Q.10 TPHCM đều có dùng bao cao su, tháng đầu tiên thật sự là em cứ bị ám ảnh hiv, lúc nào cũng lo lắng.Mấy tháng sau tự động viên mình rằng có sử dụng bcs là an toàn nên cái ám ảnh đó cũng vơi đi theo thời gian, với lại thời gian vừa qua em cũng không có triệu chứng gì đặc biệt. Có chăng chỉ là đôi lúc hơi chóng mặt (chắc tại chơi game nhiều quá). Hôm nay biết được diễn đàn này mong các anh trong diễn đàn tư vấn chân thành cho em về 2 lần đó:
Lần thứ nhất: Gái mại dâm kích thích dv rồi mang bcs (bcs cúa khách sạn) cho em.Vì lần đầu tiên qh nên khá lúng túng, chỉ làm nhẹ nhàng và khoảng 5 phút là em xuất tinh. Sau đó em rút dv ra và đi vào phòng vệ sinh, lúc tháo bao ra em không kiểm tra lại bcs có thủng lỗ nhỏ hay rách gì không, chỉ nhớ chắc chắn tinh dịch vẫn còn nguyên trong bcs. bcs vẫn còn che kín thân dv và không có dấu hiệu gì bất thường.Tiếp theo em dùng vòi nước rửa sơ qua đầu dv rồi ra về.-->Vậy em có nguy cơ gì không vd như: nếu tay gmd dính dịch âđ rồi kích thích và mang bcs cho em thì có sao không, không biết bcs có thúng hay rách lỗ nhỏ gì không, tay em tháo bcs dính dịch âđ rồi sờ lên dv có nguy cơ nhiễm hiv không? ...
Lần thứ 2: Em có đưa tay(không có vết thương,không chảy máu) vào âđ của gmd rồi khoảng 2-3 phút sau tự kích thích dv rồi tự mang bcs cho mình( bcs của khách sạn), vì lần đầu tự mang nên em không có bóp kỹ phần không khí ở đầu bcs, vả lại dv cũng chưa được cương cứng lên( chỉ khoảng 40% thôi). Sau đó cũng chỉ khoảng 5 phút là xuất tinh, những gì xảy ra sau đó cũng tương tự như lần trước: không kiểm tra bcs, chỉ chắc chắn tinh dịch vẫn còn trong bao, bcs không có dấu hiệu tuột vẫn còn che khá nhiều phần thân dv.Nhưng trong lần này giữa lúc đổi tư thế qh thì gmd có nhìn vào dv em nói mang bcs mà cũng mang ngu( nghe không rõ lắm).mang ngu là sao, em chỉ không bóp kỹ phần không khí thôi( làm sao cô ta biết vì lúc mang cô ta không thấy), em vẫn phân biệt được mặt trong hay ngoài vì lúc cuộn bcs vào thân dv là biết được( cuộn lên dễ dàng). Vậy trong lần này em có nguy cơ nhiễm hiv nào không?

--> Vì em cần nói rõ ràng từng chi tiết để các anh trong diễn đàn tư vấn chính xác nên bài viết hơi dài. em xin bổ xung thêm là em bị hẹp bao quy đầu, có 1 ít mụn nhỏ ở đầu da quy đầu, trước và sau khi qh dv không bị trầy xướt hay chảy máu gì.Mong các anh tư vấn em có nguy cơ không và có cần đi xét nghiệm không( thật sự em rất ngại và cũng không đủ can đảm để XN).Em xin cảm ơn và mong mọi chuyện tốt đẹp, em sẽ sống lành mạnh hơn và không tái phạm nữa.

Bạn QHTD với GMD có sử dụng BCS (bao không sự cố tuột & rách) là không có nguy cơ. Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV nên không cần XN.

songchungvoi_HIV
17-01-2015, 06:54
Năm nay em 23 tuổi.Chuyện là ngày 3/8/2014 và 5/8/2014 em có quan hệ với gái mại dâm ở khu vực đường lý thường kiệt Q.10 TPHCM đều có dùng bao cao su, tháng đầu tiên thật sự là em cứ bị ám ảnh hiv, lúc nào cũng lo lắng.Mấy tháng sau tự động viên mình rằng có sử dụng bcs là an toàn nên cái ám ảnh đó cũng vơi đi theo thời gian, với lại thời gian vừa qua em cũng không có triệu chứng gì đặc biệt. Có chăng chỉ là đôi lúc hơi chóng mặt (chắc tại chơi game nhiều quá). Hôm nay biết được diễn đàn này mong các anh trong diễn đàn tư vấn chân thành cho em về 2 lần đó:
Lần thứ nhất: Gái mại dâm kích thích dv rồi mang bcs (bcs cúa khách sạn) cho em.Vì lần đầu tiên qh nên khá lúng túng, chỉ làm nhẹ nhàng và khoảng 5 phút là em xuất tinh. Sau đó em rút dv ra và đi vào phòng vệ sinh, lúc tháo bao ra em không kiểm tra lại bcs có thủng lỗ nhỏ hay rách gì không, chỉ nhớ chắc chắn tinh dịch vẫn còn nguyên trong bcs. bcs vẫn còn che kín thân dv và không có dấu hiệu gì bất thường.Tiếp theo em dùng vòi nước rửa sơ qua đầu dv rồi ra về.-->Vậy em có nguy cơ gì không vd như: nếu tay gmd dính dịch âđ rồi kích thích và mang bcs cho em thì có sao không, không biết bcs có thúng hay rách lỗ nhỏ gì không, tay em tháo bcs dính dịch âđ rồi sờ lên dv có nguy cơ nhiễm hiv không? ...
Lần thứ 2: Em có đưa tay(không có vết thương,không chảy máu) vào âđ của gmd rồi khoảng 2-3 phút sau tự kích thích dv rồi tự mang bcs cho mình( bcs của khách sạn), vì lần đầu tự mang nên em không có bóp kỹ phần không khí ở đầu bcs, vả lại dv cũng chưa được cương cứng lên( chỉ khoảng 40% thôi). Sau đó cũng chỉ khoảng 5 phút là xuất tinh, những gì xảy ra sau đó cũng tương tự như lần trước: không kiểm tra bcs, chỉ chắc chắn tinh dịch vẫn còn trong bao, bcs không có dấu hiệu tuột vẫn còn che khá nhiều phần thân dv.Nhưng trong lần này giữa lúc đổi tư thế qh thì gmd có nhìn vào dv em nói mang bcs mà cũng mang ngu( nghe không rõ lắm).mang ngu là sao, em chỉ không bóp kỹ phần không khí thôi( làm sao cô ta biết vì lúc mang cô ta không thấy), em vẫn phân biệt được mặt trong hay ngoài vì lúc cuộn bcs vào thân dv là biết được( cuộn lên dễ dàng). Vậy trong lần này em có nguy cơ nhiễm hiv nào không?

--> Vì em cần nói rõ ràng từng chi tiết để các anh trong diễn đàn tư vấn chính xác nên bài viết hơi dài. em xin bổ xung thêm là em bị hẹp bao quy đầu, có 1 ít mụn nhỏ ở đầu da quy đầu, trước và sau khi qh dv không bị trầy xướt hay chảy máu gì.Mong các anh tư vấn em có nguy cơ không và có cần đi xét nghiệm không( thật sự em rất ngại và cũng không đủ can đảm để XN).Em xin cảm ơn và mong mọi chuyện tốt đẹp, em sẽ sống lành mạnh hơn và không tái phạm nữa.
Cả 2 lần của bạn đều an toàn 10000000000000000%

phieubat
17-01-2015, 12:59
Em rất tin tưởng vào sự tư vấn của mấy anh, Cảm ơn sự nhiệt tình của mấy anh nhiều lắm. Vậy là từ nay em đã an tâm không lo nghĩ về chuyện này nữa, đã vứt được nỗi ám ảnh này ra khỏi suy nghĩ rồi. Quyết tâm không bao giờ làm chuyện này nữa, quyết tâm có đời sống lành mạnh & tốt đẹp. Một lần nữa em xin cảm ơn!