Đăng nhập

View Full Version : Em bị cái card visit của mấy em phát tờ rơi làm xướt da.



noibuonvoco
11-07-2015, 11:31
Sáng nay em có dừng ở ngã tư để chờ đèn giao thông thì có một em sinh viên phát card visit theo dạng tờ rơi đến phát cho em do cạnh của cái danh thiếp dày và sắt (dạng giấy in thiệp hơi cứng) nên cạ vào làm xướt da em mà trước đó cũng chính cái danh thiệp đó nhưng mấy người chờ trước em không lấy, đến em thì bị như vậy. Anh chị cho em hỏi nếu như những người trước cũng bị xướt da như em rồi tới em liền em cũng bị xướt da thì có sao không ạ. Thời gian cách nhau quá ngắn giờ em cảm thấy lo lắng quá. Em kiểm tra bằng cồn thì vết xướt hơi rát ạ. Cảm ơn anh chị.

Tuanmecsedec
11-07-2015, 11:34
Sáng nay em có dừng ở ngã tư để chờ đèn giao thông thì có một em sinh viên phát card visit theo dạng tờ rơi đến phát cho em do cạnh của cái danh thiếp dày và sắt (dạng giấy in thiệp hơi cứng) nên cạ vào làm xướt da em mà trước đó cũng chính cái danh thiệp đó nhưng mấy người chờ trước em không lấy, đến em thì bị như vậy. Anh chị cho em hỏi nếu như những người trước cũng bị xướt da như em rồi tới em liền em cũng bị xướt da thì có sao không ạ. Thời gian cách nhau quá ngắn giờ em cảm thấy lo lắng quá. Em kiểm tra bằng cồn thì vết xướt hơi rát ạ. Cảm ơn anh chị.


HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Tìm đọc kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn mà để trang bị cho mình đi bạn.

noibuonvoco
11-07-2015, 11:39
Anh ơi, tay em có rỉ tí máu anh ạ. sợ mấy người trước cũng giống em rồi em bị quẹt trong thời gian nhanh quá cỡ 5giây. hichic.

Tuanmecsedec
11-07-2015, 11:40
Anh ơi, tay em có rỉ tí máu anh ạ. sợ mấy người trước cũng giống em rồi em bị quẹt trong thời gian nhanh quá cỡ 5giây. hichic.

Tuanmecsedec khẳng định 100% không có nguy cơ.

noibuonvoco
11-07-2015, 11:50
Dạ cảm ơn anh nhiều. tại em này phát danh thiếp cứ lấy cái danh thiếp cạ vào tay người đi đường mà danh thiếp có góc nhọn nên dễ trầy xướt. Như vậy dù có trầy xướt như vậy cũng không sao đúng không anh Tuấn?

Tuanmecsedec
11-07-2015, 11:53
Dạ cảm ơn anh nhiều. tại em này phát danh thiếp cứ lấy cái danh thiếp cạ vào tay người đi đường mà danh thiếp có góc nhọn nên dễ trầy xướt. Như vậy dù có trầy xướt như vậy cũng không sao đúng không anh Tuấn?

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì đã tư vấn.Bạn không được spam lập lại câu hỏi khi đã trả lời rồi.

Nguyen Ha
11-07-2015, 14:37
Sáng nay em có dừng ở ngã tư để chờ đèn giao thông thì có một em sinh viên phát card visit theo dạng tờ rơi đến phát cho em do cạnh của cái danh thiếp dày và sắt (dạng giấy in thiệp hơi cứng) nên cạ vào làm xướt da em mà trước đó cũng chính cái danh thiệp đó nhưng mấy người chờ trước em không lấy, đến em thì bị như vậy. Anh chị cho em hỏi nếu như những người trước cũng bị xướt da như em rồi tới em liền em cũng bị xướt da thì có sao không ạ. Thời gian cách nhau quá ngắn giờ em cảm thấy lo lắng quá. Em kiểm tra bằng cồn thì vết xướt hơi rát ạ. Cảm ơn anh chị.
Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

noibuonvoco
13-07-2015, 16:32
Cảm ơn BQT diễn đàn đã tư vấn tận tình giúp em nhờ vậy mà em hết lo lắng lung tung. Hôm nay em lại nhờ diễn đàn giải đáp cho em 2 vấn đề sau:
1. Mọi hoạt động khám mắt và đo thị lực đều có dẫn đến nguy cơ lây nhiễm H không ạ?.
2. Em đi hớt tóc ở quán quen. Nói chung quy trình hớt tóc thì ok lắm chỉ có lúc gần xong thì bị trục trặc. Anh thợ hớt tóc cạo mặt cho em thì thình lình bà chị hàng xóm vốn là nữ tiếp viên càphe đèn mờ tiệm kế bên có cho anh ta đĩa thịt gà luộc, anh ta dừng lại giữa chừng ra cửa cầm đĩa thịt rồi còn nựng ghẹo em gái đó rồi sau đó vô cạo mặt tiếp cho em. Trong lúc cạo thì anh làm xướt da mặt em và một số mụn bị đứt chảy máu và ảnh dùng các ngón tay tiếp xúc em gái đó chạm vào các vết xướt của em. Em hỏi nhở tay anh ta dính máu do nhéo cô gá và tiếp xúc đĩa thịt gà thì hành động đó có tạo nguy cơ lây nhiễm hiv cho em không. Em sợ cô gái chặt thịt gà rồi bị đứt tay dính máu vào đĩa thịt. Không hiểu sao em lại nghĩ lung tung như vậy nữa ạ. Chán

Truong Xuan
13-07-2015, 16:38
Cảm ơn BQT diễn đàn đã tư vấn tận tình giúp em nhờ vậy mà em hết lo lắng lung tung. Hôm nay em lại nhờ diễn đàn giải đáp cho em 2 vấn đề sau:
1. Mọi hoạt động khám mắt và đo thị lực đều có dẫn đến nguy cơ lây nhiễm H không ạ?.
2. Em đi hớt tóc ở quán quen. Nói chung quy trình hớt tóc thì ok lắm chỉ có lúc gần xong thì bị trục trặc. Anh thợ hớt tóc cạo mặt cho em thì thình lình bà chị hàng xóm vốn là nữ tiếp viên càphe đèn mờ tiệm kế bên có cho anh ta đĩa thịt gà luộc, anh ta dừng lại giữa chừng ra cửa cầm đĩa thịt rồi còn nựng ghẹo em gái đó rồi sau đó vô cạo mặt tiếp cho em. Trong lúc cạo thì anh làm xướt da mặt em và một số mụn bị đứt chảy máu và ảnh dùng các ngón tay tiếp xúc em gái đó chạm vào các vết xướt của em. Em hỏi nhở tay anh ta dính máu do nhéo cô gá và tiếp xúc đĩa thịt gà thì hành động đó có tạo nguy cơ lây nhiễm hiv cho em không. Em sợ cô gái chặt thịt gà rồi bị đứt tay dính máu vào đĩa thịt. Không hiểu sao em lại nghĩ lung tung như vậy nữa ạ. Chán

Không sao hết.

noibuonvoco
13-07-2015, 16:40
Những gì em nêu ra là sự thật ạ.

Truong Xuan
13-07-2015, 16:46
Những gì em nêu ra là sự thật ạ.

Sự thật thì BQT cũng trả lời bạn rồi, bạn đọc không hiểu sao.

Tuanmecsedec
13-07-2015, 20:27
Cảm ơn BQT diễn đàn đã tư vấn tận tình giúp em nhờ vậy mà em hết lo lắng lung tung. Hôm nay em lại nhờ diễn đàn giải đáp cho em 2 vấn đề sau:
1. Mọi hoạt động khám mắt và đo thị lực đều có dẫn đến nguy cơ lây nhiễm H không ạ?.
2. Em đi hớt tóc ở quán quen. Nói chung quy trình hớt tóc thì ok lắm chỉ có lúc gần xong thì bị trục trặc. Anh thợ hớt tóc cạo mặt cho em thì thình lình bà chị hàng xóm vốn là nữ tiếp viên càphe đèn mờ tiệm kế bên có cho anh ta đĩa thịt gà luộc, anh ta dừng lại giữa chừng ra cửa cầm đĩa thịt rồi còn nựng ghẹo em gái đó rồi sau đó vô cạo mặt tiếp cho em. Trong lúc cạo thì anh làm xướt da mặt em và một số mụn bị đứt chảy máu và ảnh dùng các ngón tay tiếp xúc em gái đó chạm vào các vết xướt của em. Em hỏi nhở tay anh ta dính máu do nhéo cô gá và tiếp xúc đĩa thịt gà thì hành động đó có tạo nguy cơ lây nhiễm hiv cho em không. Em sợ cô gái chặt thịt gà rồi bị đứt tay dính máu vào đĩa thịt. Không hiểu sao em lại nghĩ lung tung như vậy nữa ạ. Chán


Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn.