PDA

View Full Version : Hoang mang xét nghiệm hơn 3 tháng âm tính ?



Thanhtam1986
16-05-2015, 01:20
Chào các anh chị trên diễn đàn. Có vấn đề này xin anh chị tư vấn giúp em. Vào đầu tháng 10/2014 em có gặp lại người bạn mà em quen đã lâu. Chồng bạn ấy đi hq. Còn em làm xa nhà thế là lao vào nhau em có qhtd ko dùng Bcs với bạn ấy 5 hay 6 lần gì đấy. Vào đầu tháng 11/2014 chồng bạn ấy về nước chúng em chia tay nhau. Em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nếu k nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy hỏi thăm Sk và hỏi rằng em về với vợ rồi có nhớ bạn ấy ko? Em nói là có nhớ. Bạn ấy khóc và một lúc sau nói lời xin lỗi em. Bạn ấy xin lỗi vì đã phá vỡ HP gia đình em. Lúc đầu em tưởng rằng bạn ấy có thai với em cơ. Thật buồn cười cho suy nghĩ của em phải ko cac anh chị. Em đã động viên bạn ấy đừng buồn thì bạn ấy lại động viên em rằng đừng buồn và phải thể hiện sự bản lĩnh đàn ông khi nghe bạn ấy nói. Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy bị HIV. Khi Nghe bạn ấy nói thật sự em đã rất sốc. Làm sao còn thấy bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu Trong em được. Sau Khi được bạn ý động viên mãi cuối cùng vào ngày 15/12/2014 em có vào bv nhiệt đới trung ương sau khi tư vấn và và xét nghiệm 3 pp thì em am tính. Vậy là sau khoảng 1 tháng 05 ngày em tạm thời âm tính. Đến ngày 13/02/2015 trước ngày valentine một ngày em lại được bạn ấy dẫn đi xét nghiệm một lần nữa tại medlatec bằng pp combi pt chi số coi là 0.477 kqua trả âm tính em và bạn ấy Thật sự đã rất vui. Nhưng không hiểu tại sao dạo này cơ thể em hay mệt mỏi. Em bị tiêu chảy mấy hôm. Hạch cổ bên trái chỗ tiép giáp xương đòn và cổ rất to. Em còn bị sốt cao 3 ngày nay rồi. Uống thuốc mà không hạ được sốt. Chiều nay em Len trạm xá thì bác sĩ bảo sốt vi rút tiêm cho một mũi truyền cho chai nước và bảo mai lên tiếp. Đến hôm nay cách ngày em quan hệ với bạn ấy là 6 tháng rồi. Em thật sự có cần phải xét nghiệm lại ko ạ. Em dang rất lo lắng cho vợ và con em. Vì em đã lỡ quan hệ với vợ em 3 hay 4 lần gì đấy trước khi dc biết bạn ấy bị nhiễm. Bây giờ 6 tháng rồi em có cần xn lại ko ạ? Em d
Đang sốt thế này có xét nghiệm được ko? Cơ hội am tính của em có nhiều không ạ? Mong sự tư vấn từ Anh chị.

xuanxanh
16-05-2015, 02:14
Chào các anh chị trên diễn đàn. Có vấn đề này xin anh chị tư vấn giúp em. Vào đầu tháng 10/2014 em có gặp lại người bạn mà em quen đã lâu. Chồng bạn ấy đi hq. Còn em làm xa nhà thế là lao vào nhau em có qhtd ko dùng Bcs với bạn ấy 5 hay 6 lần gì đấy. Vào đầu tháng 11/2014 chồng bạn ấy về nước chúng em chia tay nhau. Em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nếu k nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy hỏi thăm Sk và hỏi rằng em về với vợ rồi có nhớ bạn ấy ko? Em nói là có nhớ. Bạn ấy khóc và một lúc sau nói lời xin lỗi em. Bạn ấy xin lỗi vì đã phá vỡ HP gia đình em. Lúc đầu em tưởng rằng bạn ấy có thai với em cơ. Thật buồn cười cho suy nghĩ của em phải ko cac anh chị. Em đã động viên bạn ấy đừng buồn thì bạn ấy lại động viên em rằng đừng buồn và phải thể hiện sự bản lĩnh đàn ông khi nghe bạn ấy nói. Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy bị HIV. Khi Nghe bạn ấy nói thật sự em đã rất sốc. Làm sao còn thấy bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu Trong em được. Sau Khi được bạn ý động viên mãi cuối cùng vào ngày 15/12/2014 em có vào bv nhiệt đới trung ương sau khi tư vấn và và xét nghiệm 3 pp thì em am tính. Vậy là sau khoảng 1 tháng 05 ngày em tạm thời âm tính. Đến ngày 13/02/2015 trước ngày valentine một ngày em lại được bạn ấy dẫn đi xét nghiệm một lần nữa tại medlatec bằng pp combi pt chi số coi là 0.477 kqua trả âm tính em và bạn ấy Thật sự đã rất vui. Nhưng không hiểu tại sao dạo này cơ thể em hay mệt mỏi. Em bị tiêu chảy mấy hôm. Hạch cổ bên trái chỗ tiép giáp xương đòn và cổ rất to. Em còn bị sốt cao 3 ngày nay rồi. Uống thuốc mà không hạ được sốt. Chiều nay em Len trạm xá thì bác sĩ bảo sốt vi rút tiêm cho một mũi truyền cho chai nước và bảo mai lên tiếp. Đến hôm nay cách ngày em quan hệ với bạn ấy là 6 tháng rồi. Em thật sự có cần phải xét nghiệm lại ko ạ. Em dang rất lo lắng cho vợ và con em. Vì em đã lỡ quan hệ với vợ em 3 hay 4 lần gì đấy trước khi dc biết bạn ấy bị nhiễm. Bây giờ 6 tháng rồi em có cần xn lại ko ạ? Em d
Đang sốt thế này có xét nghiệm được ko? Cơ hội am tính của em có nhiều không ạ? Mong sự tư vấn từ Anh chị.

13/2 bạn xét nghiệm tức là cách nguy cơ khoảng hơn 3 tháng rồi. Kết quả âm tính với hiv. Nghĩa là tại thời điểm đó cho tới nay bạn an toàn với hiv rồi nếu trong khoảng thời gian này ko phát sinh nguy cơ mới. Bạn có các dấu hiệu cơ thể mệt mỏi, sốt, hạch...đó ko phải là triệu chứng hiv, nên đi khám bệnh viện để biết bạn mắc bệnh gì rồi chữa trị. Đừng lo lắng nữa, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tuanmecsedec
16-05-2015, 04:03
Chào các anh chị trên diễn đàn. Có vấn đề này xin anh chị tư vấn giúp em. Vào đầu tháng 10/2014 em có gặp lại người bạn mà em quen đã lâu. Chồng bạn ấy đi hq. Còn em làm xa nhà thế là lao vào nhau em có qhtd ko dùng Bcs với bạn ấy 5 hay 6 lần gì đấy. Vào đầu tháng 11/2014 chồng bạn ấy về nước chúng em chia tay nhau. Em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nếu k nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy hỏi thăm Sk và hỏi rằng em về với vợ rồi có nhớ bạn ấy ko? Em nói là có nhớ. Bạn ấy khóc và một lúc sau nói lời xin lỗi em. Bạn ấy xin lỗi vì đã phá vỡ HP gia đình em. Lúc đầu em tưởng rằng bạn ấy có thai với em cơ. Thật buồn cười cho suy nghĩ của em phải ko cac anh chị. Em đã động viên bạn ấy đừng buồn thì bạn ấy lại động viên em rằng đừng buồn và phải thể hiện sự bản lĩnh đàn ông khi nghe bạn ấy nói. Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy bị HIV. Khi Nghe bạn ấy nói thật sự em đã rất sốc. Làm sao còn thấy bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu Trong em được. Sau Khi được bạn ý động viên mãi cuối cùng vào ngày 15/12/2014 em có vào bv nhiệt đới trung ương sau khi tư vấn và và xét nghiệm 3 pp thì em am tính. Vậy là sau khoảng 1 tháng 05 ngày em tạm thời âm tính. Đến ngày 13/02/2015 trước ngày valentine một ngày em lại được bạn ấy dẫn đi xét nghiệm một lần nữa tại medlatec bằng pp combi pt chi số coi là 0.477 kqua trả âm tính em và bạn ấy Thật sự đã rất vui. Nhưng không hiểu tại sao dạo này cơ thể em hay mệt mỏi. Em bị tiêu chảy mấy hôm. Hạch cổ bên trái chỗ tiép giáp xương đòn và cổ rất to. Em còn bị sốt cao 3 ngày nay rồi. Uống thuốc mà không hạ được sốt. Chiều nay em Len trạm xá thì bác sĩ bảo sốt vi rút tiêm cho một mũi truyền cho chai nước và bảo mai lên tiếp. Đến hôm nay cách ngày em quan hệ với bạn ấy là 6 tháng rồi. Em thật sự có cần phải xét nghiệm lại ko ạ. Em dang rất lo lắng cho vợ và con em. Vì em đã lỡ quan hệ với vợ em 3 hay 4 lần gì đấy trước khi dc biết bạn ấy bị nhiễm. Bây giờ 6 tháng rồi em có cần xn lại ko ạ? Em d
Đang sốt thế này có xét nghiệm được ko? Cơ hội am tính của em có nhiều không ạ? Mong sự tư vấn từ Anh chị.


Khi HIV xâm nhập vào cơ thể thì cho thấy kháng thể sẽ xuất hiện từ 2 > 12 tuần.Thời điểm xét nghiệm chính xác nhất là tuần 12.Thời điểm để xét nghiệm HIV Anti (kháng thể) từ tuần thứ 6 và chính xác nhất là tuần 12.

Như vậy từ tháng 10/2014 đến 13/2/2015 bạn đã xét nghiệm âm tính thì yên tâm hoàn toàn mình may mắn không nhiễm HIV.Bạn yên tâm không cần xét nghiệm nữa.Bạn có thể tìm hiểu thêm chính box này.

Charles
16-05-2015, 05:24
Chào các anh chị trên diễn đàn. Có vấn đề này xin anh chị tư vấn giúp em. Vào đầu tháng 10/2014 em có gặp lại người bạn mà em quen đã lâu. Chồng bạn ấy đi hq. Còn em làm xa nhà thế là lao vào nhau em có qhtd ko dùng Bcs với bạn ấy 5 hay 6 lần gì đấy. Vào đầu tháng 11/2014 chồng bạn ấy về nước chúng em chia tay nhau. Em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nếu k nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy hỏi thăm Sk và hỏi rằng em về với vợ rồi có nhớ bạn ấy ko? Em nói là có nhớ. Bạn ấy khóc và một lúc sau nói lời xin lỗi em. Bạn ấy xin lỗi vì đã phá vỡ HP gia đình em. Lúc đầu em tưởng rằng bạn ấy có thai với em cơ. Thật buồn cười cho suy nghĩ của em phải ko cac anh chị. Em đã động viên bạn ấy đừng buồn thì bạn ấy lại động viên em rằng đừng buồn và phải thể hiện sự bản lĩnh đàn ông khi nghe bạn ấy nói. Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy bị HIV. Khi Nghe bạn ấy nói thật sự em đã rất sốc. Làm sao còn thấy bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu Trong em được. Sau Khi được bạn ý động viên mãi cuối cùng vào ngày 15/12/2014 em có vào bv nhiệt đới trung ương sau khi tư vấn và và xét nghiệm 3 pp thì em am tính. Vậy là sau khoảng 1 tháng 05 ngày em tạm thời âm tính. Đến ngày 13/02/2015 trước ngày valentine một ngày em lại được bạn ấy dẫn đi xét nghiệm một lần nữa tại medlatec bằng pp combi pt chi số coi là 0.477 kqua trả âm tính em và bạn ấy Thật sự đã rất vui. Nhưng không hiểu tại sao dạo này cơ thể em hay mệt mỏi. Em bị tiêu chảy mấy hôm. Hạch cổ bên trái chỗ tiép giáp xương đòn và cổ rất to. Em còn bị sốt cao 3 ngày nay rồi. Uống thuốc mà không hạ được sốt. Chiều nay em Len trạm xá thì bác sĩ bảo sốt vi rút tiêm cho một mũi truyền cho chai nước và bảo mai lên tiếp. Đến hôm nay cách ngày em quan hệ với bạn ấy là 6 tháng rồi. Em thật sự có cần phải xét nghiệm lại ko ạ. Em dang rất lo lắng cho vợ và con em. Vì em đã lỡ quan hệ với vợ em 3 hay 4 lần gì đấy trước khi dc biết bạn ấy bị nhiễm. Bây giờ 6 tháng rồi em có cần xn lại ko ạ? Em d
Đang sốt thế này có xét nghiệm được ko? Cơ hội am tính của em có nhiều không ạ? Mong sự tư vấn từ Anh chị.

Bạn đã XN sau nguy cơ hơn 3 tháng ÂT là đã khẳng định 100% bạn không nhiễm HIV rồi, yên tâm không cần XN nữa.

Thanhtam1986
16-05-2015, 08:44
Vâng em cảm ơn sự tư vấn của các Anh chị. Nếu Tính từ lần cuối cùng em qh với bạn ấy tới lần em đi xét nghiệm ngày 13/02/2015 thì khoảng 94 hay 95 ngày sau Nguy cơ cuối thôi ạ. Em đã thật sự an toàn với hiv chưa a? Từ tết đến giờ em lấy lý do bận việc và không dám về nhà thăm vợ con. Thật sự thì em vẫn còn rất rất nhiều lo lắng. Triệu chứng thì em có đủ cả. Nhưng rõ nhất là mấy hôm nay em bị sốt và tiêu chảy và đầu đau như búa bổ vậy. Em xin lỗi vì cứ lảm nhảm vậy mong Anh chị bỏ qua cho. Thật sự em lo cho mình thì ít mà lo cho vợ và con em thì nhiều. Nếu thật sự em có được may mắn như Anh chị đã tư vấn thì em sẽ cố gắng sống tốt hơn. Cho em xin hỏi một lần cuối cùng ạ. Chỉ lần này nữa thôi ạ.Em đã thật sự an toàn chưa ạ? Em có cần phải xét nghiệm 6 tháng không? Và bây giờ em đã quan hệ với vợ bình thường dược chưa ạ? Chúc anh chị sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Tùng đẹp trai
16-05-2015, 08:50
Bạn an toàn 100000000000000% rồi ! An tâm đi. Không phải xét nghiệm 6 tháng !

Tuanmecsedec
16-05-2015, 14:02
Vâng em cảm ơn sự tư vấn của các Anh chị. Nếu Tính từ lần cuối cùng em qh với bạn ấy tới lần em đi xét nghiệm ngày 13/02/2015 thì khoảng 94 hay 95 ngày sau Nguy cơ cuối thôi ạ. Em đã thật sự an toàn với hiv chưa a? Từ tết đến giờ em lấy lý do bận việc và không dám về nhà thăm vợ con. Thật sự thì em vẫn còn rất rất nhiều lo lắng. Triệu chứng thì em có đủ cả. Nhưng rõ nhất là mấy hôm nay em bị sốt và tiêu chảy và đầu đau như búa bổ vậy. Em xin lỗi vì cứ lảm nhảm vậy mong Anh chị bỏ qua cho. Thật sự em lo cho mình thì ít mà lo cho vợ và con em thì nhiều. Nếu thật sự em có được may mắn như Anh chị đã tư vấn thì em sẽ cố gắng sống tốt hơn. Cho em xin hỏi một lần cuối cùng ạ. Chỉ lần này nữa thôi ạ.Em đã thật sự an toàn chưa ạ? Em có cần phải xét nghiệm 6 tháng không? Và bây giờ em đã quan hệ với vợ bình thường dược chưa ạ? Chúc anh chị sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.


Tuanmecsedec khẳng định bạn 100% đã an toàn.

Buonqua
16-05-2015, 16:21
Vâng em cảm ơn sự tư vấn của các Anh chị. Nếu Tính từ lần cuối cùng em qh với bạn ấy tới lần em đi xét nghiệm ngày 13/02/2015 thì khoảng 94 hay 95 ngày sau Nguy cơ cuối thôi ạ. Em đã thật sự an toàn với hiv chưa a? Từ tết đến giờ em lấy lý do bận việc và không dám về nhà thăm vợ con. Thật sự thì em vẫn còn rất rất nhiều lo lắng. Triệu chứng thì em có đủ cả. Nhưng rõ nhất là mấy hôm nay em bị sốt và tiêu chảy và đầu đau như búa bổ vậy. Em xin lỗi vì cứ lảm nhảm vậy mong Anh chị bỏ qua cho. Thật sự em lo cho mình thì ít mà lo cho vợ và con em thì nhiều. Nếu thật sự em có được may mắn như Anh chị đã tư vấn thì em sẽ cố gắng sống tốt hơn. Cho em xin hỏi một lần cuối cùng ạ. Chỉ lần này nữa thôi ạ.Em đã thật sự an toàn chưa ạ? Em có cần phải xét nghiệm 6 tháng không? Và bây giờ em đã quan hệ với vợ bình thường dược chưa ạ? Chúc anh chị sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Kết quả của bạn vậy là an toàn rồi. Hoàn toàn an tâm. Trên diễn đàn rất nhiều trường hợp như bạn khi đã xn âm tính rồi vẫn hoang mang, lo sợ vì triệu chứng này triệu chứng nọ. Nhưng cuối cùng cái chính là do lo lắng quá thôi.

Thanhtam1986
16-05-2015, 19:05
Vâng em cảm ơn các Anh chị rất nhiều. Tại chị bsi ở meldatec nói 6 tháng xét nghiệm lại nên em mới lo lắng vậy. Vì bsi bảo em qh với người có h nên làm lại cho chắc .Lại đúng thời điểm 6 tháng em lại bị sốt nên ... Một lần nữa em xin cảm ơn sự tư vấn từ Anh chị. Chúc anh chị luôn mạnh khoẻ để đem lại niềm tin và hạnh phúc cho mọi người.

Tuanmecsedec
16-05-2015, 19:06
Vâng em cảm ơn các Anh chị rất nhiều. Tại chị bsi ở meldatec nói 6 tháng xét nghiệm lại nên em mới lo lắng vậy. Vì bsi bảo em qh với người có h nên làm lại cho chắc .Lại đúng thời điểm 6 tháng em lại bị sốt nên ... Một lần nữa em xin cảm ơn sự tư vấn từ Anh chị. Chúc anh chị luôn mạnh khoẻ để đem lại niềm tin và hạnh phúc cho mọi người.


Bạn yên tâm,Tuanmecsedec khẳng định đã an toàn 100%.

Thanhtam1986
17-05-2015, 04:38
Cảm ơn các anh chị nhiều. Thấy Anh tuấn và các anh chị đều khẳng định an toàn 100% em thấy đỡ lo đi nhiều. Cảm ơn cuộc sống đã cho em thêm một lần nữa để làm lại từ đầu.thật sự là đôi lúc em nghĩ ko biết có phải là mình may mắn vậy ko nữa. Nhưng tất cả mọi suy nghĩ lo lắng cũng giảm bớt đi nhiều. Một lần nữa e xin cảm ơn các anh chị. Khi nào có thơif giam rảnh em lại vào hỏi thăm sk các anh chị. Chúc các Anh chị luôn luôn gặt hái dược nhiều thành công trên mỗi con đuờng mà Anh chị đã chọn.

songchungvoi_HIV
17-05-2015, 14:50
Chào các anh chị trên diễn đàn. Có vấn đề này xin anh chị tư vấn giúp em. Vào đầu tháng 10/2014 em có gặp lại người bạn mà em quen đã lâu. Chồng bạn ấy đi hq. Còn em làm xa nhà thế là lao vào nhau em có qhtd ko dùng Bcs với bạn ấy 5 hay 6 lần gì đấy. Vào đầu tháng 11/2014 chồng bạn ấy về nước chúng em chia tay nhau. Em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nếu k nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy hỏi thăm Sk và hỏi rằng em về với vợ rồi có nhớ bạn ấy ko? Em nói là có nhớ. Bạn ấy khóc và một lúc sau nói lời xin lỗi em. Bạn ấy xin lỗi vì đã phá vỡ HP gia đình em. Lúc đầu em tưởng rằng bạn ấy có thai với em cơ. Thật buồn cười cho suy nghĩ của em phải ko cac anh chị. Em đã động viên bạn ấy đừng buồn thì bạn ấy lại động viên em rằng đừng buồn và phải thể hiện sự bản lĩnh đàn ông khi nghe bạn ấy nói. Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy bị HIV. Khi Nghe bạn ấy nói thật sự em đã rất sốc. Làm sao còn thấy bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu Trong em được. Sau Khi được bạn ý động viên mãi cuối cùng vào ngày 15/12/2014 em có vào bv nhiệt đới trung ương sau khi tư vấn và và xét nghiệm 3 pp thì em am tính. Vậy là sau khoảng 1 tháng 05 ngày em tạm thời âm tính. Đến ngày 13/02/2015 trước ngày valentine một ngày em lại được bạn ấy dẫn đi xét nghiệm một lần nữa tại medlatec bằng pp combi pt chi số coi là 0.477 kqua trả âm tính em và bạn ấy Thật sự đã rất vui. Nhưng không hiểu tại sao dạo này cơ thể em hay mệt mỏi. Em bị tiêu chảy mấy hôm. Hạch cổ bên trái chỗ tiép giáp xương đòn và cổ rất to. Em còn bị sốt cao 3 ngày nay rồi. Uống thuốc mà không hạ được sốt. Chiều nay em Len trạm xá thì bác sĩ bảo sốt vi rút tiêm cho một mũi truyền cho chai nước và bảo mai lên tiếp. Đến hôm nay cách ngày em quan hệ với bạn ấy là 6 tháng rồi. Em thật sự có cần phải xét nghiệm lại ko ạ. Em dang rất lo lắng cho vợ và con em. Vì em đã lỡ quan hệ với vợ em 3 hay 4 lần gì đấy trước khi dc biết bạn ấy bị nhiễm. Bây giờ 6 tháng rồi em có cần xn lại ko ạ? Em d
Đang sốt thế này có xét nghiệm được ko? Cơ hội am tính của em có nhiều không ạ? Mong sự tư vấn từ Anh chị.
Vào đầu tháng 10/2014 => ngày 15/12/2014 em có vào bv nhiệt đới trung ương sau khi tư vấn và và xét nghiệm 3 pp thì em am tính => Đến ngày 13/02/2015 trước ngày valentine một ngày em lại được bạn ấy dẫn đi xét nghiệm một lần nữa tại medlatec bằng pp combi pt chi số coi là 0.477 kqua trả âm tính => KQ này bạn 10000000000000000000000000000% ko hề nhiễm Ết

QuangMinh
17-05-2015, 15:31
Bạn quả thật quá may mắn. Chúc mừng bạn!!!