PDA

View Full Version : Kính xin BQT và các anh/chị bớt chút thời gian cứu em



nganH
23-02-2015, 23:01
Em xin kính chào các anh/chị BQT và các thành viên.

Đầu năm em kính chúc các anh/chị luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và bình an.

Đầu tiên cho phép em gửi lời xin lỗi nếu đã và đang làm phiền đến các anh/chị, và cho phép em được xin các anh chị 15,20 phút tư vấn cho em nốt 1 lần này, Thực sự trong thâm tâm của em ko có ý kì thị hay coi thường hay tránh xa người có HIV đâu ạ.

Em xin tư vấn phần vì em quá sợ hãi, phần để cho em có thêm kiến thức về HIV để sau này ko còn lo sợ nữa. và phần để tránh cho những người thân và bạn bè của em.

Em là con gái, nói chuyện này ra thì hơi tế nhị, nhưng em cũng ko biết phải làm sao nữa. Thôi thì dù cho mọi người cười chê hay khinh bỉ em cũng đành phải nói thật để đc tư vấn chính xác nhất. để em còn có quyết định tiến đến đám cưới hãy hoãn lại.

Cách đây hơn 1 tháng em gần như là trầm cảm và có những thói quen như ở bẩn và ko quan tâm đến bản thân. em ko biết trong 3 trường hợp của em kể sau đây, liệu em có NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV ko ạ.

- Trường hợp 1: lưng em bị mụn em gãi mụn và em mua áo ngoài tiệm mặc ngay ko giặt, mà áo đó có dính gì ko thì em ko biết, lưng em có vết xước do gãi, rất nhiều vết gãi, NẾU áo đó dính máu hay tinh dịch hay cái gì đó mà dính vào vết xước em gãi, liệu có nguy cơ ko ạ

- Trường hợp 2 : Em mua 1 bộ đồ mới và 1 bộ đồ lót mới nhưng cũng chưa giặt và em mặc luôn.
Quần lót lúc em mua thì em thấy khô cong, và em mang từ cửa hàng về nhà nửa tiếng sau em mới mặc ( chưa giặt ) ở đũng quần ko dính máu, khô nhưng vì mầu tối nên em ko biết trước đó có ai thử hoặc dính gì chưa ? Và em mặc nó từ lúc em bỏ nhà đi khi bố mẹ em ly hôn cho đến khi về là 3,4 ngày. Vì vây EM CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV của ai đó thử quần trc ko ạ.

Em đọc rất nhiều bài viết của anh Tuấn, anh Trường xuân, Em có biết mặc chung quần áo hiv thì ko sao, nhưng đó là quần áo bt và cơ thể bt. Còn trường hợp của em là quần áo lót tiếp xúc trực tiếp với âm đạo.

Thứ nữa, tiếp xúc thời gian càng ngắn thì khả năng lây càng ít, Nhưng thời gian tiếp xúc của em là 3.4 ngày, khi đó em còn đang bị viêm âm đạo và ngày thứ 3,4 em đèn đỏ, ( Nhưng quần đó em khẳng định là quần khô, đŨng ko có vết máu, nhưng tối mầu nên em ko biết có dình gì vào đó ko , lúc em mua em có sờ vào thì khô dáo, họ lấy từ trong 1 cái túi ra)

Các anh chị BQT cho em hỏi, nếu HIV dính ở đũng quần tiếp xúc với âm đạo đang bị viêm và máu KN thì có thể CHUI VÀO TRONG ko ạ.

- Trường hợp thứ 3 : Em đi học và bị ngất xỉu, nên được đưa vào viện cấp cứu, khi tỉnh em thấy chăn, ga, gối bệnh viện dính dịch màu vàng khô và vết máu sao đó. mà em nằm lên chốc và em mặc váy, người em thì nhiều vết xước, chăn bệnh viện khô nhưng mầu đục và em nghĩ nhiều người đắp trc em mà lúc em ngủ em còn chùm kín mặt. VẬY EM CÓ NGUY CƠ LÂY HIV KO Ạ ?

3 Trường hợp trên đều xảy ra trong cùng 1 tháng vừa qua, vì vậy em ko biết tính từ ngày nào để đi xét nghiệm cả.

bài viết của em hơi dài. Em kính xin các anh/chị bớt chút thời gian của các anh/chị tư vấn giúp em với ạ, Hiện tại em rất hoảng loạn và ngày cưới của em đang cận kề, em ko biết mình có nên hoãn lại đám cưới để chờ ngày xn ko, cách đây 5 tháng trc em đã xn định kì kết quả là âm tính.

Ngày mai em định đi xn , nhưng tính từ ngày mua áo thì đủ 30 ngày, từ ngày vào viện thì đủ 24 ngày, nhưng từ mặc quần lót thì mới hơn 10 ngày, Em ko biết kq mai có chính xác ko ????

Em hi vọng các anh/chị thương em và cho em xin lời khuyên và tư vấn cho em ạ, chứ tuần sau em cưới rồi, em sợ lỡ làm sao lây cho chồng và gd em thì khổ họ.

Charles
23-02-2015, 23:47
Em xin kính chào các anh/chị BQT và các thành viên.

Đầu năm em kính chúc các anh/chị luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và bình an.

Đầu tiên cho phép em gửi lời xin lỗi nếu đã và đang làm phiền đến các anh/chị, và cho phép em được xin các anh chị 15,20 phút tư vấn cho em nốt 1 lần này, Thực sự trong thâm tâm của em ko có ý kì thị hay coi thường hay tránh xa người có HIV đâu ạ.

Em xin tư vấn phần vì em quá sợ hãi, phần để cho em có thêm kiến thức về HIV để sau này ko còn lo sợ nữa. và phần để tránh cho những người thân và bạn bè của em.

Em là con gái, nói chuyện này ra thì hơi tế nhị, nhưng em cũng ko biết phải làm sao nữa. Thôi thì dù cho mọi người cười chê hay khinh bỉ em cũng đành phải nói thật để đc tư vấn chính xác nhất. để em còn có quyết định tiến đến đám cưới hãy hoãn lại.

Cách đây hơn 1 tháng em gần như là trầm cảm và có những thói quen như ở bẩn và ko quan tâm đến bản thân. em ko biết trong 3 trường hợp của em kể sau đây, liệu em có NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV ko ạ.

- Trường hợp 1: lưng em bị mụn em gãi mụn và em mua áo ngoài tiệm mặc ngay ko giặt, mà áo đó có dính gì ko thì em ko biết, lưng em có vết xước do gãi, rất nhiều vết gãi, NẾU áo đó dính máu hay tinh dịch hay cái gì đó mà dính vào vết xước em gãi, liệu có nguy cơ ko ạ

- Trường hợp 2 : Em mua 1 bộ đồ mới và 1 bộ đồ lót mới nhưng cũng chưa giặt và em mặc luôn.
Quần lót lúc em mua thì em thấy khô cong, và em mang từ cửa hàng về nhà nửa tiếng sau em mới mặc ( chưa giặt ) ở đũng quần ko dính máu, khô nhưng vì mầu tối nên em ko biết trước đó có ai thử hoặc dính gì chưa ? Và em mặc nó từ lúc em bỏ nhà đi khi bố mẹ em ly hôn cho đến khi về là 3,4 ngày. Vì vây EM CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV của ai đó thử quần trc ko ạ.

Em đọc rất nhiều bài viết của anh Tuấn, anh Trường xuân, Em có biết mặc chung quần áo hiv thì ko sao, nhưng đó là quần áo bt và cơ thể bt. Còn trường hợp của em là quần áo lót tiếp xúc trực tiếp với âm đạo.

Thứ nữa, tiếp xúc thời gian càng ngắn thì khả năng lây càng ít, Nhưng thời gian tiếp xúc của em là 3.4 ngày, khi đó em còn đang bị viêm âm đạo và ngày thứ 3,4 em đèn đỏ, ( Nhưng quần đó em khẳng định là quần khô, đŨng ko có vết máu, nhưng tối mầu nên em ko biết có dình gì vào đó ko , lúc em mua em có sờ vào thì khô dáo, họ lấy từ trong 1 cái túi ra)

Các anh chị BQT cho em hỏi, nếu HIV dính ở đũng quần tiếp xúc với âm đạo đang bị viêm và máu KN thì có thể CHUI VÀO TRONG ko ạ.

- Trường hợp thứ 3 : Em đi học và bị ngất xỉu, nên được đưa vào viện cấp cứu, khi tỉnh em thấy chăn, ga, gối bệnh viện dính dịch màu vàng khô và vết máu sao đó. mà em nằm lên chốc và em mặc váy, người em thì nhiều vết xước, chăn bệnh viện khô nhưng mầu đục và em nghĩ nhiều người đắp trc em mà lúc em ngủ em còn chùm kín mặt. VẬY EM CÓ NGUY CƠ LÂY HIV KO Ạ ?

3 Trường hợp trên đều xảy ra trong cùng 1 tháng vừa qua, vì vậy em ko biết tính từ ngày nào để đi xét nghiệm cả.

bài viết của em hơi dài. Em kính xin các anh/chị bớt chút thời gian của các anh/chị tư vấn giúp em với ạ, Hiện tại em rất hoảng loạn và ngày cưới của em đang cận kề, em ko biết mình có nên hoãn lại đám cưới để chờ ngày xn ko, cách đây 5 tháng trc em đã xn định kì kết quả là âm tính.

Ngày mai em định đi xn , nhưng tính từ ngày mua áo thì đủ 30 ngày, từ ngày vào viện thì đủ 24 ngày, nhưng từ mặc quần lót thì mới hơn 10 ngày, Em ko biết kq mai có chính xác ko ????

Em hi vọng các anh/chị thương em và cho em xin lời khuyên và tư vấn cho em ạ, chứ tuần sau em cưới rồi, em sợ lỡ làm sao lây cho chồng và gd em thì khổ họ.


Bạn post bài rất đúng Box, vì những gì bạn đang lo lắng mang đậm sự kỳ thị NCH.

Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ với Hiv. Hiv là virus yếu, để tồn tại bắt buộc phải ký sinh trên tế bào sống (quần áo, chăn ga đệm không fải là tế bào sống), khi ra ngoại cảnh dưới tác động của môi trường và thiếu sự nuôi dưỡng Hiv nhanh chóng bị hủy hoại, không còn khả năng lây nhiễm. Để lây nhiễm máu nhiễm Hiv fải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

sugarsweet
23-02-2015, 23:51
đừng tào lao bạn, hiv như bạn nghĩ thì càng tào lao , viết bài kể lể quá

nganH
23-02-2015, 23:57
ý em muốn hỏi là. Quần lót lúc em mua khô. cả lúc em đứng ở cửa hàng ( cửa hàng em ko thử ) và mang về đến nhà em nữa là tầm 30p-> 1 tiếng. khi em mua thì nó hoàn toàn khô, và em cho vào túi bóng ném trong cốp xe rồi đi về nhà.

Hôm qua em có đọc tài liệu của anh, ý là tiếp xúc với dịch âm đạo sẽ lây hiv. Thế nên câu em muốn hỏi rõ là. nếu cái quần đó đã đc ai thử trc rồi ( em toàn mua đồ ở những tiệm, toàn đồ vnxk chứ ko mua ở chợ nhé ) thì trong khoảng thời gian là 30-1 tiếng nếu có virut thì nó đã đủ chết chưa.

Và vì ko phải mặc cái cởi ra luôn, em bỏ nhà đi 3,4 hôm mới về, thì tức là thời gian tiếp xúc rất lâu. và trong thời gian đó em còn bị đèn đỏ, thì đũng quần sẽ trực tiếp xúc với máu, thì liệu hiv có chui vào trong ko ạ, hay nó có sống lại ko ạ. hay nó chết hoặc bất hoạt rồi là thôi, dù có tiếp xúc với máu tươi cũng chịu ạ.

sau lần này em sẽ tuyệt đối ko bh mặc đồ chưa giặt nữa. Em sợ lắm rồi, sẽ ko bh để mình đánh mất chính mình rồi bh ngồi lo sợ đến khủng hoảng.

nganH
23-02-2015, 23:58
đừng tào lao bạn, hiv như bạn nghĩ thì càng tào lao , viết bài kể lể quá
mình kể để cho mọi người hiểu rõ nguy cơ, chứ ko phải để kể lể theo kiểu bạn nghĩ nha.

thật sự nếu ko sợ đến mức khủng hoảng thì mình cũng ko dám phiền mọi người đâu.
Vì mình ko biết nên mình mới hỏi, chứ nếu hiểu biết như bạn, mình đâu có hỏi và lôi mấy cái chuyện tế nhị này lên để biến bản thân mình là con khùng đâu,
Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã tư vấn cho mình

Charles
24-02-2015, 00:01
ý em muốn hỏi là. Quần lót lúc em mua khô. cả lúc em đứng ở cửa hàng ( cửa hàng em ko thử ) và mang về đến nhà em nữa là tầm 30p-> 1 tiếng. khi em mua thì nó hoàn toàn khô, và em cho vào túi bóng ném trong cốp xe rồi đi về nhà.

Hôm qua em có đọc tài liệu của anh, ý là tiếp xúc với dịch âm đạo sẽ lây hiv. Thế nên câu em muốn hỏi rõ là. nếu cái quần đó đã đc ai thử trc rồi ( em toàn mua đồ ở những tiệm, toàn đồ vnxk chứ ko mua ở chợ nhé ) thì trong khoảng thời gian là 30-1 tiếng nếu có virut thì nó đã đủ chết chưa.

Và vì ko phải mặc cái cởi ra luôn, em bỏ nhà đi 3,4 hôm mới về, thì tức là thời gian tiếp xúc rất lâu. và trong thời gian đó em còn bị đèn đỏ, thì đũng quần sẽ trực tiếp xúc với máu, thì liệu hiv có chui vào trong ko ạ, hay nó có sống lại ko ạ. hay nó chết hoặc bất hoạt rồi là thôi, dù có tiếp xúc với máu tươi cũng chịu ạ.

sau lần này em sẽ tuyệt đối ko bh mặc đồ chưa giặt nữa. Em sợ lắm rồi, sẽ ko bh để mình đánh mất chính mình rồi bh ngồi lo sợ đến khủng hoảng.

Bạn đứng ngay cửa hàng mặc thử luôn cũng không sao cả.

Tuanmecsedec
24-02-2015, 07:55
Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.


Chủ đề: Em đang strees quá nguy cơ mặc thử quần áo. (http://www.diendanhiv.vn/threads/26647-Em-dang-strees-qua-nguy-co-mac-thu-quan-ao)