PDA

View Full Version : Liệu có phải em đã bị đạp nhầm kim tiêm?



tuilatui
23-09-2013, 19:00
Hôm qua đi biển về, kúc tắm em đi chân trần trên cát, và lúc em đi em hay có cảm giác đau ở chân, sau đó em bước đến phần cát nhũn có lẩn nước nhận thật mạnh chỗ có cảm giác đau xuống gần 1 chục lần. Rồi lúc em lên bờ em cảm thấy nhức ở chỗ mà em nhận chân xuống độ 30 , cho đến khi em về nhà thì hết, kiểm tra chân thì không thấy có dấu vết kim đâm hay gì hết. Nhưng khi về thì tối em có cảm giác buồn nôn, và chiều tối hôm nay cũng vậy. Em có nên dùng pep không?

muathu
23-09-2013, 19:11
bạn lại hoang tưởng rồi, bạn nên bớt suy nghĩ đi , chúc bạn luôn mạnh khỏe

Nguyen Ha
23-09-2013, 19:29
Hôm qua đi biển về, kúc tắm em đi chân trần trên cát, và lúc em đi em hay có cảm giác đau ở chân, sau đó em bước đến phần cát nhũn có lẩn nước nhận thật mạnh chỗ có cảm giác đau xuống gần 1 chục lần. Rồi lúc em lên bờ em cảm thấy nhức ở chỗ mà em nhận chân xuống độ 30 , cho đến khi em về nhà thì hết, kiểm tra chân thì không thấy có dấu vết kim đâm hay gì hết. Nhưng khi về thì tối em có cảm giác buồn nôn, và chiều tối hôm nay cũng vậy. Em có nên dùng pep không?

Bạn nên uống pepsi trong vòng 30ngày liền để tẩy nỗi ám ảnh ra khỏi não.

songchungvoi_HIV
23-09-2013, 20:57
Hôm qua đi biển về, kúc tắm em đi chân trần trên cát, và lúc em đi em hay có cảm giác đau ở chân, sau đó em bước đến phần cát nhũn có lẩn nước nhận thật mạnh chỗ có cảm giác đau xuống gần 1 chục lần. Rồi lúc em lên bờ em cảm thấy nhức ở chỗ mà em nhận chân xuống độ 30 , cho đến khi em về nhà thì hết, kiểm tra chân thì không thấy có dấu vết kim đâm hay gì hết. Nhưng khi về thì tối em có cảm giác buồn nôn, và chiều tối hôm nay cũng vậy. Em có nên dùng pep không?
Bạn đúng là hoang tưởng, Bạn nên tìm hiểu kiến thức tại đây: http://diendanhiv.vn/forums/22-Su-dung-Ma-tuy-Kim-tiem-cac-vat-ben-nhon xin Anh Tuấn giúp khóa topic này lại để tránh mọi người hoang mang

Tuanmecsedec
23-09-2013, 21:29
Hôm qua đi biển về, kúc tắm em đi chân trần trên cát, và lúc em đi em hay có cảm giác đau ở chân, sau đó em bước đến phần cát nhũn có lẩn nước nhận thật mạnh chỗ có cảm giác đau xuống gần 1 chục lần. Rồi lúc em lên bờ em cảm thấy nhức ở chỗ mà em nhận chân xuống độ 30 , cho đến khi em về nhà thì hết, kiểm tra chân thì không thấy có dấu vết kim đâm hay gì hết. Nhưng khi về thì tối em có cảm giác buồn nôn, và chiều tối hôm nay cũng vậy. Em có nên dùng pep không?

Ám ảnh quá cở thợ mộc .