PDA

View Full Version : Vết thương ở chân tiếp xúc với máu.



canloituvan
05-05-2015, 08:58
Mọi người giúp e với. Ở gần nhà e có một a bị H. E thấy bình thường và ko kì thị gì nên vẫn cho con của e qua chơi với a ấy. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến cách đây 1 ngày. Con e đang chơi bên nhà a H, thấy con đang chơi vui nên e đem cơm qua bên đó đút cho nó ăn luôn. Trong lúc đang ngồi tán gẫu thì a H đứng dậy lấy đồ, trong lúc đó a lại vô tình dẫm phải chân con e. Lúc đó e ko quan tâm vì nghĩ chỉ là chuyện bình thường, nhưng lúc kêu con ra về thì e vô cùng hốt hoảng vì trên chân con e có dính máu mà nó lại đang có 2 vết thương do mang dép bị lỡ (dài rộng 0.7mm). Nhớ chợt lại thì e nhìn sang chân a H, chân a ấy cũng đang bị thương và chảy máu. E bàng hoàng dẫn con e về nhà và tới nay e luôn lo sợ. Xin mọi người giúp mẹ con e. Cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất thì e lại ko chịu nổi, con e có bị làm sao ko mọi người? Xin giúp e với! E ko còn suy nghĩ gì đc nữa rồi.

Truong Xuan
05-05-2015, 09:13
Mọi người giúp e với. Ở gần nhà e có một a bị H. E thấy bình thường và ko kì thị gì nên vẫn cho con của e qua chơi với a ấy. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến cách đây 1 ngày. Con e đang chơi bên nhà a H, thấy con đang chơi vui nên e đem cơm qua bên đó đút cho nó ăn luôn. Trong lúc đang ngồi tán gẫu thì a H đứng dậy lấy đồ, trong lúc đó a lại vô tình dẫm phải chân con e. Lúc đó e ko quan tâm vì nghĩ chỉ là chuyện bình thường, nhưng lúc kêu con ra về thì e vô cùng hốt hoảng vì trên chân con e có dính máu mà nó lại đang có 2 vết thương do mang dép bị lỡ (dài rộng 0.7mm). Nhớ chợt lại thì e nhìn sang chân a H, chân a ấy cũng đang bị thương và chảy máu. E bàng hoàng dẫn con e về nhà và tới nay e luôn lo sợ. Xin mọi người giúp mẹ con e. Cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất thì e lại ko chịu nổi, con e có bị làm sao ko mọi người? Xin giúp e với! E ko còn suy nghĩ gì đc nữa rồi.

Bạn yên tâm cháu bé không sao. Vì thứ nhất vết thương ở chân cháu không phải là vết thương hở; Thứ hai người kia của chỉ vô tình dẫm vào chân con bạn, như vậy không có thời gian tiếp xúc. Tóm lại con bạn không có nguy cơ.

canloituvan
05-05-2015, 09:28
E xin lỗi, vì lo lắng nên cho phép e đc hỏi thêm. E ko biết ntn nhưng vết thương con e là vết thương mới (tróc da và rướm máu) mà máu của a H lại dính lên chân con e. Càng nghĩ e càng rối. Xin giúp e!

Truong Xuan
05-05-2015, 09:39
E xin lỗi, vì lo lắng nên cho phép e đc hỏi thêm. E ko biết ntn nhưng vết thương con e là vết thương mới (tróc da và rướm máu) mà máu của a H lại dính lên chân con e. Càng nghĩ e càng rối. Xin giúp e!

Đó không phải là vết thương hở. Bạn yên tâm cháu không sao đâu.

canloituvan
05-05-2015, 11:11
Có chuyện gì ko may chắc e chết mất.

canloituvan
05-05-2015, 12:17
E vẫn còn thấy lo lắm ạ!

caubecodon
05-05-2015, 12:22
chào chị, chị được tư vấn là không sao rồi thì không nên lo lắng chị nhé. Với thời gian tiếp xúc ngắn như vậy HIV không thể lây được. Hơn nữa chân con chị cũng không có vết thương hở nữa, vết xước do dép thì hoàn toàn không có nguy cơ

canloituvan
05-05-2015, 15:25
Tại e thấy vết thương của con e hơi lớn (dài rộng 7mm) mà nó còn rướm máu. Mà máu của a H còn dính lên chân bé nên e lo mãi.

canloituvan
05-05-2015, 15:44
Nếu đc mọi người làm ơn cho e biết thời gian tiếp xúc bao nhiêu lâu thì mới có thể gây nguy hiểm với ạ.

Tuanmecsedec
05-05-2015, 15:47
Mọi người giúp e với. Ở gần nhà e có một a bị H. E thấy bình thường và ko kì thị gì nên vẫn cho con của e qua chơi với a ấy. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến cách đây 1 ngày. Con e đang chơi bên nhà a H, thấy con đang chơi vui nên e đem cơm qua bên đó đút cho nó ăn luôn. Trong lúc đang ngồi tán gẫu thì a H đứng dậy lấy đồ, trong lúc đó a lại vô tình dẫm phải chân con e. Lúc đó e ko quan tâm vì nghĩ chỉ là chuyện bình thường, nhưng lúc kêu con ra về thì e vô cùng hốt hoảng vì trên chân con e có dính máu mà nó lại đang có 2 vết thương do mang dép bị lỡ (dài rộng 0.7mm). Nhớ chợt lại thì e nhìn sang chân a H, chân a ấy cũng đang bị thương và chảy máu. E bàng hoàng dẫn con e về nhà và tới nay e luôn lo sợ. Xin mọi người giúp mẹ con e. Cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất thì e lại ko chịu nổi, con e có bị làm sao ko mọi người? Xin giúp e với! E ko còn suy nghĩ gì đc nữa rồi.


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
05-05-2015, 16:26
Mọi người giúp e với. Ở gần nhà e có một a bị H. E thấy bình thường và ko kì thị gì nên vẫn cho con của e qua chơi với a ấy. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến cách đây 1 ngày. Con e đang chơi bên nhà a H, thấy con đang chơi vui nên e đem cơm qua bên đó đút cho nó ăn luôn. Trong lúc đang ngồi tán gẫu thì a H đứng dậy lấy đồ, trong lúc đó a lại vô tình dẫm phải chân con e. Lúc đó e ko quan tâm vì nghĩ chỉ là chuyện bình thường, nhưng lúc kêu con ra về thì e vô cùng hốt hoảng vì trên chân con e có dính máu mà nó lại đang có 2 vết thương do mang dép bị lỡ (dài rộng 0.7mm). Nhớ chợt lại thì e nhìn sang chân a H, chân a ấy cũng đang bị thương và chảy máu. E bàng hoàng dẫn con e về nhà và tới nay e luôn lo sợ. Xin mọi người giúp mẹ con e. Cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất thì e lại ko chịu nổi, con e có bị làm sao ko mọi người? Xin giúp e với! E ko còn suy nghĩ gì đc nữa rồi.
đang có 2 vết thương do mang dép bị lỡ (dài rộng 0.7mm) => Đây ko phải vết thương hở, cho dù chân con bạn có ngân trong 1 chậu máu chứa 8 tỷ vi rút HIV cũng ko làm lây nhiễm

canloituvan
05-05-2015, 20:10
Vậy thì e yên tâm lắm rồi ạ! E cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tư vấn cho e. E cảm ơn rất nhiều, nhiều lắm ạ!