PDA

View Full Version : Bị người khác khạc nhổ,thấy có mấy giọt văng vào mắt,có lây hiv không



emdanglosolam
09-07-2015, 13:39
Thưa anh chị,hôm nay em đi đường,bị thằng bạn nó ho khạc,rồi nó nhổ ra,vì lúc đó trời có gió nên em bị mấy giọt lúc nó khạc ra văng vào mắt,em sợ nó khạc ra đờm hay ra máu,mấy giọt đó có chứa hiv,vì em cảm nhận chắc chắn là nó bay vào mắt em,còn dính lên mặt em nữa,có nguy cơ nhiễm hiv không ạ,mong anh chị tư vấn giúp em với.

xuanxanh
09-07-2015, 13:50
Thưa anh chị,hôm nay em đi đường,bị thằng bạn nó ho khạc,rồi nó nhổ ra,vì lúc đó trời có gió nên em bị mấy giọt lúc nó khạc ra văng vào mắt,em sợ nó khạc ra đờm hay ra máu,mấy giọt đó có chứa hiv,vì em cảm nhận chắc chắn là nó bay vào mắt em,còn dính lên mặt em nữa,có nguy cơ nhiễm hiv không ạ,mong anh chị tư vấn giúp em với.
TRong đờm, nước bọt hầu như ko có hiv nên ko lây nhiễm. Có máu trong mấy giọt đó bay vào mắt thì cũng ko đủ nồng độ lây nhiễm. Bạn ko có nguy cơ.

emdanglosolam
09-07-2015, 13:56
TRong đờm, nước bọt hầu như ko có hiv nên ko lây nhiễm. Có máu trong mấy giọt đó bay vào mắt thì cũng ko đủ nồng độ lây nhiễm. Bạn ko có nguy cơ.
vâng ạ,đây không phải do em tưởng tượng ra đâu,mà chắc chắn là em bị bắn vào mắt và vào da mặt nữa,vì da em cảm nhận được,khoảng 5p sau em sợ quá đi rửa mặt,nhưng vẫn lo quá,nhỡ đâu bạn đó có hiv thì có sao không ạ

Nguyen Ha
09-07-2015, 14:14
Thưa anh chị,hôm nay em đi đường,bị thằng bạn nó ho khạc,rồi nó nhổ ra,vì lúc đó trời có gió nên em bị mấy giọt lúc nó khạc ra văng vào mắt,em sợ nó khạc ra đờm hay ra máu,mấy giọt đó có chứa hiv,vì em cảm nhận chắc chắn là nó bay vào mắt em,còn dính lên mặt em nữa,có nguy cơ nhiễm hiv không ạ,mong anh chị tư vấn giúp em với.

Suy diễn hoang tưởng. Bạn thử ho khạc ra xem có máu không mà bảo người ta ho khạc ra máu. Máu ở đâu, HIV ở đâu mà suốt ngày cứ suy diễn lung tung tự dọa mình. Không có nguy cơ. HIV không lây nhiễm như vậy.

emdanglosolam
09-07-2015, 14:18
Suy diễn hoang tưởng. Bạn thử ho khạc ra xem có máu không mà bảo người ta ho khạc ra máu. Máu ở đâu, HIV ở đâu mà suốt ngày cứ suy diễn lung tung tự dọa mình. Không có nguy cơ. HIV không lây nhiễm như vậy.
có chắc chắn không chị hà ơi,có phải đi xét nghiệm hay làm gì không ạ,thú thật là giờ em đang lo lắm.không biết làm sao cả,em sợ đi xét nghiệm lắm,an toàn bao nhiêu % thưa chị

Nguyen Ha
09-07-2015, 14:21
có chắc chắn không chị hà ơi,có phải đi xét nghiệm hay làm gì không ạ,thú thật là giờ em đang lo lắm.không biết làm sao cả,em sợ đi xét nghiệm lắm,an toàn bao nhiêu % thưa chị

Ai nói bạn có nguy cơ, ai nói bạn phải đi XN? Ai dám tư vấn bừa cho bạn? 100% không có nguy cơ.

emdanglosolam
09-07-2015, 14:33
Ai nói bạn có nguy cơ, ai nói bạn phải đi XN? Ai dám tư vấn bừa cho bạn? 100% không có nguy cơ.
em nghĩ là có nguy cơ thôi ạ,lâu nay em cũng hay nghĩ là nên đi xét nghiệm để biết cho chắc ăn,nhưng lại sợ không dám đi,nhìn thấy chữ 100% của chị là em an tâm hơn,đã có ai bị theo kiểu này chưa ạ

Nguyen Ha
09-07-2015, 14:36
em nghĩ là có nguy cơ thôi ạ,lâu nay em cũng hay nghĩ là nên đi xét nghiệm để biết cho chắc ăn,nhưng lại sợ không dám đi,nhìn thấy chữ 100% của chị là em an tâm hơn,đã có ai bị theo kiểu này chưa ạ

Bạn có bị làm sao không? Có người bị kiểu này thì ai dám khẳng định cho bạn 100% không có nguy cơ.

emdanglosolam
09-07-2015, 14:48
Bạn có bị làm sao không? Có người bị kiểu này thì ai dám khẳng định cho bạn 100% không có nguy cơ.
vâng,em tin chị ạ,với lại chị ơi,em đi đường,đi xe máy ấy ạ,rất nhiều khi người đằng trước em ho khạc,nhổ nước bọt lung tung,nhiều khi văng vào người em,và cả vào mặt nữa,tại sao họ lại vô ý thức thế,những lúc đó em cảm giác vô cùng giận dữ ạ,và khó chịu nữa

Nguyen Ha
09-07-2015, 14:55
vâng,em tin chị ạ,với lại chị ơi,em đi đường,đi xe máy ấy ạ,rất nhiều khi người đằng trước em ho khạc,nhổ nước bọt lung tung,nhiều khi văng vào người em,và cả vào mặt nữa,tại sao họ lại vô ý thức thế,những lúc đó em cảm giác vô cùng giận dữ ạ,và khó chịu nữa

Bảo vào Sài Đồng đi.

Charles
09-07-2015, 14:59
vâng,em tin chị ạ,với lại chị ơi,em đi đường,đi xe máy ấy ạ,rất nhiều khi người đằng trước em ho khạc,nhổ nước bọt lung tung,nhiều khi văng vào người em,và cả vào mặt nữa,tại sao họ lại vô ý thức thế,những lúc đó em cảm giác vô cùng giận dữ ạ,và khó chịu nữa

Từ giờ ra đường trang bị như này là yên tâm nhất :monkeys10:

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/TUcCKsDLlXNsjUG7RZV5C4G4GPDR4i/Image/2013/12/1183-47a4c/nina-phien-ban-viet-nam-qua-goc-nhin-nhiep-anh-gia-nuoc-ngoai.jpg

emdanglosolam
09-07-2015, 15:04
kết luận là 100% an toàn đúng không các anh chị.

Nguyen Ha
09-07-2015, 15:05
kết luận là 100% an toàn đúng không các anh chị.

Mắt bạn có vấn đề gì không vậy? Đọc lại.

Charles
09-07-2015, 15:05
kết luận là 100% an toàn đúng không các anh chị.

Chủ đề này đã tư vấn xong, để không ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện cho bạn đọc lại những gì mọi người tư vấn, BQT khóa chủ để lại.

Nguyen Ha
09-07-2015, 15:06
kết luận là 100% an toàn đúng không các anh chị.

Chủ đề này đã được tư vấn xong. Tôi khóa lại để tránh làm ảnh hưởng tới thành viên khác.

Tuanmecsedec
09-07-2015, 15:38
vâng ạ,đây không phải do em tưởng tượng ra đâu,mà chắc chắn là em bị bắn vào mắt và vào da mặt nữa,vì da em cảm nhận được,khoảng 5p sau em sợ quá đi rửa mặt,nhưng vẫn lo quá,nhỡ đâu bạn đó có hiv thì có sao không ạ



Nồng độ HIV trong các dịch cơ thể của người có HIV được thể hiện trong bảng sau :




<tbody>
Loại dịch

Lượng HIV



Máu

Rất nhiều



Dịch tiết âm đạo

Nhiều



Tinh dịch

Nhiều



Sữa mẹ

Trung bình



Nước ối

Trung bình



Nước bọt

Hầu như không có



Mồ hôi

Hầu như không có



Nước mắt

Hầu như không có



Nước tiểu

Hầu như không có


</tbody>