PDA

View Full Version : bị xụt hố đất đá sợ bị kim đâm phải



laplaitaikhoan
28-03-2015, 12:42
Em lại hỏi các anh chi a. Trưa nay em có đi về nhà, sau mấy ngày mưa nên đương về chỗ em bị sụt lún. Em đang đibình thường thì phải tránh xe buýt, nhưng do khuất tầm mắt nên đi ngay vào một cái hố to, em bị hẫng nên phải chống một chân xuống để đỡ người và xe. Lúc chống xuống em thấy bàn chân mìn bị cái gì đâm, nhức. Em cũng không kịp quan sát được gì cả. Em lo lắng không biết mình có dẵm vào xilanh của mấy anh nghiện vứt ra không. Vì đoạn đường này không có nhà dân, toán lán trại dựng lên va bui rậm thôi nên có vào anh nghiện hay tập trung ở đây.

Tuanmecsedec
28-03-2015, 14:09
Em lại hỏi các anh chi a. Trưa nay em có đi về nhà, sau mấy ngày mưa nên đương về chỗ em bị sụt lún. Em đang đibình thường thì phải tránh xe buýt, nhưng do khuất tầm mắt nên đi ngay vào một cái hố to, em bị hẫng nên phải chống một chân xuống để đỡ người và xe. Lúc chống xuống em thấy bàn chân mìn bị cái gì đâm, nhức. Em cũng không kịp quan sát được gì cả. Em lo lắng không biết mình có dẵm vào xilanh của mấy anh nghiện vứt ra không. Vì đoạn đường này không có nhà dân, toán lán trại dựng lên va bui rậm thôi nên có vào anh nghiện hay tập trung ở đây.

Bạn có hai chủ đề chỉ là nguy cơ suy diễn hoang tưởng.

Chủ đề: bi người nghiện trich ma túy đâm vào người (http://www.diendanhiv.vn/threads/27743-bi-nguoi-nghien-trich-ma-tuy-dam-vao-nguoi)

laplaitaikhoan
28-03-2015, 14:15
Anh ơi, từ vụ việc trước em đi ra đường hay để ý lắm ạ. Em có đọc trên diên đàn thì nếu bị kim tiêm đâm vào thì phải lấy tqy rut ra va rất đâu đúng không anh. Nhưng em sợ cáo hố đo nhiều đất đá, xilanh nó mắc vào đó, khi đâm em em rut chân lên thì nó cũng không dimhs vào chân mình ấy ạ. Với em đi giâỳ thể thể thao nữa anh à.

Tuanmecsedec
28-03-2015, 14:17
Anh ơi, từ vụ việc trước em đi ra đường hay để ý lắm ạ. Em có đọc trên diên đàn thì nếu bị kim tiêm đâm vào thì phải lấy tqy rut ra va rất đâu đúng không anh. Nhưng em sợ cáo hố đo nhiều đất đá, xilanh nó mắc vào đó, khi đâm em em rut chân lên thì nó cũng không dimhs vào chân mình ấy ạ. Với em đi giâỳ thể thể thao nữa anh à.


Bạn chỉ vì quá lo sợ.Nên suy diễn hoang tưởng hù mình (đứng tim thôi).

Truong Xuan
28-03-2015, 14:19
Anh ơi, từ vụ việc trước em đi ra đường hay để ý lắm ạ. Em có đọc trên diên đàn thì nếu bị kim tiêm đâm vào thì phải lấy tqy rut ra va rất đâu đúng không anh. Nhưng em sợ cáo hố đo nhiều đất đá, xilanh nó mắc vào đó, khi đâm em em rut chân lên thì nó cũng không dimhs vào chân mình ấy ạ. Với em đi giâỳ thể thể thao nữa anh à.

Bạn đi giầy thể thao nếu đúng dẫm phải kim tiêm sẽ dính nguyên ở giầy, không tin cứ thử mua kim đâm qua giầy sẽ biết ngay.

laplaitaikhoan
28-03-2015, 14:20
Vầng ạ, em đang tự chấn tinhz mình, phân tích tình hình. Lics dẫm chân xuống chỉ thấy nhói, về nha kiểm tra bàn chân không thấy gì chỉ thấy một nốt đỏ nhỏ ( nếu mà kim đâm thì phải chảy máu đúng không anh, ra phải đâu giật người lên đúng không ạ.

Truong Xuan
28-03-2015, 14:21
Vầng ạ, em đang tự chấn tinhz mình, phân tích tình hình. Lics dẫm chân xuống chỉ thấy nhói, về nha kiểm tra bàn chân không thấy gì chỉ thấy một nốt đỏ nhỏ ( nếu mà kim đâm thì phải chảy máu đúng không anh, ra phải đâu giật người lên đúng không ạ.

Đúng thế bạn.

Tuanmecsedec
28-03-2015, 14:26
Vầng ạ, em đang tự chấn tinhz mình, phân tích tình hình. Lics dẫm chân xuống chỉ thấy nhói, về nha kiểm tra bàn chân không thấy gì chỉ thấy một nốt đỏ nhỏ ( nếu mà kim đâm thì phải chảy máu đúng không anh, ra phải đâu giật người lên đúng không ạ.

http://i.imgur.com/WmabbAM.jpg

daxumi
31-08-2016, 17:03
BQT xóa bài hỏi trong topic của thành viên khác.