View Full Version : Tuột một phần bao cao su có bị lây nhiễm hiv
khongtuchu1919
22-02-2015, 11:08
Em biết là không nên làm việc này và cũng cảm thấy rất rai rứt, rất có lỗi với bạn gái nhưng do không kiềm chế được bản thân nên hôm 30 tết vừa qua, em có vào khách sạn và gọi gái trong đó. Trước khi quan hệ em không có tắm rửa gì hết, nhưng cô ấy có. Sau đó ra thì em hôn lên người cô ta, hôn ngực, nhưng không hôn vào âm đạo, tay em thì chỉ vuốt ngoài âm đạo chứ không để vào trong. Sau đó em kêu cô ta hôn dương vật của em, không lâu thì em có cảm giác muốn xuất tinh nên bảo cô ta dừng lại và đeo bao vào. Sau khi đeo bao vào thì em để dương vật mình vào âm đạo cô ta, nhưng vừa để vô nhấp khoảng 1 2 cái thì em xuất tinh, em không rút ra liền và tiếp tục nhấp thêm vài cái nữa rồi mới rút ra, lúc đó dương vật em đã xìu xuống và em nhớ là cái bao vì chứa tinh trùng nặng ở phần đầu cộng thêm dương vật em đã nhỏ rồi nên nó có tuột ra ngoài một phần, một phần còn lại thì còn bao dương vật, em cũng không thấy dương vật em bị trầy sước gì cả. Sau đó e rút hẳn bao ra và đi rửa. Về đến nhà em mới nhớ lại tình huống là bao cao su bị tuột như vậy, nên lo không biết có nguy cơ không? Mong các anh tư vấn giúp em! Em cảm ơn.
Tuanmecsedec
22-02-2015, 11:12
Em biết là không nên làm việc này và cũng cảm thấy rất rai rứt, rất có lỗi với bạn gái nhưng do không kiềm chế được bản thân nên hôm 30 tết vừa qua, em có vào khách sạn và gọi gái trong đó. Trước khi quan hệ em không có tắm rửa gì hết, nhưng cô ấy có. Sau đó ra thì em hôn lên người cô ta, hôn ngực, nhưng không hôn vào âm đạo, tay em thì chỉ vuốt ngoài âm đạo chứ không để vào trong. Sau đó em kêu cô ta hôn dương vật của em, không lâu thì em có cảm giác muốn xuất tinh nên bảo cô ta dừng lại và đeo bao vào. Sau khi đeo bao vào thì em để dương vật mình vào âm đạo cô ta, nhưng vừa để vô nhấp khoảng 1 2 cái thì em xuất tinh, em không rút ra liền và tiếp tục nhấp thêm vài cái nữa rồi mới rút ra, lúc đó dương vật em đã xìu xuống và em nhớ là cái bao vì chứa tinh trùng nặng ở phần đầu cộng thêm dương vật em đã nhỏ rồi nên nó có tuột ra ngoài một phần, một phần còn lại thì còn bao dương vật, em cũng không thấy dương vật em bị trầy sước gì cả. Sau đó e rút hẳn bao ra và đi rửa. Về đến nhà em mới nhớ lại tình huống là bao cao su bị tuột như vậy, nên lo không biết có nguy cơ không? Mong các anh tư vấn giúp em! Em cảm ơn.
Vấn đề bao cao su bạn bị tuột chỉ một phần như vậy thì không sao.Nói tóm lại những gì bạn kể không có nguy cơ.
Truong Xuan
22-02-2015, 11:18
Em biết là không nên làm việc này và cũng cảm thấy rất rai rứt, rất có lỗi với bạn gái nhưng do không kiềm chế được bản thân nên hôm 30 tết vừa qua, em có vào khách sạn và gọi gái trong đó. Trước khi quan hệ em không có tắm rửa gì hết, nhưng cô ấy có. Sau đó ra thì em hôn lên người cô ta, hôn ngực, nhưng không hôn vào âm đạo, tay em thì chỉ vuốt ngoài âm đạo chứ không để vào trong. Sau đó em kêu cô ta hôn dương vật của em, không lâu thì em có cảm giác muốn xuất tinh nên bảo cô ta dừng lại và đeo bao vào. Sau khi đeo bao vào thì em để dương vật mình vào âm đạo cô ta, nhưng vừa để vô nhấp khoảng 1 2 cái thì em xuất tinh, em không rút ra liền và tiếp tục nhấp thêm vài cái nữa rồi mới rút ra, lúc đó dương vật em đã xìu xuống và em nhớ là cái bao vì chứa tinh trùng nặng ở phần đầu cộng thêm dương vật em đã nhỏ rồi nên nó có tuột ra ngoài một phần, một phần còn lại thì còn bao dương vật, em cũng không thấy dương vật em bị trầy sước gì cả. Sau đó e rút hẳn bao ra và đi rửa. Về đến nhà em mới nhớ lại tình huống là bao cao su bị tuột như vậy, nên lo không biết có nguy cơ không? Mong các anh tư vấn giúp em! Em cảm ơn.
Thứ nhất thời gian bạn quan hệ quá ngắn (chỉ 1 - 2 cái); Thứ hai khi rút ra bao tuột nhưng không tuột hết. Như vậy bạn yên tâm không có nguy cơ.
khongtuchu1919
22-02-2015, 11:21
Em cảm ơn 2 anh rất nhiều, vậy em cũng không cần xét nghiệm đúng không anh?
Tuanmecsedec
22-02-2015, 11:26
Em cảm ơn 2 anh rất nhiều, vậy em cũng không cần xét nghiệm đúng không anh?
Bạn được tư vấn không có nguy cơ,vì vậy có cần xét nghiệm hay không thì hỏi chính tâm lý lý của mình.
khongtuchu1919
25-02-2015, 16:57
Các anh ơi, hôm rày em có đọc mấy bài viết trên diễn đàn về vấn đề sex bằng miệng, e càng thấy lo hơn. Có khi nào khi làm bằng miệng thì miệng cô gái kia có vết trầy sước rồi lây qua cho em không? Còn vấn đề tuột một phần bao thì có lẽ ít nguy cơ hơn vụ os khi miệng có vết thương. Hôm rày đầu em cứ suy nghĩ chuyện đó, có khi nào số mình xuôi bị lây không đây??? Họng em giờ lại bị đau giống như viêm họng, vì em cũng thường bị bệnh này lắm, nhưng không biết lúc này là do biểu hiện hiv hay là viêm họng mãn tính của em? Em suy nghĩ nếu nhiễm thật không biết phải đối diện làm sao đây? Phần mình thì có sức chơi sức chịu, không trách ai được, nhưng còn gia đình và nhất là bạn gái em, không biết phải nói với cô ấy như thế nào nếu như em bị nhiễm thật đây, chắc cô ấy buồn khổ lắm. Em biết làm vậy là sai là có lỗi với cô ấy nhưng em lại không tự chủ được mình. Nói thiệt là chúng em quen cũng 4 năm rồi mà chỉ quan hệ bằng đường miệng với nhau thôi chứ chưa quan hệ qua đường âm đạo cũng như hậu môn. Chúng em dự tính năm sau đám cưới rồi mà giờ em lại như vậy chắc xong luôn rồi. Mỗi lần tiếp xúc với cô ấy thấy cô ấy vẫn vui vẻ cười nói, vẫn quan tâm em, em lại dằn vặc, không biết làm sao nếu H đến với em? Em không biết tâm sự chuyện này với ai, nên lên đây nói hơi dài, các anh đừng phiền nhe :( Em cảm ơn.
Tuanmecsedec
25-02-2015, 20:04
Các anh ơi, hôm rày em có đọc mấy bài viết trên diễn đàn về vấn đề sex bằng miệng, e càng thấy lo hơn. Có khi nào khi làm bằng miệng thì miệng cô gái kia có vết trầy sước rồi lây qua cho em không? Còn vấn đề tuột một phần bao thì có lẽ ít nguy cơ hơn vụ os khi miệng có vết thương. Hôm rày đầu em cứ suy nghĩ chuyện đó, có khi nào số mình xuôi bị lây không đây??? Họng em giờ lại bị đau giống như viêm họng, vì em cũng thường bị bệnh này lắm, nhưng không biết lúc này là do biểu hiện hiv hay là viêm họng mãn tính của em? Em suy nghĩ nếu nhiễm thật không biết phải đối diện làm sao đây? Phần mình thì có sức chơi sức chịu, không trách ai được, nhưng còn gia đình và nhất là bạn gái em, không biết phải nói với cô ấy như thế nào nếu như em bị nhiễm thật đây, chắc cô ấy buồn khổ lắm. Em biết làm vậy là sai là có lỗi với cô ấy nhưng em lại không tự chủ được mình. Nói thiệt là chúng em quen cũng 4 năm rồi mà chỉ quan hệ bằng đường miệng với nhau thôi chứ chưa quan hệ qua đường âm đạo cũng như hậu môn. Chúng em dự tính năm sau đám cưới rồi mà giờ em lại như vậy chắc xong luôn rồi. Mỗi lần tiếp xúc với cô ấy thấy cô ấy vẫn vui vẻ cười nói, vẫn quan tâm em, em lại dằn vặc, không biết làm sao nếu H đến với em? Em không biết tâm sự chuyện này với ai, nên lên đây nói hơi dài, các anh đừng phiền nhe :( Em cảm ơn.
Bạn yên tâm những gì đã được tự vấn.
khongtuchu1919
04-03-2015, 20:25
Anh ơi, hổm rày em để thời gian quan sát tiếp xem có triệu chứng gì nữa không thì thấy trên mặt tự nhiên nổi nhiều mụn đỏ và ngứa với lại khô da mặt nữa, không biết biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn cửa sổ của hiv có hiện tượng này không anh?
Truong Xuan
04-03-2015, 20:29
Anh ơi, hổm rày em để thời gian quan sát tiếp xem có triệu chứng gì nữa không thì thấy trên mặt tự nhiên nổi nhiều mụn đỏ và ngứa với lại khô da mặt nữa, không biết biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn cửa sổ của hiv có hiện tượng này không anh?
Suốt ngày bới lông tìm vết bảo sao không nhiều triệu chứng. Được tư vấn rồi thì yên tâm đi.
Tuanmecsedec
04-03-2015, 20:39
Anh ơi, hổm rày em để thời gian quan sát tiếp xem có triệu chứng gì nữa không thì thấy trên mặt tự nhiên nổi nhiều mụn đỏ và ngứa với lại khô da mặt nữa, không biết biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn cửa sổ của hiv có hiện tượng này không anh?
Bạn đã được tư vấn không có nguy cơ.Nếu bạn quá lo lắng thì stress gây ra nhiều bệnh.