View Full Version : Lo sợ vì nghi ngờ bị kim đâm
Em xin kính chào các Anh chị trên diễn đàn !
Hiện tại em rất hoang mang. Em có hai câu hỏi muốn xin các Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em. Vì bản tính em hay lo lắng nên hiện nay em rất sợ.
1. Cách đây mấy hôm buổi sáng em ngủ dậy em phát hiện trên chân của mình có chãy máu.Vết máu đã khô. Vì buổi tối hôm đó em có đi chơi nên lúc ngủ dậy em mới phát hiện ra. Em quan sát thì có vẻ như bị vật nhọn hay cái gì đâm vào nên em rất lo lắng. Vì sợ vật nhọn ấy là kim tiêm. 2. Sáng nay lúc qua bến xe em có vào nhà vệ sinh ở bến xe ở Hà Tĩnh.Vì đây là bến xe cũ đã bị bỏ nên nhà vệ sinh rất bẩn.Em vào thì mới nhìn thấy có rất nhiều kim tiêm ở đó.Sau khi ra em quan sát chân thì không thấy gì ở chân mình cả.Lúc về em xem lại thì thấy chân mình hơi đau nhức nhưng không tìm ra vết máu. Em lo là lỡ như mình dẫm phải kim tiêm hay vô tình bị quẹt mà mình không biết.Vì lúc đó có công việc nên em cũng rất vội.
Hiện tại em rất lo lắng và hoang mang.Mong các anh chị tư vấn cho em được biết.Với trường hợp thứ hai em có cần phải dùng Pep không ạ.Và em ở Hà Tĩnh em có thể đến ở đâu để được tư vấn và dùng Pep ạ.Em xin cảm ơn các Anh chị rất nhiều
Hoang Tưởng
22-06-2015, 14:21
Mình nghỉ lúc mà bạn giẫm kim là bạn đã cảm giác được rồi , không thể đi ra đi vào rồi về tới nhà mới cảm thấy nhức được , mình tin rằng bạn không khù khờ đến nổi thấy trong đó có kim tim nhiều (chình mắt bạn quan sát) mà bạn lại đi vào gần nơi đó cho bạn giẩm kim tiêm đâu,theo như bạn kể thì mình nghỉ bạn là 1 người rất cẩn thận bạn ko thể nào giẩm kim trong trường hợp bạn đã quan sát kỉ lưỡng như vậy được.
Mình cảm ơn bạn rất nhiều.Vì lúc đó mình rất vội vì đi công việc.Lúc vào mình cũng không để ý gì đâu.Tuy nhiên lúc trở ra mình mới phát hiện ra là ở đó có nhiều kim tiêm. Bây giờ ngồi nghỉ lại cảm giác rất hoang mang và lo sợ lắm.
xuanxanh
22-06-2015, 14:56
Em xin kính chào các Anh chị trên diễn đàn !
Hiện tại em rất hoang mang. Em có hai câu hỏi muốn xin các Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em. Vì bản tính em hay lo lắng nên hiện nay em rất sợ.
1. Cách đây mấy hôm buổi sáng em ngủ dậy em phát hiện trên chân của mình có chãy máu.Vết máu đã khô. Vì buổi tối hôm đó em có đi chơi nên lúc ngủ dậy em mới phát hiện ra. Em quan sát thì có vẻ như bị vật nhọn hay cái gì đâm vào nên em rất lo lắng. Vì sợ vật nhọn ấy là kim tiêm. 2. Sáng nay lúc qua bến xe em có vào nhà vệ sinh ở bến xe ở Hà Tĩnh.Vì đây là bến xe cũ đã bị bỏ nên nhà vệ sinh rất bẩn.Em vào thì mới nhìn thấy có rất nhiều kim tiêm ở đó.Sau khi ra em quan sát chân thì không thấy gì ở chân mình cả.Lúc về em xem lại thì thấy chân mình hơi đau nhức nhưng không tìm ra vết máu. Em lo là lỡ như mình dẫm phải kim tiêm hay vô tình bị quẹt mà mình không biết.Vì lúc đó có công việc nên em cũng rất vội.
Hiện tại em rất lo lắng và hoang mang.Mong các anh chị tư vấn cho em được biết.Với trường hợp thứ hai em có cần phải dùng Pep không ạ.Và em ở Hà Tĩnh em có thể đến ở đâu để được tư vấn và dùng Pep ạ.Em xin cảm ơn các Anh chị rất nhiều
Bạn hoàn toàn ko có nguy cơ, đừng suy diễn, hại sức khỏe.
Vâng cảm ơn chị.Tại vì lúc vào em không để ý.Lúc ra mới thấy mà em lại rất vội.Về nhà nằm suy nghĩ mãi em cứ sợ mình dẫm phải kim tiêm mà vội quá nên lúc đó không để ý.Được các anh chị tư vấn em cũng phần nào yên tâm hơn.Nếu bây giờ em muốn dùng pep cho yên tâm thì em tới địa chỉ nào ạ.Em đang làm việc tại Hà Tĩnh.
xuanxanh
22-06-2015, 15:07
Vâng cảm ơn chị.Tại vì lúc vào em không để ý.Lúc ra mới thấy mà em lại rất vội.Về nhà nằm suy nghĩ mãi em cứ sợ mình dẫm phải kim tiêm mà vội quá nên lúc đó không để ý.Được các anh chị tư vấn em cũng phần nào yên tâm hơn.Nếu bây giờ em muốn dùng pep cho yên tâm thì em tới địa chỉ nào ạ.Em đang làm việc tại Hà Tĩnh.
BẠn có nguy cơ đâu mà đòi pep. Có phải thuốc bổ đâu mà nằng nặc đòi uống. Đừng có lo, yên taam.đi.
Vâng tại từ nhỏ đến giờ em cũng hay lo lắng.Hơn nữa cứ nhìn thấy kim tiêm là rất sợ.Cứ bị ám ảnh mãi.Anh chị cho em hỏi là với trường hợp như em thì lúc nào mới có nguy cơ ạ
Truong Xuan
22-06-2015, 15:33
Em xin kính chào các Anh chị trên diễn đàn !
Hiện tại em rất hoang mang. Em có hai câu hỏi muốn xin các Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em. Vì bản tính em hay lo lắng nên hiện nay em rất sợ.
1. Cách đây mấy hôm buổi sáng em ngủ dậy em phát hiện trên chân của mình có chãy máu.Vết máu đã khô. Vì buổi tối hôm đó em có đi chơi nên lúc ngủ dậy em mới phát hiện ra. Em quan sát thì có vẻ như bị vật nhọn hay cái gì đâm vào nên em rất lo lắng. Vì sợ vật nhọn ấy là kim tiêm. 2. Sáng nay lúc qua bến xe em có vào nhà vệ sinh ở bến xe ở Hà Tĩnh.Vì đây là bến xe cũ đã bị bỏ nên nhà vệ sinh rất bẩn.Em vào thì mới nhìn thấy có rất nhiều kim tiêm ở đó.Sau khi ra em quan sát chân thì không thấy gì ở chân mình cả.Lúc về em xem lại thì thấy chân mình hơi đau nhức nhưng không tìm ra vết máu. Em lo là lỡ như mình dẫm phải kim tiêm hay vô tình bị quẹt mà mình không biết.Vì lúc đó có công việc nên em cũng rất vội.
Hiện tại em rất lo lắng và hoang mang.Mong các anh chị tư vấn cho em được biết.Với trường hợp thứ hai em có cần phải dùng Pep không ạ.Và em ở Hà Tĩnh em có thể đến ở đâu để được tư vấn và dùng Pep ạ.Em xin cảm ơn các Anh chị rất nhiều
Bạn chỉ có nguy cơ bệnh thần kinh hoang tưởng. Bạn đến cửa hàng nước ngọt mua 28 non PEP này về uống:
http://media.baotintuc.vn/2013/07/04/17/27/pepsiredesign3.jpg
Tuanmecsedec
22-06-2015, 15:34
Em xin kính chào các Anh chị trên diễn đàn !
Hiện tại em rất hoang mang. Em có hai câu hỏi muốn xin các Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em. Vì bản tính em hay lo lắng nên hiện nay em rất sợ.
1. Cách đây mấy hôm buổi sáng em ngủ dậy em phát hiện trên chân của mình có chãy máu.Vết máu đã khô. Vì buổi tối hôm đó em có đi chơi nên lúc ngủ dậy em mới phát hiện ra. Em quan sát thì có vẻ như bị vật nhọn hay cái gì đâm vào nên em rất lo lắng. Vì sợ vật nhọn ấy là kim tiêm. 2. Sáng nay lúc qua bến xe em có vào nhà vệ sinh ở bến xe ở Hà Tĩnh.Vì đây là bến xe cũ đã bị bỏ nên nhà vệ sinh rất bẩn.Em vào thì mới nhìn thấy có rất nhiều kim tiêm ở đó.Sau khi ra em quan sát chân thì không thấy gì ở chân mình cả.Lúc về em xem lại thì thấy chân mình hơi đau nhức nhưng không tìm ra vết máu. Em lo là lỡ như mình dẫm phải kim tiêm hay vô tình bị quẹt mà mình không biết.Vì lúc đó có công việc nên em cũng rất vội.
Hiện tại em rất lo lắng và hoang mang.Mong các anh chị tư vấn cho em được biết.Với trường hợp thứ hai em có cần phải dùng Pep không ạ.Và em ở Hà Tĩnh em có thể đến ở đâu để được tư vấn và dùng Pep ạ.Em xin cảm ơn các Anh chị rất nhiều
Vâng cảm ơn chị.Tại vì lúc vào em không để ý.Lúc ra mới thấy mà em lại rất vội.Về nhà nằm suy nghĩ mãi em cứ sợ mình dẫm phải kim tiêm mà vội quá nên lúc đó không để ý.Được các anh chị tư vấn em cũng phần nào yên tâm hơn.Nếu bây giờ em muốn dùng pep cho yên tâm thì em tới địa chỉ nào ạ.Em đang làm việc tại Hà Tĩnh.
Chủ đề bạn chỉ mang tính chất suy diễn lo lắng hoang tưởng.
HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.
Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.
minh khiêm
22-06-2015, 15:52
Chính bạn cũng quan sát rất kỹ.và nếu chân bạn có dẫm phải thì cũng cảm nhận được ngay. Bạn yến tâm là mình không sao và cũng không phải dùng thuốc gì nhé.
Vâng em cảm ơn Anh Tuấn, Anh trường Xuân và các Anh chị trên diễn đàn rất nhiều.Vậy với trường hợp của em thì không có nguy cơ đúng không ạ.Em cũng không cần dùng pep phải không ạ. Nếu dẫm phải kim tiêm thì chỉ khi nào kim đâm vào chân và chãy máu thì em mới có nguy cơ phải không ạ.Cũng mong anh chị thông cảm vì mới vào diễn đàn lại lo sợ quá nên em mong các Anh chị tư vấn thêm.Theo như Anh Tuấn thì kim tiêm ra ngoài môi trường cũng khó lây nhiễm đúng không ạ.
Truong Xuan
22-06-2015, 16:17
Vâng em cảm ơn Anh Tuấn, Anh trường Xuân và các Anh chị trên diễn đàn rất nhiều.Vậy với trường hợp của em thì không có nguy cơ đúng không ạ.Em cũng không cần dùng pep phải không ạ. Nếu dẫm phải kim tiêm thì chỉ khi nào kim đâm vào chân và chãy máu thì em mới có nguy cơ phải không ạ.Cũng mong anh chị thông cảm vì mới vào diễn đàn lại lo sợ quá nên em mong các Anh chị tư vấn thêm.Theo như Anh Tuấn thì kim tiêm ra ngoài môi trường cũng khó lây nhiễm đúng không ạ.
Chỉ khi kim tiêm còn chứa máu tươi, đâm theo lực đòn bẩy đẩy máu vào cơ thể mới có nguy cơ.
Vậy có nghĩa là nếu dẫm phải kim tiêm.Kim tiêm cắm vào chân mình và bản thân mình rút ra thì mới có nguy cơ phải không ạ. Và nếu dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ biết ngay đúng không ạ
Truong Xuan
22-06-2015, 16:50
Vậy có nghĩa là nếu dẫm phải kim tiêm.Kim tiêm cắm vào chân mình và bản thân mình rút ra thì mới có nguy cơ phải không ạ. Và nếu dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ biết ngay đúng không ạ
http://i.imgur.com/hEWww2n.jpg
Vâng Em cảm ơn.Cũng tại em quá lo lắng.Mà có khi nào dẫm phải kim tiêm mà không biết không anh.Ví dụ như lúc đang vội công việc.Hay kim quệt vào mà mình khong để ý nên không biết ấy ạ.Bơm theo lực đòn bẫy là bơm như thế nào hả anh?
Truong Xuan
22-06-2015, 19:38
Vâng Em cảm ơn.Cũng tại em quá lo lắng.Mà có khi nào dẫm phải kim tiêm mà không biết không anh.Ví dụ như lúc đang vội công việc.Hay kim quệt vào mà mình khong để ý nên không biết ấy ạ.Bơm theo lực đòn bẫy là bơm như thế nào hả anh?
Trừ khi chân bạn bằng gỗ hoặc bị vô cảm khi kim tiêm đâm vào chân mới không biết.
Vâng ạ.Em cũng hi vọng là mình lo lắng quá nên suy diễn linh tinh.Chứ thật ra nếu không thấy mấy cái kim ở đó thì em cũng đỡ sợ hơn.Được anh tư vấn em cũng bớt lo và căng thẳng.Tuy nhiên tâm lý em vẫn còn sợ lắm ạ. Chiều nay em còn định đi mua thuốc pep uống nữa. Em cũng không biết phải làm sao để ổn định tâm lý, để khỏi phải nghĩ về nó nữa.Chứ lúc nào cũng bị ám ảnh như thế này cảm giác mệt mõi và lo lắng lắm ạ.
Truong Xuan
22-06-2015, 20:00
Vâng ạ.Em cũng hi vọng là mình lo lắng quá nên suy diễn linh tinh.Chứ thật ra nếu không thấy mấy cái kim ở đó thì em cũng đỡ sợ hơn.Được anh tư vấn em cũng bớt lo và căng thẳng.Tuy nhiên tâm lý em vẫn còn sợ lắm ạ. Chiều nay em còn định đi mua thuốc pep uống nữa. Em cũng không biết phải làm sao để ổn định tâm lý, để khỏi phải nghĩ về nó nữa.Chứ lúc nào cũng bị ám ảnh như thế này cảm giác mệt mõi và lo lắng lắm ạ.
Bạn yên tâm với những gì được tư vấn đi. Nếu lúc nào tâm lý cũng căng thẳng vậy bạn sẽ có nhiều biểu hiện bất thường trên cơ thể.
Vâng, từ sáng tới giờ em bị stress lắm anh à.Vậy chốt lại với trường hợp của em là không có nguy cơ. Em cũng không cần phải dùng pep.Không cần phải xét nghiệm đúng không anh. Nguy cơ chỉ có khi mắt mình thấy kim tiêm găm vào chân và bị chãy máu. Lúc đó thì mình biết được đúng không anh?
Truong Xuan
22-06-2015, 20:14
Vâng, từ sáng tới giờ em bị stress lắm anh à.Vậy chốt lại với trường hợp của em là không có nguy cơ. Em cũng không cần phải dùng pep.Không cần phải xét nghiệm đúng không anh. Nguy cơ chỉ có khi mắt mình thấy kim tiêm găm vào chân và bị chãy máu. Lúc đó thì mình biết được đúng không anh?
Bạn đã hỏi và cũng đã trả lời: #14 (http://diendanhiv.vn/threads/31233-Lo-so-vi-nghi-ngo-bi-kim-dam?p=248457&viewfull=1#post248457)
Một lần nữa cảm ơn các Anh chị rất nhiều.
Em chào các anh chị trên diển đàn. Em đã được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ.Nhưng dạo này người em hay bị ngứa khắp người nên em rất hoang mang và lo lắng.Em cũng sắp lấy vợ nên lúc nào cũng cứ nghĩ đến mà không sao tập trung vào công việc được. Mong các anh chị tư vấn giúp là trường hợp của em có sao không ạ.Vì dạo này thấy ngứa rát khắp người nên em lo đến mất ăn mất ngủ ạ. Em xin cảm ơn.
Tuanmecsedec
13-09-2015, 07:00
Em chào các anh chị trên diển đàn. Em đã được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ.Nhưng dạo này người em hay bị ngứa khắp người nên em rất hoang mang và lo lắng.Em cũng sắp lấy vợ nên lúc nào cũng cứ nghĩ đến mà không sao tập trung vào công việc được. Mong các anh chị tư vấn giúp là trường hợp của em có sao không ạ.Vì dạo này thấy ngứa rát khắp người nên em lo đến mất ăn mất ngủ ạ. Em xin cảm ơn.
Bạn yên tâm khi ban quản trị tư vấn.Bạn lo lắng quá thì Stress gây ra nhiều bệnh.
Dạ em cảm ơn anh.Tại vì mấy ngày nay bị ngứa khắp người.Lại có thêm mấy nốt mụn đỏ trên tay nên em sợ lắm anh à. Những triệu chứng trên là do gì vậy anh. Tại sắp cưới vợ nên em sợ lắm anh ạ.
Tuanmecsedec
13-09-2015, 07:16
Dạ em cảm ơn anh.Tại vì mấy ngày nay bị ngứa khắp người.Lại có thêm mấy nốt mụn đỏ trên tay nên em sợ lắm anh à. Những triệu chứng trên là do gì vậy anh. Tại sắp cưới vợ nên em sợ lắm anh ạ.
Do bạn lo lắng nên Stress gây ra thôi.
Vậy em có thể yên tâm 100% và có thể cưới vợ rồi phải không anh.
Truong Xuan
13-09-2015, 09:07
Vậy em có thể yên tâm 100% và có thể cưới vợ rồi phải không anh.
http://i.imgur.com/vFrytmI.jpg
Tuanmecsedec
13-09-2015, 09:54
Vậy em có thể yên tâm 100% và có thể cưới vợ rồi phải không anh.
Uhm ! Yên tâm mà lên xe bông về nhà Dzợ..