PDA

View Full Version : Kim tiêm rừng cao su.



Rungcaosu
03-06-2015, 16:46
Nghỉ hè rồi nên e ra rừng cao su làm phụ gia đình. E đi được 2 3 ngày nay rồi, mọi chuyện vẫn bình thường đến trưa hôm nay. Đến giờ nghỉ thì e đạp xe với thằng cháu về nhà ăn cơm, e chở nó. Vừa chạy vừa nói chuyện, trong lúc chạy thì có một thứ gì đó nặng chạm vào ngón chân của e, e không nhìn xuống nên ko biết đó là gì hay ở khu vực đó có gì. Về đến nhà thì e thấy ở chân có một nốt đỏ có lỗ (e ko nhớ vật chạm vào có ngay lỗ nhỏ này ko vì từ lúc chạm đến về nhà thì ko còn cảm nhận được vị trí, lúc đó e ko dám nặn máu ra, e lấy nước và cồn 90 độ rửa, ko biết sao nốt đỏ bớt ửng, đến giờ thì nặng ra miếng nước màu vàng, rướm máu nhưng ko thấy nhứt nhói). E nghe đứa cháu nói ở rừng cao su có ống tiêm nên e rất lo sợ. Vật va chạm đó là gì? Có khi nào e bị kim tiêm, ống chích đâm rồi ko ạ? Xin mọi người tư vấn rõ ràng giúp e, kiểu này chắc e ở nhà rồi trầm cảm luôn mất. E xin cảm ơn!

Charles
03-06-2015, 19:24
Nghỉ hè rồi nên e ra rừng cao su làm phụ gia đình. E đi được 2 3 ngày nay rồi, mọi chuyện vẫn bình thường đến trưa hôm nay. Đến giờ nghỉ thì e đạp xe với thằng cháu về nhà ăn cơm, e chở nó. Vừa chạy vừa nói chuyện, trong lúc chạy thì có một thứ gì đó nặng chạm vào ngón chân của e, e không nhìn xuống nên ko biết đó là gì hay ở khu vực đó có gì. Về đến nhà thì e thấy ở chân có một nốt đỏ có lỗ (e ko nhớ vật chạm vào có ngay lỗ nhỏ này ko vì từ lúc chạm đến về nhà thì ko còn cảm nhận được vị trí, lúc đó e ko dám nặn máu ra, e lấy nước và cồn 90 độ rửa, ko biết sao nốt đỏ bớt ửng, đến giờ thì nặng ra miếng nước màu vàng, rướm máu nhưng ko thấy nhứt nhói). E nghe đứa cháu nói ở rừng cao su có ống tiêm nên e rất lo sợ. Vật va chạm đó là gì? Có khi nào e bị kim tiêm, ống chích đâm rồi ko ạ? Xin mọi người tư vấn rõ ràng giúp e, kiểu này chắc e ở nhà rồi trầm cảm luôn mất. E xin cảm ơn!

Do bạn lo lắng rồi suy diễn đến kim tiêm thôi, bạn đang đi xe đạp thì làm sao kim tiêm đâm vào chân bạn được. Khi nào kim tiêm đâm vào chân và chính tay bạn rút kim ra hãy lo.

Rungcaosu
03-06-2015, 19:48
Ôi! Chắc e tiêu mất. Lúc nãy vì lo sợ quá nên e có đi ra ngay chỗ e bị va chạm, thì thấy có 1 ống tiêm ở gần cây cao su, lời cháu e nói ở rừng cao su có ống tiêm là thật rồi. E thấy khi chạy xe, sỏi đá cũng thường bị bánh xe đang lăn làm cho văng lên, có khi nào kim tiêm cũng giống vậy rồi bay lên chúng chân e ko ạ? E lo sợ quá a ạ!

Charles
03-06-2015, 19:51
Ôi! Chắc e tiêu mất. Lúc nãy vì lo sợ quá nên e có đi ra ngay chỗ e bị va chạm, thì thấy có 1 ống tiêm ở gần cây cao su, lời cháu e nói ở rừng cao su có ống tiêm là thật rồi. E thấy khi chạy xe, sỏi đá cũng thường bị bánh xe đang lăn làm cho văng lên, có khi nào kim tiêm cũng giống vậy rồi bay lên chúng chân e ko ạ? E lo sợ quá a ạ!

Khi nào kim tiêm còn chứa máu tươi (vừa sử dụng xong) đâm và bơm máu vào người bạn mới có nguy cơ. Còn kiểu như bạn đang đi trên đường thì dù có đúng kim va vào chân thật cũng không có nguy cơ. Bớt suy diễn đi, đừng tự dọa mình nữa.

Rungcaosu
03-06-2015, 19:58
Vậy ko lẽ bị kim tiêm đâm rồi sao ạ? Chắc e chết mất. H e phải làm sao đây ạ?

Charles
03-06-2015, 20:03
Vậy ko lẽ bị kim tiêm đâm rồi sao ạ? Chắc e chết mất. H e phải làm sao đây ạ?

Bạn khùng vừa thôi, không chịu đọc những gì đã trả lời ở trên sao ???

xuanxanh
03-06-2015, 20:03
Vậy ko lẽ bị kim tiêm đâm rồi sao ạ? Chắc e chết mất. H e phải làm sao đây ạ?

Vớ va vớ vẩn. Kim tiêm ko có chân chạy lên bàn đạp xe đạp mà đâm rồi bơm máu vào bạn được. Cái gì mà bị kim tiêm đâm rồi sao, đọc lại xem ai nói vậy. Liên thiên. Phải làm sao, phải bớt dở hơi cám lợn đi.

Rungcaosu
03-06-2015, 20:09
E thấy bánh xe đang chạy, lăn thường làm mấy cục đá văng lên trên và hay trúng chân lắm á chị, nên e sợ kim tiêm cũng giống thế.

xuanxanh
03-06-2015, 20:14
E thấy bánh xe đang chạy, lăn thường làm mấy cục đá văng lên trên và hay trúng chân lắm á chị, nên e sợ kim tiêm cũng giống thế.

Làm như trong phim hành động giả tưởng ko bằng. Đọc lại những lời tư vấn ở trên và tìm hiểu thêm về ccác đường lây truyền hiv đi nhé.

Rungcaosu
03-06-2015, 20:42
Ko lẽ e ám ảnh, lo sợ quá nên bị "thần hồn nát thần tính", nhưng e vẫn cứ lo sợ và hoang mang.

xuanxanh
03-06-2015, 20:44
Ko lẽ e ám ảnh, lo sợ quá nên bị "thần hồn nát thần tính", nhưng e vẫn cứ lo sợ và hoang mang.

Đúng là ám ảnh quá thể đó. Lo sợ, hoang mang vô lý, hại bạn mà thôi. Tùy bạn!

Tuanmecsedec
03-06-2015, 20:45
Nghỉ hè rồi nên e ra rừng cao su làm phụ gia đình. E đi được 2 3 ngày nay rồi, mọi chuyện vẫn bình thường đến trưa hôm nay. Đến giờ nghỉ thì e đạp xe với thằng cháu về nhà ăn cơm, e chở nó. Vừa chạy vừa nói chuyện, trong lúc chạy thì có một thứ gì đó nặng chạm vào ngón chân của e, e không nhìn xuống nên ko biết đó là gì hay ở khu vực đó có gì. Về đến nhà thì e thấy ở chân có một nốt đỏ có lỗ (e ko nhớ vật chạm vào có ngay lỗ nhỏ này ko vì từ lúc chạm đến về nhà thì ko còn cảm nhận được vị trí, lúc đó e ko dám nặn máu ra, e lấy nước và cồn 90 độ rửa, ko biết sao nốt đỏ bớt ửng, đến giờ thì nặng ra miếng nước màu vàng, rướm máu nhưng ko thấy nhứt nhói). E nghe đứa cháu nói ở rừng cao su có ống tiêm nên e rất lo sợ. Vật va chạm đó là gì? Có khi nào e bị kim tiêm, ống chích đâm rồi ko ạ? Xin mọi người tư vấn rõ ràng giúp e, kiểu này chắc e ở nhà rồi trầm cảm luôn mất. E xin cảm ơn!

Chủ đề bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi.

Tuanmecsedec
03-06-2015, 20:45
Ko lẽ e ám ảnh, lo sợ quá nên bị "thần hồn nát thần tính", nhưng e vẫn cứ lo sợ và hoang mang.


http://i.imgur.com/1WZondx.jpg

sugarsweet
03-06-2015, 20:46
lấy lỡ ốc ăn cũng chả sao , đừng tự hù mình , hãy sống vui

Rungcaosu
03-06-2015, 21:09
E bắt đầu bớt lo sợ nhưng e thắc mắc ko biết cái gì đã va chạm vào chân e và cái lỗ nhỏ đó là ở đâu? (chắc e lại lo lắng quá nên ko còn lý trí suy nghĩ đúng đắn).

Tuanmecsedec
03-06-2015, 21:14
E bắt đầu bớt lo sợ nhưng e thắc mắc ko biết cái gì đã va chạm vào chân e và cái lỗ nhỏ đó là ở đâu? (chắc e lại lo lắng quá nên ko còn lý trí suy nghĩ đúng đắn).


Bạn suy diễn rồi tự hù mình thôi.

Rungcaosu
03-06-2015, 21:28
Mà anh Tuấn ơi, sẵn đây a cho e hỏi một câu (ko biết điên rồ ko), sao e thấy có nhiều chủ đề a để là suy diễn hoang tưởng nhưng một số bị đóng còn một số thì ko? Tại sao cùng một chủ đề nhưng chúng lại bị đóng mà những câu hỏi khác ko bị (như chủ đề này). E hỏi vậy để hiểu rõ hoạt động của diễn đàn hơn thôi nên a đừng đóng chủ đề của e. E xin cảm ơn!

Tuanmecsedec
03-06-2015, 21:33
Mà anh Tuấn ơi, sẵn đây a cho e hỏi một câu (ko biết điên rồ ko), sao e thấy có nhiều chủ đề a để là suy diễn hoang tưởng nhưng một số bị đóng còn một số thì ko? Tại sao cùng một chủ đề nhưng chúng lại bị đóng mà những câu hỏi khác ko bị (như chủ đề này). E hỏi vậy để hiểu rõ hoạt động của diễn đàn hơn thôi nên a đừng đóng chủ đề của e. E xin cảm ơn!

Nếu chủ đề nào tư vấn xong sẽ bị đóng lại tránh chủ đề đi lạc hướng hoặc ảnh hưởng thành viên khác.

xuanxanh
03-06-2015, 21:33
Mà anh Tuấn ơi, sẵn đây a cho e hỏi một câu (ko biết điên rồ ko), sao e thấy có nhiều chủ đề a để là suy diễn hoang tưởng nhưng một số bị đóng còn một số thì ko? Tại sao cùng một chủ đề nhưng chúng lại bị đóng mà những câu hỏi khác ko bị (như chủ đề này). E hỏi vậy để hiểu rõ hoạt động của diễn đàn hơn thôi nên a đừng đóng chủ đề của e. E xin cảm ơn!

À đây là ko được đóng lên tỵ nạnh đây mà. :)) Bạn tham gia diễn đàn trước hết biết đọc nội quy diễn đàn và tuân thủ lag được rôì. Tỵ chi cho mệt. :))

Rungcaosu
03-06-2015, 21:44
E ko có cà nanh ạ! Cho e hỏi câu cuối thôi ạ, e nhỏ dại. Nếu trường hợp của e mà có lỡ bị kim va vào thì có nguy cơ ko ạ?

Tuanmecsedec
03-06-2015, 21:45
E ko có cà nanh ạ! Cho e hỏi câu cuối thôi ạ, e nhỏ dại. Nếu trường hợp của e mà có lỡ bị kim va vào thì có nguy cơ ko ạ?

Ở đây không có chữ LỠ bạn.

xuanxanh
03-06-2015, 21:45
E ko có cà nanh ạ! Cho e hỏi câu cuối thôi ạ, e nhỏ dại. Nếu trường hợp của e mà có lỡ bị kim va vào thì có nguy cơ ko ạ?

Va vào và bơm máu tươi vào bạn mới có nguy cơ. Đọc ko đọc, chỉ hỏi. Trên kia mọi người đã nói cả rồi, đề nghị bạn đọc kỹ lại.

Rungcaosu
04-06-2015, 09:01
E có theo dõi mấy chủ đề trong mục vật nhọn,... E thấy mấy trường hợp cũng đi trên đường và bị kim đâm (ko biết có bị bơm máu vào hay ko) nhưng họ lại đi mua thuốc phơi nhiễm để uống.

tung_1234
04-06-2015, 09:33
a song chung a truong xian a tuan nc dung do bạn
hồi mình củng lo như bạn vậy di xe lam sao wet kim tiem dc chỉ là bạn qua cây cỏ quet vô thoi . ko chảy máu là ko sao .

Rungcaosu
04-06-2015, 10:54
Mình cảm ơn bạn! Nhưng nge bạn nói mìh lại lo lắng thêm, tại lúc về tới nhà thì chân mình có một lỗ nhỏ như kim tiêm, đỏ ửng, nặn thì ra nước vàng, rướm máu (nhưng ko thấy nhứt) Mà đường đi ở rừng chỉ có sỏi, đá (đất đỏ) chứ ko có cây cỏ đó bạn.

Tùng đẹp trai
04-06-2015, 13:29
Mình cảm ơn bạn! Nhưng nge bạn nói mìh lại lo lắng thêm, tại lúc về tới nhà thì chân mình có một lỗ nhỏ như kim tiêm, đỏ ửng, nặn thì ra nước vàng, rướm máu (nhưng ko thấy nhứt) Mà đường đi ở rừng chỉ có sỏi, đá (đất đỏ) chứ ko có cây cỏ đó bạn.

Không có nguy cơ !
Bạn đừng tào lao mía lao mía lùi nữa mà tự gây stress cho bản thân!

Tuanmecsedec
04-06-2015, 14:51
E có theo dõi mấy chủ đề trong mục vật nhọn,... E thấy mấy trường hợp cũng đi trên đường và bị kim đâm (ko biết có bị bơm máu vào hay ko) nhưng họ lại đi mua thuốc phơi nhiễm để uống.


Vấn đề là của người ta.Vấn đề ở đây của bạn đã được tư vấn thì yên tâm.Nếu bạn không tin thì đừng post bài hỏi.

tung_1234
04-06-2015, 16:44
do dá thui bạn . chứ kim tiem là nó găm vô chân bạn rùi . hùi mình di xe cung vậy dá nó văng len tróc lổ nhỏ .