PDA

View Full Version : Hoang mang và lo lắng cần anh chị tư vấn !



hyvongsetotdep
19-06-2015, 12:52
Sự việc là e có người chú bị chết vì bệnh tim .khi đem về nhà vẫn để ống truyền nước biển và ống bóp oxy.khi người anh rút kim ra thì máu chảy ra nhiều lắm. Lúc đó em cầm cái bao để người anh bỏ ống vào thì trong lúc đó không biết kim có quẹt vào tay e ko. Qua ngày sau e đi làm thì thấy có 1 vết xướt nhỏ 5mm nhưng e cố tình nặng máu koi chảy không (vết thương tính đến lúc đó là khoảng 12 tiếng hơn) nhưng không chảy nó chỉ đỏ lên ở phần vết thương. Nếu là bị quẹt như vậy là có nguy cơ đúng ko mấy a chị.Hay là e bi ám ảnh quá rùi.Mong a chị tư vấn cho e biết.E biết là chú em bị tim mà chết nhưng em cứ suy nghi lung tung không suy nghĩ thoáng hơn được.
Thanks anh chị.

Truong Xuan
19-06-2015, 14:29
Sự việc là e có người chú bị chết vì bệnh tim .khi đem về nhà vẫn để ống truyền nước biển và ống bóp oxy.khi người anh rút kim ra thì máu chảy ra nhiều lắm. Lúc đó em cầm cái bao để người anh bỏ ống vào thì trong lúc đó không biết kim có quẹt vào tay e ko. Qua ngày sau e đi làm thì thấy có 1 vết xướt nhỏ 5mm nhưng e cố tình nặng máu koi chảy không (vết thương tính đến lúc đó là khoảng 12 tiếng hơn) nhưng không chảy nó chỉ đỏ lên ở phần vết thương. Nếu là bị quẹt như vậy là có nguy cơ đúng ko mấy a chị.Hay là e bi ám ảnh quá rùi.Mong a chị tư vấn cho e biết.E biết là chú em bị tim mà chết nhưng em cứ suy nghi lung tung không suy nghĩ thoáng hơn được.
Thanks anh chị.

Do bạn lo sợ suy diễn lung tung thôi, trong khi cầm bao để người khác cho ống kim vào như vậy nếu có bị quẹt vào đã biết ngay rồi.

Tuanmecsedec
19-06-2015, 15:25
Sự việc là e có người chú bị chết vì bệnh tim .khi đem về nhà vẫn để ống truyền nước biển và ống bóp oxy.khi người anh rút kim ra thì máu chảy ra nhiều lắm. Lúc đó em cầm cái bao để người anh bỏ ống vào thì trong lúc đó không biết kim có quẹt vào tay e ko. Qua ngày sau e đi làm thì thấy có 1 vết xướt nhỏ 5mm nhưng e cố tình nặng máu koi chảy không (vết thương tính đến lúc đó là khoảng 12 tiếng hơn) nhưng không chảy nó chỉ đỏ lên ở phần vết thương. Nếu là bị quẹt như vậy là có nguy cơ đúng ko mấy a chị.Hay là e bi ám ảnh quá rùi.Mong a chị tư vấn cho e biết.E biết là chú em bị tim mà chết nhưng em cứ suy nghi lung tung không suy nghĩ thoáng hơn được.
Thanks anh chị.

Không biết có bị kim quẹt vào tay không.Chứng tỏ lo lắng suy diễn hoang tưởng.

hyvongsetotdep
19-06-2015, 21:55
Lúc đó lu bu quá em cũng không để ý.nhưng với vết thương đó có nguy cơ phải không mấy a.
Thanks a chi nhiều

Tùng đẹp trai
19-06-2015, 22:08
Lúc đó lu bu quá em cũng không để ý.nhưng với vết thương đó có nguy cơ phải không mấy a.
Thanks a chi nhiều
Không sao hết ! An tâm đi!

Nguyen Ha
20-06-2015, 04:53
Lúc đó lu bu quá em cũng không để ý.nhưng với vết thương đó có nguy cơ phải không mấy a.
Thanks a chi nhiều

Không có nguy cơ.

Truong Xuan
20-06-2015, 07:27
Lúc đó lu bu quá em cũng không để ý.nhưng với vết thương đó có nguy cơ phải không mấy a.
Thanks a chi nhiều

Bạn không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
20-06-2015, 10:15
Lúc đó lu bu quá em cũng không để ý.nhưng với vết thương đó có nguy cơ phải không mấy a.
Thanks a chi nhiều

Không sao bạn.

hyvongsetotdep
20-06-2015, 16:55
Thanks mấy a chị nhiều. Hy vọng như mấy a chị tư vấn.chúc a chị có cuộc sống tốt đẹp.

hyvongsetotdep
24-06-2015, 00:06
Mấy ngày nay e cứ suy nghĩ bậy quá mấy a chi ak.Em nhớ lúc đó thằng e nó chỉ vào áo em có dính máu. E thì lu bu quá không chịu nhìn koi phải máu ko.giờ suy nghĩ lung tung quá. Nếu trường hợp đó xảy ra là e có nguy cơ phải ko mấy a chị.giờ a chị cho e 1 lời khuyên được không. Hjxhjx
Thanks a chị

Nguyen Ha
24-06-2015, 06:18
Mấy ngày nay e cứ suy nghĩ bậy quá mấy a chi ak.Em nhớ lúc đó thằng e nó chỉ vào áo em có dính máu. E thì lu bu quá không chịu nhìn koi phải máu ko.giờ suy nghĩ lung tung quá. Nếu trường hợp đó xảy ra là e có nguy cơ phải ko mấy a chị.giờ a chị cho e 1 lời khuyên được không. Hjxhjx
Thanks a chị

Không có nguy cơ.

Cuocsongmoi1993
24-06-2015, 07:51
Đề nghị ban quản trị thẳng tay xóa bài viết với đối tượng này. Ng chú bệnh tim mà lo nhiễm hiv. CẦN ĐƯA TỚI TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÂM LÝ VỚI BỆNH HOANG TƯỞNG NÀY.

Tuanmecsedec
24-06-2015, 09:16
Đề nghị ban quản trị thẳng tay xóa bài viết với đối tượng này. Ng chú bệnh tim mà lo nhiễm hiv. CẦN ĐƯA TỚI TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÂM LÝ VỚI BỆNH HOANG TƯỞNG NÀY.


Đọc qua bài viết của bạn rồi xem lại chủ đề này thấy đúng là hoang tưởng thật.

Cuocsongmoi1993
24-06-2015, 11:04
Chắc bạn này vào diễn đàn hỏi ko có mục đích gì. Hỏi lung tung. Hỏng xe moto đưa vô cửa hàng điện thoại hỏi có sửa xe ko.

giupdo_tamly
24-06-2015, 12:25
Bạn lo quá thôi . trước mắt bạn mà bạn còn không thấy . không biết nó có quẹt không thì làm sao mình biét mà tư vấn dc . mà bác của bạn bị hiv à hay sao bạn sợ giử vậy . khi nào kim dó dùng cho người hiv thì bạn hảy lo . chứ kim dùng cho bác bạn mà bác bạn ko bị hiv cho dù kim dó dính máu của bác bạn dâm vào bạn củng ko sao .