PDA

View Full Version : uống rượu say ,bị anh nghiện ngồi bênchâm thuốc là dụi vào tay chảy máu,sợ hiv



Lê Thụy Hải
28-04-2015, 15:16
hôm qua em đi nhậu,do về cuối say quá không để ý,tự nhiên taY EM nhói đau 1 cái,rất rát,sau em nhìn lại thây anh nghiện ngồi bên em đang cầm điếu thuốc có lửa đang cháy tàn,thì tay em lúc đó bị bỏng,rát,ểề nhà em thấy chỗ đó bị rách ra,ko thấy máu,thấy ra non,em sợ anh ta dùng kim đâm em,rồi dấu,xong lấy điếu thuoc ra giả vờ châm,liệu em có nguy cơ hiv ko,vì ưm say qua

songchungvoi_HIV
28-04-2015, 15:18
hôm qua em đi nhậu,do về cuối say quá không để ý,tự nhiên taY EM nhói đau 1 cái,rất rát,sau em nhìn lại thây anh nghiện ngồi bên em đang cầm điếu thuốc có lửa đang cháy tàn,thì tay em lúc đó bị bỏng,rát,ểề nhà em thấy chỗ đó bị rách ra,ko thấy máu,thấy ra non,em sợ anh ta dùng kim đâm em,rồi dấu,xong lấy điếu thuoc ra giả vờ châm,liệu em có nguy cơ hiv ko,vì ưm say qua
Bạn chỉ có nguy cơ hoang tưởng thôi Nguyễn Đình Nam, lâu ngày ko gặp bệnh củ bạn vẫn ko khỏi à?????

Lê Thụy Hải
28-04-2015, 15:32
nhưng lúc đó ngồi chung với nhau em uống nhiều nên say rồi,tự nhiên nhói rát 1 cái em nhảy nguyowjc lên quay sang nhìn thì thấy điếu thuốc đang hút có bén lửa,nhưng không thấy kim tiêm,hay là anh ta giấu kim rồi,hoặc có máu trong điếu thuốc.huhu,dạo nay em đi chữa bệnh nên không olie được ,mất hết nic dien đàn,

songchungvoi_HIV
28-04-2015, 15:33
nhưng lúc đó ngồi chung với nhau em uống nhiều nên say rồi,tự nhiên nhói rát 1 cái em nhảy nguyowjc lên quay sang nhìn thì thấy điếu thuốc đang hút có bén lửa,nhưng không thấy kim tiêm,hay là anh ta giấu kim rồi,hoặc có máu trong điếu thuốc.huhu,dạo nay em đi chữa bệnh nên không olie được ,mất hết nic dien đàn,
Đúng là bệnh củ tái phát

Truong Xuan
28-04-2015, 15:41
hôm qua em đi nhậu,do về cuối say quá không để ý,tự nhiên taY EM nhói đau 1 cái,rất rát,sau em nhìn lại thây anh nghiện ngồi bên em đang cầm điếu thuốc có lửa đang cháy tàn,thì tay em lúc đó bị bỏng,rát,ểề nhà em thấy chỗ đó bị rách ra,ko thấy máu,thấy ra non,em sợ anh ta dùng kim đâm em,rồi dấu,xong lấy điếu thuoc ra giả vờ châm,liệu em có nguy cơ hiv ko,vì ưm say qua


nhưng lúc đó ngồi chung với nhau em uống nhiều nên say rồi,tự nhiên nhói rát 1 cái em nhảy nguyowjc lên quay sang nhìn thì thấy điếu thuốc đang hút có bén lửa,nhưng không thấy kim tiêm,hay là anh ta giấu kim rồi,hoặc có máu trong điếu thuốc.huhu,dạo nay em đi chữa bệnh nên không olie được ,mất hết nic dien đàn,

Bạn chỉ có nguy cơ HOANG TƯỞNG thôi. Bệnh nặng thì phải kiên trì chữa trị đi nhé.

Tuanmecsedec
28-04-2015, 15:43
hôm qua em đi nhậu,do về cuối say quá không để ý,tự nhiên taY EM nhói đau 1 cái,rất rát,sau em nhìn lại thây anh nghiện ngồi bên em đang cầm điếu thuốc có lửa đang cháy tàn,thì tay em lúc đó bị bỏng,rát,ểề nhà em thấy chỗ đó bị rách ra,ko thấy máu,thấy ra non,em sợ anh ta dùng kim đâm em,rồi dấu,xong lấy điếu thuoc ra giả vờ châm,liệu em có nguy cơ hiv ko,vì ưm say qua

Bạn bị bỏng rát chắc là do điếu thuốc làm trúng thôi.Bạn đừng suy diễn để hù mình.