PDA

View Full Version : Bị xây xát với bọn xì ke!!



comeback_please
28-09-2013, 22:18
Em chào anh Tuấn & các anh chị trên diễn đàn.

Cho phép em trình bày, cách đây 3 tiếng, em bị cướp trên 1 con đường khi đang vào shop xem túi xách, ngoài xe em có khóa cổ cẩn thận, vào cửa hàng đc độ 5p, em thấy có 2 thanh niên gầy trơ xương, mặt mũi gớm ghiếc cứ lượn qua lượn lại trước cửa hàng rồi đột nhiên dừng xe lại, thằng ngồi sau bước tới ngay chỗ xe em và hí hoáy mở khóa! Em vội chạy ra ngoài vừa la vừa vung chân đạp thẳng thằng đó vào cánh tay(lúc đó em có cảm giác tay nó chạm vào cẳng chân khúc mắt cá của em). Rồi 2 thằng xì ke đó vọt lên xe chạy mất (người dân quanh đó ko ai dám rượt theo!!)

Sự việc chỉ có như vậy, nhưng khi về nhà em lúc tắm em thấy rất rát chỗ chân đã cho thằng xì ke 1 cước, thấy có vết xước tróc da nhưng ko rướm máu.

Anh Tuấn cho em hỏi như vậy liệu có nguy cơ nếu đối tượng đã nhiễm HIV ko ạ, cái nữa là em ko xác định đc vật gì (móng tay hoặc kim tiêm xì ke hay vật nhọn nó đã thủ sẵn) làm xước, do lúc đó vụ việc xảy ra quá nhanh với lại em cũng quáng ạ.

Em xin cám ơn anh Tuấn và các anh chị tư vấn trong diễn đàn ạ.

songchungvoi_HIV
28-09-2013, 22:23
Em chào anh Tuấn & các anh chị trên diễn đàn.

Cho phép em trình bày, cách đây 3 tiếng, em bị cướp trên 1 con đường khi đang vào shop xem túi xách, ngoài xe em có khóa cổ cẩn thận, vào cửa hàng đc độ 5p, em thấy có 2 thanh niên gầy trơ xương, mặt mũi gớm ghiếc cứ lượn qua lượn lại trước cửa hàng rồi đột nhiên dừng xe lại, thằng ngồi sau bước tới ngay chỗ xe em và hí hoáy mở khóa! Em vội chạy ra ngoài vừa la vừa vung chân đạp thẳng thằng đó vào cánh tay(lúc đó em có cảm giác tay nó chạm vào cẳng chân khúc mắt cá của em). Rồi 2 thằng xì ke đó vọt lên xe chạy mất (người dân quanh đó ko ai dám rượt theo!!)

Sự việc chỉ có như vậy, nhưng khi về nhà em lúc tắm em thấy rất rát chỗ chân đã cho thằng xì ke 1 cước, thấy có vết xước tróc da nhưng ko rướm máu.

Anh Tuấn cho em hỏi như vậy liệu có nguy cơ nếu đối tượng đã nhiễm HIV ko ạ, cái nữa là em ko xác định đc vật gì (móng tay hoặc kim tiêm xì ke hay vật nhọn nó đã thủ sẵn) làm xước, do lúc đó vụ việc xảy ra quá nhanh với lại em cũng quáng ạ.

Em xin cám ơn anh Tuấn và các anh chị tư vấn trong diễn đàn ạ.
Bạn là người trong cuộc mà bạn đặc câu hỏi không xác định. Có nghĩa là bạn không biêt, không rõ: Kết luận câu hỏi bạn thiếu logic, hay nói đúng hơn là hoang tưởng. Tôi khóa topic bạn lại, để bạn có thời gian tìm hiểu kiến thức có sẳn tại diễn đàn HIV.

comeback_please
29-09-2013, 21:45
Xin cám ơn nhận xét & tư vấn của anh, lúc đó hoảng loạn ko nhớ chính xác, nhưng em nghĩ khả năng lớn nhất có thể là móng tay của thằng xì ke đó, mong anh cho phép em hỏi 1 lần nữa nếu là móng tay làm trầy thì sao ạ ?

songchungvoi_HIV
29-09-2013, 21:56
Xin cám ơn nhận xét & tư vấn của anh, lúc đó hoảng loạn ko nhớ chính xác, nhưng em nghĩ khả năng lớn nhất có thể là móng tay của thằng xì ke đó, mong anh cho phép em hỏi 1 lần nữa nếu là móng tay làm trầy thì sao ạ ?
móng tay làm trầy thì sao ạ em không hiểu àh? dễ quá trời, trầy thì rách da, mà rách da thì để lại xẹo, có 2 loại xẹo: một lòi, một lõm, Dùng mỹ phẫm trị xẹo. Vậy thôi