View Full Version : Những người có dòng máu quý tộc
Trang :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
10]
Truong Xuan
19-03-2015, 19:18
Cảm ơn Anh Trường Xuân ạ. Em biết mẹ ba sẽ tha thứ cho em, nhưng em sợ ba mẹ sẽ thêm buồn rầu thôi, thôi thì để gia đình em vui vẻ thêm vài năm nữa ạ. Cho em hỏi là em đang đồng nhiễm gan B (gan C chưa xét nghiệm) việc điều trị sẽ khó hơn phải không ạ? Có anh, chi nào ở nhà mình có tình trạng giống em không? Kết quả điều trị có khả quan không a.? Em kính chào cả nhà
Bạn đồng nhiễm Gan B khi điều trị HIV không ảnh hưởng gì cả, thậm chí ARV còn có tác dụng tích cực với Gan B.
vietnamboth
19-03-2015, 19:28
Cảm ơn anh Trường Xuân ạ, vậy lỡ dính thêm con C thì sao ạ?
Truong Xuan
19-03-2015, 19:33
Cảm ơn anh Trường Xuân ạ, vậy lỡ dính thêm con C thì sao ạ?
Lỡ dính thêm bệnh gì thì điều trị bệnh đó chứ sao bạn.
vietnamboth
19-03-2015, 19:42
Dạ vâng, ý em hỏi là có làm tình hình nặng khó hơn không ạ?
Truong Xuan
19-03-2015, 19:53
Dạ vâng, ý em hỏi là có làm tình hình nặng khó hơn không ạ?
Tất nhiên khi mắc nhiều bệnh cùng lúc thì sẽ khó khăn trong việc điều trị. Chính vì vậy bây giờ bản thân tự phòng tránh bệnh cho mình là chính.
vietnamboth
19-03-2015, 20:23
Dạ em cảm ơn anh ạ
UTMIENTAY
19-03-2015, 23:23
Mình chào các Anh/Chị/Em,
Mình là T, mới phát hiện bị nhiễm hồi tuần trước. Mình là người đồng tính. Năm nay 34 tuổi. Thực ra mình cũng là người có học, ngoan ngoãn, cũng có công việc tương đối tốt. Mình còn ba mẹ và 1 em trai, cả 3 người này điều xem mình là chỗ dựa về tinh thần và tài chính. Thật sự mình rất đau khổ.
Khi còn trẻ, lúc khoản 30, mình cứ nghĩ sẽ không còn ai iu, nên đôi khi vài lần thỏa thuận quan hệ không an toàn.
Nhưng ai biết được chữ ngờ, gần đây mình có người iu, cả hai đều muốn xây dựng tương lai lâu dài với nhau, vì yêu, nên mình đi xét nghiệm và phát hiện H+
CD4 hiện tại của mình là 457, sức khỏe thì bình thường, nhưng dạo gần đây mình cảm giác rất buồn ngủ, như bị thiếu ngủ kinh niên, chắc là do sức khỏe mình giảm sút.
Giờ mình chia tay người yêu rồi, em ấy chưa biết, nhưng mà rất buồn.
Mình cũng đang định xin điều trị tự túc ở Bệnh viện nhiệt đới. Mình đã khám hồi tuần trước, bác sĩ bảo xét nghiệm CD4, sáng mai mình sẽ tái khám cô Nga và xin điều trị tự túc.
Các bạn ơi, mình giờ cô đơn lắm. Khi có đông người thì mình lại tủi thân, cảm thấy buồn bã ko tham gia vui ve được. Lúc một mình thì mình lại tự oán trách bản thân mình. Trách sao mình quá nông nỗi, để giờ hạnh phúc đang có phải đổ đi. Các bạn cũng biết người đồng tính rất khó tìm được 1 người yêu thật sự, trong khi mình đang có mà giờ phải đánh mất vì trả giá cho những sai lầm của quá khứ.
Cứ sống bình thuờng như mọi ngày đi Anh .... Rôif mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Em bị 3 năm rồi.. Vẫn chưa Arv .. Cd 4 thì dưới chữ ký của em đó.... Nó lên xuống như giá vàng.... Hihi
UTMIENTAY
19-03-2015, 23:29
Em thức khuya có khi 3 giờ vẫn còn thức vì em đi làm 23 giờ mới về tới... Anh không ngại thì nói chuyện với em.
UTMIENTAY
20-03-2015, 00:48
Ngày mai. Út được nghĩ, có mem nào cafe không nhỉ?? :-) Quận 8 nhe
vietnamboth
20-03-2015, 13:35
em có làm gì không mà CD4 có thể tăng lên lại được? theo anh đọc thì 1 năm giảm 50->100 đơn vị, nếu không sử dụng ARV mà em từ
384=>651 thì anh phải học hỏi mới được. Vì uống ARV sớm cũng hại cơ thể
UTMIENTAY
20-03-2015, 14:26
em có làm gì không mà CD4 có thể tăng lên lại được? theo anh đọc thì 1 năm giảm 50->100 đơn vị, nếu không sử dụng ARV mà em từ
384=>651 thì anh phải học hỏi mới được. Vì uống ARV sớm cũng hại cơ thể
Em ăn uống bình thường... Vô tư, thoải mái.... Cứ như là mình ko có H vậy...
Em cũng tưởng 384 cd4 là sắp uống rồi .... không ngờ lại lên cao vậy
UTMIENTAY
20-03-2015, 14:32
Anh nên đăng ký điều trị miễn phí ở Trung tâm y tế dự phòng .... Uống ARV sớm cũng có cái lợi mà cũng có cái hại....
vietnamboth
20-03-2015, 15:50
nhưng đăng kí ở đó thì bị đưa về phường, anh sợ cảnh gia đình biết lắm, mẹ anh mà biết chắc không sống nổi. Mẹ thương và đùm bộc anh thôi, nhưng mẹ sẽ lo lắng
Nguyen Ha
20-03-2015, 16:26
nhưng đăng kí ở đó thì bị đưa về phường, anh sợ cảnh gia đình biết lắm, mẹ anh mà biết chắc không sống nổi. Mẹ thương và đùm bộc anh thôi, nhưng mẹ sẽ lo lắng
Cứ đăng ký điều trị đi, sức khỏe là quan trọng. Mình không nói thì gia đình sao biết được, thật đấy.
vietnamboth
20-03-2015, 16:35
dạ, em đang đăng kí trị ở Nhiệt đới khám theo yêu cầu ạ. Nhưng bác sĩ chưa cho uống thuốc, vì nói CD4 của em là 457 ạ. Em đang xin uống sớm vì nghe nói là có hiệu quả cao hơn ạ.
vietnamboth
20-03-2015, 16:37
vì em nghe nói hồ sơ sẽ chuyển xuống phường, mà y tế phường thì kế bên nhà em, nên em sợ lắm
vì em nghe nói hồ sơ sẽ chuyển xuống phường, mà y tế phường thì kế bên nhà em, nên em sợ lắm
Opc thì anh đăng ký đều trị ở quận nào cũng đc mà anh, họ chỉ lấy thông tin để tiện đều trị và liên hệ khi cần thiết thôi chứ k có thông tin về gia đình (theo e biết là vậy) tại vì e cũng mới đăng ký đều trị, ở trọ 1 mình k ai biết hết, cũng mới uống thuốc đc 3 ngày, cd4 e còn 82 thôi nhưng sk vẫn bình thường nên cd4 a còn cao thì cứ từ từ. Khó khăn ban đầu thôi rồi từ từ ổn hết anh, chủ yếu là giữ tinh thần lạc quan. Anh liên hệ anh Utmientay để hỏi cách xin vào it's me club để đc hổ trợ tốt hơn cho người đồng tính nha a. Cố lên a ơi, ở đây ai cũng trải qua giai đoạn đó nên ai cũng hiểu hết, yên tâm là mọi thứ sẽ ổn trở lại :)
Nguyen Ha
20-03-2015, 17:25
dạ, em đang đăng kí trị ở Nhiệt đới khám theo yêu cầu ạ. Nhưng bác sĩ chưa cho uống thuốc, vì nói CD4 của em là 457 ạ. Em đang xin uống sớm vì nghe nói là có hiệu quả cao hơn ạ.
Điều trị suốt đời nên không thể đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu được. Và cd4 457 chưa ở mức điều trị, khi nào cd4 xuống 350 thì mới bắt đầu điều trị.
UTMIENTAY
20-03-2015, 19:02
Một khi đã uống là phải uống suốt đời.. uống đúng giờ cố định...
CD 4 của anh 457 nếu anh sống tốt, tập gym, tinh thần lạc quan vui vẻ thì anh có thể sống thêm 1 thời gian dài nữa mà không cần Arv..
UTMIENTAY
20-03-2015, 19:08
Còn anh vietnamboth muốn CD4 lên nhanh nữa thì anh tìm 1 tình yêu cùng dòng máu ...:zk2017:
vietnamboth
20-03-2015, 19:44
Còn anh vietnamboth muốn CD4 lên nhanh nữa thì anh tìm 1 tình yêu cùng dòng máu ...:zk2017:
Hihih cảm ơn kinh nghiệm của Út
ah anh mới tìm hiểu trên thebody.com thì tập gym cho ng H là:
tránh tập quá sức, mỗi tuần 3-4 lần, mỗi buổi tối đa 1 tiếng. Tập ở mức tạ mà em có thể đẩy 8-10 cái thôi. Ko nên quá sức
ps: bữa giờ anh tập như trâu á. Hèn chi CD4 bị giảm
em có thể uống whey protein, nhung ở dạng isolate nó cũng giúp tăng CD4
vietnamboth
20-03-2015, 19:51
Opc thì anh đăng ký đều trị ở quận nào cũng đc mà anh, họ chỉ lấy thông tin để tiện đều trị và liên hệ khi cần thiết thôi chứ k có thông tin về gia đình (theo e biết là vậy) tại vì e cũng mới đăng ký đều trị, ở trọ 1 mình k ai biết hết, cũng mới uống thuốc đc 3 ngày, cd4 e còn 82 thôi nhưng sk vẫn bình thường nên cd4 a còn cao thì cứ từ từ. Khó khăn ban đầu thôi rồi từ từ ổn hết anh, chủ yếu là giữ tinh thần lạc quan. Anh liên hệ anh Utmientay để hỏi cách xin vào it's me club để đc hổ trợ tốt hơn cho người đồng tính nha a. Cố lên a ơi, ở đây ai cũng trải qua giai đoạn đó nên ai cũng hiểu hết, yên tâm là mọi thứ sẽ ổn trở lại :)
Anh cảm ơn em, nhưng mà có 1 số thông tin là nếu điều trị sớm thì hiệu quả hơn, anh xem trên mạng thôi. Còn vụ OPC thì anh có gọi tới chỗ đo, họ nói là phải có hộ khẩu và chuyển thông tin về Phường, nó là qui định. Luật cũng ưui định là nv y tế phải giữ thông tin, nhưng nếu lộ ra thì mình cũng đâu làm gì được họ. Hôm anh gọi, chưa gì họ đã hỏi nhà ở khúc nào phường mấy, rồi còn kêu "trời đất ơi" nữa, ....
vietnamboth
20-03-2015, 19:54
Điều trị suốt đời nên không thể đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu được. Và cd4 457 chưa ở mức điều trị, khi nào cd4 xuống 350 thì mới bắt đầu điều trị.
Dạ, em có xem trên mạng thì có một số nước họ cho điều trị dưới 500, và một số kết quả thì tốt hơn khi điều trị trễ. Mà em nghe nói là sẽ bin rút lại ko còn quĩ hỗ trọ nữa mà phải dùng BHYT phải không chị? Em thì chỉ sợ tai tiếng thôi, mẹ em thì huyết áp cao chỉ sợ chịu không nổi ạ
UTMIENTAY
20-03-2015, 20:51
Hihih cảm ơn kinh nghiệm của Út
ah anh mới tìm hiểu trên thebody.com thì tập gym cho ng H là:
tránh tập quá sức, mỗi tuần 3-4 lần, mỗi buổi tối đa 1 tiếng. Tập ở mức tạ mà em có thể đẩy 8-10 cái thôi. Ko nên quá sức
ps: bữa giờ anh tập như trâu á. Hèn chi CD4 bị giảm
em có thể uống whey protein, nhung ở dạng isolate nó cũng giúp tăng CD4
Em không có uống mấy cái đó... Hihii...
CD 4 giảm có nhiều lý do anh à: buồn suy nghĩ nhiều là nguyên nhân chủ yếu..
Chungtinh17
20-03-2015, 23:00
Anh ko nên quá lo lắng vì căn bệnh này gìơ coi là mãn tính rồi.điều trị và dinh dưỡng tốt thì vẫn sống đựơc đến 20 năm nữa,thuốc gìơ cũng tốt lắm,tỉ lệ tử giảm đi đáng kể, gìơ ng ta chết vì đủ thứ bệnh và lý do..lúc đầu em cũng giống như a đau khổ cùng cực và bị sóc đến nỗi tin thần bấn lọan, lúc đó chính nhờ đường lối và ơn Chúa đã vực em dậy và sống tiếp .em bị đựơc hơn 1 năm nay rồi..gìơ em thấy căn bệnh này chính là hồng ân chứ ko đến nỗi nào,em cũng vẫn gym bình thường và dường như không nghĩ mình bị nhiễm nữa..nhưng có một điều là tình yêu không đến đựơc với em nữa.. có những lúc cô đơn và trống vắng lắm, vì khi có ai đó muốn tìm hiểu mình thì em đành thôi mặc dù rất múôn có đc một tình yêu đúng nghiã và đẹp. vì khi đến với một ai đó là mình mặc cảm vì khi họ bíết mình bị nhiễm,liệu họ có chấp nhận mình không với lại e nghĩ sẽ thịêt thòi cho họ,vì họ xứng đáng có một ng yêu tốt hơn. nên lầm lũi một mình riết cũng quen,Có nhiều người chưa điều trị vẫn cd4 cao đến trên 10 năm rồi mới uống thuốc mà nên a yên tâm,cứ theo sát sức khỏe và vô diễn đàn tâm sự với mọi người thường xuyên sẽ lấy lại tin thần để chiến đấu với cụôc sống,
Chúc a luôn khỏe mạnh ,may mắn và a yên tâm đi cũng gần có thuốc trị hoàn toàn luôn rồi ko xa nữa đâu..hãy luôn hy vọng và cầu nguỵên,nhất là làm vịêc bác ái thật nhiều nhé
vietnamboth
21-03-2015, 08:33
Anh ko nên quá lo lắng vì căn bệnh này gìơ coi là mãn tính rồi.điều trị và dinh dưỡng tốt thì vẫn sống đựơc đến 20 năm nữa,thuốc gìơ cũng tốt lắm,tỉ lệ tử giảm đi đáng kể, gìơ ng ta chết vì đủ thứ bệnh và lý do..lúc đầu em cũng giống như a đau khổ cùng cực và bị sóc đến nỗi tin thần bấn lọan, lúc đó chính nhờ đường lối và ơn Chúa đã vực em dậy và sống tiếp .em bị đựơc hơn 1 năm nay rồi..gìơ em thấy căn bệnh này chính là hồng ân chứ ko đến nỗi nào,em cũng vẫn gym bình thường và dường như không nghĩ mình bị nhiễm nữa..nhưng có một điều là tình yêu không đến đựơc với em nữa.. có những lúc cô đơn và trống vắng lắm, vì khi có ai đó muốn tìm hiểu mình thì em đành thôi mặc dù rất múôn có đc một tình yêu đúng nghiã và đẹp. vì khi đến với một ai đó là mình mặc cảm vì khi họ bíết mình bị nhiễm,liệu họ có chấp nhận mình không với lại e nghĩ sẽ thịêt thòi cho họ,vì họ xứng đáng có một ng yêu tốt hơn. nên lầm lũi một mình riết cũng quen,Có nhiều người chưa điều trị vẫn cd4 cao đến trên 10 năm rồi mới uống thuốc mà nên a yên tâm,cứ theo sát sức khỏe và vô diễn đàn tâm sự với mọi người thường xuyên sẽ lấy lại tin thần để chiến đấu với cụôc sống,
Chúc a luôn khỏe mạnh ,may mắn và a yên tâm đi cũng gần có thuốc trị hoàn toàn luôn rồi ko xa nữa đâu..hãy luôn hy vọng và cầu nguỵên,nhất là làm vịêc bác ái thật nhiều nhé
cảm ơn em đã động viên, giờ anh cũng đang buồn lắm, đang chia tay ng iu rồi vì ko muốn em ấy đau khổ như mình, anh nghĩ căn bệnh này là sự trừng phạt, từ giờ về sau chỉ một mình lủi thủi... Ngậm nhấm tùng ngày trôi qua trong sự vô vị của nó
Truong Xuan
21-03-2015, 09:30
cảm ơn em đã động viên, giờ anh cũng đang buồn lắm, đang chia tay ng iu rồi vì ko muốn em ấy đau khổ như mình, anh nghĩ căn bệnh này là sự trừng phạt, từ giờ về sau chỉ một mình lủi thủi... Ngậm nhấm tùng ngày trôi qua trong sự vô vị của nó
Bạn có suy nghĩ như thế là bi quan rồi. Phải lạc quan lên bạn, HIV giờ chỉ là căn bệnh mãn tính thôi, giờ bạn chưa điều trị thì virus đang phát triển, CD4 đang tụt dần, nhưng khi vào điều trị thì sẽ ngược lại, cốt yếu phải luôn giữ tinh thần lạc quan, tinh thần chiến thắng 50% bệnh tật.
UTMIENTAY
21-03-2015, 10:12
cảm ơn em đã động viên, giờ anh cũng đang buồn lắm, đang chia tay ng iu rồi vì ko muốn em ấy đau khổ như mình, anh nghĩ căn bệnh này là sự trừng phạt, từ giờ về sau chỉ một mình lủi thủi... Ngậm nhấm tùng ngày trôi qua trong sự vô vị của nó
Sao lại một mình hở anh?? Còn em và mọi người luôn bên anh mà...
UTMIENTAY
21-03-2015, 10:14
Nhà mình có 7 anh em . Mà mình và anh thứ 7 đều là người đồng tính... Giờ chỉ mong sao anh 7 của mình đừng bị giống mình....
vietnamboth
21-03-2015, 10:24
Bạn có suy nghĩ như thế là bi quan rồi. Phải lạc quan lên bạn, HIV giờ chỉ là căn bệnh mãn tính thôi, giờ bạn chưa điều trị thì virus đang phát triển, CD4 đang tụt dần, nhưng khi vào điều trị thì sẽ ngược lại, cốt yếu phải luôn giữ tinh thần lạc quan, tinh thần chiến thắng 50% bệnh tật.
dạ em cảm ơn ạ, nhưng mấy ngày này em cứ nghĩ quẩn, ng iu em thì oán trách vì em đòi chia tay ko lí do, còn gia đình thì em lại sợ ko dám tâm sự em không biết bấu víu vào đâu nữa, em lên diẽn đàn mình chia sẻ cho thoải mái boét nhưng thật sự nó là một bài toán không có lời giải....
vietnamboth
21-03-2015, 10:26
Nhà mình có 7 anh em . Mà mình và anh thứ 7 đều là người đồng tính... Giờ chỉ mong sao anh 7 của mình đừng bị giống mình....
Út ơi, vậy sao em không tâm sự với anh 7, dù gf cũng cùng giới, nên cũng dễ nói, và khuyên ảnh đi xét nghiệm. Nếu chưa bị thì khuyên ảnh tự bảo vệ mình. Anh ngày xưa do ko có ai khuyên bảo..... Cứ sống như cây cỏ nên giờ ân hận lắm
UTMIENTAY
21-03-2015, 10:32
Út ơi, vậy sao em không tâm sự với anh 7, dù gf cũng cùng giới, nên cũng dễ nói, và khuyên ảnh đi xét nghiệm. Nếu chưa bị thì khuyên ảnh tự bảo vệ mình. Anh ngày xưa do ko có ai khuyên bảo..... Cứ sống như cây cỏ nên giờ ân hận lắm
Anh chị của em biết em bị H mà anh....
Anh 7 sẽ biết tự bảo vệ cho bản thân thôi ..
UTMIENTAY
21-03-2015, 10:36
Út ơi, vậy sao em không tâm sự với anh 7, dù gf cũng cùng giới, nên cũng dễ nói, và khuyên ảnh đi xét nghiệm. Nếu chưa bị thì khuyên ảnh tự bảo vệ mình. Anh ngày xưa do ko có ai khuyên bảo..... Cứ sống như cây cỏ nên giờ ân hận lắm
Giờ thì anh vẫn cần người khuyên mà ... Hiiihi
vietnamboth
21-03-2015, 10:44
Các Anh Chi đã uống Arv lâu năm cho em hỏi là mình có bị vấn đề lớn gì về gan, thận, tuỵ không ạ? Em nghe nói là nó độc lắm uống lâu thì sẽ ảnh hưởng làm suy gan thận và viêm tuỵ ạ? em cảm ơn
Tuanmecsedec
21-03-2015, 16:05
Các Anh Chi đã uống Arv lâu năm cho em hỏi là mình có bị vấn đề lớn gì về gan, thận, tuỵ không ạ? Em nghe nói là nó độc lắm uống lâu thì sẽ ảnh hưởng làm suy gan thận và viêm tuỵ ạ? em cảm ơn
Mọi người vẫn điều trị vô tư đấy bạn,có nhiều anh chị em điều trị cả trên 10 năm mà vẫn chạy tốt.:monkeys10:
vietnamboth
21-03-2015, 17:14
Dạ em cảm ơn Anh Tuấn.
UTMIENTAY
21-03-2015, 20:15
Cái điện thoại bị bệnh.... Để avatar nó nằm .ngang ...
UTMIENTAY
21-03-2015, 20:16
Hôm nay là sinh nhật lần 2 của ITS ME CLUB... có ai đi chung không ?
Sau 3 năm phát hiện H ... mình từ 48 kg lên 56 kg...Mà mình vẫn thấy còn ốm .... Nên mục tiêu đầu tiên năm 2015 là 60 kg.... Và mục tiêu kế là 65 kg... hehe...
ráng lên, ủng hộ em.
UTMIENTAY
21-03-2015, 23:56
Anh chia bớt cho em 10 kg đi .... hiiii
UTMIENTAY
21-03-2015, 23:58
ráng lên, ủng hộ em.
Người yêu anh sao rồi?? Bữa có đi khám lưỡi hem anh?
UTMIENTAY
22-03-2015, 00:01
Anh Vietnamboth nên đi đăng ký Opc TTYT dự phòng .... Vì điều trị có mấy phác đồ lận.... Tự túc chịu sao nổi....
UTMIENTAY
22-03-2015, 00:03
ráng lên, ủng hộ em.
Tập cho khỏe và mập ra.... Chứ vẫn ế 1 cục à anh....
vietnamboth
22-03-2015, 12:47
Anh Vietnamboth nên đi đăng ký Opc TTYT dự phòng .... Vì điều trị có mấy phác đồ lận.... Tự túc chịu sao nổi....
Anh nghe nói hồ sơ chuyển về phường để theo dõi, anh sợ bị hàng xóm biết rồi họ kì thị này kia chaác ba mẹ anh sống không nổi thôi Út ah
Truong Xuan
22-03-2015, 15:00
Anh nghe nói hồ sơ chuyển về phường để theo dõi, anh sợ bị hàng xóm biết rồi họ kì thị này kia chaác ba mẹ anh sống không nổi thôi Út ah
Dù bạn đăng ký điều trị ở TTYT huyện/tỉnh thì họ cũng sẽ chuyển dang sách về xã/phường nơi bạn sinh sống để quản lý, nhưng bạn không phải lo sợ hàng xóm biết chuyện, vì họ phải đảm bảo giữ bí mật thông tin với tất cả bệnh nhân HIV, nếu ai làm lộ thông tin về bạn mà chưa được sự đồng ý của bạn bạn có thể kiện theo luật định.
vietnamboth
22-03-2015, 18:27
Dù bạn đăng ký điều trị ở TTYT huyện/tỉnh thì họ cũng sẽ chuyển dang sách về xã/phường nơi bạn sinh sống để quản lý, nhưng bạn không phải lo sợ hàng xóm biết chuyện, vì họ phải đảm bảo giữ bí mật thông tin với tất cả bệnh nhân HIV, nếu ai làm lộ thông tin về bạn mà chưa được sự đồng ý của bạn bạn có thể kiện theo luật định.
Dạ lý thuyết là vậy, nhưng cũng tuỳ nơi ạ, vì khi có chuyện rồi mình lấy gì kiện được họ. Mà dù có kiện thành công đi nũa, gia đình cũng không còn yên ổn, nhiều khi gia đình tan nát rồi.... Em hiểu nhưng hôm trước em chỉ mới gọi hỏi thôi, mà chị tư vấn ở đó cũng có thái độ kì thị rồi, nên em không dám nữa. Tạm thời em sẽ xem bên ND có cho em uống thuốc sớm dc không rồi em mới dám tính tiếp ạ.
tr@nthoi
22-03-2015, 21:02
tùy điều kiện và hoàn cảnh mỗi người mà có lựa chọn điều trị tự túc hay ở opc free. Tự túc thì dùng thuốc hetero hết 900k/ tháng. Nếu dùng hàng stada thì 1tr500. Thuốc bồi bổ các loại chí ít cũng 500k. Tuy nhiên cũng nên dự phòng tiền bạc những lúc ốm đau không đi làm được.
Để biết có nên điều trị sớm hay không thì bạn nên làm them cái tải lượng virus ở paster 850k. Cái này trước sau gì cũng phải làm. Nếu quá cao thì nên uống thuốc ngay, nếu còn thấp thì có thể duy trì thời gian điều trị.
Tuy nhiên, đồng nhiễm viêm gan B thì vẫn khuyến cáo nên điều trị ngay.
Túm lại, mỗi tháng nếu có thể ổn định dôi ra 1,5tr tiền dành cho thuốc men thì mới nên điều trị tự túc. Nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định vì tự túc là tự túc suốt đời.
UTMIENTAY
23-03-2015, 01:57
2 giờ sáng Tào Tháo ghé thăm Út... Ta nói xách quần chay không kịp ... Hiccc ..
Thoa chút dầu rồi đi ngủ tiếp thôi...
vietnamboth
23-03-2015, 07:56
tùy điều kiện và hoàn cảnh mỗi người mà có lựa chọn điều trị tự túc hay ở opc free. Tự túc thì dùng thuốc hetero hết 900k/ tháng. Nếu dùng hàng stada thì 1tr500. Thuốc bồi bổ các loại chí ít cũng 500k. Tuy nhiên cũng nên dự phòng tiền bạc những lúc ốm đau không đi làm được.
Để biết có nên điều trị sớm hay không thì bạn nên làm them cái tải lượng virus ở paster 850k. Cái này trước sau gì cũng phải làm. Nếu quá cao thì nên uống thuốc ngay, nếu còn thấp thì có thể duy trì thời gian điều trị.
Tuy nhiên, đồng nhiễm viêm gan B thì vẫn khuyến cáo nên điều trị ngay.
Túm lại, mỗi tháng nếu có thể ổn định dôi ra 1,5tr tiền dành cho thuốc men thì mới nên điều trị tự túc. Nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định vì tự túc là tự túc suốt đời.
mỗi tháng mình có thể dôi ra 1,5tr nhưng vấn đề là không biết mình điều trị hiệu quả và tin thần mình ổn định để tiếp tục công việc không. Vì uống thuốc cả đời chứ không phải trong lúc này, mình cũng hoang man quá. Nếu uống OPC thì phải chuyển về phường thì lại tan nát gia đình. Hơn nữa mình nghe nói đã rút viện trợ, chỉ còn trong năm nay thôi mới miễn phí mà đúng không bạn?
Mình xin lỗi là hiện bạn có bị không? và nếu chẳng may bạn cũng bị thì bạn điều trị OPC hay tự túc?
Cảm ơn bạn trước
Truong Xuan
23-03-2015, 08:44
mỗi tháng mình có thể dôi ra 1,5tr nhưng vấn đề là không biết mình điều trị hiệu quả và tin thần mình ổn định để tiếp tục công việc không. Vì uống thuốc cả đời chứ không phải trong lúc này, mình cũng hoang man quá. Nếu uống OPC thì phải chuyển về phường thì lại tan nát gia đình. Hơn nữa mình nghe nói đã rút viện trợ, chỉ còn trong năm nay thôi mới miễn phí mà đúng không bạn?
Mình xin lỗi là hiện bạn có bị không? và nếu chẳng may bạn cũng bị thì bạn điều trị OPC hay tự túc?
Cảm ơn bạn trước
Chương trình cấp ARV miễn phí khi hết dự án sẽ chuyển sang cấp theo BHYT. Bạn có thể tham khảo ở đây:
Chủ đề: Bảo hiểm y tế: Giải pháp bền vững cho điều trị HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/12449-Bao-hiem-y-te-Giai-phap-ben-vung-cho-dieu-tri-HIV-AIDS)
vietnamboth
23-03-2015, 13:23
Dạ, nhưng em lo nhất là chuyện đưa hồ sơ về y tế phường ạ. giờ em mệt mỏi quá. không làm việc gì được, tay chân em bị tâm lý sợ hãi lúc nào cũng co lại. Em dạo gần đây cứ như thiếu ngủ, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, có phải là triệu chứng do CD4 của em chỉ còn 457 không ạ? em có cảm giác mệt mỏi. Giấc ngủ thì chập chờn, lúc trước ngủ trưa từ 12h10 đến 13 giờ, bây giờ em cố ngủ, nhưng cứ đến 12h40 là em thức dậy và không ngủ tiếp được, sau đó thì cứ cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi.
songchungvoi_HIV
23-03-2015, 13:35
Dạ, nhưng em lo nhất là chuyện đưa hồ sơ về y tế phường ạ. giờ em mệt mỏi quá. không làm việc gì được, tay chân em bị tâm lý sợ hãi lúc nào cũng co lại. Em dạo gần đây cứ như thiếu ngủ, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, có phải là triệu chứng do CD4 của em chỉ còn 457 không ạ? em có cảm giác mệt mỏi. Giấc ngủ thì chập chờn, lúc trước ngủ trưa từ 12h10 đến 13 giờ, bây giờ em cố ngủ, nhưng cứ đến 12h40 là em thức dậy và không ngủ tiếp được, sau đó thì cứ cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi.
Bạn lo lắng vui lòng tham khảo link này:
Phải đảm bảo bí mật người được tư vấn phòng, chống HIV/AIDS (hiệu lực từ ngày 15/4). (http://diendanhiv.vn/threads/27293-Phai-dam-bao-bi-mat-nguoi-duoc-tu-van-phong-chong-HIV-AIDS-hieu-luc-tu-ngay-15-4)
vietnamboth
23-03-2015, 16:46
dạ em cảm ơn anh ạ.
vietnamboth
23-03-2015, 20:43
Ah, anh ơi, em đọc sao thấy là bảo mật ở mục tư vấn phòng chống thôi, chứ lúc điều trị là ko có đề cập tới vụ bảo mật...
UTMIENTAY
23-03-2015, 21:10
Dạ, nhưng em lo nhất là chuyện đưa hồ sơ về y tế phường ạ. giờ em mệt mỏi quá. không làm việc gì được, tay chân em bị tâm lý sợ hãi lúc nào cũng co lại. Em dạo gần đây cứ như thiếu ngủ, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, có phải là triệu chứng do CD4 của em chỉ còn 457 không ạ? em có cảm giác mệt mỏi. Giấc ngủ thì chập chờn, lúc trước ngủ trưa từ 12h10 đến 13 giờ, bây giờ em cố ngủ, nhưng cứ đến 12h40 là em thức dậy và không ngủ tiếp được, sau đó thì cứ cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi.
Anh cứ suy nghĩ cứ lo hoài CD4 sẽ còn 1 số đó anh....
Ráng nghĩ ngơi cho khỏe ...
songchungvoi_HIV
23-03-2015, 21:15
Ah, anh ơi, em đọc sao thấy là bảo mật ở mục tư vấn phòng chống thôi, chứ lúc điều trị là ko có đề cập tới vụ bảo mật...
Ủa, vậy khi đến đăng ký điều trị Tham Vấn viên ko tham vấn trước khi làm thủ tục HS điều trị à. Tham vấn có phải là nhằm mục đích tham vấn xem thân chủ có nguy cơ gì và nhằm giúp giảm tác hại của nguy cơ ko?? và tham vấn cho thân chủ biết rõ con đường lây nhiễm cách phòng tránh và giúp cân bằng trạng thái và tinh thần người nhiễm k?? Vậy có được gọi là bảo mật thông tin bắt buộc theo quy định của Bộ Y Tế k??
vietnamboth
23-03-2015, 22:23
Dạ, anh chị tham vấn thì em đâu có nói gì, vì anh chị biết và chia sẻ được, nhưng khi hồ sơ anh chuyển về phường, mà y tế phường thì....không biết có giữ thông tin không ạ... Em xin lỗi anh songchung, ko phải em cù nhây, mà em thật sự ko muốn tình trạng trầm trọng thêm ....
Truong Xuan
23-03-2015, 22:29
Dạ, anh chị tham vấn thì em đâu có nói gì, vì anh chị biết và chia sẻ được, nhưng khi hồ sơ anh chuyển về phường, mà y tế phường thì....không biết có giữ thông tin không ạ... Em xin lỗi anh songchung, ko phải em cù nhây, mà em thật sự ko muốn tình trạng trầm trọng thêm ....
Luật Phòng, chống HIV/AIDS là phải giữ bí mật thông tin của người nhiễm HIV.
hung_happy
23-03-2015, 22:49
Chào anh vietnmboth,
Đồng cảnh ngộ nên hiểu cảm giác của Anh.
Ngày phát hiện e chỉ còn 64 con thôi đó. Suy nghỉ trong đầu là sẽ chết.
Nhưng rồi đc bạn thân khuyên. Suy nghỉ tích cực và nhìn đời bao dung, vui vẻ.
Ai rồi cũng chết, chỏ có điều sớm hay muộn.
Hãy nghỉ mai mắn vì mình có ko bị Ung Thư, ko bị Suy Thận.. chỉ là một căn bệnh như cao huyết áp, uống thuốc mỗi ngày.
Sống vui vẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh
tr@nthoi
23-03-2015, 23:00
Bạn đừng hối tiếc chuyện đã qua vì bạn không thay đổi được nó và chỉ làm hiện tại xấu thêm.
Bạn đừng lo sợ tương lai vì nó vẫn còn ở phía trước. Phúc hay họa vẫn chưa rõ.
Hãy tin là mọi chuyện rồi sẽ quen dần, bằng chứng sống chính là mọi người trên dd này.
Cũng đừng quá ưu tư, từ giờ hãy thả lỏng hết thảy. Vì khi nhắm mắt rồi thì bao ưu tư cũng trở nên thừa thải.
Hãy sống cho hiện tại, sống chậm lại, đối mặt và chọn giải pháp cho chính mình.
Người yêu anh sao rồi?? Bữa có đi khám lưỡi hem anh?
không, nó nhạt dần, k đau, bác sỹ nói nhiệt miệng nên gai lưỡi nổi lên, đang uống dầu dừa và lá neem, chắc mọi chuyện sẽ ổn, rảnh xuống biên hòa a chuyễn cho vài chục kg, a đẹp mà e cũng ú nụ ú na... hjhj
Tập cho khỏe và mập ra.... Chứ vẫn ế 1 cục à anh....
người khó quá mà, chọn đại một anh như anh nè, hay anh nào đó, dễ tính sẽ dễ có tình yêu hơn hjhj
Có một sự thật hiển nhiên khi điều trị ở opc là người làm công tác phòng chống H ở địa phương sẽ nắm danh sách. Tuy nhiên họ đã được đào tạo bài bản và biết rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin. Cứ thử nghe ngóng xem địa phương bạn có ai đã từng bị lộ thông tin bởi người làm bên trạm y tế phường không sẽ rõ. Có một cách khác là bạn trực tiếp gặp trưởng trạm y tế để trình bày về bệnh và mong dc giữ kín. (Đầu thú trước khi ng ta tự tìm đến mình, chủ động hơn bị động).
Về chuyện tài trợ thì nghe đâu vẫn còn tiếp tục duy trì nên bạn yên tâm. Việc điều trị là cả đời nên bạn hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định. Bây giờ tạm thời giấu dc nhưng mai kia ốm đau cần mổ xẻ gì thì cũng lộ thông tin với gia đình thôi à. Chỉ là nên từ từ để người nhà dần có tâm lý đón nhận.
Với sk hiện tại. Bạn nên trì hoãn điều trị và tiếp cận với các pp đông y: dùng dầu dừa, thực phẩm chức năng, ... xem có hiệu quả với mình không. Nếu hiệu quả thì quá tốt vì tây y thì bạn cũng biết rồi đấy.
Nếu cần trao đổi thêm thì bạn để lại mail mình sẽ liên lạc chia sẽ kinh nghiệm ng đi trước. Mình cũng là ng có H. Ko phải những tên chèo kéo mua bán hay quảng cao thuốc à nha. Hihi
khi dùng đông y thì vẫn phải tuân thủ điều trị của bác sỹ, mình cũng thế nè, vửa uống lao, vửa cotrim, vừa dầu dừa, lá neem, nghệ mật ong, hoa atiso và tối vẫn uông arv, và mình mới dùng thêm thuốc hạ men gan, ngon ơ ah! bác sỹ đánh giá cao sự tuân thủ cuả mình, nhưng uống cách nhau khoảng 2 tiếng mỗi loại thuốc.
Dạ, anh chị tham vấn thì em đâu có nói gì, vì anh chị biết và chia sẻ được, nhưng khi hồ sơ anh chuyển về phường, mà y tế phường thì....không biết có giữ thông tin không ạ... Em xin lỗi anh songchung, ko phải em cù nhây, mà em thật sự ko muốn tình trạng trầm trọng thêm ....
e cũng như anh, nhưng giờ hết rồi, đi khám opc e còn chẳng thèm đeo khẩu trang, mấy bạn đồng tính ở opc em làm rất nghiêm ngặt như khẩu trang, kính dâm, nón cụp, quần dài, tay dài, di giày, như nin za vậy, và bây giờ có chuyển về phường cũng chẳng sao, ai làm sai người đó chịu kỉ luật, mình là người bệnh, mình phải sống và sống chung với bệnh thôi anh, lạc quan và đạp trên mọi thứ lo lắng sẽ sống tốt hơn. anh nhé!
UTMIENTAY
24-03-2015, 10:21
e cũng như anh, nhưng giờ hết rồi, đi khám opc e còn chẳng thèm đeo khẩu trang, mấy bạn đồng tính ở opc em làm rất nghiêm ngặt như khẩu trang, kính dâm, nón cụp, quần dài, tay dài, di giày, như nin za vậy, và bây giờ có chuyển về phường cũng chẳng sao, ai làm sai người đó chịu kỉ luật, mình là người bệnh, mình phải sống và sống chung với bệnh thôi anh, lạc quan và đạp trên mọi thứ lo lắng sẽ sống tốt hơn. anh nhé!
Haha... Thầy sống rất vô tư và biết đối mặt với sự thật đó nha!!!!
Nói gì thì nói cũng phải đeo khẩu trang.... Biết đâu bị vi khuẩn Lao nó bay vào rồi sao ...
UTMIENTAY
24-03-2015, 10:24
người khó quá mà, chọn đại một anh như anh nè, hay anh nào đó, dễ tính sẽ dễ có tình yêu hơn hjhj
Có ai thèm em đâu... Thôi đành chịu ế vậy...
Tại em chỉ thích trung niên thôi...
vietnamboth
24-03-2015, 13:33
Cảm ơn bạn nhiều lắm nhưng làm sao gửi email bạn ta? gửi ở đây luôn hay sao ạ?
vietnamboth
24-03-2015, 13:34
Chào anh vietnmboth,
Đồng cảnh ngộ nên hiểu cảm giác của Anh.
Ngày phát hiện e chỉ còn 64 con thôi đó. Suy nghỉ trong đầu là sẽ chết.
Nhưng rồi đc bạn thân khuyên. Suy nghỉ tích cực và nhìn đời bao dung, vui vẻ.
Ai rồi cũng chết, chỏ có điều sớm hay muộn.
Hãy nghỉ mai mắn vì mình có ko bị Ung Thư, ko bị Suy Thận.. chỉ là một căn bệnh như cao huyết áp, uống thuốc mỗi ngày.
Sống vui vẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh
Anh cảm ơn Hùng, hiện giờ CD4 em đã tăng lên bao nhiêu rồi nè. em uống thuốc được baoo lâu rồi?
vietnamboth
24-03-2015, 13:38
Bạn đừng hối tiếc chuyện đã qua vì bạn không thay đổi được nó và chỉ làm hiện tại xấu thêm.
Bạn đừng lo sợ tương lai vì nó vẫn còn ở phía trước. Phúc hay họa vẫn chưa rõ.
Hãy tin là mọi chuyện rồi sẽ quen dần, bằng chứng sống chính là mọi người trên dd này.
Cũng đừng quá ưu tư, từ giờ hãy thả lỏng hết thảy. Vì khi nhắm mắt rồi thì bao ưu tư cũng trở nên thừa thải.
Hãy sống cho hiện tại, sống chậm lại, đối mặt và chọn giải pháp cho chính mình.
cảm ơn bạn tr@nthoi,
Hiện tại mình cũng đang có tâm trạng hối tiếc. Mình cũng ko nghĩ đến cái chết đâu, nhưng chỉ là đang không biết phải đối mặt với nó như thế nào đây?
Hiện CD4 là 457, chưa được uống thuốc của OPC, mình đang định xin uống tự túc, vì WHO và một số kết quả cho thấy uống dưới 500 thì có hiệu quả nhiều hơn. Nhưng lại phân vân chuyện nên đợi vào OPC vì sẽ miễn phí nhưng lại sợ bị y tế phường tám chuyện thôi... mình cũng mới vừa chuyển về sống ở đây cùng ba mẹ.
Ngoài ra, mình đang sợ khi uống ARV vào sẽ có tác dụng phụ, hại gan, thận, chuyển hoá mỡ, tay chân bị teo, cơ mặt cũng bị teo... nên nếu uống trễ 1 tí để mình có thể trả nợ cho gia đình (mình đang đi làm, sợ xấu quá người ta phát hiện).
Tất nhiên là phải sống cho hiện tại, nhưng những người như mình gần như cũng chỉ đếm theo năm, tháng, nên phải chuẩn bị trước các chuyện có có thể chuẩn bị. ..
vietnamboth
24-03-2015, 13:41
e cũng như anh, nhưng giờ hết rồi, đi khám opc e còn chẳng thèm đeo khẩu trang, mấy bạn đồng tính ở opc em làm rất nghiêm ngặt như khẩu trang, kính dâm, nón cụp, quần dài, tay dài, di giày, như nin za vậy, và bây giờ có chuyển về phường cũng chẳng sao, ai làm sai người đó chịu kỉ luật, mình là người bệnh, mình phải sống và sống chung với bệnh thôi anh, lạc quan và đạp trên mọi thứ lo lắng sẽ sống tốt hơn. anh nhé!
Anh cung biết vậy, nhưng lỡ có chuyện thì mình là người chịu, gia đình mình tan nát chứ họ nhiều lắm chỉ bị kỉ luật là cùng thôi...
em uống ARV lâu chưa? chuyển biến cơ thể thế nào? cơ thể có thay đổi gì nhiều không?
songchungvoi_HIV
24-03-2015, 13:48
cảm ơn bạn tr@nthoi,
Hiện tại mình cũng đang có tâm trạng hối tiếc. Mình cũng ko nghĩ đến cái chết đâu, nhưng chỉ là đang không biết phải đối mặt với nó như thế nào đây?
Hiện CD4 là 457, chưa được uống thuốc của OPC, mình đang định xin uống tự túc, vì WHO và một số kết quả cho thấy uống dưới 500 thì có hiệu quả nhiều hơn. Nhưng lại phân vân chuyện nên đợi vào OPC vì sẽ miễn phí nhưng lại sợ bị y tế phường tám chuyện thôi... mình cũng mới vừa chuyển về sống ở đây cùng ba mẹ.
Ngoài ra, mình đang sợ khi uống ARV vào sẽ có tác dụng phụ, hại gan, thận, chuyển hoá mỡ, tay chân bị teo, cơ mặt cũng bị teo... nên nếu uống trễ 1 tí để mình có thể trả nợ cho gia đình (mình đang đi làm, sợ xấu quá người ta phát hiện).
Tất nhiên là phải sống cho hiện tại, nhưng những người như mình gần như cũng chỉ đếm theo năm, tháng, nên phải chuẩn bị trước các chuyện có có thể chuẩn bị. ..
CD4 457 còn cao ngút trời xanh, nếu biết giữ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tinh thần lạc quan, rèn luyện thể chất, tránh làm việc quá sức tránh thức khỏe, bảo vệ và giữ ấm phổi mỗi khi trời trở lạnh, tránh đi ngoài nắng gắt. ăn uống hợp lý hợp vệ sinh, với CD4 này đến những 5 năm nữa chưa cần đến ARV. Tuyệt đối ko dùng thực phẩm chức năng, ko dùng thuốc đông y khi chưa được sự khẳng định của Sở Y Tế hay Bộ Y Tế cấp phép. Nếu ko CD4 tuột thảm hại, không dùng dầu dừa để uống tránh đi nhanh về chậm (Tào Tháo dí). Nên đăng ký vào chương trình chăm sóc của OPC theo dõi CD4 định kỳ 6 tháng. Tránh tái diễn hành vi nguy cơ, QHTD luôn an toàn để bảo vệ bạn tình và bảo vệ chính mình để tránh bội nhiễm HIV gia tăng dòng Virut kháng thuốc cho chính mình và cho cộng đồng NCH
vietnamboth
24-03-2015, 13:53
Bạn đừng hối tiếc chuyện đã qua vì bạn không thay đổi được nó và chỉ làm hiện tại xấu thêm.
Bạn đừng lo sợ tương lai vì nó vẫn còn ở phía trước. Phúc hay họa vẫn chưa rõ.
Hãy tin là mọi chuyện rồi sẽ quen dần, bằng chứng sống chính là mọi người trên dd này.
Cũng đừng quá ưu tư, từ giờ hãy thả lỏng hết thảy. Vì khi nhắm mắt rồi thì bao ưu tư cũng trở nên thừa thải.
Hãy sống cho hiện tại, sống chậm lại, đối mặt và chọn giải pháp cho chính mình.
mình có inbox cho bạn rồi, có gì rãnh thì giúp mình với nha... cảm ơn bạn nhiều
vietnamboth
24-03-2015, 13:58
CD4 457 còn cao ngút trời xanh, nếu biết giữ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tinh thần lạc quan, rèn luyện thể chất, tránh làm việc quá sức tránh thức khỏe, bảo vệ và giữ ấm phổi mỗi khi trời trở lạnh, tránh đi ngoài nắng gắt. ăn uống hợp lý hợp vệ sinh, với CD4 này đến những 5 năm nữa chưa cần đến ARV. Tuyệt đối ko dùng thực phẩm chức năng, ko dùng thuốc đông y khi chưa được sự khẳng định của Sở Y Tế hay Bộ Y Tế cấp phép. Nếu ko CD4 tuột thảm hại, không dùng dầu dừa để uống tránh đi nhanh về chậm (Tào Tháo dí). Nên đăng ký vào chương trình chăm sóc của OPC theo dõi CD4 định kỳ 6 tháng. Tránh tái diễn hành vi nguy cơ, QHTD luôn an toàn để bảo vệ bạn tình và bảo vệ chính mình để tránh bội nhiễm HIV gia tăng dòng Virut kháng thuốc cho chính mình và cho cộng đồng NCH
Trời ơi, anh làm em mừng mừng tủi tủi đó anh songchung à. Em sẽ cố như anh nói, em sẽ cố sao cho 5 năm tiếp theo của đời mình không phụ thuộc vào thuốc, giờ em không còn tâm lý nào mà nghĩ đến QHTD nữa,
nhưng em đang có triệu chứng nổi mẫn ngứa và viêm da dầu rồi anh à... với cả em đang đồng nhiễm gan B, em đã xét nghiệm men gan và siêu âm gan thì bình thường ạ. Em định xét nghiệm CD4 hàng tháng luôn được không anh? À mà em chưa có kết quả lượng HIV, khoản 3h chiều nay em có, nếu cao quá thì chắc cũng phải điều trị thôi phải không anh?
songchungvoi_HIV
24-03-2015, 14:03
Trời ơi, anh làm em mừng mừng tủi tủi đó anh songchung à. Em sẽ cố như anh nói, em sẽ cố sao cho 5 năm tiếp theo của đời mình không phụ thuộc vào thuốc, giờ em không còn tâm lý nào mà nghĩ đến QHTD nữa,
nhưng em đang có triệu chứng nổi mẫn ngứa và viêm da dầu rồi anh à... với cả em đang đồng nhiễm gan B, em đã xét nghiệm men gan và siêu âm gan thì bình thường ạ. Em định xét nghiệm CD4 hàng tháng luôn được không anh? À mà em chưa có kết quả lượng HIV, khoản 3h chiều nay em có, nếu cao quá thì chắc cũng phải điều trị thôi phải không anh?
Songchung làm trong ngành hơn 4 năm và sống chung với hơn 2000 BN có HIV, songchung biết rõ và biết nhiều hơn bạn tưởng. Tin hay ko tùy bạn
vietnamboth
24-03-2015, 14:07
Songchung làm trong ngành hơn 4 năm và sống chung với hơn 2000 BN có HIV, songchung biết rõ và biết nhiều hơn bạn tưởng. Tin hay ko tùy bạn
Dạ, một khi tham gia thì em cũng đặt niềm tin vào anh rồi ạ, chỉ là em sợ mỗi người 1 cảnh, em không nghi ngờ lời tư vấn của anh, nhưng sợ số phận mình không may mắn thôi anh ạ. Anh làm em rất hi vọng, hi vọng nhiều lắm anh à. em sẽ cố gắng. còn về vụ mẫn ngứa và viêm da nhờn thì mình có cách nào không anh? trước đây em chưa biết bị H em có điều trị ở bv Y học dân tộc (đối diện viện pasteur), kết quả cũng khả quan, em có nên tiếp tục không ạ?
songchungvoi_HIV
24-03-2015, 14:12
Dạ, một khi tham gia thì em cũng đặt niềm tin vào anh rồi ạ, chỉ là em sợ mỗi người 1 cảnh, em không nghi ngờ lời tư vấn của anh, nhưng sợ số phận mình không may mắn thôi anh ạ. Anh làm em rất hi vọng, hi vọng nhiều lắm anh à. em sẽ cố gắng. còn về vụ mẫn ngứa và viêm da nhờn thì mình có cách nào không anh? trước đây em chưa biết bị H em có điều trị ở bv Y học dân tộc (đối diện viện pasteur), kết quả cũng khả quan, em có nên tiếp tục không ạ?
Ko có gì là ko thể, NCH cũng là người, cũng có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đằng, chỉ quả là mình có quyết tâm hay ko, hay mình bi quan bỏ cuộc mà thôi, mọi người làm được thì mình cũng làm được, tinh thần chiếm 50% trong điều trị, 30% là thuốc, 20% là dinh dưỡng và thể chất
vietnamboth
24-03-2015, 14:19
Ko có gì là ko thể, NCH cũng là người, cũng có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đằng, chỉ quả là mình có quyết tâm hay ko, hay mình bi quan bỏ cuộc mà thôi, mọi người làm được thì mình cũng làm được, tinh thần chiếm 50% trong điều trị, 30% là thuốc, 20% là dinh dưỡng và thể chất
dạ em cảm ơn anh ạ, trước mắt em sẽ trao đổi với bác sĩ điều trị về việc uống thuốc, em cũng ko muốn uống sớm vì sợ các tác dụng lâu dài của nó (công việc của em cần bề ngoài 1 chút, em sợ uống thuốc sẽ bị teo cơ tay, chân, và mặt thì không làm việc được). Em cảm ơn anh nhiều lắm.
songchungvoi_HIV
24-03-2015, 15:05
dạ em cảm ơn anh ạ, trước mắt em sẽ trao đổi với bác sĩ điều trị về việc uống thuốc, em cũng ko muốn uống sớm vì sợ các tác dụng lâu dài của nó (công việc của em cần bề ngoài 1 chút, em sợ uống thuốc sẽ bị teo cơ tay, chân, và mặt thì không làm việc được). Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Hiện tại phác đồ ưu tiên của NCH là: TDF + 3TC + EFV (Tenoforvir + Lamivudine + Efavirenz) => Công thức này ko có tác dụng phụ về teo cơ mặt.
vietnamboth
24-03-2015, 15:37
Hiện tại phác đồ ưu tiên của NCH là: TDF + 3TC + EFV (Tenoforvir + Lamivudine + Efavirenz) => Công thức này ko có tác dụng phụ về teo cơ mặt.
dạ em mừng quá anh ạ, nó có làm mặt mình bị nám không anh? nếu bị thì làm gì để giảm bớt ạ?
songchungvoi_HIV
24-03-2015, 15:43
dạ em mừng quá anh ạ, nó có làm mặt mình bị nám không anh? nếu bị thì làm gì để giảm bớt ạ?
Nắm là khi mô bạn bị lao phổi, nói chung là lao, bạn uống thuốc lao mới dẫn đến xạm da.
vietnamboth
24-03-2015, 16:22
em có test luong virus cua em roi, số lượng là 8710. nên chắc tạm thời em sẽ ăn ngủ nghỉ theo thời anh Hiếu để không phụ thuộc vào thuốc ạ. em cảm ơn anh Hiếu nhiều lắm.
songchungvoi_HIV
24-03-2015, 16:29
em có test luong virus cua em roi, số lượng là 8710. nên chắc tạm thời em sẽ ăn ngủ nghỉ theo thời anh Hiếu để không phụ thuộc vào thuốc ạ. em cảm ơn anh Hiếu nhiều lắm.
Số lượng HIV rất cao, nhưng CD4 cũng còn cao, ko sao hết, cứ theo cách songchung hướng dẫn bạn, CD4 sẽ bình ổn, Một khi CD4 ko giảm dưới 350 là an toàn, tránh để dẫn đến lao, một khi mắc lao hạch, lao ruột, lao não thì dù CD4 ở mức nào bạn cũng phải tiếp cân ARV. Vì thế nên bảo vệ mình ở nơi công cộng như BV, chỗ đông người = cách đeo khẩu trang. Khẩu trang là 1 biện pháp giảm nguy cơ nhiễm lao. Nhưng ko hữu hiệu. Nếu bạn lo lắng có thể đăng ký vào chương trình điều trị của OPC gặp BS xin uống INH dự phòng lao ở người có HIV trong 9 tháng
vietnamboth
24-03-2015, 18:13
Dạ em cảm ơn anh Hiếu ạ. Bên Nhiệt đới họ chưa có cho em uống kháng Lao gì cả, em cũng lo vì đối diện nhà em có gia đình bị lao rồi..... Giờ em không biết làm sao vì nghe anh nói ngay cả uống kháng cũng chưa chắc là không nhiễm...
songchungvoi_HIV
24-03-2015, 18:18
Dạ em cảm ơn anh Hiếu ạ. Bên Nhiệt đới họ chưa có cho em uống kháng Lao gì cả, em cũng lo vì đối diện nhà em có gia đình bị lao rồi..... Giờ em không biết làm sao vì nghe anh nói ngay cả uống kháng cũng chưa chắc là không nhiễm...
INH là thuốc dự lao, dĩ nhiên INH ko phải vắc xin ngừa lao hoàn toàn nhưng INH làm giảm nguy cơ mắc lao ở NCH dưới mứa có thể, Nếu sau này mắc lao cũng nhẹ hơn người chưa dùng INH
vietnamboth
24-03-2015, 18:40
Dạ vậy tuần sau tái khám em sẽ hỏi vụ này ạ.
UTMIENTAY
24-03-2015, 21:38
Anh vietnamboth nên nghe ý kiến của Smod.... Đừng nghe người ngoài xúi bậy ....
uống dầu dừa không quen Tào tháo nó dí rồi tuột CD4 thê thảm luôn
tr@nthoi
24-03-2015, 22:12
Sau hai tháng dùng arv thì cd4 tăng từ 300 lên 500. Một tín hiệu đáng mừng. ^^
@vietnamboth: bạn cố giữ bình tĩnh và hãy có lòng tin là mình sẽ đối mặt được tất cả. Với y học ngày càng tiến bộ như ngày nay thì trong tương lai có thể sẽ có thuốc đặc trị. Giờ cứ lo bồi bổ cơ thể giữ gìn sk thật tốt là ok.
UTMIENTAY
24-03-2015, 22:34
em có test luong virus cua em roi, số lượng là 8710. nên chắc tạm thời em sẽ ăn ngủ nghỉ theo thời anh Hiếu để không phụ uthuộc vào thuốc ạ. em cảm ơn anh Hiếu nhiều lắm.
Anh thấy em không???? Cd4 của em nó còn 384 mà còn lên 651
.. trong nhóm Its Me Club cũng có nhiều bạn chưa Arv ,,Cd4 xuống rồi lại lên cao...
Anh cứ chờ 3 tháng rồi test CD4 lại xem thế nào...
UTMIENTAY
24-03-2015, 23:27
dạ em mừng quá anh ạ, nó có làm mặt mình bị nám không anh? nếu bị thì làm gì để giảm bớt ạ?
Tại anh chưa gặp mấy bạn trong nhóm ITS ME CLUB da mặt, người đẹp rạng ngời luôn... có nám gì đâu trời....
UTMIENTAY
24-03-2015, 23:31
Xin phép cả nhà cho ÚT chia sẽ 1 bài viết của 1 đứa em trong nhóm ITS ME CLUB.. Em ấy từng được tư vấn tại diễn đàn này và được Út dắt vào nhóm khi ở tình trạng Lao kê rất nặng....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhiều bạn còn nhớ, nói: Ê, sắp “giáp năm” mày rồi đó.
Nói chơi mà như là thiệt! Ừ thì nếu mà không vô bệnh viện kịp lúc chắc giờ mồ xanh cỏ rồi.
Hồi đó rất lỳ. Bệnh hoạn thì cứ dửng dưng không lo (hoặc không biết là đã đến lúc đáng lo hay chưa), cứ tung tăng phớt lờ mọi sự như thể có H chỉ là kết quả xét nghiệm sai lầm không đáng tin, cứ lờ nó đi mà sống được ngày nào, ca hát vui được ngày nào, còn sống được ngày nào là hay ngày đó thôi.
Mặc dù đi chùa, mặc dù lạc quan và nghe đầu cỡ 5-7 năm nữa mới chết, mình cứ làm việc mình, còn con H cứ làm việc nó và tới lúc mắc lao, mà lúc đó làm gì biết mình mắc lao vì có biết lao là cái gì, triệu chứng gì đâu!
Ăn tết xong, cũng vào giờ này năm ngoái đã bắt đầu những đợt sốt như hẹn giờ mà tới, rồi những đêm lã mồ hôi, những đợt ho khan, ho có đàm xen lẫn mà cứ tưởng mình chỉ bị cảm mạo thường thường thôi. Rồi đi khám, tiêm thuốc, uống kháng sinh các loại mà tình hình không mấy tiến triễn mà ngày một nặng thêm.
Cứ mỗi lần ho là không thở được, đi vài bước thậm chỉ lên cầu thang là hụt hơi, loạn choạng, tức ngực. Và miệng bắt đầu có các đốm trắng xuất hiện mà nhìn tưởng như đang bị…viêm họng.
Lúc đó mình lờ mờ phát hiện ra các triệu chứng như là mắc lao tiến triển mà mình đọc trên mạng và ngẫm...sao mà giống mình quá! Nhưng chả lẽ lại nhanh đến vậy. Mình mới biết có H chỉ hơn 1 năm thôi mà!?
Ăn tết xong tức tốc lên SG, đi bác sĩ, lại cho thuốc mà hình như không đúng bệnh, cho đến khi đi không nổi, nói không ra hơi thì may mắn gặp được anh Út Miền Tây, anh bạn đồng hương tốt bụng. Nếu không có anh giới thiệu vô nhóm để được hướng dẫn mình phải làm gì thì giờ chắc đã chết rồi. Và nhớ lại nếu bữa đi sinh hoạt đầu tiên đó, mình đã quá mệt và định không đi, nếu không đi chắc giờ mình cũng chết lâu rồi.
Mình được anh chị em hướng dẫn chính xác những gì cần làm và nhập viện chỉ ngày hôm sau khi đi sinh hoạt lần đầu.
Bữa đó, anh Jonhny đã dẫn mình vô Phạm Ngọc Thạch khám, bệnh viện đông, đợi lâu, rất sốt ruột ... ủa sao mới gặp mình lần đầu mà lại tốt với mình đến vậy! Em mang ơn anh nhiều lắm!
Bữa đó trong túi mình còn đúng 2 triệu, đóng viện phí và tạm ứng nhập viện đúng 2 triệu và trong túi không còn đồng nào. Chị Vy, anh Duy mua cho mình hộp bánh, cái khăn, chai nước suối, trải dùm mình tấm ra trải giường trong bệnh viện khi mình không còn sức để ngồi dậy nữa. Em mang ơn anh chị nhiều lắm!
Tối hôm đó, bữa tối đầu tiên khi mình nhập viện, em Ruby thăm mình. Mình không nhớ là có biết em không nữa và nếu có gặp dù 1 lần rồi trong nhóm mà sao người dưng mà tốt đến vậy?!
Trong vòng 21 ngày nằm viện, giường của mình lúc nào cũng đông các anh chị em vô thăm ngày đêm, người cho trái cây, người cho tiền, người cho gối, mền, dép, HM nấu canh tự tay mang vô, người thì phải vất vả lắm mới xin được bảo vệ cho vô mặc dù đã quá giờ thăm bệnh và phải lót chiếu ngủ ngoài hành lang để canh mình như Kỳ, anh Huy....
Đến nỗi mà Bác sĩ, y tá trên khoa hỏi: bạn bè con ở đâu mà vô thăm nhiều vậy!? Người ta thắc mắc là tại vì ai đã nằm ở khu đó, ngoại trừ người thân thì người ta kiên xử cử không để cho ai khác biết để mà vô thăm, kẻ cả bạn bè.
23 tuổi đầu có mấy ai nghĩ mình đã tới lúc cái chết cận kề mà lại vượt qua được đâu! 23 tuổi, có mấy ai nghĩ là có lúc mình đã nghĩ tới việc viết "di chúc" ngay trên giường bệnh và nghĩ với viễn cảnh chết mà không được nhìn mặt gia đình lần cuối đâu!
Lúc đó không phải không có tiền nằm viện, bệnh tình không lo mà chỉ so gia đình biết, ba má sốc thì làm sao mà cho gia đình biết để có chi phí trang trãi!? May mà nhờ có anh chị em!
Giờ giúp lại những bạn có cùng hoàn cảnh, cái khó nhất là thuyết phục và chuẩn bị tâm lý vì các dịch vụ y tế sẵn có cho người có H không thiếu, các bạn chỉ cần vượt qua mặc cảm, tự kỳ thị. H không đáng sợ như người ta thường nghĩ.
Mình đã hứa là sẽ giúp lại bất kỳ ai cần mình giúp nếu khỏe lại. Và giờ mình vẫn còn tầm niệm như vậy. Chỉ cần là trong khả năng của mình.
Cảm ơn mọi người!
Không có mọi người thì giờ chắc sắp tới giỗ đầu của mình rồi!
Haha... Thầy sống rất vô tư và biết đối mặt với sự thật đó nha!!!!
Nói gì thì nói cũng phải đeo khẩu trang.... Biết đâu bị vi khuẩn Lao nó bay vào rồi sao ...
tuân chỉ bé, hihi
Có ai thèm em đâu... Thôi đành chịu ế vậy...
Tại em chỉ thích trung niên thôi...
rổi trời sẽ không phụ lòng em, em sẽ duo95c người như lòng em mong ước
Anh cung biết vậy, nhưng lỡ có chuyện thì mình là người chịu, gia đình mình tan nát chứ họ nhiều lắm chỉ bị kỉ luật là cùng thôi...
em uống ARV lâu chưa? chuyển biến cơ thể thế nào? cơ thể có thay đổi gì nhiều không?
e uống từ đầu thang 1.2015,giờ vẫn to khỏe béo ......phì, hjhjhj. nói chung là tùy anh thôi, vì mình phải đối mặt với nhiều thứ.
vietnamboth
25-03-2015, 08:27
Tại anh chưa gặp mấy bạn trong nhóm ITS ME CLUB da mặt, người đẹp rạng ngời luôn... có nám gì đâu trời....
ah vậy hả em? các bạn đó đã uống arv chưa? anh cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì mấy nay anh hoảng loạn quá, giờ đâm ra nhức đầu rồi hihih. cũng tăng 3k rồi mà ko dám tăng nữa sợ béo phì hihi, anh 1m68, nặng 62-63 k chắc vừa hén?
Do lúc này anh hoảng loạn đọc thông tin nên rối thôi....
vietnamboth
25-03-2015, 08:29
e uống từ đầu thang 1.2015,giờ vẫn to khỏe béo ......phì, hjhjhj. nói chung là tùy anh thôi, vì mình phải đối mặt với nhiều thứ.
Uh, nhưng tạm thời do chưa uống ARV (cũng chưa biết để hỏi lại bác sĩ xem sao), chứ bị đưa về phường anh ngán quá... hihih, nhớ online thường xuyên cập nhật tình hình cho mọi người yên tâm nhé
vietnamboth
25-03-2015, 08:31
Sau hai tháng dùng arv thì cd4 tăng từ 300 lên 500. Một tín hiệu đáng mừng. ^^
@vietnamboth: bạn cố giữ bình tĩnh và hãy có lòng tin là mình sẽ đối mặt được tất cả. Với y học ngày càng tiến bộ như ngày nay thì trong tương lai có thể sẽ có thuốc đặc trị. Giờ cứ lo bồi bổ cơ thể giữ gìn sk thật tốt là ok.
Cảm ơn bạn rất nhiều, vậy là kết quả của bạn khả quan rồi nè, nhớ lên diễn đàn chia sẻ nha, mình sẽ đi theo cùng bạn các chỉ số để cho mình và ủng hộ tin thần cho bạn. Mình cũng đang bồi bổ cơ thể đó, cái gì cũng ăn nhiều hơn 1 chút, 1 tuần mình phát hiện bị nhiễm, mình tăng 2 kí luôn ^^
UTMIENTAY
25-03-2015, 08:58
ah vậy hả em? các bạn đó đã uống arv chưa? anh cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì mấy nay anh hoảng loạn quá, giờ đâm ra nhức đầu rồi hihih. cũng tăng 3k rồi mà ko dám tăng nữa sợ béo phì hihi, anh 1m68, nặng 62-63 k chắc vừa hén?
Do lúc này anh hoảng loạn đọc thông tin nên rối thôi....
63kg là chuẩn rồi... đẹp rồi anh.. có nhiều người mê.... Hiiihi
Anh Mod Nguyên Phong là trưởng nhóm Its me club và là người đại diện Mạng lưới người sống chung với HIV khu vực phía Nam VNP+
Anh vietnamboth có gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho anh Phong ( sdt 0907 538 507).... chứ đừng nghe người ngoài xúi bậy nhe.....
vietnamboth
25-03-2015, 09:12
63kg là chuẩn rồi... đẹp rồi anh.. có nhiều người mê.... Hiiihi
Anh Mod Nguyên Phong là trưởng nhóm Its me club và là người đại diện Mạng lưới người sống chung với HIV khu vực phía Nam VNP+
Anh vietnamboth có gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho anh Phong ( sdt 0907 538 507).... chứ đừng nghe người ngoài xúi bậy nhe.....
Anh cảm ơn Út nhiều nhiều nha.... hiện anh chưa có khó khăn lắm... chỉ là anh lo sợ quá rồi đâm ra mệt mỏi thôi hihi. Để mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh khác khó khăn hơn anh ..
ah anh nghe nói người nhiễm H hay bị kì thị khi điều trị ở các bệnh viện? (điều trị các bệnh khác không liên quan đến điều trị H)
UTMIENTAY
25-03-2015, 09:16
Ở Bv Phạm Ngọc Thạch thì bớt kỳ thị rồi.... Bị anh Phong làm cho 1 trận.... Haha...
UTMIENTAY
25-03-2015, 09:18
Anh cảm ơn Út nhiều nhiều nha.... hiện anh chưa có khó khăn lắm... chỉ là anh lo sợ quá rồi đâm ra mệt mỏi thôi hihi. Để mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh khác khó khăn hơn anh ..
ah anh nghe nói người nhiễm H hay bị kì thị khi điều trị ở các bệnh viện? (điều trị các bệnh khác không liên quan đến điều trị H)
Em rất sẵn lòng chăm sóc bất kỳ ai ở bệnh viện trong thời gian có thể...
vietnamboth
25-03-2015, 09:31
Em rất sẵn lòng chăm sóc bất kỳ ai ở bệnh viện trong thời gian có thể...
Chỉ sợ khi mình có bệnh gì đó, thì người ta không chịu điều trị hoặc có thì cũng kì thị .... thật sự cũng lo đến lúc đó đó Út à....
Không biết có anh/chị/ em nào có kinh nghiệm về việc này để chia sẻ không?
Uh, nhưng tạm thời do chưa uống ARV (cũng chưa biết để hỏi lại bác sĩ xem sao), chứ bị đưa về phường anh ngán quá... hihih, nhớ online thường xuyên cập nhật tình hình cho mọi người yên tâm nhé
anh cứ đăng kí ở opc bv nhiệt đới cũng được, và tuyệt đối phải tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sỹ.
Chỉ sợ khi mình có bệnh gì đó, thì người ta không chịu điều trị hoặc có thì cũng kì thị .... thật sự cũng lo đến lúc đó đó Út à....
Không biết có anh/chị/ em nào có kinh nghiệm về việc này để chia sẻ không?
e cũng bị kì thị đây, khi khám tại bv đại học y dược, đốt smg, họ nói viện phí điều trị từ 15-20 triệu, e hỏi sao mắc thế, họ trả lời ở đây điều trị khác ở ngoài nhưng khi em báo kết quả xét nghiệm ở paster là có H, họ lập tự quay mặt, k điều trị nữa, và nói e qua nhiệt đớivà không trả lời gì thêm. và thế là e tiếp tục điều trị ở opc da liễu đồng nai và theo sự hướng dẫn của các anh chị trong diễn đàn. cũng nên đối mặt với tình huống này, e tức lắm nhưng giờ đỡ nhiều rồi. hjhhj
vietnamboth
25-03-2015, 09:51
haizzz, vậy bị bệnh nặng khác chẳng lẽ ngồi chờ chết????
UTMIENTAY
25-03-2015, 11:36
rổi trời sẽ không phụ lòng em, em sẽ duo95c người như lòng em mong ước
Em cần tìm người có H giống như em ... Anh biết ai làm cho em đi nè... Hihi
UTMIENTAY
25-03-2015, 12:24
Trong tay không tiền ....
Đời mấy ai thương
anh không có yahoo Raindn ơi, em đã uống ARV chưa? hay chờ 350? sức khỏe em thế nào?
Em chưa điều trị. Sk còn cực kỳ tốt a :)
e cũng như anh, nhưng giờ hết rồi, đi khám opc e còn chẳng thèm đeo khẩu trang, mấy bạn đồng tính ở opc em làm rất nghiêm ngặt như khẩu trang, kính dâm, nón cụp, quần dài, tay dài, di giày, như nin za vậy, và bây giờ có chuyển về phường cũng chẳng sao, ai làm sai người đó chịu kỉ luật, mình là người bệnh, mình phải sống và sống chung với bệnh thôi anh, lạc quan và đạp trên mọi thứ lo lắng sẽ sống tốt hơn. anh nhé!
Mình cũng như bạn, chỗ mình có vài bạn đồng tính đến khám mà cứ như nịn ja . Còn mình thì chẳng thèm che chắc tại đẹp nên có quyền hehe
vietnamboth
25-03-2015, 16:02
Em chưa điều trị. Sk còn cực kỳ tốt a :)
vậy là quá tốt rồi, anh mới nói chuyện bác sĩ, chắc anh phải điều trị rồi. đang chuẩn bị tin thần cho mấy cái tác dụng phụ
Truong Xuan
25-03-2015, 16:15
vậy là quá tốt rồi, anh mới nói chuyện bác sĩ, chắc anh phải điều trị rồi. đang chuẩn bị tin thần cho mấy cái tác dụng phụ
Không nên quá lo lắng về các tác dụng phụ của thuốc, rồi sẽ quen dần. Chưa uống thuốc mà đã lo tác dụng phụ như này không khéo còn bị nhiều hơn.
vietnamboth
25-03-2015, 16:57
Không nên quá lo lắng về các tác dụng phụ của thuốc, rồi sẽ quen dần. Chưa uống thuốc mà đã lo tác dụng phụ như này không khéo còn bị nhiều hơn.
Dạ em mới biết mình bị chưa đầy 2 tuần, nhiều thứ còn phải học các anh/chị ở đây ạ.
Em cần tìm người có H giống như em ... Anh biết ai làm cho em đi nè... Hihi
vay ta làm anh em tốt nè.
Mình cũng như bạn, chỗ mình có vài bạn đồng tính đến khám mà cứ như nịn ja . Còn mình thì chẳng thèm che chắc tại đẹp nên có quyền hehe
út nói đúng, mình cũng nên đeo khẩu trang vào, vì mình dễ bị nhiễm bệnh hơn người khác, bảo vệ mình trước vẫn hơn bạn ah
vậy là quá tốt rồi, anh mới nói chuyện bác sĩ, chắc anh phải điều trị rồi. đang chuẩn bị tin thần cho mấy cái tác dụng phụ
Em cũng muốn điều trị khi dưới 500 nhưng tự túc sẽ tự túc suốt đời tốn kém lắm. Nếu đưoc mình có thể trao đổi tâm sự nhiều hơn bên Yahoo hoặc zalo vì xuất phát bệnh của a với em giống nhau tâm sự cũng vui :)
út nói đúng, mình cũng nên đeo khẩu trang vào, vì mình dễ bị nhiễm bệnh hơn người khác, bảo vệ mình trước vẫn hơn bạn ah
Khi khám ở OPC thì bs bắt buộc mang khẩu trang rồi. Nhưng ở Đn khi xét nghiệm linh tinh sẽ lẫn trộn vào NCH và ko. Chỉ có bs với y tá biết NCH thôi, mấy bạn đồng tính như sợ gì đó bịt kín toàn bộ, còn đeo kính râm nữa làm thế ng ta càng nghi. Còn mình chẳng bao giờ sợ nên cứ mở khẩu trang cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan :D
UTMIENTAY
26-03-2015, 00:18
Đeo khẩu trang 1 phần là ngừa vi khuẩn Lao..
UTMIENTAY
26-03-2015, 00:21
vay ta làm anh em tốt nè.
Anh có bf rồi còn gì... Cố giữ hạnh phúc nhe anh
Khi khám ở OPC thì bs bắt buộc mang khẩu trang rồi. Nhưng ở Đn khi xét nghiệm linh tinh sẽ lẫn trộn vào NCH và ko. Chỉ có bs với y tá biết NCH thôi, mấy bạn đồng tính như sợ gì đó bịt kín toàn bộ, còn đeo kính râm nữa làm thế ng ta càng nghi. Còn mình chẳng bao giờ sợ nên cứ mở khẩu trang cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan :D
ai da, vậy mình có được hạnh phúc đó không ta? hhhhhhjjjjj:zk2017:
Anh có bf rồi còn gì... Cố giữ hạnh phúc nhe anh
uhm, và a cũng luôn coi em như một người em trong gia đình quý tộc và gia đình facebook ne!
UTMIENTAY
27-03-2015, 00:08
uhm, và a cũng luôn coi em như một người em trong gia đình quý tộc và gia đình facebook ne!
Anh Phong cấp cứu tối qua..... Anh Sơn nhớ gọi điện thoại hỏi thăm và động viên anh Phong nhe...
ok, a biết rồi, a gọi ngay! cảm ơn em!
UTMIENTAY
03-04-2015, 00:02
300 bài nữa .... Út lên top 10....
Nhà mình dạo naỳ im ru nhỉ??? Chắc có tình yêu hay trúng số đây mà
vietnamboth
04-04-2015, 12:21
Cả nhả ơi, cho em hỏi, em đã được uống Arv rồi, mới cơ 1 ngày thôi, e chỉ bị day thước như say xe.
Em có vấn đề ở dương vật, ko biết em có thể đi trị bệnh được ko? Hay phải ôm bệnh luôn... Em lo quá em cảm ơn cả nhà.
buonchiminhem1
04-04-2015, 12:50
tác dụng phụ vậy quá nhẹ nhàng rồi còn gì.
vietnamboth
04-04-2015, 13:41
E sợ say quá ko lái xe đi làm được ạ, cuối tuàn thì ko sao chứ đi làm ko biết thế nào.
về điều trị các bệnh hoa liễu khác ko biết phải nên làm ở đâu, kính nhờ snh chị em đi trước tư vsssn giúp em ạ
Tuanmecsedec
04-04-2015, 14:45
E sợ say quá ko lái xe đi làm được ạ, cuối tuàn thì ko sao chứ đi làm ko biết thế nào.
về điều trị các bệnh hoa liễu khác ko biết phải nên làm ở đâu, kính nhờ snh chị em đi trước tư vsssn giúp em ạ
Bạn cần nói rõ bạn ở Tỉnh /Thành nào thì mới hướng dẫn chính xác.
vietnamboth
04-04-2015, 15:40
Dạ em ở tp HCM ạ
Tuanmecsedec
04-04-2015, 16:03
Dạ em ở tp HCM ạ
Nếu khám hay xét nghiệm da liễu thì bạn có thể đến bệnh viện Da Liễu,số 2 Nguyễn thông Q3 hoặc bệnh viện Bình Dân nam khoa,số 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3.
vietnamboth
04-04-2015, 16:09
Dạ mình có bị kì thị khi bị H không anh? Tại em sợ cảnh đó....
Tuanmecsedec
04-04-2015, 16:11
Dạ mình có bị kì thị khi bị H không anh? Tại em sợ cảnh đó....
Bạn cứ vào khám và điều trị bình thường,mắc mớ gì bạn ai biết kỳ thị.
UTMIENTAY
04-04-2015, 23:58
Dạ mình có bị kì thị khi bị H không anh? Tại em sợ cảnh đó....
Khám và chữa bệnh tình dục khác mà.... Đừng có khai ra là mình bị H là được.
Nên đi khám liền, không bị đồng nhiễm thêm bệnh khác nữa...
E sợ say quá ko lái xe đi làm được ạ, cuối tuàn thì ko sao chứ đi làm ko biết thế nào.
về điều trị các bệnh hoa liễu khác ko biết phải nên làm ở đâu, kính nhờ snh chị em đi trước tư vsssn giúp em ạ
DA LIỄU CŨNG có phòng opc, vào opc khám, điều trị càng sớm càng tốt.
vietnamboth
06-04-2015, 14:13
mình uống viên 127 thứ 3 rồi, uống lúc 10h 50 phút tối, đến sáng giờ (2 h chiều) cũng vẫn còn chóng mặt, buồn ngủ, đổ mồ hôi, sốt nhẹ . Mình sợ ảnh hưởng công việc quá. Mấy triệu chứng bệnh hoa liễu thì biến mất luôn rồi. Triệu chứng phụ ngày càng nặng thì phải
Truong Xuan
06-04-2015, 14:19
mình uống viên 127 thứ 3 rồi, uống lúc 10h 50 phút tối, đến sáng giờ (2 h chiều) cũng vẫn còn chóng mặt, buồn ngủ, đổ mồ hôi, sốt nhẹ . Mình sợ ảnh hưởng công việc quá. Mấy triệu chứng bệnh hoa liễu thì biến mất luôn rồi. Triệu chứng phụ ngày càng nặng thì phải
Đó là fản ứng phụ bạn fải cố chịu thôi. Nhiều người uống loại này đã fải chịu phản ứng phụ 1 thời gian dài. Còn thích ứng thuốc nhanh hay lâu cũng tùy cơ địa từng người.
songchungvoi_HIV
06-04-2015, 19:54
Cả nhả ơi, cho em hỏi, em đã được uống Arv rồi, mới cơ 1 ngày thôi, e chỉ bị day thước như say xe.
Em có vấn đề ở dương vật, ko biết em có thể đi trị bệnh được ko? Hay phải ôm bệnh luôn... Em lo quá em cảm ơn cả nhà.
Đó là tác dụng phụ của thuốc thơi. Vui lòng bấm vào đây xem thêm:
Phác đồ phối họp 3 trong 1: Tdf/fdc - công dụng và tác dụng phụ (http://diendanhiv.vn/threads/9643-Phac-do-phoi-hop-3-trong-1-Tdf-fdc-cong-dung-va-tac-dung-phu)Vấn đề DV thì khám Da Liễu số 2 - 4 Nguyễn Thông Quận 3
batdauvaketthuc
08-04-2015, 16:50
Em đang bị ốm liệt vì không chịu đi kiểm tra cd4 thường xuyên để tụt còn 6 con. Mới điều trị arv được 3 ngày. Em muốn hỏi anh songchung là điều trị xong sức khỏe có ổn định lại như trước không hay yếu nhớt vì lúc trước anh cubgx giống em. Anh cho em biết với
Tuanmecsedec
08-04-2015, 16:57
Em đang bị ốm liệt vì không chịu đi kiểm tra cd4 thường xuyên để tụt còn 6 con. Mới điều trị arv được 3 ngày. Em muốn hỏi anh songchung là điều trị xong sức khỏe có ổn định lại như trước không hay yếu nhớt vì lúc trước anh cubgx giống em. Anh cho em biết với
Tuột 6 con không phải là tuột bạn,vài con là bình thường.Nếu bạn tuân thủ tốt thì sức khỏe sẽ tốt thôi.
batdauvaketthuc
08-04-2015, 17:55
Ý e là cd4 của e chỉ còn 6 con đó anh tuấn
Truong Xuan
08-04-2015, 19:47
Em đang bị ốm liệt vì không chịu đi kiểm tra cd4 thường xuyên để tụt còn 6 con. Mới điều trị arv được 3 ngày. Em muốn hỏi anh songchung là điều trị xong sức khỏe có ổn định lại như trước không hay yếu nhớt vì lúc trước anh cubgx giống em. Anh cho em biết với
Bạn uống Arv 1 thời gian CD4 lên thì sức khỏe cũng ổn định, còn khỏe hơn hay yếu là do bạn, nếu bạn tự chăm sóc mình tốt, chịu khó rèn luyện thì sức khỏe hoàn toàn như người bình thường.
Tuanmecsedec
08-04-2015, 20:21
Ý e là cd4 của e chỉ còn 6 con đó anh tuấn
Có nhiều anh chị em chỉ còn có vài con (CD4) sau khi được uống thuốc thì CD4 sẽ tăng lại.Quan trọng bây giờ là tinh thần,vì bạn lo lắng bi quan sẽ ảnh hưởng nhiều đến CD4.
Canphongtrong
09-04-2015, 10:35
Cho mình hỏi câu này hơi tế nhị và hơi "ngu"tí. Mình có nghe nói là tránh bội nhiễm. Vây mình có thể bị bội nhiễm bởi chính mình không?. Như truơng hop tinh dịch hay máu của mình ra khỏi cơ thể và tiếp xúc trở lại với chính mình. Vay có thể xem là bội nhiễm không?. Thanh that cam on
Cho mình hỏi câu này hơi tế nhị và hơi "ngu"tí. Mình có nghe nói là tránh bội nhiễm. Vây mình có thể bị bội nhiễm bởi chính mình không?. Như truơng hop tinh dịch hay máu của mình ra khỏi cơ thể và tiếp xúc trở lại với chính mình. Vay có thể xem là bội nhiễm không?. Thanh that cam on
Hỏi ngu thiệt =))
Nguyen Ha
09-04-2015, 10:58
Em đang bị ốm liệt vì không chịu đi kiểm tra cd4 thường xuyên để tụt còn 6 con. Mới điều trị arv được 3 ngày. Em muốn hỏi anh songchung là điều trị xong sức khỏe có ổn định lại như trước không hay yếu nhớt vì lúc trước anh cubgx giống em. Anh cho em biết với
Quan trọng là tinh thần phải lạc quan, ăn uống điều độ, tuân thủ điều trị ARV thì cd4 sẽ tăng dần lên.
Nguyen Ha
09-04-2015, 11:00
Cho mình hỏi câu này hơi tế nhị và hơi "ngu"tí. Mình có nghe nói là tránh bội nhiễm. Vây mình có thể bị bội nhiễm bởi chính mình không?. Như truơng hop tinh dịch hay máu của mình ra khỏi cơ thể và tiếp xúc trở lại với chính mình. Vay có thể xem là bội nhiễm không?. Thanh that cam on
Tinh dịch của mình, máu của mình. Bạn hỏi như vậy có kỳ thị với chính bản thân bạn quá không hay đúng như bạn nói "hơi ngu tí".
Canphongtrong
09-04-2015, 11:05
K phai ky thị. Nhưng diễn đàn moi nguoi noi tránh để bội nhiễm. Mình thac mac truong hop bội nhiễm thôi.
Tinh dịch của mình, máu của mình. Bạn hỏi như vậy có kỳ thị với chính bản thân bạn quá không hay đúng như bạn nói "hơi ngu tí".
Mọi ng ơi cho e hỏi? Nghe nói NCH chưa điều trị sẽ có hiện tượng bị sụt kí nhưng sao e chưa điều trị cũng đã gần 1 năm rồi em cứ tăng cân mãi em sợ 1 ngày phát tướng thành heo mất T_T
Truong Xuan
09-04-2015, 11:15
K phai ky thị. Nhưng diễn đàn moi nguoi noi tránh để bội nhiễm. Mình thac mac truong hop bội nhiễm thôi.
Mỗi người một trủng Hiv, Bội nhiễm là bạn mang thêm trủng Hiv khác nữa (lây nhiễm do quan hệ không an toàn, tiêm chích chung kim....) chứ không fải trủng tự nhân bản.
Nguyen Ha
09-04-2015, 11:48
Mọi ng ơi cho e hỏi? Nghe nói NCH chưa điều trị sẽ có hiện tượng bị sụt kí nhưng sao e chưa điều trị cũng đã gần 1 năm rồi em cứ tăng cân mãi em sợ 1 ngày phát tướng thành heo mất T_T
Sức khoẻ tốt chứ sao. Đâu phải cứ có H là bị sút cân đâu.
batdauvaketthuc
09-04-2015, 12:45
Em không bi quan gì. Chỉ có điều không thấy có phản ứng phụ không biết nên mừng hay lo nữa. Mừng vì ko phải chịu khổ. Nhưng bsy nói phải có phản ứng phụ thì mới chứng tỏ hệ miễn dịch được phục hồi. Em chả hiểu mình là dạng nào.
Nguyen Ha
09-04-2015, 16:01
Em không bi quan gì. Chỉ có điều không thấy có phản ứng phụ không biết nên mừng hay lo nữa. Mừng vì ko phải chịu khổ. Nhưng bsy nói phải có phản ứng phụ thì mới chứng tỏ hệ miễn dịch được phục hồi. Em chả hiểu mình là dạng nào.
Không có tác dụng phụ của thuốc thì nên mừng mới đúng.
batdauvaketthuc
09-04-2015, 19:00
Dạ em cảm ơn chị. Hy vọng cd4 tăng mạnh để trở về với csong hàng ngày. Nằm viện cả tháng chán lắm rồi
songchungvoi_HIV
09-04-2015, 19:05
Em không bi quan gì. Chỉ có điều không thấy có phản ứng phụ không biết nên mừng hay lo nữa. Mừng vì ko phải chịu khổ. Nhưng bsy nói phải có phản ứng phụ thì mới chứng tỏ hệ miễn dịch được phục hồi. Em chả hiểu mình là dạng nào.
Tác dụng phụ khi uống thuốc kháng vi rút còn gọi là phục hồi hệ miễn dịch. Thường xảy ra sau 2 tuần khi uống đến ít nhất 6 tuần sau và tác dụng phụ giảm dần. Người có HIV hầu hết 80% uống thuốc gặp tác dụng phụ, 205 còn lại do cơ địa tốt hoặc do CD4 cao trên 100 ít tác dụng phụ hơn người có CD4 dưới 100
batdauvaketthuc
09-04-2015, 19:11
Dạ e cảm ơn anh. Hy vọng em ở nhóm 20% hix. Em sốt cả tháng đã bã người lắm r. H mà còn tác dụng phụ nữa chắc dập phê luôn.
songchungvoi_HIV
09-04-2015, 19:15
Dạ e cảm ơn anh. Hy vọng em ở nhóm 20% hix. Em sốt cả tháng đã bã người lắm r. H mà còn tác dụng phụ nữa chắc dập phê luôn.
Sốt nên biết cách chăm sóc: Lau mát = nước ấm 2 bên nách, bẹn, lau toàn thân, uống Orezol pha 1 lít nước ngày 2 đến 3 gói. Ăn nhiều rau của, trái cây, uống nhiều nước mát. Hạn chế dùng Panadol, Uống mỗi viến cách nhau 3 đến 4 giờ, Ăn những thức ăn dễ tiêu
batdauvaketthuc
09-04-2015, 19:37
E đã hết sốt nhưng cơ thể chịu cả tháng sốt giờ mệt mỏi thôi. Đang cố gắng ăn uống để lại sức
songchungvoi_HIV
09-04-2015, 19:38
E đã hết sốt nhưng cơ thể chịu cả tháng sốt giờ mệt mỏi thôi. Đang cố gắng ăn uống để lại sức
Ăn Khoai lang, ổi chính ruột đỏ, uống sinh tố dâu Đà Lạt cho 1 muỗng Cafe Mật aÔng vào, ko cho đường
Anh chị với cho em hỏi? E có H quan hệ với bạn tình bạn đó lỡ nuốt tinh trùng của em khi em kiểm soát không kịp, tối về bạn đó có tâm sự với em đại tiện ra máu khám thì viêm đại tràng như vậy bạn tình em đã có nguy cơ rồi phải không? Em lo quá chuyện đó đến nay đã gần 1 tháng rồi
songchungvoi_HIV
09-04-2015, 20:26
Anh chị với cho em hỏi? E có H quan hệ với bạn tình bạn đó lỡ nuốt tinh trùng của em khi em kiểm soát không kịp, tối về bạn đó có tâm sự với em đại tiện ra máu khám thì viêm đại tràng như vậy bạn tình em đã có nguy cơ rồi phải không? Em lo quá chuyện đó đến nay đã gần 1 tháng rồi
Nếu bạn đang điều trị ARV thì nguy cơ ko còn với bạn tình. Lưu ý tránh tái phạm.
Bấm vào đây xem:
WHO kêu gọi MSM dùng thuốc kháng virus để giảm lây lan HIV (http://diendanhiv.vn/threads/15343-WHO-keu-goi-MSM-dung-thuoc-khang-virus-de-giam-lay-lan-HIV)
Nếu bạn đang điều trị ARV thì nguy cơ ko còn với bạn tình. Lưu ý tránh tái phạm.
Bấm vào đây xem:
WHO kêu gọi MSM dùng thuốc kháng virus để giảm lây lan HIV (http://diendanhiv.vn/threads/15343-WHO-keu-goi-MSM-dung-thuoc-khang-virus-de-giam-lay-lan-HIV)
Em chưa có điều trị anh ah, vậy là có nguy cơ rồi ah. Em phải làm sao đây?
songchungvoi_HIV
09-04-2015, 20:46
Em chưa có điều trị anh ah, vậy là có nguy cơ rồi ah. Em phải làm sao đây?
Nếu chỉ 1 lần ko có nguy cơ
huongthien
10-04-2015, 15:37
smg của em sau hơn 2 tháng uống arv đã ổn, e có kết hợp điều trị xúc miệng bắng dầu dừa sáng tối đến nay dc 2 tuần, uống dầu neem và bôi dầu neem lên vết thương, một vài cái đã giảm. e kết hợp điều trị dừa và neem cùng với thuốc arv, cotrim, hiện giờ sức khỏe tốt, béo hơn con heo và không còn táo bón, một số bệnh nhân phong cùi và hiv-aids của opc em cũng kết hợp điều trị, thấy ổn, có lẽ dầu dừa và lá neem ấn độ sẽ giúp bệnh nhân kết hợp tăng cường sức khỏe. cảm ơn anh chị em và chia sẻ cùng mọi người để bệnh nhân nào bị các bệnh khác khó điều trị có thêm một phương pháp kết hợp.
một số bệnh nhân H bị zona cũng điều trị kết hợp như e, vết lở loét giảm và lành sau vài ngày,bác sỹ opc e đi62u trị cũng ngạc nhiên, bệnh nhân bị phong cùi cũng rất ổn, lành lỗ sáo, da hồng và k còn chảy mủ. cảm ơn các phương thuốc dân gian rẻ tiền cho người nghèo và cho bệnh nhân mình.
đầu năm chúc anh chị em an khang, khỏe mạnh!:zk2017:
anh cho e biết về cách anh dùng dầu dừa và dầu neem như thế nào nhe , mua dầu neem ở đâu và bao nhiêu tiền anh , 1 chai xài được bao lâu . e không muốn biểu hiện bệnh ra bên ngoài cơ thể hihi . Thanks anh
songchungvoi_HIV
10-04-2015, 15:43
anh cho e biết về cách anh dùng dầu dừa và dầu neem như thế nào nhe , mua dầu neem ở đâu và bao nhiêu tiền anh , 1 chai xài được bao lâu . e không muốn biểu hiện bệnh ra bên ngoài cơ thể hihi . Thanks anh
Dầu dừa dùng súc miệng vào mỗi sáng trước khi đánh răng, cho 1 muỗng ăn dầu dừa vào miệng nhai, như nhai kẹo cao su, nhai từ khi dầu từ dạng trong chuyển sang đục sữa, nhả ra, nhai khoảng 30p, có nhiệm vụ bảo vệ răng miệng, đặc biệt trị nấm miệng, nhiệt miệng và ngừa sâu răng. Với songchung khuyến cáo ko dùng dầu dừa để uống. Nếu ko để đi nhanh về chậm (Tào Tháo rượt), Ngoài ra dầu dừa còn dùng để thoa lên da bị nấm chàm rất tốt
huongthien
10-04-2015, 16:01
cho e hỏi chuyện này nữa :) , Nếu như người lây bệnh cho e mà bị kháng thuốc ( uống rồi nghĩ uống hoặc uống không đúng giờ hoặc không tuân thủ theo chỉ dẫn bs ) , hoặc người đó bị bội nhiễm thì con vỉrut e bị lây cũng là con vỉrut kháng thuốc hoặc bội nhiễm phải không ? nếu phải thì bây h e uống crv cũng sẽ kháng thuốc phải ko ? E uống crv được 3 ngày rồi :) Em cảm ơn
songchungvoi_HIV
10-04-2015, 16:05
cho e hỏi chuyện này nữa :) , Nếu như người lây bệnh cho e mà bị kháng thuốc ( uống rồi nghĩ uống hoặc uống không đúng giờ hoặc không tuân thủ theo chỉ dẫn bs ) , hoặc người đó bị bội nhiễm thì con vỉrut e bị lây cũng là con vỉrut kháng thuốc hoặc bội nhiễm phải không ? nếu phải thì bây h e uống crv cũng sẽ kháng thuốc phải ko ? E uống crv được 3 ngày rồi :) Em cảm ơn
Bạn muốn biết về kháng thuốc ư?? Bấm vào đây xem để hiểu:
Tại sao phải tuân thủ điều trị? (http://diendanhiv.vn/threads/8352-Tai-sao-phai-tuan-thu-dieu-tri)Người nhiễm HIV không tuân thủ điều trị - Nguy cơ tử vong cao (http://diendanhiv.vn/threads/15019-Nguoi-nhiem-HIV-khong-tuan-thu-dieu-tri-Nguy-co-tu-vong-cao)Thảo luận thất bại điều trị và kháng thuốc phác đồ bậc 1 (http://diendanhiv.vn/threads/6843-Thao-luan-that-bai-dieu-tri-va-khang-thuoc-phac-do-bac-1)Hỏi đáp về kháng thuốc HIV (http://diendanhiv.vn/threads/11404-Hoi-dap-ve-khang-thuoc-HIV)
Nguyen Ha
10-04-2015, 16:09
cho e hỏi chuyện này nữa :) , Nếu như người lây bệnh cho e mà bị kháng thuốc ( uống rồi nghĩ uống hoặc uống không đúng giờ hoặc không tuân thủ theo chỉ dẫn bs ) , hoặc người đó bị bội nhiễm thì con vỉrut e bị lây cũng là con vỉrut kháng thuốc hoặc bội nhiễm phải không ? nếu phải thì bây h e uống crv cũng sẽ kháng thuốc phải ko ? E uống crv được 3 ngày rồi :) Em cảm ơn
Mới uống thuốc có 3 ngày thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều như vậy, cứ tuân thủ điều trị đi và phải giữ cho tinh thần luôn lạc quan.
vietnamboth
10-04-2015, 19:35
Cd4 em còn 457 con, nhưng em đã xin uống arv rồi, viên 127, em uống được 6 ngày, td phụ nó vật em ghê quá, người em nó cứ như bay bay, sốt nhẹ nhẹ, đi không vững. Mệt mỏi kinh khủng. Chỉ muốn nằm thôi. Tuy nhiên nếu em chịu khó tập thể dục thì lại khoẻ hơn rất nhiều. Có một chuyện nữa là bụng em có vẻ như ko chịu dược thuốc, giống như ăn không tiêu vậy, không thấy đói, mà đến chiều thì mệt lả run cả tay, em ko dám nói gia đình, mẹ cứ bảo đi khám xem bao tử có gì không chứ đâu hiểu em đang bị thuốc vật hic. Mắt em lúc nào cũng cay xè hup húp, buồn ngủ đến nổi ngủ ngục tại bàn làm việc luôn. Miệng thì đắng nghét, tay thì tê hết các đầu ngón tay. Ăn cơm ko thấy vị gì hết chỉ ráng nhai và nuốc cho có nhiều dinh dưỡng. Nói nào ngay thể trạng em hoàn toàn bình thường, chỉ hay nổi mụn cám. Từ hồi uống thuốc (6ngày) mụn nó tự động lặn hết luôn. Em nghĩ là miễn dịch em đang phục hồi.
em có uống thêm omega3, multivitamin, nghệ và ăn sữa chua bảo nhưng có vẻ không xi nhê. Mong là em sẽ có luọng vr giảm xuống dưới ngưỡng để hạn chế mức thấp nhất lây cho ng khác.
Cả nhà anh, em cập nhật tình hình với ạ....
Nguyen Ha
10-04-2015, 19:41
Cd4 em còn 457 con, nhưng em đã xin uống arv rồi, viên 127, em uống được 6 ngày, td phụ nó vật em ghê quá, người em nó cứ như bay bay, sốt nhẹ nhẹ, đi không vững. Mệt mỏi kinh khủng. Chỉ muốn nằm thôi. Tuy nhiên nếu em chịu khó tập thể dục thì lại khoẻ hơn rất nhiều. Có một chuyện nữa là bụng em có vẻ như ko chịu dược thuốc, giống như ăn không tiêu vậy, không thấy đói, mà đến chiều thì mệt lả run cả tay, em ko dám nói gia đình, mẹ cứ bảo đi khám xem bao tử có gì không chứ đâu hiểu em đang bị thuốc vật hic. Mắt em lúc nào cũng cay xè hup húp, buồn ngủ đến nổi ngủ ngục tại bàn làm việc luôn. Miệng thì đắng nghét, tay thì tê hết các đầu ngón tay. Ăn cơm ko thấy vị gì hết chỉ ráng nhai và nuốc cho có nhiều dinh dưỡng. Nói nào ngay thể trạng em hoàn toàn bình thường, chỉ hay nổi mụn cám. Từ hồi uống thuốc (6ngày) mụn nó tự động lặn hết luôn. Em nghĩ là miễn dịch em đang phục hồi.
em có uống thêm omega3, multivitamin, nghệ và ăn sữa chua bảo nhưng có vẻ không xi nhê. Mong là em sẽ có luọng vr giảm xuống dưới ngưỡng để hạn chế mức thấp nhất lây cho ng khác.
Cả nhà anh, em cập nhật tình hình với ạ....
Bạn uống vào buổi tối trước khi đi ngủ ví dụ là 22h chẳng hạn, uống xong là đi ngủ luôn. Và hạn chế ăn các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ. Thời gian đầu loại thuốc này làm mình phê ghê gớm nhưng 1 thời gian sẽ quen dần. Không sao đâu bạn, cố gắng lên.
songchungvoi_HIV
10-04-2015, 19:41
Cd4 em còn 457 con, nhưng em đã xin uống arv rồi, viên 127, em uống được 6 ngày, td phụ nó vật em ghê quá, người em nó cứ như bay bay, sốt nhẹ nhẹ, đi không vững. Mệt mỏi kinh khủng. Chỉ muốn nằm thôi. Tuy nhiên nếu em chịu khó tập thể dục thì lại khoẻ hơn rất nhiều. Có một chuyện nữa là bụng em có vẻ như ko chịu dược thuốc, giống như ăn không tiêu vậy, không thấy đói, mà đến chiều thì mệt lả run cả tay, em ko dám nói gia đình, mẹ cứ bảo đi khám xem bao tử có gì không chứ đâu hiểu em đang bị thuốc vật hic. Mắt em lúc nào cũng cay xè hup húp, buồn ngủ đến nổi ngủ ngục tại bàn làm việc luôn. Miệng thì đắng nghét, tay thì tê hết các đầu ngón tay. Ăn cơm ko thấy vị gì hết chỉ ráng nhai và nuốc cho có nhiều dinh dưỡng. Nói nào ngay thể trạng em hoàn toàn bình thường, chỉ hay nổi mụn cám. Từ hồi uống thuốc (6ngày) mụn nó tự động lặn hết luôn. Em nghĩ là miễn dịch em đang phục hồi.
em có uống thêm omega3, multivitamin, nghệ và ăn sữa chua bảo nhưng có vẻ không xi nhê. Mong là em sẽ có luọng vr giảm xuống dưới ngưỡng để hạn chế mức thấp nhất lây cho ng khác.
Cả nhà anh, em cập nhật tình hình với ạ....
Songchung đã chia sẻ với bạn về tác dụng phụ của viên 3 trong 1 rùi, bạn vui lòng đọc lại nhé
vietnamboth
10-04-2015, 19:58
Dạ em chỉ chia sẻ thôi anh Hiếu ^^
vietnamboth
11-04-2015, 09:19
Em bị phát ban rồi.... Ko biết có nặng lắm không... Uống mới 7 ngày mà nó vật em kiểu này...
Truong Xuan
11-04-2015, 09:28
Em bị phát ban rồi.... Ko biết có nặng lắm không... Uống mới 7 ngày mà nó vật em kiểu này...
Có thể bạn uống thuốc làm men gan tăng cao, bạn nên đi kiểm tra men gan xem sao, nếu men gan tăng BS sẽ có hướng điều trị cho bạn.
vietnamboth
11-04-2015, 09:46
Dạ em cảm ơn chị
huongthien
11-04-2015, 10:40
e mới đọc được bài báo này nek 22:46 | 09/04/2015 http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/tim-ra-khang-the-giup-giam-virus-hiv-trong-mau.html . các A/C đọc đi rồi lấy tinh thần nha . Chúc cả nhà vui khỏe . e uống được 4 ngày A rv 127 , không có biểu hiện gì . e có uống sâm thốt nốt thay nước mà sao đi cầu cứ mềm chứ không tạo thành khuôn cứng được . em lại lăng tăng rồi
huongthien
11-04-2015, 10:49
Trời ơi, anh làm em mừng mừng tủi tủi đó anh songchung à. Em sẽ cố như anh nói, em sẽ cố sao cho 5 năm tiếp theo của đời mình không phụ thuộc vào thuốc, giờ em không còn tâm lý nào mà nghĩ đến QHTD nữa,
nhưng em đang có triệu chứng nổi mẫn ngứa và viêm da dầu rồi anh à... với cả em đang đồng nhiễm gan B, em đã xét nghiệm men gan và siêu âm gan thì bình thường ạ. Em định xét nghiệm CD4 hàng tháng luôn được không anh? À mà em chưa có kết quả lượng HIV, khoản 3h chiều nay em có, nếu cao quá thì chắc cũng phải điều trị thôi phải không anh?
bạn trị mẫn ngứa và viêm da đầu như thế nào vậy ? ( cái này bạn tự biết hay đi khám bs nói bạn bị như vậy ) . lượng HIV là mình tự xét nghiệm hay phải xét nghiệm ở opc vậy bạn ? Thanks bạn
batdauvaketthuc
11-04-2015, 12:06
Cố lên cả nhà ơi. Trời nắng quá.
vietnamboth
11-04-2015, 12:53
bạn trị mẫn ngứa và viêm da đầu như thế nào vậy ? ( cái này bạn tự biết hay đi khám bs nói bạn bị như vậy ) . lượng HIV là mình tự xét nghiệm hay phải xét nghiệm ở opc vậy bạn ? Thanks bạn
Mình uống ARV khoản 2 ngày là hết luôn mấy cái đó.
tải lượng vr thì mình test tự tứ ớ Pastuer giá khoản 800k
nhưng giờ mình bị tác dụng phụ nhiều quá, phát ban toàn bộ lưng, bên trong cánh tay, nách và hai bên trong bắp vế. Không quá ngứa.
vietnamboth
11-04-2015, 12:56
e mới đọc được bài báo này nek 22:46 | 09/04/2015 http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/tim-ra-khang-the-giup-giam-virus-hiv-trong-mau.html . các A/C đọc đi rồi lấy tinh thần nha . Chúc cả nhà vui khỏe . e uống được 4 ngày A rv 127 , không có biểu hiện gì . e có uống sâm thốt nốt thay nước mà sao đi cầu cứ mềm chứ không tạo thành khuôn cứng được . em lại lăng tăng rồi
Cái này mà chắc về tới Việt Nam! chắc cũng 10 năm nữa, giờ phải chiến đấu vs td phụ của ARV thôi chờ tới lúc đó....
batdauvaketthuc
11-04-2015, 13:54
các anh chị cho em hỏi trời nắng này vẫn uống nước đá được chứ ạ
vietnamboth
11-04-2015, 14:40
Cả nhà ơi, sao mình uống ARV vô làm bây giờ thêm trầm cảm hay sao đó, anh chị đi trước có kinh nghiệm gì vực dậy tin thần giúp em không? Em lo sợ em nghĩ bậy quá
Truong Xuan
11-04-2015, 16:00
Cả nhà ơi, sao mình uống ARV vô làm bây giờ thêm trầm cảm hay sao đó, anh chị đi trước có kinh nghiệm gì vực dậy tin thần giúp em không? Em lo sợ em nghĩ bậy quá
Có thể do thời tiết thay đổi làm cơ thể mệt mỏi không muốn làm gì.
Bản thân luôn phải xác định giữ tinh thần thật tốt để chiến đấu với bệnh tật, nghĩ đơn giản mọi chuyện đi, luôn có ý nghĩ trong đầu "bệnh không là gì cả" và hãy tập trung làm những việc có ích cho gia đình, bản thân.
vietnamboth
11-04-2015, 16:29
Dạ, em thấy anh Hiếu mấy bài trước nói nhiễm trùng nhiều quá uống Ảv vô bị giật đi luôn, em có khi nào bị vậy không chi?
batdauvaketthuc
11-04-2015, 16:49
Cd4 bạn cao ngất mà lo gì.Mình còn 6 con mà vẫn điều trị đây. Đừng nghĩ nhiều quá
vietnamboth
11-04-2015, 17:12
Mình hiểu mà tác dụng phụ vật mình ghê quá, giờ nổi mẫn hết cả người..... Hôm nay mẹ bị lên máu, mình ko chăm sóc được mà còn để mẹ nhìn thấy mình nổi mẫn, mẹ lo quá, mình nói mẹ là do thời tiết..... Mình làm mình chịu cớ sao trời lại làm cho mẹ mình ảnh hưởng thế này.....
Tuanmecsedec
11-04-2015, 17:14
e mới đọc được bài báo này nek 22:46 | 09/04/2015 http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/tim-ra-khang-the-giup-giam-virus-hiv-trong-mau.html . các A/C đọc đi rồi lấy tinh thần nha . Chúc cả nhà vui khỏe . e uống được 4 ngày A rv 127 , không có biểu hiện gì . e có uống sâm thốt nốt thay nước mà sao đi cầu cứ mềm chứ không tạo thành khuôn cứng được . em lại lăng tăng rồi
Đó là do cơ thể bạn uống sâm thốt nốt nên mát cơ thể thôi.Như vậy tốt đó bạn.
vietnamboth
11-04-2015, 20:10
Thực sự đọc đi đọc lại cảm thấy khâm phục nghị lực của nhũng bạn trẻ hơn mình. Hom nay tròn 1 tháng em biết mình nhiễm, mặc dừ phát hiện còn sớm, nhưng từ hôm đó đến giờ chưa đêm nào em ngủ yên giấc, giấc ngủ chập chờn, mộng ảo, hối tiếc, hận bản thân. Không biết bao giờ em mới có thể có lại niềm vui hoặc ít nhất cuộc sống yên bình.... Mỗi khi tuyệt vọng em lại ngồi đọc những dòng tâm sự của các bạn trẻ cảm thấy an ủi hơn...
Nguyen Ha
11-04-2015, 20:18
Thực sự đọc đi đọc lại cảm thấy khâm phục nghị lực của nhũng bạn trẻ hơn mình. Hom nay tròn 1 tháng em biết mình nhiễm, mặc dừ phát hiện còn sớm, nhưng từ hôm đó đến giờ chưa đêm nào em ngủ yên giấc, giấc ngủ chập chờn, mộng ảo, hối tiếc, hận bản thân. Không biết bao giờ em mới có thể có lại niềm vui hoặc ít nhất cuộc sống yên bình.... Mỗi khi tuyệt vọng em lại ngồi đọc những dòng tâm sự của các bạn trẻ cảm thấy an ủi hơn...
Ngoài kia còn rất nhiều người khổ cực hơn mình nhiều bạn ạ, nhưng họ đón nhận căn bệnh này rất nhẹ nhàng và vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Mình sồng vì mình và vì cả những người thân yêu của mình nữa. Không có gì là không thể làm được. Tính đến nay Nguyen Ha (http://www.diendanhiv.vn/member.php?u=21) cũng được 11 năm mang dòng máu quý tộc rồi nhưng chưa lúc nào thấy nản cuộc đời cả. Vẫn sống tốt và chả khác nào người có dòng máu bình thường. Hãy cố gắng lên bạn.
vietnamboth
11-04-2015, 20:39
Dạ chị, em sẽ cố, nhưng ko hiểu sao trong tâm nó gây ra chứ em cũng ko muốn chị ạ,mngur thì cúe giật mình, hoảng hốt, trầm tư, tim em cứ nhói lên mỗi khi nhớ đến H. Em cũng muốn quên đi và sống vui vẻ nhưng ko hiểu sao nó cứ bị như vậy. Chắc do em mới bị và còn dấu ba mẹ, mẹ em tính cũng như em vậy đó, bà mà biết chắc huyết áp ko ổn định được. Ah mà thôi em sẽ tâm niệm 2 chữ gia đình để có động lực đi tiếp ...
Nguyen Ha
11-04-2015, 20:51
Dạ chị, em sẽ cố, nhưng ko hiểu sao trong tâm nó gây ra chứ em cũng ko muốn chị ạ,mngur thì cúe giật mình, hoảng hốt, trầm tư, tim em cứ nhói lên mỗi khi nhớ đến H. Em cũng muốn quên đi và sống vui vẻ nhưng ko hiểu sao nó cứ bị như vậy. Chắc do em mới bị và còn dấu ba mẹ, mẹ em tính cũng như em vậy đó, bà mà biết chắc huyết áp ko ổn định được. Ah mà thôi em sẽ tâm niệm 2 chữ gia đình để có động lực đi tiếp ...
Đôi khi bí mật của mình cũng là động lực cho mình cố gắng hơn đấy bạn ạ. Hãy đón nhận căn bệnh 1 cách nhẹ nhàng đi. H không có gì ghê gớm cả, và H cũng không phải là chấm hết. Hãy cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
UTMIENTAY
12-04-2015, 01:36
Em không có ý kiến....:monkeys16:
UTMIENTAY
12-04-2015, 01:48
Mọi thứ sẽ bình thường trở lại mau thôi ... Chúc mọi người nhiều sức khỏe
batdauvaketthuc
12-04-2015, 12:42
Em chả biết nhưng em uống arv vào ăn ngon miệng lắm. anh vietnamboth chắc cũng gay giống em à. Anh nên cho gia đình biết. Em có gia đình chăm sóc nên cũng vui lắm. Mọi người từ ngoại, mẹ, cậu, gì đều khuyên uống thuốc tuân thủ, cố gắng ăn uống. Gia đình lúc nào cũng thương mình cả. Anh giấu chỉ làm tình hình xấu hơn. Lúc em mới biết toàn khóc thầm. Nhưng ta phải suy nghĩ cho ngày mai. Vui lên mà sống.
vietnamboth
12-04-2015, 13:56
Uh, anh thì bị gì ko biét nữa, miệng anh như có vị giác vậy đó, đói thì có đói, chắc do anh có thêm viêm gan B. Mẹ anh bị huyết áp nên anh ko nói được em ah. Anh uống đến ngày thứ 7 thì nổi ban cả người, do tác dụng phụ của thuốc. Em cũng uống viên 127 phải không? Tình hình tác dụng phụ làm anh lại thêm trầm cảm. Sáng mai anh sẽ ra nhiệt đới xem thế nào vì nó nhìn ghê lắm. Hihihi
batdauvaketthuc
12-04-2015, 15:01
E cũng uống 127. Được 1 tuần r mà chưa thấy gì. Anh đừng lo viêm gan b uống arv cũng hết đó. Tìm lấy 1 người để chia sẻ là tốt nhất. Em kể hết cho gì nghe vì sao bị bệnh. Tương lai mong muốn thế nào thì người nhẹ nhõm ra. Cố lên anh. Tác dụng phụ chứng tỏ hệ miễn dịch đang phục hồi. Nói 1 cách nào đó nó là tốt đó.
vietnamboth
12-04-2015, 15:10
Uhm thấy em lạc quan quá anh cũng vui hơn, anh ko nói được vì anh biết tính mẹ anh hay lo xa này kia, mấy nay anh cứ tưởng là chiến đấu vs nó vậy ổn rồi, ai dè sáng hôm qua nó nổi ban, bây giờ lan ra gần hết cả người rồi, ko biét sáng mai có lê mặt hay không, vì như vậy anh sẽ phải xin nghỉ phép.
Không biết việc phát ban này kéo dài thường bao lâu, vì nghỉ dài ngày quá thì công việc cũng ko được. ... Khôt trăm bề em ah
batdauvaketthuc
12-04-2015, 15:17
Phát ban chắc vài ngày là đỡ. Không sao đâu anh ạ. Uống thuốc vài tuần là nó trở về bình thường. Em chưa bị tác dụng phụ nên ko biết nhưng đọc bài của anh songchung thấy r cũng hết à. Cứ lạc quan yêu đời đi a
anh cho e biết về cách anh dùng dầu dừa và dầu neem như thế nào nhe , mua dầu neem ở đâu và bao nhiêu tiền anh , 1 chai xài được bao lâu . e không muốn biểu hiện bệnh ra bên ngoài cơ thể hihi . Thanks anh
đúng như anh sống chung tư vấn, xúc miệng sáng tối trước khi đánh răng, bôi lên vết thương do vi khuẩn hay virut cũng rất ổn, không nên uống trực tiếp mà nên thay dầu dừa bằng bằng ăn bình thường trong việc chế biến thức ăn.
mình dùng d6a2u dừa xúc miệng, nấu ăn, gội đầu trước khi gội xà bông vì mình bị rụng tóc rất tốt. dùng vệ sinh rửa khi đi vệ sinh.
dầu neem là chiết xuất từ lá neem của ấn độ bằng cách pha dầu dừa và lá neem xay nhuyễn, để phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời trong vài ngày đến 1 tuần dùng để uống và thoa lên vết thương. mình thấy ổn. về dầu neem, bc opc mình không đưa vào điều trị vì chưa dc khoa học chứng minh nhưng mình thấy ổn và rất ổn, nhất là giảm ngứa nhưng thời gian lâu, mất vài tháng. nên khi dùng bạn phải xem sự thích ứng của cơ thể. những ngày đầu mình thường tiêu chảy, nhưng được cái sạch ruốt, khi uống có 1 cơn đau bụng ghê gớm, nửa tiếng sau đi vệ sinh là nhẹ người, điều trị cả bệnh trĩ mãn tính của mình. mình vừa dùng dầu dừa, d6au2 neem, trà lá neem cùng điều trị. thấy ổn.
về việc nhận các loại thuốc đó, bạn có thể liên lạc với dòng trợ thế thánh gioan thiên chúa tại khắp nơi trên thế giới, ở biên hòa, nhà dòng luôn cưu mang bệnh nhân aids giai đoạn cuối, nằm sau lưng bệnh viện đa khoa khu vực thống nhất, quốc lộ 1 a, phường tân biên, biên hòa, bạn có thể liên lạc tại sài gòn hay các chuyên viên chăm sóc bệnh nhân aids giai đoạn cuối và bệnh nhân phong cùi tại trang wed: dầu dừa tin vui.- tin vui cho người bệnh nghèo- tin vui chữa lành gì đó mình không nhớ rõ : http://tinvuichualanh.net/dau-dua.html
chúc bạn mau khỏe
Truong Xuan
12-04-2015, 19:03
Thân gửi toàn thể anh chị em!
Hiện tại Topic "Những người có dòng máu quý tộc" dữ liệu lên quá nhiều trang, mỗi khi vào chủ đề đã làm nặng diễn đàn, vì vậy thay mặt BQT diễn đàn Truong Xuan (http://diendanhiv.vn/members/131-Truong-Xuan) đóng chủ đề lại, mời toàn thể anh chị em tiếp tục giao lưu và chia sẻ vui buồn tại Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc 2 (http://diendanhiv.vn/threads/28556-Nhung-nguoi-co-dong-mau-quy-toc-2)