View Full Version : đi đá banh bị kim đâm
em chơi đá bóng thì không may quả banh lăn qua một cái lỗ ở trên tường thông với bãi rác. em thò qua lỗ đó để lấy, trái banh bị chặn bởi cục gạch, em thò vô thì thấy bị nhói ở tay, em rút tay ra thấy chảy máu, em chạy về nhà rửa thì thấy chấm nhỏ màu đỏ, em quay lại chỗ đó thì thấy cái kim tiêm. Em lo quá, em có nguy cơ không. Em nhớ có đọc đc là khi nào kim xuyên qua tay rồi tay mình rút ra thì mới có nguy cơ nhưng trong th của em, em sợ lúc thò vô em tác động lực vào, có trái bóng ngăn lại thì khi kim đâm , xi lanh sẽ đẩy bơm máu vào. Các anh giúp em với
Tùng đẹp trai
18-06-2015, 17:21
em chơi đá bóng thì không may quả banh lăn qua một cái lỗ ở trên tường thông với bãi rác. em thò qua lỗ đó để lấy, trái banh bị chặn bởi cục gạch, em thò vô thì thấy bị nhói ở tay, em rút tay ra thấy chảy máu, em chạy về nhà rửa thì thấy chấm nhỏ màu đỏ, em quay lại chỗ đó thì thấy cái kim tiêm. Em lo quá, em có nguy cơ không. Em nhớ có đọc đc là khi nào kim xuyên qua tay rồi tay mình rút ra thì mới có nguy cơ nhưng trong th của em, em sợ lúc thò vô em tác động lực vào, có trái bóng ngăn lại thì khi kim đâm , xi lanh sẽ đẩy bơm máu vào. Các anh giúp em với
Không có nguy cơ đâu bạn. Vì kim tiêm ra môi trường bên ngoài nếu trong kim tiêm có virus HIV đi chăng nữa thì virus cũng bất hoại rồi. Bạn an tâm đi
Nguyen Ha
18-06-2015, 18:10
em chơi đá bóng thì không may quả banh lăn qua một cái lỗ ở trên tường thông với bãi rác. em thò qua lỗ đó để lấy, trái banh bị chặn bởi cục gạch, em thò vô thì thấy bị nhói ở tay, em rút tay ra thấy chảy máu, em chạy về nhà rửa thì thấy chấm nhỏ màu đỏ, em quay lại chỗ đó thì thấy cái kim tiêm. Em lo quá, em có nguy cơ không. Em nhớ có đọc đc là khi nào kim xuyên qua tay rồi tay mình rút ra thì mới có nguy cơ nhưng trong th của em, em sợ lúc thò vô em tác động lực vào, có trái bóng ngăn lại thì khi kim đâm , xi lanh sẽ đẩy bơm máu vào. Các anh giúp em với
Sao cái gì cũng liên tưởng tới kim tiêm thế nhỉ?
Tuanmecsedec
18-06-2015, 19:39
em chơi đá bóng thì không may quả banh lăn qua một cái lỗ ở trên tường thông với bãi rác. em thò qua lỗ đó để lấy, trái banh bị chặn bởi cục gạch, em thò vô thì thấy bị nhói ở tay, em rút tay ra thấy chảy máu, em chạy về nhà rửa thì thấy chấm nhỏ màu đỏ, em quay lại chỗ đó thì thấy cái kim tiêm. Em lo quá, em có nguy cơ không. Em nhớ có đọc đc là khi nào kim xuyên qua tay rồi tay mình rút ra thì mới có nguy cơ nhưng trong th của em, em sợ lúc thò vô em tác động lực vào, có trái bóng ngăn lại thì khi kim đâm , xi lanh sẽ đẩy bơm máu vào. Các anh giúp em với
Bạn có hai chủ đề cho thấy chỉ lo sợ suy diễn hoang tưởng.
Chủ đề: đạp phải gì (http://www.diendanhiv.vn/threads/31019-dap-phai-gi)
em rõ ràng thấy cái kim tiêm mà, chỗ đó cũng ẩm ướt mà em nghe nói điều kiện ẩm ướt cũng giúp hiv tồn tại lâu
Truong Xuan
19-06-2015, 07:55
em chơi đá bóng thì không may quả banh lăn qua một cái lỗ ở trên tường thông với bãi rác. em thò qua lỗ đó để lấy, trái banh bị chặn bởi cục gạch, em thò vô thì thấy bị nhói ở tay, em rút tay ra thấy chảy máu, em chạy về nhà rửa thì thấy chấm nhỏ màu đỏ, em quay lại chỗ đó thì thấy cái kim tiêm. Em lo quá, em có nguy cơ không. Em nhớ có đọc đc là khi nào kim xuyên qua tay rồi tay mình rút ra thì mới có nguy cơ nhưng trong th của em, em sợ lúc thò vô em tác động lực vào, có trái bóng ngăn lại thì khi kim đâm , xi lanh sẽ đẩy bơm máu vào. Các anh giúp em với
em rõ ràng thấy cái kim tiêm mà, chỗ đó cũng ẩm ướt mà em nghe nói điều kiện ẩm ướt cũng giúp hiv tồn tại lâu
Thế cứ nhìn thấy kim tiêm là nó phải đâm vào tay bạn sao??? Khi nào chính mắt bạn nhìn thấy kim tiêm đâm vào và tự tay phải rút kim ra hãy lo lắng.
dạ thưa, tại vì tay em thấy có một vết chấm đỏ như bị kim đâm, nếu vậy cũng không có nguy cơ hả anh
caubecodon
19-06-2015, 12:14
Bạn được tư vấn không có nguy cơ rùi thì yên tâm đi
em có một điều muốn hỏi nữa ạ. Em đi karaoke với mấy bạn, hình như phòng em trước đó có người mới hát xong, nghe nói nhìn họ giống bọn dân chơi. Trong lúc em hát thì chân em có đá vào ghế làm dép bay vào trong. Em có thò tay vào trong và tìm dép, do trời tối nên em dùng tay mò dưới đất, rờ lên cả phía trên ghế phần ghế dưới, tay em không cảm thấy gì cả, em sợ là bọn người trước có dùng kim tiêm rồi vứt dưới đó, không may cái bơm đó bị bể, máu chảy ra, máu dính vào tay em, em không biết rồi có duọ mắt,làm mắt đỏ lên, em có nguy cơ không ạ. Chuyện này qua lâu rồi nhưng hôm qua đọc cái bài "tay dính máu" của bạn thienthanh thấy giống em nên em hỏi cho chắc
em có một điều muốn hỏi nữa ạ. Em đi karaoke với mấy bạn, hình như phòng em trước đó có người mới hát xong, nghe nói nhìn họ giống bọn dân chơi. Trong lúc em hát thì chân em có đá vào ghế làm dép bay vào trong. Em có thò tay vào trong và tìm dép, do trời tối nên em dùng tay mò dưới đất, rờ lên cả phía trên ghế phần ghế dưới, tay em không cảm thấy gì cả, em sợ là bọn người trước có dùng kim tiêm rồi vứt dưới đó, không may cái bơm đó bị bể, máu chảy ra, máu dính vào tay em, em không biết rồi có duọ mắt,làm mắt đỏ lên, em có nguy cơ không ạ. Chuyện này qua lâu rồi nhưng hôm qua đọc cái bài "tay dính máu" của bạn thienthanh thấy giống em nên em hỏi cho chắc
em sợ máu trong xilanh là máu hiv, rồi sợ tay dính máu mà ko biết, rồi dụi đỏ cả mắt, cạy mụn chảy máu, em có sao ko ạ
mong các anh chị trả lời cho em, em lo quá, đầu óc muốn thanh thản mà cứ vào mấu cái chỗ karaoke, rạp phim.là lại lo
Truong Xuan
19-06-2015, 14:46
em có một điều muốn hỏi nữa ạ. Em đi karaoke với mấy bạn, hình như phòng em trước đó có người mới hát xong, nghe nói nhìn họ giống bọn dân chơi. Trong lúc em hát thì chân em có đá vào ghế làm dép bay vào trong. Em có thò tay vào trong và tìm dép, do trời tối nên em dùng tay mò dưới đất, rờ lên cả phía trên ghế phần ghế dưới, tay em không cảm thấy gì cả, em sợ là bọn người trước có dùng kim tiêm rồi vứt dưới đó, không may cái bơm đó bị bể, máu chảy ra, máu dính vào tay em, em không biết rồi có duọ mắt,làm mắt đỏ lên, em có nguy cơ không ạ. Chuyện này qua lâu rồi nhưng hôm qua đọc cái bài "tay dính máu" của bạn thienthanh thấy giống em nên em hỏi cho chắc
Không biết kiếp trước bạn có ân oán gì với họ nhà KIM không mà sao giờ cái gì cũng suy diễn đến kim tiêm ???
nhưng thưa anh, do em quá lo lắng, em sợ trong lúc vui chơi quá đà nên không để ý, em sợ sau khi nhét tay vào ghế, có chạm phải kim tiêm, hay máu trong kim tiêm vỡ ta, em dụi mắt đỏ cả lên nên lo, anh làm ơn giúp em nếu như là có chuyện đó thật thì em có nguy cơ không ạ
Nguyen Ha
19-06-2015, 15:08
nhưng thưa anh, do em quá lo lắng, em sợ trong lúc vui chơi quá đà nên không để ý, em sợ sau khi nhét tay vào ghế, có chạm phải kim tiêm, hay máu trong kim tiêm vỡ ta, em dụi mắt đỏ cả lên nên lo, anh làm ơn giúp em nếu như là có chuyện đó thật thì em có nguy cơ không ạ
Do bạn suy diễn ra thôi.
Tuanmecsedec
19-06-2015, 15:28
em có một điều muốn hỏi nữa ạ. Em đi karaoke với mấy bạn, hình như phòng em trước đó có người mới hát xong, nghe nói nhìn họ giống bọn dân chơi. Trong lúc em hát thì chân em có đá vào ghế làm dép bay vào trong. Em có thò tay vào trong và tìm dép, do trời tối nên em dùng tay mò dưới đất, rờ lên cả phía trên ghế phần ghế dưới, tay em không cảm thấy gì cả, em sợ là bọn người trước có dùng kim tiêm rồi vứt dưới đó, không may cái bơm đó bị bể, máu chảy ra, máu dính vào tay em, em không biết rồi có duọ mắt,làm mắt đỏ lên, em có nguy cơ không ạ. Chuyện này qua lâu rồi nhưng hôm qua đọc cái bài "tay dính máu" của bạn thienthanh thấy giống em nên em hỏi cho chắc
Suy diễn hoang tưởng nặng.
Nhưng nếu điều đó xảy ra thiệt thì sao ạ
Tuanmecsedec
19-06-2015, 16:26
Nhưng nếu điều đó xảy ra thiệt thì sao ạ
Chỉ trên đây mới có thiệt.
http://i.imgur.com/5TRavvF.jpg
http://i.imgur.com/9cJvfaR.jpg
em còn một điều này muốn hỏi mấy anh, chả là trong lúc hát em có đập lưng vào tường trong đó, tường đó kiểu như vầy
https://www.upsieutoc.com/image/DJHT
em có va vào đó, có cảm giác nhói đau, khi về, tại cái chỗ nhói ấy có chút máu chảy ra, em sợ có khi nào có người đặt kim tiêm ở ngay đó rồi khi em va vào kim có đâm vào em làm em đau nhưng em lại tưởng là do đập vào đau. Nếu th vậy xảy ra em có nguy cơ không ạ
em có một điều muốn hỏi nữa ạ. Em đi karaoke với mấy bạn, hình như phòng em trước đó có người mới hát xong, nghe nói nhìn họ giống bọn dân chơi. Trong lúc em hát thì chân em có đá vào ghế làm dép bay vào trong. Em có thò tay vào trong và tìm dép, do trời tối nên em dùng tay mò dưới đất, rờ lên cả phía trên ghế phần ghế dưới, tay em không cảm thấy gì cả, em sợ là bọn người trước có dùng kim tiêm rồi vứt dưới đó, không may cái bơm đó bị bể, máu chảy ra, máu dính vào tay em, em không biết rồi có duọ mắt,làm mắt đỏ lên, em có nguy cơ không ạ. Chuyện này qua lâu rồi nhưng hôm qua đọc cái bài "tay dính máu" của bạn thienthanh thấy giống em nên em hỏi cho chắc
em còn một điều này muốn hỏi mấy anh, chả là trong lúc hát em có đập lưng vào tường trong đó, tường đó kiểu như vầy
https://www.upsieutoc.com/image/DJHT
em có va vào đó, có cảm giác nhói đau, khi về, tại cái chỗ nhói ấy có chút máu chảy ra, em sợ có khi nào có người đặt kim tiêm ở ngay đó rồi khi em va vào kim có đâm vào em làm em đau nhưng em lại tưởng là do đập vào đau. Nếu th vậy xảy ra em có nguy cơ không ạ
http://i.minus.com/i4UnvBF53unbn.jpg
Tuanmecsedec
19-06-2015, 16:44
Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.
Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn.