PDA

View Full Version : Đi massage, bia ôm và lo sợ



Tôi muốn bình an
02-07-2015, 17:37
Cách đây mấy hôm em có đi uống bia ôm và sau đó thì có đi massage trước khi ms thì em có vào nhà vệ sinh trong đó thủ dâm. Rồi sau đó thì vào phòng ms. Trong lúc ms con nhỏ đó tỏ thái độ phục vụ rất khó chịu và ms cho em khá là mạnh tay, sau đó nó hỏi em có thư giãn hay không em nói là có và nó đòi 150 nghìn tiền bo. Em không đồng ý và nói vậy thôi khỏi bo và không có ms kích dục. Nhưng em nhìn thấy trên nệm ms đó có rất nhiều bải tinh dịch thấm vào nệm. Không biết là tinh dịch hay dịch âm đạo nhưng em nghĩ là tinh dịch của khách trước đó.

Vậy trong lúc say nếu như nó ms cho em mạnh tay và bị trầy xước thì khi va chạm với mấy bải tinh dịch đó có sao không ?
Và trong lúc ms thì em có nằm sấp và nếu dương vật có chạm sát vào bải tinh dịch dưới nệm thì có sao không ?
Em nhớ là không có mặc quần có sẵn trong phòng ms. Nếu như vừa thủ dâm xong rồi thay quần và mặc quần của quán mà trước đó tụi nó chưa giặt thì có sao không ?
Em say quá nên không cẩn thận.
Em đi uống bia ôm hai lần trong đêm đó, rồi đi ms và chiều ngày hôm sau lại tiếp tục đi uống bia ôm. Trong miệng em hình như có nhiệt miệng gì đó. Cảm thấy hơi đau nếu như ăn uống chung và hôn lên môi gái bán bia ôm thì có sao không ?
Trong lúc uống bia ôm nhỏ đó có dùng móng tay cạy trong hai khóe mắt em. Em tưởng nó lấy ghèn trong mắt ra cho em, hỏi nó làm gì vậy thì nó nói lấy bụi dơ trong mắt em ra thôi. Ngay sau đó thì em dùng khăn giấy lau mắt.
Nếu cái khăn giấy đó có dịch âm đạo hay nó dùng để lau chùi gì đó thì có sao hay không ?

Nhớ là nó có lau mặt cho em nửa.
Vậy nếu móng tay nó có dính dịch âm đạo hay ngón tay hoặc móng của nó có trầy xước thì tiếp xúc với mắt em có sau không ?
Em còn có đi uống cà phê trá hình ở hai quán nhưng chỉ uống cà phê thôi.

Sau vụ này em còn lo sợ bị dính kim tiêm đâu đó trong quán bị đâm mà không hay. Hoặc kim gãy và lọt vào túi quần và một ngày em thọc tay vào túi thì sẽ bị đâm trúng hoặc kim rớt ra ở đâu đó trong nhà và một ngày nào đó bị đâm trúng. Hoặc tụi nó bỏ kim tiêm vào cốp xe của mẹ em và lỡ như mẹ em không may đi đổ xăng thì khi mở yên ra sẽ bị đâm... Không biết có phải hoang tưởng nặng rồi không. Lo sợ nhiều trường hợp quá.

Từ ngày tham gia diễn đàn tới giờ em chưa hề đi xn lần nào.
Em sợ lắm rồi và từ nay không bao giờ phạm sai lầm nửa.

Tuanmecsedec
02-07-2015, 20:51
Cách đây mấy hôm em có đi uống bia ôm và sau đó thì có đi massage trước khi ms thì em có vào nhà vệ sinh trong đó thủ dâm. Rồi sau đó thì vào phòng ms. Trong lúc ms con nhỏ đó tỏ thái độ phục vụ rất khó chịu và ms cho em khá là mạnh tay, sau đó nó hỏi em có thư giãn hay không em nói là có và nó đòi 150 nghìn tiền bo. Em không đồng ý và nói vậy thôi khỏi bo và không có ms kích dục. Nhưng em nhìn thấy trên nệm ms đó có rất nhiều bải tinh dịch thấm vào nệm. Không biết là tinh dịch hay dịch âm đạo nhưng em nghĩ là tinh dịch của khách trước đó.

Vậy trong lúc say nếu như nó ms cho em mạnh tay và bị trầy xước thì khi va chạm với mấy bải tinh dịch đó có sao không ?
Và trong lúc ms thì em có nằm sấp và nếu dương vật có chạm sát vào bải tinh dịch dưới nệm thì có sao không ?
Em nhớ là không có mặc quần có sẵn trong phòng ms. Nếu như vừa thủ dâm xong rồi thay quần và mặc quần của quán mà trước đó tụi nó chưa giặt thì có sao không ?
Em say quá nên không cẩn thận.
Em đi uống bia ôm hai lần trong đêm đó, rồi đi ms và chiều ngày hôm sau lại tiếp tục đi uống bia ôm. Trong miệng em hình như có nhiệt miệng gì đó. Cảm thấy hơi đau nếu như ăn uống chung và hôn lên môi gái bán bia ôm thì có sao không ?
Trong lúc uống bia ôm nhỏ đó có dùng móng tay cạy trong hai khóe mắt em. Em tưởng nó lấy ghèn trong mắt ra cho em, hỏi nó làm gì vậy thì nó nói lấy bụi dơ trong mắt em ra thôi. Ngay sau đó thì em dùng khăn giấy lau mắt.
Nếu cái khăn giấy đó có dịch âm đạo hay nó dùng để lau chùi gì đó thì có sao hay không ?

Nhớ là nó có lau mặt cho em nửa.
Vậy nếu móng tay nó có dính dịch âm đạo hay ngón tay hoặc móng của nó có trầy xước thì tiếp xúc với mắt em có sau không ?
Em còn có đi uống cà phê trá hình ở hai quán nhưng chỉ uống cà phê thôi.

Sau vụ này em còn lo sợ bị dính kim tiêm đâu đó trong quán bị đâm mà không hay. Hoặc kim gãy và lọt vào túi quần và một ngày em thọc tay vào túi thì sẽ bị đâm trúng hoặc kim rớt ra ở đâu đó trong nhà và một ngày nào đó bị đâm trúng. Hoặc tụi nó bỏ kim tiêm vào cốp xe của mẹ em và lỡ như mẹ em không may đi đổ xăng thì khi mở yên ra sẽ bị đâm... Không biết có phải hoang tưởng nặng rồi không. Lo sợ nhiều trường hợp quá.

Từ ngày tham gia diễn đàn tới giờ em chưa hề đi xn lần nào.
Em sợ lắm rồi và từ nay không bao giờ phạm sai lầm nửa.

Chủ đề suy diễn hoang tưởng vớ vẩn quá bạn.



Chủ đề: Những câu hỏi thiếu kiến thức, hoang tưởng. Cần đọc kiến thức trên diễn đàn. (http://diendanhiv.vn/threads/1656-Nhung-cau-hoi-thieu-kien-thuc-hoang-tuong-Can-doc-kien-thuc-tren-dien-dan)