PDA

View Full Version : Nạn nhổ nước bọt của người đi xe máy



songchungvoi_HIV
30-03-2015, 20:57
30-03-2015 10:02 - Theo: vnexpress.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1530605925)Một thanh niên chạy trước tôi bỗng nhiên quay sang trái và khạc nhổ, tôi đã hứng chịu tất cả và cũng may là chỉ dính vào áo. Nếu không giữ được bình tĩnh thì có lẽ tôi đã xảy ra xung đột với thanh niên kia...
Chuyện người đi xe máy nhổ nước bọt đã được nhắc đến từ rất lâu và dường như không phải là vấn đề gì xa lạ. Tuy nhiên, những ngày gần đây tôi rất bức xúc khi phải hứng chịu và chứng kiến sự vô ý thức này nhiều hơn ở trên đường.

Tôi nghĩ, không riêng gì bản thân tôi mà tất cả mọi người khi tham gia giao thông, nhất là đi xe máy đều không thấy đẹp khi bắt gặp phải một người đang chạy xe máy đằng trước quay người nhổ nước bọt mà không ngó trước ngó sau. Điều này không những gây phiền toái cho những người đang lưu thông trên đường, mà còn thể hiện văn hóa, ý thức của một bộ phận nhỏ người Việt.

Sống ở TP HCM (http://citinews.net/giai-tri/truong-ngoc-anh---kim-ly-nhin-nhau-tinh-tu-4APVZZA/) gần 5 năm qua, mỗi khi ra đường, tôi luôn cảm thấy bất an trước tai nạn giao thông, cướp giật và vấn nạn nhổ nước bọt của không ít người thiếu ý thức. Đủ mọi thành phần, từ người đi xe cà tàng đến kẻ đi xe tay ga, SH, không hiểu sao họ cứ thản nhiên làm như vậy nhưng không nghĩ mình ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy như thế nào nếu mình là người đi phía sau.

Mới hôm kia, tôi đang đi làm trên đường Trần Xuân Soạn (http://citinews.net/xa-hoi/nhung-con-duong-sai-gon-rop-bong-hoa-ZXQHXLI/), quận 7, một thanh niên chạy trước tôi bỗng nhiên quay sang trái và khạc nhổ, tôi đã hứng chịu tất cả và cũng may là chỉ dính vào áo. Và nhiều lần trước đó, ở các tuyến nội thành đều thấy cảnh người đi sau vẻ mặt nhăn nhó, bức xúc khi bị người đi trước làm như vậy.

Lúc đó, tôi thật sự rất bực mình, định vọt lên để nói cho hắn biết nhưng cố nén lại. Tôi nghĩ sẽ viết một bài gửi báo để cải thiện điều xấu này trong lúc tham gia giao thông. Bởi lẽ việc nhổ nước bọt là việc không ảnh hưởng lớn đến xã hội nhưng nếu phân tích kĩ thì hậu quả liên quan không nhỏ chút nào.

Thứ nhất, vi khuẩn xấu tồn tại trong nước bọt mỗi người kể cả các vi rút bệnh truyền nhiễm có thể truyền sang người đi đường nếu không may dính nước bọt trên mặt miệng.

Thứ hai, có thể sẽ xảy ra tai nạn giao thông, bởi người phía sau có thể đột ngột tránh né bên phải hay bên trái, gây nguy hiểm cho các phương tiện và người đi đường xung quanh.

Thứ ba, dễ xảy ra các xung đột, như trường hợp của tôi nếu không kìm nén thì có thể gây ra các vụ va chạm không đáng có như nhiều thông tin báo đã đưa trước đó. Và có thể còn có tác động xấu đến nhiều vấn đề khác như trong mắt người nước ngoài tham gia giao thông, có thể lây lan qua hành vi của người khác...

Tôi nghĩ, với ba ảnh hưởng trên thì hành vi nhổ nước bọt cũng đã gây ra nhiều hệ lụy đáng lên án và cần chấm dứt khi nó chưa thành “dịch”.

Tôi có đôi điều muốn gửi đến những người không thể bỏ được hành vi xấu này là các bạn hãy nghĩ cho nhiều người xung quanh, nên dừng xe gần thùng rác ven đường nhỏ, hoặc đem theo cái túi để tự xử. Không loại trừ là người tham gia giao thông đang mắc bệnh về đường hô hấp nhưng không vì thế và khạc nhổ lung tung được.
Nguyễn Trọng Hưng (http://citinews.net/giai-tri/8-3-dac-biet-va-y-nghia-cua-cac-hot-teen-viet-NRYXF7Q/)

songchungvoi_HIV
08-05-2015, 14:49
Phun nước miếng khi chạy xe: đẩy mạnh giáo dục ý thức08/05/2015 11:38 GMT+7
TTO - Khó mà xử phạt những thảm họa ý thức ngoài đường như phun nước miếng, hất tàn thuốc..., nhưng nếu tăng cường giáo dục ý thức, tuyên truyền vận động thì mới xây dựng được lối sống văn minh.



http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2015/05/08/WxyL8sva.jpg


Tranh minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần


Đó là ý kiến chia sẻ của nhiều bạn đọc xoay quanh câu chuyện đi đường bỗng dưng lãnh một bãi nước miếng hoặc dính phải tàn thuốc lá, bịch rác...


Tuổi Trẻ Online xin trích đăng:


- Đang đi trên đường bất ngờ bị cả bãi nước miếng của người đi trước phun thẳng vào mặt không phải là chuyện hiếm. Đây là hành động vừa mất vệ sinh, vừa gieo rắc mầm bệnh cho cộng đồng. Nhiều người bất bình đề nghị bổ sung vào luật để xử phạt. Liệu đây có phải là cách để hạn chế tình trạng này xảy ra?


Chúng ta đã có biết bao quy định được đưa vào luật để xử phạt người vi phạm như cấm hút thuốc nơi công cộng, cấm đi tiêu, đi tiểu bừa bãi, cấm xả rác không đúng nơi quy định, cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông… Mặc dù quy định đã nêu rõ, có mức xử phạt hẳn hoi nhưng xem ra “quy định cho vui chứ đã mấy ai bị phạt”!


Vì thế, việc hút thuốc nơi công cộng thường diễn ra công khai trong các công sở, trường học, bệnh viện và rất nhiều trên đường. Không biết từ khi ban hành luật cấm hút thuốc nơi công cộng đã phạt được bao nhiêu người mà tình trạng này đâu có thuyên giảm.


Hằng ngày đi trên đường chúng ta thấy đầy những hình ảnh người đi đường thoải mái đứng phóng uế sau những gốc cây, những bức tường mà thấy ai đến phạt?


Ở những vùng đô thị còn thưa nhà ở, nhiều khi cả xe khách đậu xuống ven đường, thế là người ta tự do tiểu tiện nhưng nào thấy ai tới bắt, xử phạt đâu.


Đến việc cấm uống rượu bia khi đi đường cũng thi thoảng mới bị phạt chứ hằng ngày ở các tiệc cưới, các quán nhậu, nhiều người say khật khừ vẫn vô tư lên xe chạy vù vù trên đường, chỉ ai “xui lắm” mới bị công an “sờ gáy”.


Nói thế để thấy những việc hiện hữu khắp nơi, đã có quy định nhưng cũng khó thi hành chứ nói gì đến việc phun nước miếng chỉ xảy ra chớp nhoáng trong vòng vài giây. Trong dòng người đang đi hối hả trên đường như thế, người lãnh trọn bãi nước miếng phun ra chắc hẳn còn chưa kịp hoàn hồn thì người gieo họa đã “cao chạy xa bay” mất rồi.


Vậy ai có thể bắt họ để xử phạt?


Thay vì đưa vào luật xử phạt để cho có như một số quy định khác, cách đem lại hiệu quả thiết thực nhất là tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ở mọi lúc, mọi nơi bằng mọi hình thức để nâng cao ý thức của người dân.


Các trường học cần chú trọng chuyện này để giáo dục học sinh ngay từ khi còn nhỏ…


Làm tốt điều này sẽ góp phần hạn chế những hình ảnh không đẹp đang hiện hữu khắp nơi.



PHAN TUYẾT- Phạt ai? Ai phạt? Nơi tôi ở là Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng du lịch, mọi ngày lễ, tết... xe khách đi qua, những bịch nilông khách ói mửa vì say xe, "rác" ăn uống trên xe cùng vỏ nhựa chai nước uống xong họ "vô tư" ném xuống đường, rơi cả vào mặt người đi xe trên đường! Chỉ biết chịu đựng thôi.

Năm An Nhứt- Phạt chỉ là phần ngọn. Được dạy dỗ từ ông bà, cha mẹ, từ nhà trường để hình thành nhân cách chuẩn mực mới là gốc.

Quan Tâm - Xử phạt được không? Đó mới là vấn đề. Và xử phạt có dẹp được thảm họa ý thức này không? Sao không đề cập đến trách nhiệm của giáo dục, của cộng đồng?

Phương Oanh- Phải treo nhiều băngrôn dọc đường để nhiều người nhớ mà nhịn và nhất là nên đưa vào các cơ quan trường học để nhắc nhở, vì đi đường tôi thấy nhiều trường hợp xảy ra ở những người ăn mặc lịch sự nhưng vẫn thiếu ý thức.

Phong

TTO tổng hợp