PDA

View Full Version : Quan hệ tình dục trong say xỉn - có mang BCS



haihoa
29-05-2015, 19:02
Cách đây 1 tuần, em có đi nhậu say xỉn, xong em đi QH tình dục với gái mại dâm, em có ghé Circle K mua 1 hộp durex cho an toàn… mà giờ vẫn thấy bất an
Em đi tiểu, xong ra, cô ấy định đeo bcs của khách sạn cho em, nhưng em từ chối, em nói là xài cái durex của em. Cô ấy mở hộp và đeo cho em, xong rồi em còn bắt phải đeo thêm cái thứ 2, khổ nỗi là DV em lúc đó nó xìu xìu, nhưng đủ to để đeo bcs vào.
Trong quá trình quan hệ em có tuột DV ra ngoài AD, cô ấy cầm Dv em cho vào AD rùi QH típ, nhưng ko tuột bcs, quan hệ xong cô ấy đi vào nhà tắm rửa mình
Sau đó em vào em dùng tay phải bóc bcs ra, rửay trái cầm DV và tay phải dùng vòi sen rửa.
Em nhớ “man mán” (vì lúc đó em xỉn rồi) là lúc đó em QH với cô ấy ở trên giường, sau khi QH xong thì em thấy là BCS vẫn còn dính trên DV em, sau đó em đi vào nhà vệ sinh bóc ra bằng tay phải, tay trái vạch DV ra và tay phải cầm vòi sen xịt vào DV.
Lúc đó em rất là dửng dưng, chả thấy sợ gì cả. Em còn nhớ là em QH với cô ấy trên giường và bcs thì em vứt dưới sàn nhà vệ sinh. Làm xong thì em tháo bcs ra và đi về nhà rửa lại DV bằng xà bông, thời gian từ lúc QH cho tới lúc em tắm rửa khoảng 10p, không biết có đủ lâu để virus chết không.
Mới 1 tuần thôi mà em xuất hiện đủ thứ triệu chứng như là sốt cao, tiêu chảy và đau nhức khớp, nhức đầu.
Em có gọi cho mấy anh tham khảo, và kể cho mấy anh nghe những gì em viết ở trên kia thì mấy anh bảo là em không có nguy cơ nhưng em cứ bị nó ám ảnh hoài. Dù sao thì cũng đã 1 tuần rồi, phó mặc cho số phận chứ uống thuốc chống phơi nhiễm cũng đã không còn kịp. Em thấy nhục nhã cho bản thân em lắm. Nếu em qua không qua khỏi đợt này, em sẽ mất tất cả ở tuổi 24. Nếu em qua khỏi thì em thề là em chừa luôn cài trò này.
Theo mọi người thì em có nguy cơ thật không, và đủ 4 tuần em có nên đi đâu xét nghiệm cho chính xác không ?

Charles
29-05-2015, 19:42
Cách đây 1 tuần, em có đi nhậu say xỉn, xong em đi QH tình dục với gái mại dâm, em có ghé Circle K mua 1 hộp durex cho an toàn… mà giờ vẫn thấy bất an
Em đi tiểu, xong ra, cô ấy định đeo bcs của khách sạn cho em, nhưng em từ chối, em nói là xài cái durex của em. Cô ấy mở hộp và đeo cho em, xong rồi em còn bắt phải đeo thêm cái thứ 2, khổ nỗi là DV em lúc đó nó xìu xìu, nhưng đủ to để đeo bcs vào.
Trong quá trình quan hệ em có tuột DV ra ngoài AD, cô ấy cầm Dv em cho vào AD rùi QH típ, nhưng ko tuột bcs, quan hệ xong cô ấy đi vào nhà tắm rửa mình
Sau đó em vào em dùng tay phải bóc bcs ra, rửay trái cầm DV và tay phải dùng vòi sen rửa.
Em nhớ “man mán” (vì lúc đó em xỉn rồi) là lúc đó em QH với cô ấy ở trên giường, sau khi QH xong thì em thấy là BCS vẫn còn dính trên DV em, sau đó em đi vào nhà vệ sinh bóc ra bằng tay phải, tay trái vạch DV ra và tay phải cầm vòi sen xịt vào DV.
Lúc đó em rất là dửng dưng, chả thấy sợ gì cả. Em còn nhớ là em QH với cô ấy trên giường và bcs thì em vứt dưới sàn nhà vệ sinh. Làm xong thì em tháo bcs ra và đi về nhà rửa lại DV bằng xà bông, thời gian từ lúc QH cho tới lúc em tắm rửa khoảng 10p, không biết có đủ lâu để virus chết không.
Mới 1 tuần thôi mà em xuất hiện đủ thứ triệu chứng như là sốt cao, tiêu chảy và đau nhức khớp, nhức đầu.
Em có gọi cho mấy anh tham khảo, và kể cho mấy anh nghe những gì em viết ở trên kia thì mấy anh bảo là em không có nguy cơ nhưng em cứ bị nó ám ảnh hoài. Dù sao thì cũng đã 1 tuần rồi, phó mặc cho số phận chứ uống thuốc chống phơi nhiễm cũng đã không còn kịp. Em thấy nhục nhã cho bản thân em lắm. Nếu em qua không qua khỏi đợt này, em sẽ mất tất cả ở tuổi 24. Nếu em qua khỏi thì em thề là em chừa luôn cài trò này.
Theo mọi người thì em có nguy cơ thật không, và đủ 4 tuần em có nên đi đâu xét nghiệm cho chính xác không ?

Theo những gì bạn kể cho thấy là bạn quan hệ an toàn. QHTD có sử dụng BCS (bao không tuột không rách) là không có nguy cơ = không cần XN.

Tuanmecsedec
29-05-2015, 19:48
Cách đây 1 tuần, em có đi nhậu say xỉn, xong em đi QH tình dục với gái mại dâm, em có ghé Circle K mua 1 hộp durex cho an toàn… mà giờ vẫn thấy bất an
Em đi tiểu, xong ra, cô ấy định đeo bcs của khách sạn cho em, nhưng em từ chối, em nói là xài cái durex của em. Cô ấy mở hộp và đeo cho em, xong rồi em còn bắt phải đeo thêm cái thứ 2, khổ nỗi là DV em lúc đó nó xìu xìu, nhưng đủ to để đeo bcs vào.
Trong quá trình quan hệ em có tuột DV ra ngoài AD, cô ấy cầm Dv em cho vào AD rùi QH típ, nhưng ko tuột bcs, quan hệ xong cô ấy đi vào nhà tắm rửa mình
Sau đó em vào em dùng tay phải bóc bcs ra, rửay trái cầm DV và tay phải dùng vòi sen rửa.
Em nhớ “man mán” (vì lúc đó em xỉn rồi) là lúc đó em QH với cô ấy ở trên giường, sau khi QH xong thì em thấy là BCS vẫn còn dính trên DV em, sau đó em đi vào nhà vệ sinh bóc ra bằng tay phải, tay trái vạch DV ra và tay phải cầm vòi sen xịt vào DV.
Lúc đó em rất là dửng dưng, chả thấy sợ gì cả. Em còn nhớ là em QH với cô ấy trên giường và bcs thì em vứt dưới sàn nhà vệ sinh. Làm xong thì em tháo bcs ra và đi về nhà rửa lại DV bằng xà bông, thời gian từ lúc QH cho tới lúc em tắm rửa khoảng 10p, không biết có đủ lâu để virus chết không.
Mới 1 tuần thôi mà em xuất hiện đủ thứ triệu chứng như là sốt cao, tiêu chảy và đau nhức khớp, nhức đầu.
Em có gọi cho mấy anh tham khảo, và kể cho mấy anh nghe những gì em viết ở trên kia thì mấy anh bảo là em không có nguy cơ nhưng em cứ bị nó ám ảnh hoài. Dù sao thì cũng đã 1 tuần rồi, phó mặc cho số phận chứ uống thuốc chống phơi nhiễm cũng đã không còn kịp. Em thấy nhục nhã cho bản thân em lắm. Nếu em qua không qua khỏi đợt này, em sẽ mất tất cả ở tuổi 24. Nếu em qua khỏi thì em thề là em chừa luôn cài trò này.
Theo mọi người thì em có nguy cơ thật không, và đủ 4 tuần em có nên đi đâu xét nghiệm cho chính xác không ?


Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.