PDA

View Full Version : Bị ám ảnh khi đạp phải vật lạ



betrai
15-06-2015, 17:02
Chào các anh,

Em xin lỗi vì đã làm phiền các anh, em biết có thể sau khi đăng bài này lên em sẽ bị các anh mắng nhưng thật sự em bị ám ảnh quá.

Chuyện là hôm qua, em ra đường và rồi em cảm thấy bàn chân em hơi rát. Em đi được một đoạn thì giở chân lên xem và thấy chân mình chảy máu khá nhiều nhưng tìm hoài vẫn không thấy vật thể nào đâm vào chân em. Em rất sợ là mình lỡ dẫm phải kim tiêm khi đi trên đường mà em không biết được. Liệu có bị sao không các anh ? Em có cần tiêm phòng uốn ván hay dùng PEP ko ạ ?

Trước đó, e cũng từng dẫm 1 viên đá nhỏ, chân đau nhẹ nhưng ko sao. Em vào nhà nằm 1 chút và khoảng nửa tiếng sau em mới ra đường và bắt đầu có hành vi bị chảy máu.

Charles
15-06-2015, 17:28
Chào các anh,

Em xin lỗi vì đã làm phiền các anh, em biết có thể sau khi đăng bài này lên em sẽ bị các anh mắng nhưng thật sự em bị ám ảnh quá.

Chuyện là hôm qua, em ra đường và rồi em cảm thấy bàn chân em hơi rát. Em đi được một đoạn thì giở chân lên xem và thấy chân mình chảy máu khá nhiều nhưng tìm hoài vẫn không thấy vật thể nào đâm vào chân em. Em rất sợ là mình lỡ dẫm phải kim tiêm khi đi trên đường mà em không biết được. Liệu có bị sao không các anh ? Em có cần tiêm phòng uốn ván hay dùng PEP ko ạ ?

Trước đó, e cũng từng dẫm 1 viên đá nhỏ, chân đau nhẹ nhưng ko sao. Em vào nhà nằm 1 chút và khoảng nửa tiếng sau em mới ra đường và bắt đầu có hành vi bị chảy máu.

Có thể trước đó bạn dẫm phải viên đá làm chân bị thương, lúc sau bạn đi bộ thì vết thương đó mới chảy máu. Còn không có chuyện dẫm phải kim tiêm mà không biết, vì nếu dẫm phải thật mà đang đi như thế sẽ nhẩy ngược lên ngay.

Tuanmecsedec
15-06-2015, 19:12
Chào các anh,

Em xin lỗi vì đã làm phiền các anh, em biết có thể sau khi đăng bài này lên em sẽ bị các anh mắng nhưng thật sự em bị ám ảnh quá.

Chuyện là hôm qua, em ra đường và rồi em cảm thấy bàn chân em hơi rát. Em đi được một đoạn thì giở chân lên xem và thấy chân mình chảy máu khá nhiều nhưng tìm hoài vẫn không thấy vật thể nào đâm vào chân em. Em rất sợ là mình lỡ dẫm phải kim tiêm khi đi trên đường mà em không biết được. Liệu có bị sao không các anh ? Em có cần tiêm phòng uốn ván hay dùng PEP ko ạ ?

Trước đó, e cũng từng dẫm 1 viên đá nhỏ, chân đau nhẹ nhưng ko sao. Em vào nhà nằm 1 chút và khoảng nửa tiếng sau em mới ra đường và bắt đầu có hành vi bị chảy máu.


Những gì bạn kể chỉ là lo lắng suy diễn hoang tưởng,không cần dùng thuốc phơi nhiễm.

betrai
16-06-2015, 10:27
Em cảm ơn hai anh ạ.

Hai anh cho em hỏi giả sử mình đạp kim tiêm thì phản ứng và tình trạng của mình lúc đó sẽ như thế nào ? Ví dụ như là kim sẽ dính vô chân mình hả hai anh ?

Em xin chúc hai anh nhiều sức khỏe và niềm vui ạ.

Tuanmecsedec
16-06-2015, 10:35
Em cảm ơn hai anh ạ.

Hai anh cho em hỏi giả sử mình đạp kim tiêm thì phản ứng và tình trạng của mình lúc đó sẽ như thế nào ? Ví dụ như là kim sẽ dính vô chân mình hả hai anh ?

Em xin chúc hai anh nhiều sức khỏe và niềm vui ạ.

Bạn thử mua cây kim tiêm kêu người khác thình lình đâm vào người thì sẽ biết ngay.