PDA

View Full Version : Sắp hết 72h sợ bị kim tiêm đâm



hoangmang72h
04-07-2015, 15:08
Xin BQT và mọi người giúp e với ạ! 2 ngày trước khoảng 18h e có đi xe bus, ngồi một lúc thì e thấy có gì đó chạm, cấn vào người (vùng dưới thắt lưng). E thấy đau đau, lúc đó ko biết sao e ngả người ra sao thì thấy cảm giác rõ hơn. Nhìn xung quanh thì đằng sau e có một người bị tật, hàng ghế dối diện phía sau thì có một nam thanh niên khả nghi (ngồi kế một cô gái ko quen biết), đằng sau thì có mấy người khách. Suốt đường về thì e cứ nghỉ đến trường hợp bị đâm kim tiêm bởi người thanh niên đó. Do bị ở phía sau nên e ko thể xem dấu vết, có chảy máu ko nhưng nó ko nhứt. Có khi nào thanh niên đó sang ghế phía sau e (hù dọa người khác im lặng) rồi làm chuyện ác, nguy hiểm cho e ko mọi người? E lo lắng quá, mong BQT và mọi người tư vấn giúp e. E xin cảm ơn!

Truong Xuan
04-07-2015, 15:19
Xin BQT và mọi người giúp e với ạ! 2 ngày trước khoảng 18h e có đi xe bus, ngồi một lúc thì e thấy có gì đó chạm, cấn vào người (vùng dưới thắt lưng). E thấy đau đau, lúc đó ko biết sao e ngả người ra sao thì thấy cảm giác rõ hơn. Nhìn xung quanh thì đằng sau e có một người bị tật, hàng ghế dối diện phía sau thì có một nam thanh niên khả nghi (ngồi kế một cô gái ko quen biết), đằng sau thì có mấy người khách. Suốt đường về thì e cứ nghỉ đến trường hợp bị đâm kim tiêm bởi người thanh niên đó. Do bị ở phía sau nên e ko thể xem dấu vết, có chảy máu ko nhưng nó ko nhứt. Có khi nào thanh niên đó sang ghế phía sau e (hù dọa người khác im lặng) rồi làm chuyện ác, nguy hiểm cho e ko mọi người? E lo lắng quá, mong BQT và mọi người tư vấn giúp e. E xin cảm ơn!

Có mà bạn thích suy diễn để tự hù mình thôi :khi875437:

hoangmang72h
04-07-2015, 15:44
????? Xin a Truong Xuan giải thích rõ dùm e với ạ!

Truong Xuan
04-07-2015, 15:50
????? Xin a Truong Xuan giải thích rõ dùm e với ạ!

Bạn suy diễn hoang tưởng chứ có gì phải giải thích.

hoangmang72h
04-07-2015, 19:11
e hoang tưởng ở chỗ nào ạ, xin BQT giải thích giúp e với!!!

Truong Xuan
04-07-2015, 19:59
e hoang tưởng ở chỗ nào ạ, xin BQT giải thích giúp e với!!!

Mua kim tiêm về đâm thử vào người là rõ ngay, làm sao phải suy diễn.

hoangmang72h
04-07-2015, 20:03
nhưng lúc đó e cũng thấy đau mà a, ngã về sau thì cảm giác đau rõ hơn

Truong Xuan
04-07-2015, 20:20
nhưng lúc đó e cũng thấy đau mà a, ngã về sau thì cảm giác đau rõ hơn

Khi nào chính mắt bạn thấy kim tiêm đâm vào lưng hãy hỏi tiếp, chúng tôi không tư vấn kiểu suy diễn hoang tưởng như thế này.

hoangmang72h
04-07-2015, 21:20
đâm vào lưng thì sao mà e thấy đc ạ. :yociexp76:

Truong Xuan
04-07-2015, 21:22
đâm vào lưng thì sao mà e thấy đc ạ. :yociexp76:

Thế người bằng gỗ sao mà không có cảm giác??? Nếu bị kim đâm vào lưng có mà dựng ngược lên ngay không mà còn ngồi đó suy diễn.

Tuanmecsedec
05-07-2015, 10:32
Xin BQT và mọi người giúp e với ạ! 2 ngày trước khoảng 18h e có đi xe bus, ngồi một lúc thì e thấy có gì đó chạm, cấn vào người (vùng dưới thắt lưng). E thấy đau đau, lúc đó ko biết sao e ngả người ra sao thì thấy cảm giác rõ hơn. Nhìn xung quanh thì đằng sau e có một người bị tật, hàng ghế dối diện phía sau thì có một nam thanh niên khả nghi (ngồi kế một cô gái ko quen biết), đằng sau thì có mấy người khách. Suốt đường về thì e cứ nghỉ đến trường hợp bị đâm kim tiêm bởi người thanh niên đó. Do bị ở phía sau nên e ko thể xem dấu vết, có chảy máu ko nhưng nó ko nhứt. Có khi nào thanh niên đó sang ghế phía sau e (hù dọa người khác im lặng) rồi làm chuyện ác, nguy hiểm cho e ko mọi người? E lo lắng quá, mong BQT và mọi người tư vấn giúp e. E xin cảm ơn!


Chủ đề chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng không có nguy cơ.