PDA

View Full Version : sợ dậm kim tiêm mà không biết



hoanghon
21-03-2015, 19:35
Chuyện là thế này ạ: chừ em mới nhớ lại, bài vừa rồi em đăng là em đã tìm hko ra ống xi-ranh nhưng em nhớ lại là cách đó 2 ngày em và người iu cũng thuê phòng tại nhà nghĩ đó qh và cũng đã sử dụng ma túy đá, hình như là y phòng đó luôn. Zay là theo như lời chủ nhà nghĩ nói thì ống xi-ranh đó y lúc em và bạn trai qh luôn, vì lúc này là e không kiểm tra phong nên không biết có ống xi ranh hay không? Nhưng theo lời chủ nhà nghĩ nói thì hơi khớp, không biết trong lúc qh em và người iu có dậm trúng ống kim tiêm vì lúc đó e sử dụng ma túy đá rồi sợ mình dậm trúng mà hko bít. Khi về em thấy móng chân mình bị bung móng và trầy một đường sâu hko bít là do vât gì làm như vậy. Em đến hỏi lại chủ nhà nghĩ thì họ khó chịu Nói hko biết...em xin lỗi aNh chị diễn đàn vì đã làm phiền nhưng anh chị đừng khóa bài em, em đang rối lên vù chuyện đó. Anh chị tư vấn giúp em ạ.

hoanghon
21-03-2015, 19:58
Sao hko có ai trả lời ....anh tuấn, anh truong xuan, chị hà. Em đang rối ah.

hoanghon
21-03-2015, 20:07
Sao hko ai trả lời em, anh chị cho em biết Đi.
E đang rất rối.

sugarsweet
21-03-2015, 20:09
k có gì em cho kim virut đã ngủm sớm rồi em, đừng lo nhé

hoanghon
21-03-2015, 20:15
Là sao anh, em sợ mình dẫm ngay ống xi ranh mà không biết anh ơi! Em sợ quá!

hoanghon
21-03-2015, 20:23
Sao không có anh chị nào tư vấn giúp em zay, em đabg rối lắm ah.

Lich
21-03-2015, 20:35
Một câu thôi : virus HIV ko tồn tại ở môi trường bên ngoài nhá

hoanghon
21-03-2015, 20:45
Mà anh ơi trong xi ranh có máu vừa chơi xong thì sao anh.

Tuanmecsedec
21-03-2015, 20:49
Chuyện là thế này ạ: chừ em mới nhớ lại, bài vừa rồi em đăng là em đã tìm hko ra ống xi-ranh nhưng em nhớ lại là cách đó 2 ngày em và người iu cũng thuê phòng tại nhà nghĩ đó qh và cũng đã sử dụng ma túy đá, hình như là y phòng đó luôn. Zay là theo như lời chủ nhà nghĩ nói thì ống xi-ranh đó y lúc em và bạn trai qh luôn, vì lúc này là e không kiểm tra phong nên không biết có ống xi ranh hay không? Nhưng theo lời chủ nhà nghĩ nói thì hơi khớp, không biết trong lúc qh em và người iu có dậm trúng ống kim tiêm vì lúc đó e sử dụng ma túy đá rồi sợ mình dậm trúng mà hko bít. Khi về em thấy móng chân mình bị bung móng và trầy một đường sâu hko bít là do vât gì làm như vậy. Em đến hỏi lại chủ nhà nghĩ thì họ khó chịu Nói hko biết...em xin lỗi aNh chị diễn đàn vì đã làm phiền nhưng anh chị đừng khóa bài em, em đang rối lên vù chuyện đó. Anh chị tư vấn giúp em ạ.


Là sao anh, em sợ mình dẫm ngay ống xi ranh mà không biết anh ơi! Em sợ quá!

Chủ đề này không cần thiết.Vì đã có chủ đề hỏi và đã được tư vấn rồi.

Chủ đề: quan hệ đồng giới sợ bị kim tiêm đâm (http://www.diendanhiv.vn/threads/23692-quan-he-dong-gioi-so-bi-kim-tiem-dam)