PDA

View Full Version : bị thương trên xe khách



levansau1029
29-05-2015, 17:01
cháu đi trên xe khách giường nằm bắt đầu lúc cỡ 8 h, khi cháu ngồi cháu có mang theo cái balo của mình theo. Đến khoảng 12 h, cháu ngủ có thay đổi thế, chân phải cháu có đạp vào trong cái hòm phía trước chỗ ngủ, rồi bị một cái gì kéo làm tróc da một chút ở dưới lòng bàn chân phải, chảy máu thì ít nhưng để lại vết thâm tím giống máu bầm. Lúc đó do mơ màng ngủ, cháu nghĩ là cái vật đó là dây kéo balo, nhưng giờ cháu sợ là lỡ chân cháu quẹt vào cái gì nhọn trong hòm hay cái gì nhọn của người trước để lại mà trước đó họ cũng bị quẹt chảy máu và bị hiv. Vậy cháu có nguy cơ không ạ

Charles
29-05-2015, 19:26
cháu đi trên xe khách giường nằm bắt đầu lúc cỡ 8 h, khi cháu ngồi cháu có mang theo cái balo của mình theo. Đến khoảng 12 h, cháu ngủ có thay đổi thế, chân phải cháu có đạp vào trong cái hòm phía trước chỗ ngủ, rồi bị một cái gì kéo làm tróc da một chút ở dưới lòng bàn chân phải, chảy máu thì ít nhưng để lại vết thâm tím giống máu bầm. Lúc đó do mơ màng ngủ, cháu nghĩ là cái vật đó là dây kéo balo, nhưng giờ cháu sợ là lỡ chân cháu quẹt vào cái gì nhọn trong hòm hay cái gì nhọn của người trước để lại mà trước đó họ cũng bị quẹt chảy máu và bị hiv. Vậy cháu có nguy cơ không ạ

http://i.imgur.com/gNuSlk4.jpg

Thành viên này vừa bị khóa nick cảnh cáo, nhưng vẫn không chịu tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân, vẫn luôn có chủ đề ở dạng thiếu kiến thức và hoang tưởng. Đề nghị Admin Tuanmecsedec đưa vào Nhóm thành viên hoang tưởng.

Tuanmecsedec
29-05-2015, 20:30
cháu đi trên xe khách giường nằm bắt đầu lúc cỡ 8 h, khi cháu ngồi cháu có mang theo cái balo của mình theo. Đến khoảng 12 h, cháu ngủ có thay đổi thế, chân phải cháu có đạp vào trong cái hòm phía trước chỗ ngủ, rồi bị một cái gì kéo làm tróc da một chút ở dưới lòng bàn chân phải, chảy máu thì ít nhưng để lại vết thâm tím giống máu bầm. Lúc đó do mơ màng ngủ, cháu nghĩ là cái vật đó là dây kéo balo, nhưng giờ cháu sợ là lỡ chân cháu quẹt vào cái gì nhọn trong hòm hay cái gì nhọn của người trước để lại mà trước đó họ cũng bị quẹt chảy máu và bị hiv. Vậy cháu có nguy cơ không ạ


Thành viên này qua các chủ đề cho thấy đã bị chứng bệnh thần kinh lo sợ hoang tưởng.

Chủ đề: Vết thương ở chân (http://www.diendanhiv.vn/threads/30163-Vet-thuong-o-chan)Chủ đề: bị vật lạ va quệt làm sưng lên đó (http://www.diendanhiv.vn/threads/30134-bi-vat-la-va-quet-lam-sung-len-do)Chủ đề: đi trên đường bị cái gì đó văng vô (http://www.diendanhiv.vn/threads/30092-di-tren-duong-bi-cai-gi-do-vang-vo)Chủ đề: đây có phải hành vi nguy cơ không ạ (http://www.diendanhiv.vn/threads/30059-day-co-phai-hanh-vi-nguy-co-khong-a)Chủ đề: Sợ nguy cơ khi đi tắm hồ bơi. (http://www.diendanhiv.vn/threads/30033-So-nguy-co-khi-di-tam-ho-boi)Chủ đề: bị vật lạ găm vào chân chảy máu ở hồ (http://www.diendanhiv.vn/threads/29950-bi-vat-la-gam-vao-chan-chay-mau-o-ho)

levansau1029
30-05-2015, 07:25
dạ thưa, ngay sáng lúc thức dậy cháu đã đi rửa chân, lúc đó chân cháu còn rát lắm. Rồi cháu đi hồ bơi, có bãi cát, cháu đo thì chân cháu lúc nào cũng đau, cháu sợ cháu đi mà có lúc va chạm với bơm kim tiêm thì sao ạ

Tùng đẹp trai
30-05-2015, 07:47
dạ thưa, ngay sáng lúc thức dậy cháu đã đi rửa chân, lúc đó chân cháu còn rát lắm. Rồi cháu đi hồ bơi, có bãi cát, cháu đo thì chân cháu lúc nào cũng đau, cháu sợ cháu đi mà có lúc va chạm với bơm kim tiêm thì sao ạ

Chủ đề này đã được tư vấn là không có nguy cơ thêm nữa thành viên này hoang tưởng thiếu kiến thức nên Tùng nghĩ không cần thiết nữa. Xin phép đóng chủ đề để không làm phiền các thành viên khác.