Đăng nhập

View Full Version : Những cuộc đời nhiễm HIV đang... hồi sinh



songchungvoi_HIV
06-05-2015, 12:33
Cập nhật ngày: 06/05/2015
Vậy là tròn một tháng trăng mật của cặp vợ chồng Tr.C.Th và T.T.T (thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai). Đó là kết quả mà đôi bạn trẻ hằng mong đợi sau nhiều năm vượt qua sự phản đối trong “ngán ngại” của gia đình bởi lo cho tương lai đôi trẻ khi chú rễ Th. nhiễm HIV…

<tbody>
http://baobaclieu.vn/database/newsimg/2015/02/06/12a.jpg



Hằng ngày anh Q. đặt lú để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: Quốc Vĩnh




</tbody>

Căn bệnh thế kỷ mà Th. đang mang là hậu quả của một thời gian dài theo bạn bè đi chơi rồi lầm lạc vào con đường tiêm chích ma túy. Biết người yêu nhiễm HIV, T. đã khóc rất nhiều nhưng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt để trở thành điểm tựa tinh thần cho Th. bước vào Trung tâm cai nghiện ma túy. Đều đặn mỗi tuần, T. khăn khói lên thăm người yêu với những nhớ nhung, trăn trở và động viên Th. cai nghiện, trị bệnh để tiếp tục cùng cô sống tốt, đi hết cuộc đời.
Cái ngày Th. ra trại rồi cũng đến. Anh trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và gia đình, có cả trái tim nồng ấm của cô gái mà anh hằng yêu thương. Để tránh cho Th. bị bạn bè cũ lôi kéo, ngày nào T. cũng bên Th. để giúp anh ăn uống bồi bổ sức khỏe và làm những công việc nhẹ nhàng giúp gia đình. Nhà làm nghề đi ghe biển nên Th. thường giúp mẹ tính toán chi phí và quản lý nhân công vá lưới, xẻ cá.


Cảm động trước tình yêu bền chặt và sự hướng thiện của đôi bạn trẻ, sau một năm quan sát thái độ tích cực tu dưỡng của Th., gia đình T. đã đồng ý tổ chức hôn lễ cho cô và Th. Như người “chết đi sống lại”, Th. tâm sự: “Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Một lần vụt đánh mất, tôi càng hiểu rõ hơn giá trị cuộc đời mà tôi đang sống để không chỉ có trách nhiệm hơn với bản thân, với vợ mà cả những người thân và cộng đồng cưu mang tôi nữa”.


Chúng tôi gặp đôi vợ chồng Q. và L.T.Th (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) lúc anh chị đã thu hoạch xong rau màu và đang chuẩn bị mua sắm tết. Mùa xuân này nữa là đã nhiều mùa xuân lắm, anh chị có nhau trong cuộc đời mặc cho số phận gieo rắc cho cả hai vợ chồng căn bệnh HIV (do vợ trước của anh Q. nhiễm).


Anh chị không có con chung, chỉ có hai đứa con riêng của vợ và chồng. Con anh thì bà nội nhận nuôi, con chị là niềm vui của hai vợ chồng mỗi khi lao động mệt mỏi trở về nhà. Bé được đi học và học khá giỏi, luôn tíu tít kể cho cha mẹ nghe về những chuyện vui ở trường, ở lớp. Căn nhà đơn sơ của gia đình anh Q. vì vậy mà luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.


Chị Sơn Thị Kim Lương, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Trạch Đông cho biết: “Cùng với công việc giăng lưới, chài cá trên sông để mưu sinh, năm 2014, vợ chồng chị Th. được tạo điều kiện cho vay 6 triệu đồng để trồng rẫy cải thiện đời sống. Nhờ chăm chỉ lao động, kinh tế gia đình chị Th. ngày một khấm khá hơn”.


Hiện nay, vẫn đang tồn tại trong suy nghĩ lệch lạc của nhiều người: “Nhiễm HIV là cuộc đời đã hết!”. Song, những phận đời đã hồi sinh như vợ chồng anh Th. và chị T; vợ chồng anh Q. và chị Th. là câu trả lời thuyết phục nhất. Những con người từng lầm lạc, từng không may mắc phải căn bệnh thế kỷ (hoặc đáng trách hoặc đáng thương) đều có quyền và cơ hội làm lại cuộc đời và được quyền hưởng hạnh phúc, quyền được giúp ích cho gia đình, cho xã hội trong những ngày tháng còn lại của họ.


Mai Đinh