PDA

View Full Version : giúp em lần cuối, đừng xoá chủ đề của em



doichan12
23-06-2015, 11:04
các anh chị ơi, làm ơn giúp em, em không thoát khỏi lo lắng, em không cố tình spam đâu ạ, em đã viết chủ đề vết đỏ ở chân, em chụp tấm hình, cái chỗ đỏ đó em có đặt mũi tên chỉ vào rồi, giúp,em với ạ

https://www.upsieutoc.com/image/D2PU
https://www.upsieutoc.com/image/D2PU

Tuanmecsedec
23-06-2015, 11:09
các anh chị ơi, làm ơn giúp em, em không thoát khỏi lo lắng, em không cố tình spam đâu ạ, em đã viết chủ đề vết đỏ ở chân, em chụp tấm hình, cái chỗ đỏ đó em có đặt mũi tên chỉ vào rồi, giúp,em với ạ

https://www.upsieutoc.com/image/D2PU
https://www.upsieutoc.com/image/D2PU


Tuanmecsedec khẳng định 1 lần nữa 100% bạn không có nguy cơ.

doichan12
23-06-2015, 11:10
anh đã xem tấm hùnh chưa ạ, em mong anh trả lời thử đó có phải vết kim,tiêm đâm không ạ

Tuanmecsedec
23-06-2015, 11:11
anh đã xem tấm hùnh chưa ạ, em mong anh trả lời thử đó có phải vết kim,tiêm đâm không ạ

Hoàn toàn không phải bạn.

doichan12
24-06-2015, 08:40
các anh ơi, tự nhiên cái chỗ đỏ đó giờ em chạm vào thấy hơi nhức, em lo quá

Charles
24-06-2015, 08:42
các anh ơi, tự nhiên cái chỗ đỏ đó giờ em chạm vào thấy hơi nhức, em lo quá

Lúc nào cái đầu bạn cũng hoang tưởng làm gì chả lo lắng. Đọc lại toàn bộ những gì đã được tư vấn đi.

doichan12
24-06-2015, 10:53
anh tuấn ơi, em vẫn còn lo, giờ em thấy chỗ đó của em hơi nhức, em phải làm sao đây ạ, vết kim đâm nó ra làm sao, anh nói cho em biết để em coi kĩ, đừng nói em mua kom về thử nha anh

Charles
24-06-2015, 10:59
anh tuấn ơi, em vẫn còn lo, giờ em thấy chỗ đó của em hơi nhức, em phải làm sao đây ạ, vết kim đâm nó ra làm sao, anh nói cho em biết để em coi kĩ, đừng nói em mua kom về thử nha anh

Bạn chỉ hoang tưởng thôi. Muốn biết rõ nhất chỉ mua kim tự thử, vừa biết cảm giác khi bị kim đâm thật để đỡ khỏi suy diễn nữa.

doichan12
24-06-2015, 11:04
à, em nhớ ra như thế này, vào cái hôm em kiểm tra chân là tối chủ nhật vừa rồi. Em nhớ chiều đó, em có thăm thằng bạn, nhà nó trong hẻm và đang xây, còn nó thì chuyển sang ở tạm nhà khác cũng trong hẻm đó. Hẻm đó cũng có mấy cái nhà đang xây, có quán nét hay xảy ra xung đột và có nhiều tệ nạn. Nhà ở tạm của nó rất là cũ và tồi tàn. Trước cổng nhà đó có một đám cỏ, em đi vào cổng thì tình cờ thấy cái gì quẹt qua chân, hơi nhói và nhìn lại thấy đám,cỏ đung đưa. Em nghĩ không sao nên vô thẳng nhà và đến tối về cũng không quay lại nhìn, có khi nào em bị kim trong cỏ đâm không anh

Charles
24-06-2015, 11:14
à, em nhớ ra như thế này, vào cái hôm em kiểm tra chân là tối chủ nhật vừa rồi. Em nhớ chiều đó, em có thăm thằng bạn, nhà nó trong hẻm và đang xây, còn nó thì chuyển sang ở tạm nhà khác cũng trong hẻm đó. Hẻm đó cũng có mấy cái nhà đang xây, có quán nét hay xảy ra xung đột và có nhiều tệ nạn. Nhà ở tạm của nó rất là cũ và tồi tàn. Trước cổng nhà đó có một đám cỏ, em đi vào cổng thì tình cờ thấy cái gì quẹt qua chân, hơi nhói và nhìn lại thấy đám,cỏ đung đưa. Em nghĩ không sao nên vô thẳng nhà và đến tối về cũng không quay lại nhìn, có khi nào em bị kim trong cỏ đâm không anh

Chỉ quẹt vào cái gì thì dù đúng là kim như bạn suy diễn cũng không sao.

doichan12
24-06-2015, 14:11
nhưng mà em bị quẹt, có chảy máu nhưng em không để ý, phải đợi đến cỡ 7-8 tiếng sau em,mới về nhà rửa chân và rất qua loa, vậy thì có nguy cơ không ạ

Tuanmecsedec
24-06-2015, 14:17
nhưng mà em bị quẹt, có chảy máu nhưng em không để ý, phải đợi đến cỡ 7-8 tiếng sau em,mới về nhà rửa chân và rất qua loa, vậy thì có nguy cơ không ạ

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.