PDA

View Full Version : Em có nguy cơ không từ trang điểm và kết quả này đã an toàn chưa?



tomjerry
27-04-2015, 17:22
Cuối tháng 10 em và một nhóm bạn gái gọi người về nhà trang điểm, trong đó có vài người là bạn của bạn em, tối về em rửa mặt thì phát hiện một vết xước trên lông mày do buổi sáng trang điểm đó. Em có hỏi bên trang điểm thì họ bảo dao mới dùng hôm đó nhưng em vẫn thấy lo. Sau đó đúng 2 tháng em bị cảm cúm, đau họng rồi chuyển sang sổ mũi cuối cùng là ho.
Đến cuối tháng 1 em đi chơi, lúc đó đường rất đông, khi về nhà lúc giặt quần áo thì phát hiện trên tay có một vết xước hình tròn tròn rất nhỏ, em phát hiện được là do nó nhói đau khi chà sát vào. Kể từ lúc này em cứ bị ám ảnh không biết mình có nhiễm hiv do có ai đâm kim vào tay khi đi trên đường không. Bẵng đi một thời gian đến hôm 2.4 em đi xét nghiệm viêm gan B, lao, hiv ở Medlatec thì kết quả hiv Combi pt 0.3.. âm tính. Với kết quả này em yên tâm được không ạ? từ đó đến nay em rất hay đọc các thông tin về kết quả xét nghiệm nên rất hoang mang. Em cũng biết nhiều khi lo sợ rất vô lý nhưng không gạt nó ra khỏi đầu được. Mong các a c trả lời giúp em. Em cảm ơn!

SangLumia
27-04-2015, 17:29
Cuối tháng 10 em và một nhóm bạn gái gọi người về nhà trang điểm, trong đó có vài người là bạn của bạn em, tối về em rửa mặt thì phát hiện một vết xước trên lông mày do buổi sáng trang điểm đó. Em có hỏi bên trang điểm thì họ bảo dao mới dùng hôm đó nhưng em vẫn thấy lo. Sau đó đúng 2 tháng em bị cảm cúm, đau họng rồi chuyển sang sổ mũi cuối cùng là ho.
Đến cuối tháng 1 em đi chơi, lúc đó đường rất đông, khi về nhà lúc giặt quần áo thì phát hiện trên tay có một vết xước hình tròn tròn rất nhỏ, em phát hiện được là do nó nhói đau khi chà sát vào. Kể từ lúc này em cứ bị ám ảnh không biết mình có nhiễm hiv do có ai đâm kim vào tay khi đi trên đường không. Bẵng đi một thời gian đến hôm 2.4 em đi xét nghiệm viêm gan B, lao, hiv ở Medlatec thì kết quả hiv Combi pt 0.3.. âm tính. Với kết quả này em yên tâm được không ạ? từ đó đến nay em rất hay đọc các thông tin về kết quả xét nghiệm nên rất hoang mang. Em cũng biết nhiều khi lo sợ rất vô lý nhưng không gạt nó ra khỏi đầu được. Mong các a c trả lời giúp em. Em cảm ơn!
rất rất nhiều các cô gái thích làm đẹp. hầu như các nv trang điểm đều sử dụng dao cạo mới, vì dao cạo ko phải mắc mà rất là rẻ. tính huống 1 ko có nguy cơ. tình huống 2: bạn đi đường va quẹt là chuyện bình thường, có chày xước là điều dễ hiểu. ko có nguy cơ luôn. xn HIV là xn ko thể đùa được. các máy móc đều nhập khẩu cả. nên bạn xn at đã nói lên là bạn đang hoang mang thôi. bạn chịu khó đọc cái này nhé, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về HIV.http://diendanhiv.vn/threads/15740-Hieu-dung-ve-nhung-hanh-vi-lay-nhiem-HIV

xuanxanh
27-04-2015, 17:31
Biết vô lý rồi còn hỏi, tự mình chiến đấu với cái đầu mình đi bạn đi, ko có hành vi nguy cơ, kq xét nghiệm âm tính đã chứng minh. (Khiến mình liên tưởng tới anh chàng hiệp sĩ xứ Mântra oánh nhau với cối xay gió). :D

Tuanmecsedec
27-04-2015, 18:08
Cuối tháng 10 em và một nhóm bạn gái gọi người về nhà trang điểm, trong đó có vài người là bạn của bạn em, tối về em rửa mặt thì phát hiện một vết xước trên lông mày do buổi sáng trang điểm đó. Em có hỏi bên trang điểm thì họ bảo dao mới dùng hôm đó nhưng em vẫn thấy lo. Sau đó đúng 2 tháng em bị cảm cúm, đau họng rồi chuyển sang sổ mũi cuối cùng là ho.
Đến cuối tháng 1 em đi chơi, lúc đó đường rất đông, khi về nhà lúc giặt quần áo thì phát hiện trên tay có một vết xước hình tròn tròn rất nhỏ, em phát hiện được là do nó nhói đau khi chà sát vào. Kể từ lúc này em cứ bị ám ảnh không biết mình có nhiễm hiv do có ai đâm kim vào tay khi đi trên đường không. Bẵng đi một thời gian đến hôm 2.4 em đi xét nghiệm viêm gan B, lao, hiv ở Medlatec thì kết quả hiv Combi pt 0.3.. âm tính. Với kết quả này em yên tâm được không ạ? từ đó đến nay em rất hay đọc các thông tin về kết quả xét nghiệm nên rất hoang mang. Em cũng biết nhiều khi lo sợ rất vô lý nhưng không gạt nó ra khỏi đầu được. Mong các a c trả lời giúp em. Em cảm ơn!


Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.

tomjerry
27-04-2015, 18:18
E cảm ơn a c đã tư vấn ạ, tại vì ở Medlatec là họ đến nhà lấy mẫu nên e lại lo sợ ko biết có nhầm nhọt j không hic hic. Chắc e bị hoang tưởng nặng nặng rồi :sweat:

Tuanmecsedec
27-04-2015, 18:22
E cảm ơn a c đã tư vấn ạ, tại vì ở Medlatec là họ đến nhà lấy mẫu nên e lại lo sợ ko biết có nhầm nhọt j không hic hic. Chắc e bị hoang tưởng nặng nặng rồi :sweat:

Hoang tưởng nặng rồi.

songchungvoi_HIV
27-04-2015, 18:57
Cuối tháng 10 em và một nhóm bạn gái gọi người về nhà trang điểm, trong đó có vài người là bạn của bạn em, tối về em rửa mặt thì phát hiện một vết xước trên lông mày do buổi sáng trang điểm đó. Em có hỏi bên trang điểm thì họ bảo dao mới dùng hôm đó nhưng em vẫn thấy lo. Sau đó đúng 2 tháng em bị cảm cúm, đau họng rồi chuyển sang sổ mũi cuối cùng là ho.
Đến cuối tháng 1 em đi chơi, lúc đó đường rất đông, khi về nhà lúc giặt quần áo thì phát hiện trên tay có một vết xước hình tròn tròn rất nhỏ, em phát hiện được là do nó nhói đau khi chà sát vào. Kể từ lúc này em cứ bị ám ảnh không biết mình có nhiễm hiv do có ai đâm kim vào tay khi đi trên đường không. Bẵng đi một thời gian đến hôm 2.4 em đi xét nghiệm viêm gan B, lao, hiv ở Medlatec thì kết quả hiv Combi pt 0.3.. âm tính. Với kết quả này em yên tâm được không ạ? từ đó đến nay em rất hay đọc các thông tin về kết quả xét nghiệm nên rất hoang mang. Em cũng biết nhiều khi lo sợ rất vô lý nhưng không gạt nó ra khỏi đầu được. Mong các a c trả lời giúp em. Em cảm ơn!
Khi nào con dao dính máu và cứa liên tục tại điểm cắt 10 lần mới tạo ra nguy cơ

tomjerry
28-04-2015, 10:40
Hic chuyện xảy ra cũng lâu rồi nên em cũng không nhớ rõ. E chỉ nhớ mang máng là quanh chỗ xước đó người ta có xẹt qua mấy phát nhưng hình như không được rồi mới mạnh tay hơn gây xước đó, sau đó em cũng chả nhớ người ta có xẹt chỗ đó tiếp không. Còn con dao có cũ hay có dính gì không thì em cũng không để ý :((

SangLumia
28-04-2015, 10:47
Hic chuyện xảy ra cũng lâu rồi nên em cũng không nhớ rõ. E chỉ nhớ mang máng là quanh chỗ xước đó người ta có xẹt qua mấy phát nhưng hình như không được rồi mới mạnh tay hơn gây xước đó, sau đó em cũng chả nhớ người ta có xẹt chỗ đó tiếp không. Còn con dao có cũ hay có dính gì không thì em cũng không để ý :((
trời, xn cũng at rồi là chứng tỏ bạn ko có nguy cơ. yêu cầu bạn đọc lại những gì được tư vấn. ko hỏi lại câu hỏi đã được trả lời.

songchungvoi_HIV
28-04-2015, 14:40
Hic chuyện xảy ra cũng lâu rồi nên em cũng không nhớ rõ. E chỉ nhớ mang máng là quanh chỗ xước đó người ta có xẹt qua mấy phát nhưng hình như không được rồi mới mạnh tay hơn gây xước đó, sau đó em cũng chả nhớ người ta có xẹt chỗ đó tiếp không. Còn con dao có cũ hay có dính gì không thì em cũng không để ý :((
Ko có nguy cơ