PDA

View Full Version : đi trên đám cỏ, nghi bị kim đâm



thevoice
26-06-2015, 12:14
cháu hơi bị lo lắng về hiv. Chả là hôm qua, cháu đi học thêm về, trời tối, cháu đi trên đoạn đường vắng, đi bộ, trên vỉa hè có những đám cỏ, cháu đi có đạp lên đó, cháu lo có kim nên quay lại, dùng chân đạp tiếp để kiểm tra nhưng không thấy gì hết, sợ là cháu kiểm tra chưa kĩ. Khi cháu về, thấy trên bàn chân có một chấm đỏ, rất nhỏ, đến sáng nay thì nó mờ dần và có thể nói là khó nhìn thấy, và cháu thấy trên mắt cá chân có một chỗ màu đen, cháu dùng tay cạy ra thì không đau, chảy máu tí tí, nhưng sau đó chỉ để lại vệt cạy đỏ chứ không có thẹo. Cháu lo,là hai vết cháu kể là vết kim tiếm. Cháu về không có rửa chân. Cháu có nguy cơ không vì cái khu đó là khu nhiều bọn hút chích

Tuanmecsedec
26-06-2015, 12:17
cháu hơi bị lo lắng về hiv. Chả là hôm qua, cháu đi học thêm về, trời tối, cháu đi trên đoạn đường vắng, đi bộ, trên vỉa hè có những đám cỏ, cháu đi có đạp lên đó, cháu lo có kim nên quay lại, dùng chân đạp tiếp để kiểm tra nhưng không thấy gì hết, sợ là cháu kiểm tra chưa kĩ. Khi cháu về, thấy trên bàn chân có một chấm đỏ, rất nhỏ, đến sáng nay thì nó mờ dần và có thể nói là khó nhìn thấy, và cháu thấy trên mắt cá chân có một chỗ màu đen, cháu dùng tay cạy ra thì không đau, chảy máu tí tí, nhưng sau đó chỉ để lại vệt cạy đỏ chứ không có thẹo. Cháu lo,là hai vết cháu kể là vết kim tiếm. Cháu về không có rửa chân. Cháu có nguy cơ không vì cái khu đó là khu nhiều bọn hút chích

Chủ đề mang tính chất suy diễn hoang tưởng.

http://i.imgur.com/ZNUlEq0.jpg
http://i.imgur.com/ZTfJmWE.jpg

thevoice
26-06-2015, 12:21
Là sao ạ, em lo quá, tại vì mấy cái vết đó trông giống kim lắm

Tuanmecsedec
26-06-2015, 12:27
Là sao ạ, em lo quá, tại vì mấy cái vết đó trông giống kim lắm

Là bạn bị hoang tưởng nặng.

thevoice
26-06-2015, 12:33
Vậy thì khi nào mà kim nó găm thẳng vào chân và mình dùng tay rút kim ra thì mới có nguy cơ đúng không anh. Chứ nếu chỉ bị kim chọt nhẹ và quẹt qua chảy máu nhưng không rửa chân chỗ máu thì cũng ko nguy cơ ạ

Tuanmecsedec
26-06-2015, 12:34
Vậy thì khi nào mà kim nó găm thẳng vào chân và mình dùng tay rút kim ra thì mới có nguy cơ đúng không anh. Chứ nếu chỉ bị kim chọt nhẹ và quẹt qua chảy máu nhưng không rửa chân chỗ máu thì cũng ko nguy cơ ạ

Uhm ! Đúng rồi.

thevoice
26-06-2015, 13:03
dạ, em còn lo quá, lúc quay lại kêirm tra, em dùng chân để đạp lên, lúc đó, tâm trạng em đang rất bực mình, em sợ,kim chọt trúng mà ko biết

Tùng đẹp trai
26-06-2015, 13:46
dạ, em còn lo quá, lúc quay lại kêirm tra, em dùng chân để đạp lên, lúc đó, tâm trạng em đang rất bực mình, em sợ,kim chọt trúng mà ko biết


Tào lao ! Không có nguy cơ

thevoice
26-06-2015, 15:01
em còn vấn đề này nữa thôi. Hôm trước, em đi học thêm, do nhà hang xóm của gv có mái che, trời mưa nên em chạy qua đó trú. Trước nhà họ có một chậu cây kiểng. Em đứng dó, truớc cây, trời tối nên em.đứng đó bỗng có cái gì chọt vào chân em ở phần bắp chân. Em nghĩ không sao nên về, chân không chịu rửa. Hôm đó là tối thứ 4. Đến sáng nay, em thấy chân em có chấm đen, em cạy ra, thì nó tróc ra liền không chảy máu, không để lại thẹo, không đau. Em nghi hôm đó, có,kẻ nào để kim tiêm hướng ra ngoài trên cái chậu, chiều cao chạu tầm tầm với chỗ em bị chọt rồi em bị đâm. em có nguy cơ ko

Nguyen Ha
26-06-2015, 15:16
em còn vấn đề này nữa thôi. Hôm trước, em đi học thêm, do nhà hang xóm của gv có mái che, trời mưa nên em chạy qua đó trú. Trước nhà họ có một chậu cây kiểng. Em đứng dó, truớc cây, trời tối nên em.đứng đó bỗng có cái gì chọt vào chân em ở phần bắp chân. Em nghĩ không sao nên về, chân không chịu rửa. Hôm đó là tối thứ 4. Đến sáng nay, em thấy chân em có chấm đen, em cạy ra, thì nó tróc ra liền không chảy máu, không để lại thẹo, không đau. Em nghi hôm đó, có,kẻ nào để kim tiêm hướng ra ngoài trên cái chậu, chiều cao chạu tầm tầm với chỗ em bị chọt rồi em bị đâm. em có nguy cơ ko
Suy diễn hoang tưởng.

Charles
26-06-2015, 15:17
em còn vấn đề này nữa thôi. Hôm trước, em đi học thêm, do nhà hang xóm của gv có mái che, trời mưa nên em chạy qua đó trú. Trước nhà họ có một chậu cây kiểng. Em đứng dó, truớc cây, trời tối nên em.đứng đó bỗng có cái gì chọt vào chân em ở phần bắp chân. Em nghĩ không sao nên về, chân không chịu rửa. Hôm đó là tối thứ 4. Đến sáng nay, em thấy chân em có chấm đen, em cạy ra, thì nó tróc ra liền không chảy máu, không để lại thẹo, không đau. Em nghi hôm đó, có,kẻ nào để kim tiêm hướng ra ngoài trên cái chậu, chiều cao chạu tầm tầm với chỗ em bị chọt rồi em bị đâm. em có nguy cơ ko

Bạn HÂM vừa thôi, đừng dành hết phần của người khác như vậy.

thevoice
26-06-2015, 15:18
Em sợ lắm, lúc em học là khoảng 5h-7h tối, trời tối rồi, khu đó có nhiều kẻ hút chích lắm

Nguyen Ha
26-06-2015, 15:21
Em sợ lắm, lúc em học là khoảng 5h-7h tối, trời tối rồi, khu đó có nhiều kẻ hút chích lắm

Lắm kẻ hút chích thì sao? Bạn không trêu ghẹo người ta thì cũng không ai rỗi hơi chọc lại bạn.

Tuanmecsedec
26-06-2015, 15:24
em còn vấn đề này nữa thôi. Hôm trước, em đi học thêm, do nhà hang xóm của gv có mái che, trời mưa nên em chạy qua đó trú. Trước nhà họ có một chậu cây kiểng. Em đứng dó, truớc cây, trời tối nên em.đứng đó bỗng có cái gì chọt vào chân em ở phần bắp chân. Em nghĩ không sao nên về, chân không chịu rửa. Hôm đó là tối thứ 4. Đến sáng nay, em thấy chân em có chấm đen, em cạy ra, thì nó tróc ra liền không chảy máu, không để lại thẹo, không đau. Em nghi hôm đó, có,kẻ nào để kim tiêm hướng ra ngoài trên cái chậu, chiều cao chạu tầm tầm với chỗ em bị chọt rồi em bị đâm. em có nguy cơ ko


Em sợ lắm, lúc em học là khoảng 5h-7h tối, trời tối rồi, khu đó có nhiều kẻ hút chích lắm


Bạn hình như kiếp trước có ân oán gì đến họ nhà KIM thì phải,nên bây giờ lúc nào cũng lo sợ KIM.

Tĩnh mộng đi (gái) hâm thì hâm vừa thôi để cho người khác hâm với.

thevoice
26-06-2015, 16:44
Lắm kẻ hút chích thì sao? Bạn không trêu ghẹo người ta thì cũng không ai rỗi hơi chọc lại bạn.
Đúng em không trêu ghẹo người ta, nhưng các anh chị nghe em nói, dạo này, ở em mưa to liên tục, lạnh. Em sợ có kẻ nào đó nghiện đi ngoài đường lên cơn rồi trú tạm trước nhà đó, do nhà đó có mái che với lại cái chậu cây để ở ngoài luôn không có đem vào. Với lại, đây là ngày đầu em đi học cô

Tuanmecsedec
26-06-2015, 16:49
Đúng em không trêu ghẹo người ta, nhưng các anh chị nghe em nói, dạo này, ở em mưa to liên tục, lạnh. Em sợ có kẻ nào đó nghiện đi ngoài đường lên cơn rồi trú tạm trước nhà đó, do nhà đó có mái che với lại cái chậu cây để ở ngoài luôn không có đem vào. Với lại, đây là ngày đầu em đi học cô

Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn.