emcuangayhomqua123
03-06-2015, 15:27
em chào các anh chị trong diễn đàn
em là sinh viên đang sống trong ký túc xá. em có mặc quần áo chung với bạn cùng phòng, người ông ta thì có nhiều mụn và có sở thích nặn mụn. nói chung là nhiều lúc ông này nặn mụn be bét máu ở mặt với ở lưng luôn. ông này có sở thích là quan hệ tình dục bừa bãi và cả chơi gmd nữa, nói chung ông sống bất cần, chơi cả đá nữa.
em cũng hay đi đá bóng nên nhiều lúc mượn quần áo của ông ấy mặt. lưng em cũng có mụn và nhiều lúc em cũng hay gãi lưng làm máu chảy ra.
em xin hỏi là nếu em mặc áo của ông ấy mà ông ấy vừa nặn mụn ra máu xong, lưng em cũng có vài nốt mụn chảy mủ thế thì có nguy cơ gì không ạ.
ông ta nặn mụn cho ông xong rồi nặn mụn cho em thì em có bị sao không ạ. vì ông này thích nặn mụn lắm, nhiều lúc nặn mụn em phọt máu ra.
em và ông ấy dùng quần lót nhiều cái giống nhau, mà đàn ông có mộng tinh. nếu ông ấy mộng tinh mà em không biết lại mặc quần ông ấy ngay lúc đấy mà không để ý thì em có nguy cơ không ạ.
ông đấy chuyển đi rồi, em không gặp ông đấy nữa
em cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị sức khoẻ
em là sinh viên đang sống trong ký túc xá. em có mặc quần áo chung với bạn cùng phòng, người ông ta thì có nhiều mụn và có sở thích nặn mụn. nói chung là nhiều lúc ông này nặn mụn be bét máu ở mặt với ở lưng luôn. ông này có sở thích là quan hệ tình dục bừa bãi và cả chơi gmd nữa, nói chung ông sống bất cần, chơi cả đá nữa.
em cũng hay đi đá bóng nên nhiều lúc mượn quần áo của ông ấy mặt. lưng em cũng có mụn và nhiều lúc em cũng hay gãi lưng làm máu chảy ra.
em xin hỏi là nếu em mặc áo của ông ấy mà ông ấy vừa nặn mụn ra máu xong, lưng em cũng có vài nốt mụn chảy mủ thế thì có nguy cơ gì không ạ.
ông ta nặn mụn cho ông xong rồi nặn mụn cho em thì em có bị sao không ạ. vì ông này thích nặn mụn lắm, nhiều lúc nặn mụn em phọt máu ra.
em và ông ấy dùng quần lót nhiều cái giống nhau, mà đàn ông có mộng tinh. nếu ông ấy mộng tinh mà em không biết lại mặc quần ông ấy ngay lúc đấy mà không để ý thì em có nguy cơ không ạ.
ông đấy chuyển đi rồi, em không gặp ông đấy nữa
em cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị sức khoẻ