Đăng nhập

View Full Version : Câu lạc bộ đồng đẳng: Điểm tựa cho người nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
15-04-2015, 15:01
Cập nhật ngày: 15/04/2015 14:23:43

Câu lạc bộ đồng đẳng những người có HIV (gọi tắt là CLB đồng đẳng) thuộc dự án GIZ (dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến biển) được thành lập từ tháng 10/2013, có gần 20 thành viên. CLB đã trở thành điểm tựa, giúp những mảnh đời bất hạnh tìm lại niềm tin yêu trong cuộc sống.



<tbody>
http://baobaclieu.vn/database/newsimg/2015/04/15/10(thanh vien CLB).jpg



Thành viên CLB đồng đẳng biểu diễn văn nghệ tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q


</tbody>

Chị Vũ Thị Huệ, Trưởng ban Gia đình - xã hội (Hội LHPN tỉnh), chia sẻ: “Lúc đầu, khi CLB đồng đẳng mới đi vào hoạt động, việc tiếp cận, vận động những người nhiễm HIV tham gia CLB rất khó khăn. Bởi, những người nhiễm HIV còn mang nặng tâm lý mặc cảm, ngại tiếp xúc. Song, sau khi hiểu được lợi ích tham gia CLB, thì chính họ lại là tuyên truyền viên tích cực, kêu gọi những người khác tham gia. Với họ, CLB đồng đẳng chính là ngôi nhà chung của mình. Ở đây, họ có thể giãi bày những suy nghĩ, chính kiến cá nhân, đồng thời được quan tâm, ủng hộ tinh thần cũng như đời sống. CLB đã hỗ trợ mỗi thành viên 3,5 triệu đồng để họ có điều kiện chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế”.

Cách đây hơn 10 năm, chị Phạm Thị Oanh (ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) chết lặng sau khi biết tin mình bị lây nhiễm HIV từ chồng. Những ngày tháng đó, chị sống trong đau khổ, tủi hờn và mất niềm tin vào cuộc sống. Không bao lâu sau, chồng mất, bỏ lại chị và đứa con nhỏ dại.


Để lo cho con, chị vượt lên dư luận để sống. Ngần ấy năm, mỗi tháng chị đều đặn đến Trung tâm Phòng chống HIV/AISD tỉnh nhận thuốc uống. Tại đây chị gặp một hoàn cảnh cũng giống như mình. Dần dà, sự tương giao ấy đã gắn chặt hai người với nhau. Một đám cưới bình dị diễn ra - chị hạnh phúc được làm mẹ lần hai.


Nhờ được Trung tâm Phòng chống HIV/AISD tỉnh tư vấn, trong quá trình mang thai, chị thực hiện nhiều biện pháp ngừa lây nhiễm. Nhờ vậy, con chị sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Chị Oanh tâm sự: “Cuộc đời còn cho tôi niềm tin quá lớn! Do vậy, khi được tư vấn tham gia vào CLB đồng đẳng, vợ chồng tôi đồng ý ngay. Sau một thời gian sinh hoạt, chúng tôi thu nạp nhiều kiến thức trong đảm bảo sức khỏe cũng như nhận được sự quan tâm, cảm thông của cộng đồng”.


Cũng giống như chị Oanh, từ những con người nhút nhát, tự ti, giờ đây các thành viên trong CLB đồng đẳng đã rũ bỏ mặc cảm, mạnh dạn xuất hiện trước cộng đồng, trở thành những tuyên truyền viên truyền tải kiến thức về phòng chống HIV/AISD. Họ còn tham gia diễn kịch, múa hát và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình.


Từ những hoạt động của CLB đồng đẳng, cộng đồng xã hội đã có cái nhìn khác hơn trước đối với những người nhiễm HIV. Chị Hồng Thương (ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Trước đây, khi thấy người nhiễm HIV/AIDS tôi sợ đến nỗi không dám nhìn, cũng chẳng dám ngồi chung. Sau vài lần được tuyên truyền kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, và được chứng kiến thành viên của CLB đồng đẳng về địa phương làm chiến dịch truyền thông, tôi thấy họ thật gần gũi, đáng thương. Tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của họ”.


Hơn 1 năm đi vào hoạt động, CLB đồng đẳng không chỉ là nơi giúp những con người nhiễm HIV tìm lại niềm tin trong cuộc sống, mà đó còn là giúp cộng đồng xã hội hiểu và thông cảm hơn đối với những người nhiễm HIV. Đồng thời, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh thế kỷ.


Tú Quyên