View Full Version : xước tay không rõ lý do
daukho2015
09-07-2015, 02:38
Các anh cho em hỏi ạ, em hôm nay đi công tác lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc đang đợi lấy đồ hành lý thì thấy sót ở tay, em nhìn lên tay thì thấy chỗ đoạn gập giữa ngón tay út và lòng bàn tay (hơi chếch ra mép ngoài 1 chút) có 1 vết rách khoảng 0,3cm, không thấy chảy máu chỉ thấy sót và rách như kiểu dao nam hay vật gì sắc rạch vào. Em sợ là lúc đứng trên xe buýt từ ngoài máy bay vào nhà ga có ai lấy gì đó rách vào chỗ đó khi em nắm tay ở cột trên xe buýt không ạ? đứng cạnh em thấy 1 thanh niên xăm trổ, như vậy có sao không ạ? em lo lắm ạ. Mặc dù em thấy chỗ đoạn gập đó là hơi khó rạch được vào. Em cũng nghĩ trường hợp là do mình xách cặp máy tính nặng nên quai của cặp có thể cứa vào làm rách như vậy, nhưng em cũng ko rõ nữa, em lo lắm ạ, vì đợt này e lắm stress vì nick của em cũng hỏi a chị nhiều trường hợp rồi ạ
Truong Xuan
09-07-2015, 06:12
Các anh cho em hỏi ạ, em hôm nay đi công tác lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc đang đợi lấy đồ hành lý thì thấy sót ở tay, em nhìn lên tay thì thấy chỗ đoạn gập giữa ngón tay út và lòng bàn tay (hơi chếch ra mép ngoài 1 chút) có 1 vết rách khoảng 0,3cm, không thấy chảy máu chỉ thấy sót và rách như kiểu dao nam hay vật gì sắc rạch vào. Em sợ là lúc đứng trên xe buýt từ ngoài máy bay vào nhà ga có ai lấy gì đó rách vào chỗ đó khi em nắm tay ở cột trên xe buýt không ạ? đứng cạnh em thấy 1 thanh niên xăm trổ, như vậy có sao không ạ? em lo lắm ạ. Mặc dù em thấy chỗ đoạn gập đó là hơi khó rạch được vào. Em cũng nghĩ trường hợp là do mình xách cặp máy tính nặng nên quai của cặp có thể cứa vào làm rách như vậy, nhưng em cũng ko rõ nữa, em lo lắm ạ, vì đợt này e lắm stress vì nick của em cũng hỏi a chị nhiều trường hợp rồi ạ
Bạn và vào cái gì đó rồi suy diễn hoang tưởng để dọa mình chết khiếp thôi. Tình huống này không có nguy cơ gì hết.
daukho2015
09-07-2015, 12:19
Ko viec j that ha anh?
Tùng đẹp trai
09-07-2015, 13:33
Ko viec j that ha anh?
Chắc chắn không có nguy cơ ! An tâm đi!
Nguyen Ha
09-07-2015, 14:52
Các anh cho em hỏi ạ, em hôm nay đi công tác lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc đang đợi lấy đồ hành lý thì thấy sót ở tay, em nhìn lên tay thì thấy chỗ đoạn gập giữa ngón tay út và lòng bàn tay (hơi chếch ra mép ngoài 1 chút) có 1 vết rách khoảng 0,3cm, không thấy chảy máu chỉ thấy sót và rách như kiểu dao nam hay vật gì sắc rạch vào. Em sợ là lúc đứng trên xe buýt từ ngoài máy bay vào nhà ga có ai lấy gì đó rách vào chỗ đó khi em nắm tay ở cột trên xe buýt không ạ? đứng cạnh em thấy 1 thanh niên xăm trổ, như vậy có sao không ạ? em lo lắm ạ. Mặc dù em thấy chỗ đoạn gập đó là hơi khó rạch được vào. Em cũng nghĩ trường hợp là do mình xách cặp máy tính nặng nên quai của cặp có thể cứa vào làm rách như vậy, nhưng em cũng ko rõ nữa, em lo lắm ạ, vì đợt này e lắm stress vì nick của em cũng hỏi a chị nhiều trường hợp rồi ạ
Lạ nhỉ? Giờ xăm trổ là mốt mà sao cứ đứng cạnh người xăm trổ là đổ tội ngay cho người ta hại mình.
Tuanmecsedec
09-07-2015, 15:05
Các anh cho em hỏi ạ, em hôm nay đi công tác lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc đang đợi lấy đồ hành lý thì thấy sót ở tay, em nhìn lên tay thì thấy chỗ đoạn gập giữa ngón tay út và lòng bàn tay (hơi chếch ra mép ngoài 1 chút) có 1 vết rách khoảng 0,3cm, không thấy chảy máu chỉ thấy sót và rách như kiểu dao nam hay vật gì sắc rạch vào. Em sợ là lúc đứng trên xe buýt từ ngoài máy bay vào nhà ga có ai lấy gì đó rách vào chỗ đó khi em nắm tay ở cột trên xe buýt không ạ? đứng cạnh em thấy 1 thanh niên xăm trổ, như vậy có sao không ạ? em lo lắm ạ. Mặc dù em thấy chỗ đoạn gập đó là hơi khó rạch được vào. Em cũng nghĩ trường hợp là do mình xách cặp máy tính nặng nên quai của cặp có thể cứa vào làm rách như vậy, nhưng em cũng ko rõ nữa, em lo lắm ạ, vì đợt này e lắm stress vì nick của em cũng hỏi a chị nhiều trường hợp rồi ạ
Chủ đề mang tính chất suy diễn hoang tưởng hoàn toàn không có nguy cơ.