PDA

View Full Version : phòng tránh hiv,cần tư vấn



thanhnam85
22-04-2015, 22:56
chào anh em diễn đàn,em năm nay đã có gia đình và 1 đứa con gái nhỏ nên em quý gia đình em lắm,em củng không dính dáng gì tới cafe gái gú,tiêm chích hút hít gì hết,đi làm xong là về với vợ với con,do tính em hay nghĩ ngợi linh tinh nên em muốn hỏi là ngoài đường tiêm chích,tình dục thì các hoạt động hằng ngày có nguy cơ lây nhiễm hiv ko ạ,như là bị vật nhọn đâm,cứa các thứ,do đặc thù ngành nghề của em hay bị sướt sát đứt tay chảy máu vật nhọn đâm nên em hay nghĩ ngợi linh tinh như là nó vừa cứa ông kia chảy máu thì nó cưá mình có làm sao không,cái này vừa đâm thằng kia xong đâm mình lỡ nó có gì thì mình có sao không,đại loại là như vậy đó thưa các anh chị,do suy nghĩ vậy nên em rất hạn chế động chạm hay xài chung đồ nghề với người khác do suy nghĩ lỡ tay nó chảy máu dính vô mình cầm trúng mà tay mình hay bị sướt chảy máu thì sao nên hay phát sinh mâu thuẫn trong công ty,bị gán ghép là chảnh choẹ này nọ,có lần đồng nghiệp bị cắt toé máu mà em đứng gần nhất em ko dám lại làm gì,nhìn thấy máu tươi là em sợ toát mồ hôi,lần đó bị anh em chửi rất nhiều,em gần như bị cạch mặt ở công ty,em củng buồn lắm mà không biết phải giải thích sao,mong BQT giúp e trường hợp này,em cảm ơn rất nhiều ạ

SangLumia
22-04-2015, 23:03
chào anh em diễn đàn,em năm nay đã có gia đình và 1 đứa con gái nhỏ nên em quý gia đình em lắm,em củng không dính dáng gì tới cafe gái gú,tiêm chích hút hít gì hết,đi làm xong là về với vợ với con,do tính em hay nghĩ ngợi linh tinh nên em muốn hỏi là ngoài đường tiêm chích,tình dục thì các hoạt động hằng ngày có nguy cơ lây nhiễm hiv ko ạ,như là bị vật nhọn đâm,cứa các thứ,do đặc thù ngành nghề của em hay bị sướt sát đứt tay chảy máu vật nhọn đâm nên em hay nghĩ ngợi linh tinh như là nó vừa cứa ông kia chảy máu thì nó cưá mình có làm sao không,cái này vừa đâm thằng kia xong đâm mình lỡ nó có gì thì mình có sao không,đại loại là như vậy đó thưa các anh chị,do suy nghĩ vậy nên em rất hạn chế động chạm hay xài chung đồ nghề với người khác do suy nghĩ lỡ tay nó chảy máu dính vô mình cầm trúng mà tay mình hay bị sướt chảy máu thì sao nên hay phát sinh mâu thuẫn trong công ty,bị gán ghép là chảnh choẹ này nọ,có lần đồng nghiệp bị cắt toé máu mà em đứng gần nhất em ko dám lại làm gì,nhìn thấy máu tươi là em sợ toát mồ hôi,lần đó bị anh em chửi rất nhiều,em gần như bị cạch mặt ở công ty,em củng buồn lắm mà không biết phải giải thích sao,mong BQT giúp e trường hợp này,em cảm ơn rất nhiều ạ
đọc xong bài của bạn, tôi nghỉ bạn nên gặp BS tâm lý đi bạn ơi. bạn ko hiểu 1 chút gì về lây nhiễm HIV cả, bạn nên tìm hiểu HIV lây như thế nào nhé, bạn như vậy hoài tôi tin 1 ngày ko xa bạn sẽ bị cách ly khỏi cuộc sống hằng ngày đấy, bạn tìm hiểu thêm các chủ đề này nhé.http://diendanhiv.vn/threads/15740-Hieu-dung-ve-nhung-hanh-vi-lay-nhiem-HIVhttp://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDShttp://diendanhiv.vn/threads/2867-Hieu-dung-ve-HIV-de-tranh-nhung-noi-lo-hao

trungan1987
22-04-2015, 23:14
chào anh em diễn đàn,em năm nay đã có gia đình và 1 đứa con gái nhỏ nên em quý gia đình em lắm,em củng không dính dáng gì tới cafe gái gú,tiêm chích hút hít gì hết,đi làm xong là về với vợ với con,do tính em hay nghĩ ngợi linh tinh nên em muốn hỏi là ngoài đường tiêm chích,tình dục thì các hoạt động hằng ngày có nguy cơ lây nhiễm hiv ko ạ,như là bị vật nhọn đâm,cứa các thứ,do đặc thù ngành nghề của em hay bị sướt sát đứt tay chảy máu vật nhọn đâm nên em hay nghĩ ngợi linh tinh như là nó vừa cứa ông kia chảy máu thì nó cưá mình có làm sao không,cái này vừa đâm thằng kia xong đâm mình lỡ nó có gì thì mình có sao không,đại loại là như vậy đó thưa các anh chị,do suy nghĩ vậy nên em rất hạn chế động chạm hay xài chung đồ nghề với người khác do suy nghĩ lỡ tay nó chảy máu dính vô mình cầm trúng mà tay mình hay bị sướt chảy máu thì sao nên hay phát sinh mâu thuẫn trong công ty,bị gán ghép là chảnh choẹ này nọ,có lần đồng nghiệp bị cắt toé máu mà em đứng gần nhất em ko dám lại làm gì,nhìn thấy máu tươi là em sợ toát mồ hôi,lần đó bị anh em chửi rất nhiều,em gần như bị cạch mặt ở công ty,em củng buồn lắm mà không biết phải giải thích sao,mong BQT giúp e trường hợp này,em cảm ơn rất nhiều ạ
Bạn tham gia 12/09/2013 đến h... bạn nên tìm hiểu kiến thức về H đọc để trang bị cho mình...
Chứ bạn hay nghĩ linh tinh như vậy thì trc sau j bạn cũng stress tiếp cho mà xem...
Nếu nói về các vật bén mình vì dụ dao lam: bạn lấy dao lam bạn tự rạch bạn xem... mình đố bạn thấy trên dao lam có máu đó... ( nói vậy chắc bạn hiểu đúng hok )
Còn đâm thì cũng y như vật bén nhọn... bạn bị tâm lý quá rùi đó... suy nghĩ linh tinh rùi 1 ngày nào đó bạn suy diễn tùm lum ra lúc đó là tự bạn hại bạn...

xuanxanh
22-04-2015, 23:49
Có mắt để đọc và có đầu để suy nghĩ mà bạn cho chúng nó nghỉ ngơi nhàn nhã quá. Cái đầu " nhàn cư vi bất thiện" vậy nên nó toàn tìm nghĩ chuyện ko đâu thôi. Đọc kiến thức về hiv và suy nghĩ để hiểu rõ đi, nghỉ suy nghĩ ám ảnh kia đi bạn ạ.

Charles
23-04-2015, 06:21
chào anh em diễn đàn,em năm nay đã có gia đình và 1 đứa con gái nhỏ nên em quý gia đình em lắm,em củng không dính dáng gì tới cafe gái gú,tiêm chích hút hít gì hết,đi làm xong là về với vợ với con,do tính em hay nghĩ ngợi linh tinh nên em muốn hỏi là ngoài đường tiêm chích,tình dục thì các hoạt động hằng ngày có nguy cơ lây nhiễm hiv ko ạ,như là bị vật nhọn đâm,cứa các thứ,do đặc thù ngành nghề của em hay bị sướt sát đứt tay chảy máu vật nhọn đâm nên em hay nghĩ ngợi linh tinh như là nó vừa cứa ông kia chảy máu thì nó cưá mình có làm sao không,cái này vừa đâm thằng kia xong đâm mình lỡ nó có gì thì mình có sao không,đại loại là như vậy đó thưa các anh chị,do suy nghĩ vậy nên em rất hạn chế động chạm hay xài chung đồ nghề với người khác do suy nghĩ lỡ tay nó chảy máu dính vô mình cầm trúng mà tay mình hay bị sướt chảy máu thì sao nên hay phát sinh mâu thuẫn trong công ty,bị gán ghép là chảnh choẹ này nọ,có lần đồng nghiệp bị cắt toé máu mà em đứng gần nhất em ko dám lại làm gì,nhìn thấy máu tươi là em sợ toát mồ hôi,lần đó bị anh em chửi rất nhiều,em gần như bị cạch mặt ở công ty,em củng buồn lắm mà không biết phải giải thích sao,mong BQT giúp e trường hợp này,em cảm ơn rất nhiều ạ

HIV không lây gián tiếp qua các vật trung gian. Những gì bạn lo lắng không có nguy cơ với HIV. Bấm vào đây tìm hiểu về đường lây HIV:

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)

Tuanmecsedec
23-04-2015, 06:51
chào anh em diễn đàn,em năm nay đã có gia đình và 1 đứa con gái nhỏ nên em quý gia đình em lắm,em củng không dính dáng gì tới cafe gái gú,tiêm chích hút hít gì hết,đi làm xong là về với vợ với con,do tính em hay nghĩ ngợi linh tinh nên em muốn hỏi là ngoài đường tiêm chích,tình dục thì các hoạt động hằng ngày có nguy cơ lây nhiễm hiv ko ạ,như là bị vật nhọn đâm,cứa các thứ,do đặc thù ngành nghề của em hay bị sướt sát đứt tay chảy máu vật nhọn đâm nên em hay nghĩ ngợi linh tinh như là nó vừa cứa ông kia chảy máu thì nó cưá mình có làm sao không,cái này vừa đâm thằng kia xong đâm mình lỡ nó có gì thì mình có sao không,đại loại là như vậy đó thưa các anh chị,do suy nghĩ vậy nên em rất hạn chế động chạm hay xài chung đồ nghề với người khác do suy nghĩ lỡ tay nó chảy máu dính vô mình cầm trúng mà tay mình hay bị sướt chảy máu thì sao nên hay phát sinh mâu thuẫn trong công ty,bị gán ghép là chảnh choẹ này nọ,có lần đồng nghiệp bị cắt toé máu mà em đứng gần nhất em ko dám lại làm gì,nhìn thấy máu tươi là em sợ toát mồ hôi,lần đó bị anh em chửi rất nhiều,em gần như bị cạch mặt ở công ty,em củng buồn lắm mà không biết phải giải thích sao,mong BQT giúp e trường hợp này,em cảm ơn rất nhiều ạ

Tất cả con đường lây nhiễm HIV nằm trong chủ đề này,bạn click vào xem.

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://www.diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)