songchungvoi_HIV
02-02-2015, 16:24
Thứ hai 02/02/2015 16:22
“Mỗi lúc lên cơn vật vã, tôi chạy nhanh vào nhà tắm xối nước lạnh vào mình. Thời gian ấy, vùng cao nguyên vẫn đang mùa lạnh, mỗi lần giội nước tôi cầm cự cơn thèm ma túy được hơn một giờ…”, anh Võ Thanh H., SN 1979 chủ xưởng sữa chữa ô tô H.P (phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), chia sẻ về những ngày tháng vật lộn với cơn nghiện ma túy.
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.5454540252686px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2015_02_02/a.jpg
Sau 10 năm đắm chìm trong ma tuý, anh H đã cai nghiện thành công, mở một cơ sở sửa chữa ô tô. Ảnh minh hoạ
</tbody>
Anh H kể, do ăn chơi, đua đòi, luôn thích những thú ăn chơi khác người nên anh dính vào heroin từ năm lớp 8, đến lớp 10 thì bỏ học.
H. tự lao động kiếm tiền từ lúc 16 tuổi, ban đầu không dựa vào sự trợ giúp của gia đình. Khi nghiện quá nặng, anh xoay sở đủ cách, kể cả trộm cắp tiền, tài sản của gia đình, xã hội.
Sau lần cai nghiện rồi lại tái nghiện, anh như con ngựa bất kham. H. sử dụng ma túy nhiều hơn, sống liều lĩnh hơn. Đến khi gia đình bất lực, không còn gì để bán, không còn chỗ trú thân, anh H. thành kẻ không nhà.
“Mùa Phật Đản năm 2004, trong cơn đói ma túy, tôi lân la đến cửa chùa Phước Huệ (Bảo Lộc) nhìn vào khuôn viên chùa với hàng trăm thiện nam, tín nữ với không khí thánh thiện, đàng hoàng, còn mình từ con trai độc nhất một tiệm bán vật liệu xây dựng có tiếng tại Bảo Lộc giờ như một con chó ghẻ lề đường, không người thân, không cơm ăn… Suy nghĩ đó cứ dằn vặt tôi, nhưng rồi tôi vẫn không vượt qua được mình", anh H kể lại.
Chỉ đến đêm Giao Thừa 2004, khi trở về đứng trước cửa nhà mình nhưng không dám bước qua bậc cửa, nhìn qua khung cửa, anh H thấy mẹ già nhanh quá. Mẹ chỉ còn da bọc xương với gương mặt khắc khổ.
Quên hết mọi cấm đoán không cho vào nhà của ba, anh chạy nhanh vào ôm lấy mẹ. "Tôi cầu xin mẹ cho tôi một cơ hội để làm lại. Mẹ đã dẫn tôi lên gác, lấy cơm cho tôi ăn và lấy quần áo sạch cho tôi mặc….", anh H nhớ lại.
Sáng hôm sau, H. xin mẹ tự cai ở nhà. Một tháng trôi qua đối với anh thật khủng khiếp, anh không dùng bất cứ loại thuốc nào để hỗ trợ. Mỗi lúc lên cơn, anh chạy vào nhà tắm xối nước vào mình. Sau một tháng, dù sức khoẻ còn yếu, anh đã cắt được cơn nghiện. Nhưng trước mặt là thử thách ghê gớm để không bị cuốn vào cơn đam mê, thèm nhớ ma tuý.
Rồi H. tìm đến giáo lý nhà Phật. Được mẹ đưa một số cuốn sách kinh phật, anh thử đọc, dần dà bị cuốn hút. Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần thấm thía nhiều hơn lời khuyên của Đức Phật. Anh quy y và ăn chay trường trong 3 năm. Chính những giáo lý và cách sống của nhà Phật đã giúp anh vượt qua được ma tuý.
Năm 2007, anh H có người yêu- người hiện tại là vợ anh. Bạn gái anh khi đó đã vượt qua được tất cả mọi cản trở, ngăn cấm để đến với anh, chia sẻ với anh mọi khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp. Anh chị mở một xưởng nhỏ sửa chữa ô tô, nghề mà anh đã được học trong những ngày cai nghiện tại Trung tâm.
Càng ngày khách đến càng đông, đến nay xưởng của anh H. đã trở thành một trong những cơ sở sửa chữa ô tô uy tín tại thành phố Bảo Lộc. Vì bản thân là một người từng ăn chơi đua đòi, đã mắc phải nhiều sai lầm khi sử dụng ma tuý, nên anh H luôn muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Trong 16 nhân công tại cơ sở sửa chữa xe của anh H, có 7 em bỏ học, dễ có dấu hiệu hư và sử dụng ma tuý. Anh H thường xuyên nói chuyện với các em, kể cho các em câu chuyện của mình, nói cho các em biết tác hại của ma tuý. Các em đó đã nghe lời khuyên của anh, tránh xa ma tuý và làm việc tại cơ sở của anh cho đến bây giờ.
Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh H nói: “Hãy tự tìm cho mình con đường để vượt qua, kể cả con đường đến với tâm linh. Và tôi đã thực sự đã vượt qua chính mình hơn 10 năm bằng con đường tâm linh”.
Nhật Thyhttp://tiengchuong.vn/
“Mỗi lúc lên cơn vật vã, tôi chạy nhanh vào nhà tắm xối nước lạnh vào mình. Thời gian ấy, vùng cao nguyên vẫn đang mùa lạnh, mỗi lần giội nước tôi cầm cự cơn thèm ma túy được hơn một giờ…”, anh Võ Thanh H., SN 1979 chủ xưởng sữa chữa ô tô H.P (phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), chia sẻ về những ngày tháng vật lộn với cơn nghiện ma túy.
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.5454540252686px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2015_02_02/a.jpg
Sau 10 năm đắm chìm trong ma tuý, anh H đã cai nghiện thành công, mở một cơ sở sửa chữa ô tô. Ảnh minh hoạ
</tbody>
Anh H kể, do ăn chơi, đua đòi, luôn thích những thú ăn chơi khác người nên anh dính vào heroin từ năm lớp 8, đến lớp 10 thì bỏ học.
H. tự lao động kiếm tiền từ lúc 16 tuổi, ban đầu không dựa vào sự trợ giúp của gia đình. Khi nghiện quá nặng, anh xoay sở đủ cách, kể cả trộm cắp tiền, tài sản của gia đình, xã hội.
Sau lần cai nghiện rồi lại tái nghiện, anh như con ngựa bất kham. H. sử dụng ma túy nhiều hơn, sống liều lĩnh hơn. Đến khi gia đình bất lực, không còn gì để bán, không còn chỗ trú thân, anh H. thành kẻ không nhà.
“Mùa Phật Đản năm 2004, trong cơn đói ma túy, tôi lân la đến cửa chùa Phước Huệ (Bảo Lộc) nhìn vào khuôn viên chùa với hàng trăm thiện nam, tín nữ với không khí thánh thiện, đàng hoàng, còn mình từ con trai độc nhất một tiệm bán vật liệu xây dựng có tiếng tại Bảo Lộc giờ như một con chó ghẻ lề đường, không người thân, không cơm ăn… Suy nghĩ đó cứ dằn vặt tôi, nhưng rồi tôi vẫn không vượt qua được mình", anh H kể lại.
Chỉ đến đêm Giao Thừa 2004, khi trở về đứng trước cửa nhà mình nhưng không dám bước qua bậc cửa, nhìn qua khung cửa, anh H thấy mẹ già nhanh quá. Mẹ chỉ còn da bọc xương với gương mặt khắc khổ.
Quên hết mọi cấm đoán không cho vào nhà của ba, anh chạy nhanh vào ôm lấy mẹ. "Tôi cầu xin mẹ cho tôi một cơ hội để làm lại. Mẹ đã dẫn tôi lên gác, lấy cơm cho tôi ăn và lấy quần áo sạch cho tôi mặc….", anh H nhớ lại.
Sáng hôm sau, H. xin mẹ tự cai ở nhà. Một tháng trôi qua đối với anh thật khủng khiếp, anh không dùng bất cứ loại thuốc nào để hỗ trợ. Mỗi lúc lên cơn, anh chạy vào nhà tắm xối nước vào mình. Sau một tháng, dù sức khoẻ còn yếu, anh đã cắt được cơn nghiện. Nhưng trước mặt là thử thách ghê gớm để không bị cuốn vào cơn đam mê, thèm nhớ ma tuý.
Rồi H. tìm đến giáo lý nhà Phật. Được mẹ đưa một số cuốn sách kinh phật, anh thử đọc, dần dà bị cuốn hút. Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần thấm thía nhiều hơn lời khuyên của Đức Phật. Anh quy y và ăn chay trường trong 3 năm. Chính những giáo lý và cách sống của nhà Phật đã giúp anh vượt qua được ma tuý.
Năm 2007, anh H có người yêu- người hiện tại là vợ anh. Bạn gái anh khi đó đã vượt qua được tất cả mọi cản trở, ngăn cấm để đến với anh, chia sẻ với anh mọi khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp. Anh chị mở một xưởng nhỏ sửa chữa ô tô, nghề mà anh đã được học trong những ngày cai nghiện tại Trung tâm.
Càng ngày khách đến càng đông, đến nay xưởng của anh H. đã trở thành một trong những cơ sở sửa chữa ô tô uy tín tại thành phố Bảo Lộc. Vì bản thân là một người từng ăn chơi đua đòi, đã mắc phải nhiều sai lầm khi sử dụng ma tuý, nên anh H luôn muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Trong 16 nhân công tại cơ sở sửa chữa xe của anh H, có 7 em bỏ học, dễ có dấu hiệu hư và sử dụng ma tuý. Anh H thường xuyên nói chuyện với các em, kể cho các em câu chuyện của mình, nói cho các em biết tác hại của ma tuý. Các em đó đã nghe lời khuyên của anh, tránh xa ma tuý và làm việc tại cơ sở của anh cho đến bây giờ.
Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh H nói: “Hãy tự tìm cho mình con đường để vượt qua, kể cả con đường đến với tâm linh. Và tôi đã thực sự đã vượt qua chính mình hơn 10 năm bằng con đường tâm linh”.
Nhật Thyhttp://tiengchuong.vn/