Truong Xuan
27-01-2015, 10:37
Một cán bộ tư vấn HIV/AIDS giàu lòng nhân ái
Thứ ba, 27/01/2015 - 08:49
Chị Nguyễn Thị Liên, hiện đang là Tư vấn viên Cơ sở Tư vấn xét nghiệm tự nguyện thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VAAC-US.CDC). Với lương tâm và trách nhiệm đối với sức khoẻ cộng đồng, sự đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, chị trở thành “điểm tựa” cho những bệnh nhân HIV/AIDS có tinh thần lạc quan vươn lên trong cuộc sống.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình trong một gia đình thuần nông, năm 2008 chị theo học trường Đại học Y dược Thái Nguyên, chuyên ngành Dược sỹ trung học. Năm 2010 chị bắt đầu công tác tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh. Năm 2011, được phân công làm Tư vấn viên Cơ sở Tư vấn xét nghiệm tự nguyện thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VAAC-US.CDC), chẳng mấy chốc cái tên của chị trở nên quen thuộc với khách hàng đến tư vấn, xét nghiệm.
Hơn 3 năm gắn bó với công tác tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS có biết bao nhiêu khách hàng được chị trực tiếp tư vấn. Qua trò chuyện, chị giải thích rõ về các đường lây truyền, không lây truyền HIV/AIDS để họ yên tâm và tự nguyện làm xét nghiệm HIV/AIDS. Đối với những trường hợp sau khi xét nghiệm có kết quả khẳng định HIV dương tính, chị tận tình hướng dẫn, giới thiệu họ đến các dịch vụ chăm sóc, điều trị để họ được tiếp cận điều trị sớm nhất. Nhiều bệnh nhân khi đến tư vấn thể trạng rất yếu, nhờ sự động viên, tư vấn của chị, họ yên tâm điều trị và dần phục hồi sức khỏe để kéo dài sự sống, tất cả đang dành cho chị những tình cảm chân thành và sự cảm phục nhất. Bởi điều thật đơn giản đối với bất cứ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS nào chị cũng luôn dành tình cảm, tâm huyết, tận tâm, hết lòng vì người bệnh.
Thật xúc động khi trò chuyện với một bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS được chị tư vấn, động viên tinh thần để cố gắng điều trị đạt được kết quả cao nhất, họ nhận xét về chị với những tình cảm biết ơn chân thành. Những lời nói mộc mạc, chân thành từ phía người bệnh chính là mục tiêu phấn đấu của chị để không phụ lòng mong mỏi và sự kỳ vọng, tin tưởng của những khách hàng đến tư vấn xét nghiệm và bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS mỗi khi đến với chị.
Khi được hỏi động lực nào khiến chị gắn bó với công việc mình làm đến vậy, chị cho biết: phần lớn những người bị nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khác nhau, vì một chút lơ là, bất cẩn trước những cám dỗ đời thường mà đi vào con đường sa ngã dẫn đến nhiễm HIV/AIDS, hoàn cảnh người bệnh nào cũng nghèo, cũng khổ cả về vật chất lẫn tinh thần và trong xã hội. Hơn nữa vẫn còn những người có ác cảm, sợ sệt trước những người nhiễm HIV/AIDS, kể cả người nhà bệnh nhân. Nhưng vì lương tâm và trách nhiệm đối với sức khoẻ cộng đồng, sự đồng cảm, chia sẻ với những bệnh nhân HIV/AIDS chị kiên trì, nhẫn nại và giúp cho họ thật sự có niềm tin, lạc quan để chiến đấu với căn bệnh này. Chính vì thế, ngoài việc động viên, chia sẻ, chị còn là người bạn thân thiết với những mảnh đời bất hạnh, giúp họ sống lạc quan và làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Không chỉ phấn đấu trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chị còn tích cực giúp đỡ cho đội ngũ tư vấn viên trẻ mới vào nghề, truyền đạt những kinh nghiệm mà chị có được từ thực tế trong quy trình tư vấn cho khách hàng để đạt hiệu quả cao nhất.
Từ những cố gắng, nỗ lực của mình, chị được nhiều bệnh nhân HIV/AIDS yêu mến, tin tưởng. Chị chính là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, tình thương và trách nhiệm để nhiều thầy thuốc trẻ noi theo.
Bùi Thị Ngoan
http://baobacninh.com.vn/news_detail/85761/mot-can-bo-tu-van-hiv-aids-giau-long-nhan-ai.html
Thứ ba, 27/01/2015 - 08:49
Chị Nguyễn Thị Liên, hiện đang là Tư vấn viên Cơ sở Tư vấn xét nghiệm tự nguyện thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VAAC-US.CDC). Với lương tâm và trách nhiệm đối với sức khoẻ cộng đồng, sự đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, chị trở thành “điểm tựa” cho những bệnh nhân HIV/AIDS có tinh thần lạc quan vươn lên trong cuộc sống.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình trong một gia đình thuần nông, năm 2008 chị theo học trường Đại học Y dược Thái Nguyên, chuyên ngành Dược sỹ trung học. Năm 2010 chị bắt đầu công tác tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh. Năm 2011, được phân công làm Tư vấn viên Cơ sở Tư vấn xét nghiệm tự nguyện thuộc Tiểu Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VAAC-US.CDC), chẳng mấy chốc cái tên của chị trở nên quen thuộc với khách hàng đến tư vấn, xét nghiệm.
Hơn 3 năm gắn bó với công tác tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS có biết bao nhiêu khách hàng được chị trực tiếp tư vấn. Qua trò chuyện, chị giải thích rõ về các đường lây truyền, không lây truyền HIV/AIDS để họ yên tâm và tự nguyện làm xét nghiệm HIV/AIDS. Đối với những trường hợp sau khi xét nghiệm có kết quả khẳng định HIV dương tính, chị tận tình hướng dẫn, giới thiệu họ đến các dịch vụ chăm sóc, điều trị để họ được tiếp cận điều trị sớm nhất. Nhiều bệnh nhân khi đến tư vấn thể trạng rất yếu, nhờ sự động viên, tư vấn của chị, họ yên tâm điều trị và dần phục hồi sức khỏe để kéo dài sự sống, tất cả đang dành cho chị những tình cảm chân thành và sự cảm phục nhất. Bởi điều thật đơn giản đối với bất cứ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS nào chị cũng luôn dành tình cảm, tâm huyết, tận tâm, hết lòng vì người bệnh.
Thật xúc động khi trò chuyện với một bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS được chị tư vấn, động viên tinh thần để cố gắng điều trị đạt được kết quả cao nhất, họ nhận xét về chị với những tình cảm biết ơn chân thành. Những lời nói mộc mạc, chân thành từ phía người bệnh chính là mục tiêu phấn đấu của chị để không phụ lòng mong mỏi và sự kỳ vọng, tin tưởng của những khách hàng đến tư vấn xét nghiệm và bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS mỗi khi đến với chị.
Khi được hỏi động lực nào khiến chị gắn bó với công việc mình làm đến vậy, chị cho biết: phần lớn những người bị nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khác nhau, vì một chút lơ là, bất cẩn trước những cám dỗ đời thường mà đi vào con đường sa ngã dẫn đến nhiễm HIV/AIDS, hoàn cảnh người bệnh nào cũng nghèo, cũng khổ cả về vật chất lẫn tinh thần và trong xã hội. Hơn nữa vẫn còn những người có ác cảm, sợ sệt trước những người nhiễm HIV/AIDS, kể cả người nhà bệnh nhân. Nhưng vì lương tâm và trách nhiệm đối với sức khoẻ cộng đồng, sự đồng cảm, chia sẻ với những bệnh nhân HIV/AIDS chị kiên trì, nhẫn nại và giúp cho họ thật sự có niềm tin, lạc quan để chiến đấu với căn bệnh này. Chính vì thế, ngoài việc động viên, chia sẻ, chị còn là người bạn thân thiết với những mảnh đời bất hạnh, giúp họ sống lạc quan và làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Không chỉ phấn đấu trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chị còn tích cực giúp đỡ cho đội ngũ tư vấn viên trẻ mới vào nghề, truyền đạt những kinh nghiệm mà chị có được từ thực tế trong quy trình tư vấn cho khách hàng để đạt hiệu quả cao nhất.
Từ những cố gắng, nỗ lực của mình, chị được nhiều bệnh nhân HIV/AIDS yêu mến, tin tưởng. Chị chính là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, tình thương và trách nhiệm để nhiều thầy thuốc trẻ noi theo.
Bùi Thị Ngoan
http://baobacninh.com.vn/news_detail/85761/mot-can-bo-tu-van-hiv-aids-giau-long-nhan-ai.html