PDA

View Full Version : Lo lắng về HIV



nth0401
17-01-2015, 23:23
Chào các anh chị trên diễn đàn , cách đây vài năm , em có vào 1 công viên gần nhà để hóng mát , trong lúc đi trên bãi cỏ của công viên em quên không mang dép nên có đạp trúng một vật nhọn ( theo em nghĩ có thể nó là 1 vật giống cây kim vì khi đạp trúng em thấy rất nhói và co chân lên liền ,lúc đó máu chảy khá nhiều ) . Sau khi đạp em có nhìn xuống đất kiểm tra có phải là kim tiêm hay không nhưng không thấy vì cỏ mọc rất dày ... Tiếp theo đó là khoảng thời gian em sống trong lo sợ và em cũng không nhớ là có những triệu chứng ban đầu của việc nhiễm HIV hay không vì cũng đã mấy năm rồi . Thời gian trôi qua và em cũng phần nào lạc quan hơn nhưng hồi tháng 9 năm ngoái , em có đi khám nvqs nhưng sau đó em không được gọi nhập ngũ trong khi các đứa cùng đợt khám với em đều đi cả làm em cảm thấy rất hoang man mặc dù em không hề bị gì cả ( vì em khám qua hết các vòng cho đến cuối cùng là xét nghiệm máu , và theo quy định của luật nvqs thì được miễn chỉ khi có kết quả xét nghiệm dương tính ...) . Không biết có phải trong người em đã có H hay không , mong anh chị giải tỏa dùm em ...

Charles
18-01-2015, 07:12
Chào các anh chị trên diễn đàn , cách đây vài năm , em có vào 1 công viên gần nhà để hóng mát , trong lúc đi trên bãi cỏ của công viên em quên không mang dép nên có đạp trúng một vật nhọn ( theo em nghĩ có thể nó là 1 vật giống cây kim vì khi đạp trúng em thấy rất nhói và co chân lên liền ,lúc đó máu chảy khá nhiều ) . Sau khi đạp em có nhìn xuống đất kiểm tra có phải là kim tiêm hay không nhưng không thấy vì cỏ mọc rất dày ... Tiếp theo đó là khoảng thời gian em sống trong lo sợ và em cũng không nhớ là có những triệu chứng ban đầu của việc nhiễm HIV hay không vì cũng đã mấy năm rồi . Thời gian trôi qua và em cũng phần nào lạc quan hơn nhưng hồi tháng 9 năm ngoái , em có đi khám nvqs nhưng sau đó em không được gọi nhập ngũ trong khi các đứa cùng đợt khám với em đều đi cả làm em cảm thấy rất hoang man mặc dù em không hề bị gì cả ( vì em khám qua hết các vòng cho đến cuối cùng là xét nghiệm máu , và theo quy định của luật nvqs thì được miễn chỉ khi có kết quả xét nghiệm dương tính ...) . Không biết có phải trong người em đã có H hay không , mong anh chị giải tỏa dùm em ...

Vấn đề bạn không trúng NVQS có thể do bạn bị bệnh nào đó khác, chứ không phải HIV đâu, vì nếu bạn nhiễm HIV họ sẽ thông báo cho bạn rồi. Còn thông tin về việc đạp kim tiêm thì bạn cung cấp một cách mơ hồ, nếu lo lắng giờ bạn có thể đi XN HIV một lần là trắng đen rõ ràng.

songchungvoi_HIV
18-01-2015, 08:04
Chào các anh chị trên diễn đàn , cách đây vài năm , em có vào 1 công viên gần nhà để hóng mát , trong lúc đi trên bãi cỏ của công viên em quên không mang dép nên có đạp trúng một vật nhọn ( theo em nghĩ có thể nó là 1 vật giống cây kim vì khi đạp trúng em thấy rất nhói và co chân lên liền ,lúc đó máu chảy khá nhiều ) . Sau khi đạp em có nhìn xuống đất kiểm tra có phải là kim tiêm hay không nhưng không thấy vì cỏ mọc rất dày ... Tiếp theo đó là khoảng thời gian em sống trong lo sợ và em cũng không nhớ là có những triệu chứng ban đầu của việc nhiễm HIV hay không vì cũng đã mấy năm rồi . Thời gian trôi qua và em cũng phần nào lạc quan hơn nhưng hồi tháng 9 năm ngoái , em có đi khám nvqs nhưng sau đó em không được gọi nhập ngũ trong khi các đứa cùng đợt khám với em đều đi cả làm em cảm thấy rất hoang man mặc dù em không hề bị gì cả ( vì em khám qua hết các vòng cho đến cuối cùng là xét nghiệm máu , và theo quy định của luật nvqs thì được miễn chỉ khi có kết quả xét nghiệm dương tính ...) . Không biết có phải trong người em đã có H hay không , mong anh chị giải tỏa dùm em ...
Khi nào bạn đạp và chính tay bạn rút kim tiêm có bơm kim chứa máu đỏ tương => Mới có nguy cơ, Khi khám nghĩa vụ QS nếu XN máu bạn DT mà họ ko bảo lại với bạn là chuyện ko bao giờ có, luật NVQS khi XN máu DT HIV 100% bắt buộc phải báo lại với bạn

Tuanmecsedec
18-01-2015, 08:38
Chào các anh chị trên diễn đàn , cách đây vài năm , em có vào 1 công viên gần nhà để hóng mát , trong lúc đi trên bãi cỏ của công viên em quên không mang dép nên có đạp trúng một vật nhọn ( theo em nghĩ có thể nó là 1 vật giống cây kim vì khi đạp trúng em thấy rất nhói và co chân lên liền ,lúc đó máu chảy khá nhiều ) . Sau khi đạp em có nhìn xuống đất kiểm tra có phải là kim tiêm hay không nhưng không thấy vì cỏ mọc rất dày ... Tiếp theo đó là khoảng thời gian em sống trong lo sợ và em cũng không nhớ là có những triệu chứng ban đầu của việc nhiễm HIV hay không vì cũng đã mấy năm rồi . Thời gian trôi qua và em cũng phần nào lạc quan hơn nhưng hồi tháng 9 năm ngoái , em có đi khám nvqs nhưng sau đó em không được gọi nhập ngũ trong khi các đứa cùng đợt khám với em đều đi cả làm em cảm thấy rất hoang man mặc dù em không hề bị gì cả ( vì em khám qua hết các vòng cho đến cuối cùng là xét nghiệm máu , và theo quy định của luật nvqs thì được miễn chỉ khi có kết quả xét nghiệm dương tính ...) . Không biết có phải trong người em đã có H hay không , mong anh chị giải tỏa dùm em ...


HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

nth0401
18-01-2015, 17:54
Rất cảm ơn các anh chị trên diễn đàn đã giải tỏa nổi lo lắng có phần thái quá của em . Sau đợt này chắc em phải đi khám tổng thể xem trong người có bệnh gì không mà không được gọi nvqs .