PDA

View Full Version : Đi công tác sợ dẫm phải kim tiêm



snowdrop
29-06-2015, 09:01
Kính chào các Anh chị của diễn đàn !
Hiện nay em rất lo lắng, mệt mỏi và hoang mang.Em có một việc mong Anh chị tư vấn cho em. Việc của em như sau ạ :
Em có đi công tác bằng xe khách đường dài. Trên đường đi vào buổi tối nhà xe có cho xe dừng lại bên đường vắng cho khách đi vệ sinh.Lúc đó em cũng có xuống xe. Lúc đang đứng bên đường em cảm thấy chân em hơi đau nhức. Soi điện thoại thì em thấy bên cạnh có một vài cây kim tiêm.Do trời tối nên em cũng không phân biệt được kim còn mới hay cũ. Trời tối quá nên lúc đó em cũng không quan sát được kỹ chân của mình. Hôm sau đến nơi công tác do quá lo lắng nên em đã hỏi đường lên trung tâm y tế dự phòng và cả trung tâm phòng chống HIV của tỉnh để mua thuốc dự phòng.Tuy nhiên họ bảo thuốc ở đó họ không bán.Sau đó em được một chị ở trung tâm y tế dự phòng cho địa chỉ ra một hiệu thuốc nhỏ.Em ra đó mua thuốc và uống sau 30 giờ.Thuốc em mua là Lamzidivir ( Lamivudine 150 mg & Zidovudine 300mg ). Hiện tại em đã uống được 10 ngày.Cảm giác rất mệt mỏi, chán ăn và rất buồn nôn, hay buồn ngủ. Vậy mong anh chị tư vấn cho em được biết :
1. Với trường hợp của em thì em có nguy cơ không ạ. Vì trời tối quá nên em cũng không biết được là em có quệt phải kim hay không nữa.Vì đi xe khách trời tối nên em không kiểm tra được chân của mình ạ.
2. Thuốc em mua như vậy có đúng là thuốc phơi nhiễm không ạ. Vì em mua ở hiệu thuốc nhỏ nên em sợ thuốc kém chất lượng.Mấy ngày nay em rất mệt mỏi và lo lắng.không tài nào tập trung công việc được. Do mệt mỏi quá nên nhiều lúc em định không uống nữa.Nhưng vì lo lắng quá nên lại uống tiếp. Mong các anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp em.Em xin chân thành cảm ơn.

Truong Xuan
29-06-2015, 09:08
Kính chào các Anh chị của diễn đàn !
Hiện nay em rất lo lắng, mệt mỏi và hoang mang.Em có một việc mong Anh chị tư vấn cho em. Việc của em như sau ạ :
Em có đi công tác bằng xe khách đường dài. Trên đường đi vào buổi tối nhà xe có cho xe dừng lại bên đường vắng cho khách đi vệ sinh.Lúc đó em cũng có xuống xe. Lúc đang đứng bên đường em cảm thấy chân em hơi đau nhức. Soi điện thoại thì em thấy bên cạnh có một vài cây kim tiêm.Do trời tối nên em cũng không phân biệt được kim còn mới hay cũ. Trời tối quá nên lúc đó em cũng không quan sát được kỹ chân của mình. Hôm sau đến nơi công tác do quá lo lắng nên em đã hỏi đường lên trung tâm y tế dự phòng và cả trung tâm phòng chống HIV của tỉnh để mua thuốc dự phòng.Tuy nhiên họ bảo thuốc ở đó họ không bán.Sau đó em được một chị ở trung tâm y tế dự phòng cho địa chỉ ra một hiệu thuốc nhỏ.Em ra đó mua thuốc và uống sau 30 giờ.Thuốc em mua là Lamzidivir ( Lamivudine 150 mg & Zidovudine 300mg ). Hiện tại em đã uống được 10 ngày.Cảm giác rất mệt mỏi, chán ăn và rất buồn nôn, hay buồn ngủ. Vậy mong anh chị tư vấn cho em được biết :
1. Với trường hợp của em thì em có nguy cơ không ạ. Vì trời tối quá nên em cũng không biết được là em có quệt phải kim hay không nữa.Vì đi xe khách trời tối nên em không kiểm tra được chân của mình ạ.
2. Thuốc em mua như vậy có đúng là thuốc phơi nhiễm không ạ. Vì em mua ở hiệu thuốc nhỏ nên em sợ thuốc kém chất lượng.Mấy ngày nay em rất mệt mỏi và lo lắng.không tài nào tập trung công việc được. Do mệt mỏi quá nên nhiều lúc em định không uống nữa.Nhưng vì lo lắng quá nên lại uống tiếp. Mong các anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp em.Em xin chân thành cảm ơn.

Thuốc bạn mua là đúng phác đồ điều trị rồi, nhưng theo như bạn kể thì không cần thiết uống thuốc phơi nhiễm, vì nếu bị kim đâm vào chân bạn sẽ biết ngay vì rất đau và chính tay bạn sẽ phải rút kim tiêm ra chứ không phải là không biết có bị kim đâm không.

Tuanmecsedec
29-06-2015, 09:24
Kính chào các Anh chị của diễn đàn !
Hiện nay em rất lo lắng, mệt mỏi và hoang mang.Em có một việc mong Anh chị tư vấn cho em. Việc của em như sau ạ :
Em có đi công tác bằng xe khách đường dài. Trên đường đi vào buổi tối nhà xe có cho xe dừng lại bên đường vắng cho khách đi vệ sinh.Lúc đó em cũng có xuống xe. Lúc đang đứng bên đường em cảm thấy chân em hơi đau nhức. Soi điện thoại thì em thấy bên cạnh có một vài cây kim tiêm.Do trời tối nên em cũng không phân biệt được kim còn mới hay cũ. Trời tối quá nên lúc đó em cũng không quan sát được kỹ chân của mình. Hôm sau đến nơi công tác do quá lo lắng nên em đã hỏi đường lên trung tâm y tế dự phòng và cả trung tâm phòng chống HIV của tỉnh để mua thuốc dự phòng.Tuy nhiên họ bảo thuốc ở đó họ không bán.Sau đó em được một chị ở trung tâm y tế dự phòng cho địa chỉ ra một hiệu thuốc nhỏ.Em ra đó mua thuốc và uống sau 30 giờ.Thuốc em mua là Lamzidivir ( Lamivudine 150 mg & Zidovudine 300mg ). Hiện tại em đã uống được 10 ngày.Cảm giác rất mệt mỏi, chán ăn và rất buồn nôn, hay buồn ngủ. Vậy mong anh chị tư vấn cho em được biết :
1. Với trường hợp của em thì em có nguy cơ không ạ. Vì trời tối quá nên em cũng không biết được là em có quệt phải kim hay không nữa.Vì đi xe khách trời tối nên em không kiểm tra được chân của mình ạ.
2. Thuốc em mua như vậy có đúng là thuốc phơi nhiễm không ạ. Vì em mua ở hiệu thuốc nhỏ nên em sợ thuốc kém chất lượng.Mấy ngày nay em rất mệt mỏi và lo lắng.không tài nào tập trung công việc được. Do mệt mỏi quá nên nhiều lúc em định không uống nữa.Nhưng vì lo lắng quá nên lại uống tiếp. Mong các anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp em.Em xin chân thành cảm ơn.


Trường hợp của bạn kể do suy diễn mơ hồ.Theo Tuanmecsedec không nhất thiết dùng thuốc phơi nhiễm.

snowdrop
29-06-2015, 09:25
Vâng em cảm ơn Anh Trường Xuân. Cũng bởi vì trời tối quá nên em cũng không biết được là mình có quệt vào không. Có khi nào mà kim quệt vào mình mà chỉ quệt qua chứ không dính vào chân không anh. Mấy ngày nay em bị stress lắm ạ. Cứ ngồi nghỉ tới việc này, lúc nào em cũng bị ám ảnh hoang mang lắm ạ. Cộng với việc uống thuốc vào rất mệt mỏi mà em cứ lo là thuốc kém chất lượng vì em mua ở hiệu thuốc nhỏ ven đường. Chứ ở trung tâm y tế họ bảo họ không bán. Em lo lắng mất ăn mất ngủ các anh ạ.

Tuanmecsedec
29-06-2015, 09:32
Vâng em cảm ơn Anh Trường Xuân. Cũng bởi vì trời tối quá nên em cũng không biết được là mình có quệt vào không. Có khi nào mà kim quệt vào mình mà chỉ quệt qua chứ không dính vào chân không anh. Mấy ngày nay em bị stress lắm ạ. Cứ ngồi nghỉ tới việc này, lúc nào em cũng bị ám ảnh hoang mang lắm ạ. Cộng với việc uống thuốc vào rất mệt mỏi mà em cứ lo là thuốc kém chất lượng vì em mua ở hiệu thuốc nhỏ ven đường. Chứ ở trung tâm y tế họ bảo họ không bán. Em lo lắng mất ăn mất ngủ các anh ạ.

Nếu có bị quẹt đầu kim thôi cũng không sao,khả năng có nguy cơ khi nào dẫm phải kim tiêm mà trong ống xi lanh có máu còn tươi bơm vào người thì mới sợ.

snowdrop
29-06-2015, 10:48
Dạ. em cảm ơn các Anh nhiều. Vậy có nghĩa là kim phải đâm vào chân.mình cảm nhận được và rút ra thì mới có nguy cơ phải không anh.Em có đọc một số bài trên diễn đàn thấy bảo là kim tiêm phải có máu và bơm theo lực đòn bẫy.Vây đâm theo lực đòn bẫy là thế nào vậy anh. Trường hợp của em có nên ngừng dùng thuốc phơi nhiễm không ạ.Vì uống được 10 ngày rồi mà em mệt lắm ạ.Không ăn uống được.Cứ ăn vào là buồn nôn. Hơn nữa em mua thuốc bên ngoài sợ thuốc kém chất lượng nên lo lắng lắm ạ.

Tuanmecsedec
29-06-2015, 10:55
Dạ. em cảm ơn các Anh nhiều. Vậy có nghĩa là kim phải đâm vào chân.mình cảm nhận được và rút ra thì mới có nguy cơ phải không anh.Em có đọc một số bài trên diễn đàn thấy bảo là kim tiêm phải có máu và bơm theo lực đòn bẫy.Vây đâm theo lực đòn bẫy là thế nào vậy anh. Trường hợp của em có nên ngừng dùng thuốc phơi nhiễm không ạ.Vì uống được 10 ngày rồi mà em mệt lắm ạ.Không ăn uống được.Cứ ăn vào là buồn nôn. Hơn nữa em mua thuốc bên ngoài sợ thuốc kém chất lượng nên lo lắng lắm ạ.


Trường hợp của bạn như đã tư vấn rồi,không cần dùng thuốc đâu,bạn ngưng đi.

snowdrop
29-06-2015, 11:09
Vâng, Anh cho em hỏi một vấn đề cuối cùng này nữa ạ.Tại vì em mua thuốc bên ngoài nên rất lo là thuốc kém chất lượng.Nếu em thật sự không có nguy cơ mà uống như thế thì có sao không ạ.Em uống vào thấy rất mệt mỏi, bụng đầy hơi, rất buồn ngủ và buồn nôn. Thuốc em mua là Lamzidivir ( Lamivudine 150mg & Zidovudine 300mg) của hãng Stada. Trên hộp thuốc ghi như thế nhưng em không biết chất lượng thuốc như thế nào.Uống vào rồi thấy mệt mõi nên lại lo lắng. Vì em mua ở hiệu thuốc chứ ở Trung tâm y tế họ không bán. cũng mong các anh thông cảm vì em chuẩn bị lấy vợ nên cũng có phần lo lắng thêm.Cảm ơn các anh rất nhiều.

Truong Xuan
29-06-2015, 11:16
Vâng, Anh cho em hỏi một vấn đề cuối cùng này nữa ạ.Tại vì em mua thuốc bên ngoài nên rất lo là thuốc kém chất lượng.Nếu em thật sự không có nguy cơ mà uống như thế thì có sao không ạ.Em uống vào thấy rất mệt mỏi, bụng đầy hơi, rất buồn ngủ và buồn nôn. Thuốc em mua là Lamzidivir ( Lamivudine 150mg & Zidovudine 300mg) của hãng Stada. Trên hộp thuốc ghi như thế nhưng em không biết chất lượng thuốc như thế nào.Uống vào rồi thấy mệt mõi nên lại lo lắng. Vì em mua ở hiệu thuốc chứ ở Trung tâm y tế họ không bán. cũng mong các anh thông cảm vì em chuẩn bị lấy vợ nên cũng có phần lo lắng thêm.Cảm ơn các anh rất nhiều.

Bạn uống thuốc vào thấy mệt mỏi, bụng đầy hơi, buồn ngủ và buồn nôn thì đó là tác dụng phụ của thuốc. Bạn không có nguy cơ nhưng vẫn muốn uống cũng không sao, chỉ phải chịu nhiều tác dụng phụ thôi. Trường hợp bạn không cần uống đâu, nên dừng lại ngay đi.

Tuanmecsedec
29-06-2015, 11:20
Vâng, Anh cho em hỏi một vấn đề cuối cùng này nữa ạ.Tại vì em mua thuốc bên ngoài nên rất lo là thuốc kém chất lượng.Nếu em thật sự không có nguy cơ mà uống như thế thì có sao không ạ.Em uống vào thấy rất mệt mỏi, bụng đầy hơi, rất buồn ngủ và buồn nôn. Thuốc em mua là Lamzidivir ( Lamivudine 150mg & Zidovudine 300mg) của hãng Stada. Trên hộp thuốc ghi như thế nhưng em không biết chất lượng thuốc như thế nào.Uống vào rồi thấy mệt mõi nên lại lo lắng. Vì em mua ở hiệu thuốc chứ ở Trung tâm y tế họ không bán. cũng mong các anh thông cảm vì em chuẩn bị lấy vợ nên cũng có phần lo lắng thêm.Cảm ơn các anh rất nhiều.

Không có thuốc nào là kém chất lượng hết bạn,thuốc ấy là đúng thuốc điều trị phơi nhiễm.Còn vấn đề của bạn đã được tư vấn rồi thì yên tâm đi.

snowdrop
29-06-2015, 12:06
Vậy là em có thể yên tâm cưới vợ rồi đúng không ạ.Được các anh tư vấn em đã cảm thấy yên tâm hơn.Chứ mấy ngày nay em lo lắng đến kiệt sức rồi ạ.

xuanxanh
29-06-2015, 12:15
Vậy là em có thể yên tâm cưới vợ rồi đúng không ạ.Được các anh tư vấn em đã cảm thấy yên tâm hơn.Chứ mấy ngày nay em lo lắng đến kiệt sức rồi ạ.

Đã được tư vấn như trên, bạn hoàn toàn yên tâm.

Tuanmecsedec
29-06-2015, 15:34
Vậy là em có thể yên tâm cưới vợ rồi đúng không ạ.Được các anh tư vấn em đã cảm thấy yên tâm hơn.Chứ mấy ngày nay em lo lắng đến kiệt sức rồi ạ.

Bạn cứ yên tâm mà lên XE BÔNG về nhà gái đi bạn.

snowdrop
30-06-2015, 07:44
Dạ.được các anh tư vấn không có nguy cơ.Nhưng sao nhiều lúc em lại thấy lo lắng quá ạ.Có khi nào bị kim đâm mà máu không chãy ra không anh.

xuanxanh
30-06-2015, 07:50
Dạ.được các anh tư vấn không có nguy cơ.Nhưng sao nhiều lúc em lại thấy lo lắng quá ạ.Có khi nào bị kim đâm mà máu không chãy ra không anh.
Không có chuyện đó đâu, bạn đọc lại những gì đã được tư vấn ở trên, tránh lặp lại vấn đề từ đầu.

Tuanmecsedec
30-06-2015, 08:13
Dạ.được các anh tư vấn không có nguy cơ.Nhưng sao nhiều lúc em lại thấy lo lắng quá ạ.Có khi nào bị kim đâm mà máu không chãy ra không anh.

Trừ khi nào bạn là một cái xác khô.

snowdrop
30-06-2015, 14:04
Vâng cảm ơn anh chị rất nhiều. Em cũng đỡ lo hơn rồi ạ

snowdrop
15-12-2015, 07:54
Em xin chào các Anh chị trên diễn đàn. Em được các Anh chị tư vấn là không có nguy cơ. Em cũng đã yên tâm được một thời gian. Nhưng mấy hôm nay tự nhiên người em lại rất ngứa. Hơn nữa còn bị sưng nướu răng nữa. Em lên mạng tìm hiểu các triệu chứng thì em lại rất lo sợ. Anh chị cho em hỏi là mấy triệu chứng như em kể có sao không anh. Tự nhiên em thấy hoang mang và lo lắng quá.

snowdrop
16-12-2015, 08:09
Mong các anh chị tư vấn giúp em.Mấy hôm nay em bị ngứa mà trên da không có biểu hiện gì nên lo lắng lắm ạ

Buonqua
16-12-2015, 08:40
Mong các anh chị tư vấn giúp em.Mấy hôm nay em bị ngứa mà trên da không có biểu hiện gì nên lo lắng lắm ạ
Lên hỏi là đang lo đó. Trường hợp của bạn đã trả lời không sao thì an tâm. Không tin thì đi xét nghiệm xả stress.