PDA

View Full Version : Kết quả Xn HIV và STD như mong đợi , nhưng nỗi ám ảnh lại tiếp diễn với em



Hoang Tưởng
04-05-2015, 15:05
Hôm nay em có lên trung tâm y tế tỉnh Tây Ninh để làm XN HIV và STD tất cả đều AT , nhưng 1 nổi ám ảnh mới về em ( em không cố ý kì thị nhưng mong BQT giúp em vượt qua nỗi sợ này )
Lúc vào phòng lấy máu thì có 1 anh củng đang chờ lấy máu , bắp tay chân và mặt anh ta bị loét và bị mốc trắng ( anh ấy đang chuyển sang giai đoạn ADIS ) ,cô bác sỹ dùng dây siết bắp tay anh ấy để lấy máu ( nhưng dây này củng dùng cho em, bắp tay em ngay đó đang có vết thương do em ngứa em gải mạnh nên chảy ít máu ), lấy máu anh ấy xong , em thấy cô bác sỹ dùng tay quẹt quẹt cái vết gì trên bàn, nhưng vết này bị lem ra ( em nghỉ là máu ) quẹt xong cô ấy đổi bao tay khác nhưng chỉ đổi 1 bên bao tay phải thôi , xong cô ấy xé bao tiêm mới khác rồi lấy máu cho em , vô tính lúc mở lọ bông gòn có cồn để chặm máu trên tay em , cô ấy làm rơi 1 miếng bông ra bàn,miếng rơi ra bàn cô ấy cầm tay kia rồi tay này cô ấy cầm miếng bông mới lau cho em nhưng tay mà cô ấy cầm miếng rơi ra ( em lại thấy cô ấy cầm miếng đó lau vết màu hơi xẫm trên bàn ) . điều em sợ là như vầy :
+1 là lúc mà tay cô ấy quẹt máu trên bàn lúc đang lấy máu cho anh trai trước em rồi cô ấy cầm vào kim tiêm mới tiêm cho em.
+2 là lúc cô ấy cầm miếng bông cồn lau bàn bốc vào vết màu trên bàn rồi dùng ngay tay đó cầm miếng bông mới lau vào vết kim vừa lấy máu trên tay em , em sợ máu trên tay cô ấy sẽ chạm vào vết thương vừa mới chích trên tay em .
BQT giúp em với , em không có ý kì thị , nhưng những gì em kể là nổi sợ thật sự của em, BQT gở hộ em nổi lo này với :(...

songchungvoi_HIV
04-05-2015, 15:10
Hôm nay em có lên trung tâm y tế tỉnh Tây Ninh để làm XN HIV và STD tất cả đều AT , nhưng 1 nổi ám ảnh mới về em ( em không cố ý kì thị nhưng mong BQT giúp em vượt qua nỗi sợ này )
Lúc vào phòng lấy máu thì có 1 anh củng đang chờ lấy máu , bắp tay chân và mặt anh ta bị loét và bị mốc trắng ( anh ấy đang chuyển sang giai đoạn ADIS ) ,cô bác sỹ dùng dây siết bắp tay anh ấy để lấy máu ( nhưng dây này củng dùng cho em, bắp tay em ngay đó đang có vết thương do em ngứa em gải mạnh nên chảy ít máu ), lấy máu anh ấy xong , em thấy cô bác sỹ dùng tay quẹt quẹt cái vết gì trên bàn, nhưng vết này bị lem ra ( em nghỉ là máu ) quẹt xong cô ấy đổi bao tay khác nhưng chỉ đổi 1 bên bao tay phải thôi , xong cô ấy xé bao tiêm mới khác rồi lấy máu cho em , vô tính lúc mở lọ bông gòn có cồn để chặm máu trên tay em , cô ấy làm rơi 1 miếng bông ra bàn,miếng rơi ra bàn cô ấy cầm tay kia rồi tay này cô ấy cầm miếng bông mới lau cho em nhưng tay mà cô ấy cầm miếng rơi ra ( em lại thấy cô ấy cầm miếng đó lau vết màu hơi xẫm trên bàn ) . điều em sợ là như vầy :
+1 là lúc mà tay cô ấy quẹt máu trên bàn lúc đang lấy máu cho anh trai trước em rồi cô ấy cầm vào kim tiêm mới tiêm cho em.
+2 là lúc cô ấy cầm miếng bông cồn lau bàn bốc vào vết màu trên bàn rồi dùng ngay tay đó cầm miếng bông mới lau vào vết kim vừa lấy máu trên tay em , em sợ máu trên tay cô ấy sẽ chạm vào vết thương vừa mới chích trên tay em .
BQT giúp em với , em không có ý kì thị , nhưng những gì em kể là nổi sợ thật sự của em, BQT gở hộ em nổi lo này với :(...
BQT khóa chủ đề này lại và chuyển về box Kỳ Thị phân biệt đối xử