Đăng nhập

View Full Version : đi đá banh chảy máu



thutran123
05-06-2015, 14:59
em đi đá banh, ở nhóm người trước thấy toàn mấy người nhìn trông rất đáng sợ, rất giống dân chơi,ai cũng thấu thẹo thọ đầy mình. Em mới vào ngồi chỗ ghế thì bị cái mái nhọn quẹt đường dài chảy máu. Xong rồi em ra đá banh, em chạy đá sao đến nỗi mà trượt chân cà lên mặt sân bay mất miếng da lớn chảy máu rất nhiều, trong quá trình chơi, em đá chân không và khi co lên em thấy chân mình bị xước vài đường. Nếu những người trước bị giống em và cũng tại những vị trí đó thì em có nguy cơ không ạ

Nguyen Ha
05-06-2015, 15:03
em đi đá banh, ở nhóm người trước thấy toàn mấy người nhìn trông rất đáng sợ, rất giống dân chơi,ai cũng thấu thẹo thọ đầy mình. Em mới vào ngồi chỗ ghế thì bị cái mái nhọn quẹt đường dài chảy máu. Xong rồi em ra đá banh, em chạy đá sao đến nỗi mà trượt chân cà lên mặt sân bay mất miếng da lớn chảy máu rất nhiều, trong quá trình chơi, em đá chân không và khi co lên em thấy chân mình bị xước vài đường. Nếu những người trước bị giống em và cũng tại những vị trí đó thì em có nguy cơ không ạ

HIV không lây nhiễm như vậy. Hoàn toàn không có nguy cơ.

Truong Xuan
05-06-2015, 15:03
em đi đá banh, ở nhóm người trước thấy toàn mấy người nhìn trông rất đáng sợ, rất giống dân chơi,ai cũng thấu thẹo thọ đầy mình. Em mới vào ngồi chỗ ghế thì bị cái mái nhọn quẹt đường dài chảy máu. Xong rồi em ra đá banh, em chạy đá sao đến nỗi mà trượt chân cà lên mặt sân bay mất miếng da lớn chảy máu rất nhiều, trong quá trình chơi, em đá chân không và khi co lên em thấy chân mình bị xước vài đường. Nếu những người trước bị giống em và cũng tại những vị trí đó thì em có nguy cơ không ạ

Những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV. Bạn đã có mấy chủ đề cho thấy bạn thiếu kiến thức trầm trọng, nên dành thời gian tìm hiểu kiến thức có sẵn tại diễn đàn trang bị cho bản thân đi. Toàn lo hão!!!

đi bơi bị thương (http://diendanhiv.vn/threads/30526-di-boi-bi-thuong)

có phải em quá hoang tưởng không (http://diendanhiv.vn/threads/30548-co-phai-em-qua-hoang-tuong-khong)

thutran123
05-06-2015, 15:07
em.còn một vấn đề nữa, em học tin, trước đó có 1 lớp học nữa, em xuống kéo bàn phím ra, cái cạnh nhọn của hai bên chỗ kéo rạch em.một đường dài chảy máu nhiều, em có nguy cơ không nếu ở đó có dính máu của ban trước có hiv

Truong Xuan
05-06-2015, 15:09
em.còn một vấn đề nữa, em học tin, trước đó có 1 lớp học nữa, em xuống kéo bàn phím ra, cái cạnh nhọn của hai bên chỗ kéo rạch em.một đường dài chảy máu nhiều, em có nguy cơ không nếu ở đó có dính máu của ban trước có hiv

Cái cạnh bàn đó có làm đứt lìa tay bạn ra cũng không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
05-06-2015, 15:53
em đi đá banh, ở nhóm người trước thấy toàn mấy người nhìn trông rất đáng sợ, rất giống dân chơi,ai cũng thấu thẹo thọ đầy mình. Em mới vào ngồi chỗ ghế thì bị cái mái nhọn quẹt đường dài chảy máu. Xong rồi em ra đá banh, em chạy đá sao đến nỗi mà trượt chân cà lên mặt sân bay mất miếng da lớn chảy máu rất nhiều, trong quá trình chơi, em đá chân không và khi co lên em thấy chân mình bị xước vài đường. Nếu những người trước bị giống em và cũng tại những vị trí đó thì em có nguy cơ không ạ

Đá banh mà nhiễm hiv thì dẹp bà môn thể thao này đi

Tuanmecsedec
05-06-2015, 19:18
em đi đá banh, ở nhóm người trước thấy toàn mấy người nhìn trông rất đáng sợ, rất giống dân chơi,ai cũng thấu thẹo thọ đầy mình. Em mới vào ngồi chỗ ghế thì bị cái mái nhọn quẹt đường dài chảy máu. Xong rồi em ra đá banh, em chạy đá sao đến nỗi mà trượt chân cà lên mặt sân bay mất miếng da lớn chảy máu rất nhiều, trong quá trình chơi, em đá chân không và khi co lên em thấy chân mình bị xước vài đường. Nếu những người trước bị giống em và cũng tại những vị trí đó thì em có nguy cơ không ạ

100% không có nguy cơ.