Đăng nhập

View Full Version : Bị vật nhọn đâm



tunglam7
28-04-2015, 16:14
Chào các anh chị trong diễn đàn. Thật ngại khi lại phải làm phiền các anh chị với những câu hỏi mang tính tưởng tượng ra thì nhiều nhưng em k thể thôi lo lắng suy nghĩ đc. Chuyện là lúc sáng đây em với thằng bạn định ăn sáng nhưng k đội mũ bảo hiểm có bị công an đuổi phải chạy xuống đuờng làng và có bị ngã xe. Lúc về nhà em có kiểm tra chân thì thấy có mấy vết thuơng rất nhỏ.Điiều đáng nói là mấy vêt thương này trông như bị vạt nhọn đâm. K chạy nhiều máu mà chị rớm 1 chút máu bên ngòai
Em nghĩ khả năng bị kim tiêm đâm phải gần như là k có nhưng vẫn suy nghĩ nhiều. Phiền các anh chị tư vấn gíup e ạ

songchungvoi_HIV
28-04-2015, 16:16
Chào các anh chị trong diễn đàn. Thật ngại khi lại phải làm phiền các anh chị với những câu hỏi mang tính tưởng tượng ra thì nhiều nhưng em k thể thôi lo lắng suy nghĩ đc. Chuyện là lúc sáng đây em với thằng bạn định ăn sáng nhưng k đội mũ bảo hiểm có bị công an đuổi phải chạy xuống đuờng làng và có bị ngã xe. Lúc về nhà em có kiểm tra chân thì thấy có mấy vết thuơng rất nhỏ.Điiều đáng nói là mấy vêt thương này trông như bị vạt nhọn đâm. K chạy nhiều máu mà chị rớm 1 chút máu bên ngòai
Em nghĩ khả năng bị kim tiêm đâm phải gần như là k có nhưng vẫn suy nghĩ nhiều. Phiền các anh chị tư vấn gíup e ạ
Ủa ngồi trên xe, xe cạy thì kim nào đâm???

Truong Xuan
28-04-2015, 16:19
Chào các anh chị trong diễn đàn. Thật ngại khi lại phải làm phiền các anh chị với những câu hỏi mang tính tưởng tượng ra thì nhiều nhưng em k thể thôi lo lắng suy nghĩ đc. Chuyện là lúc sáng đây em với thằng bạn định ăn sáng nhưng k đội mũ bảo hiểm có bị công an đuổi phải chạy xuống đuờng làng và có bị ngã xe. Lúc về nhà em có kiểm tra chân thì thấy có mấy vết thuơng rất nhỏ.Điiều đáng nói là mấy vêt thương này trông như bị vạt nhọn đâm. K chạy nhiều máu mà chị rớm 1 chút máu bên ngòai
Em nghĩ khả năng bị kim tiêm đâm phải gần như là k có nhưng vẫn suy nghĩ nhiều. Phiền các anh chị tư vấn gíup e ạ

Bạn bị ngã xe thì có vết thương đâu có gì lạ, sao cứ phải suy diễn đến kim tiêm vậy hè. Cứ như này bảo sao xuất hiện nhiều bệnh nhân hoang tưởng.

Tuanmecsedec
28-04-2015, 16:22
Chào các anh chị trong diễn đàn. Thật ngại khi lại phải làm phiền các anh chị với những câu hỏi mang tính tưởng tượng ra thì nhiều nhưng em k thể thôi lo lắng suy nghĩ đc. Chuyện là lúc sáng đây em với thằng bạn định ăn sáng nhưng k đội mũ bảo hiểm có bị công an đuổi phải chạy xuống đuờng làng và có bị ngã xe. Lúc về nhà em có kiểm tra chân thì thấy có mấy vết thuơng rất nhỏ.Điiều đáng nói là mấy vêt thương này trông như bị vạt nhọn đâm. K chạy nhiều máu mà chị rớm 1 chút máu bên ngòai
Em nghĩ khả năng bị kim tiêm đâm phải gần như là k có nhưng vẫn suy nghĩ nhiều. Phiền các anh chị tư vấn gíup e ạ

Những gì bạn kể cho thấy bạn giàu sức tưởng tượng thôi.

tunglam7
28-04-2015, 16:43
Dạ. Em cũng tin mình gần như 100% k sao nhưng vẫn có những lăn tăn, lo ngại mơ hồ nên e muốn cần thêm những sự ủng hộ , thừa nhận nữa để em yên tâm hơn. cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ. Chúc các anh chị có những ngày nghỉ lễ vui vẻ.

songchungvoi_HIV
28-04-2015, 16:49
Dạ. Em cũng tin mình gần như 100% k sao nhưng vẫn có những lăn tăn, lo ngại mơ hồ nên e muốn cần thêm những sự ủng hộ , thừa nhận nữa để em yên tâm hơn. cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ. Chúc các anh chị có những ngày nghỉ lễ vui vẻ.
Sự ủng hộ của BQT chính là yêu cầu bạn đến gặp BS tâm thần

Truong Xuan
28-04-2015, 19:18
Dạ. Em cũng tin mình gần như 100% k sao nhưng vẫn có những lăn tăn, lo ngại mơ hồ nên e muốn cần thêm những sự ủng hộ , thừa nhận nữa để em yên tâm hơn. cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ. Chúc các anh chị có những ngày nghỉ lễ vui vẻ.

BQT phải thừa nhận trí tưởng tượng của bạn quá phong phú.