PDA

View Full Version : Cho em hỏi về vấn đề nguy cơ bị HIV



wolfeye
11-07-2015, 19:15
Hôm nay ngồi bỗng nhớ lại một chuyện mong các anh chị tư vấn giúp. Em năm nay 21t, hồi lúc em học lớp 7 có một lần đi chơi với bạn về (đi bộ) thì hướng ngược lại có một thanh niên đi về phía em, khi đi ngang em thì tay thanh niên đó đụng vào hông em thì lúc đó em có cảm giác như bị kiến cắn (chỉ là cảm giác thôi vì mãi mê nc với bạn nên em cũng không quan tâm cũng không để ý đến) và cho tới năm nay mấy tháng gần đây em suy nghỉ lại mới thấy lo (hồi tháng 4 em có bị nổi nhọt ở nách nhưng hết r) ngoài ra em không có biểu hiện gì khác cân nặng vẫn 58kg từ đó đến h, à năm lớp 8 hay 9 gì đó không nhớ trường em có một đợt hiến máu em cũng hiến và trả giấy về thi người ta chỉ ghi âm tính chứ không ghi gì thêm. Em xin hỏi là em có nguy cơ không :D hỏi hơi ngu tí nhưng có tư vấn an tâm hơn, em cảm ơn !

Nguyen Ha
11-07-2015, 19:48
Hôm nay ngồi bỗng nhớ lại một chuyện mong các anh chị tư vấn giúp. Em năm nay 21t, hồi lúc em học lớp 7 có một lần đi chơi với bạn về (đi bộ) thì hướng ngược lại có một thanh niên đi về phía em, khi đi ngang em thì tay thanh niên đó đụng vào hông em thì lúc đó em có cảm giác như bị kiến cắn (chỉ là cảm giác thôi vì mãi mê nc với bạn nên em cũng không quan tâm cũng không để ý đến) và cho tới năm nay mấy tháng gần đây em suy nghỉ lại mới thấy lo (hồi tháng 4 em có bị nổi nhọt ở nách nhưng hết r) ngoài ra em không có biểu hiện gì khác cân nặng vẫn 58kg từ đó đến h, à năm lớp 8 hay 9 gì đó không nhớ trường em có một đợt hiến máu em cũng hiến và trả giấy về thi người ta chỉ ghi âm tính chứ không ghi gì thêm. Em xin hỏi là em có nguy cơ không :D hỏi hơi ngu tí nhưng có tư vấn an tâm hơn, em cảm ơn !

Bạn hồi tưởng lại làm gì cho mệt. Dù bạn có nguy cơ thật sự đi nữa thì bạn đã hiến máu tức máu bạn là máu sạch đã được ngân hàng máu tiếp nhận. Yên tâm đi. Không phải hồi tưởng nữa.

Charles
11-07-2015, 20:15
Hôm nay ngồi bỗng nhớ lại một chuyện mong các anh chị tư vấn giúp. Em năm nay 21t, hồi lúc em học lớp 7 có một lần đi chơi với bạn về (đi bộ) thì hướng ngược lại có một thanh niên đi về phía em, khi đi ngang em thì tay thanh niên đó đụng vào hông em thì lúc đó em có cảm giác như bị kiến cắn (chỉ là cảm giác thôi vì mãi mê nc với bạn nên em cũng không quan tâm cũng không để ý đến) và cho tới năm nay mấy tháng gần đây em suy nghỉ lại mới thấy lo (hồi tháng 4 em có bị nổi nhọt ở nách nhưng hết r) ngoài ra em không có biểu hiện gì khác cân nặng vẫn 58kg từ đó đến h, à năm lớp 8 hay 9 gì đó không nhớ trường em có một đợt hiến máu em cũng hiến và trả giấy về thi người ta chỉ ghi âm tính chứ không ghi gì thêm. Em xin hỏi là em có nguy cơ không :D hỏi hơi ngu tí nhưng có tư vấn an tâm hơn, em cảm ơn !

Rảnh không còn việc gì làm nên ngồi bới chuyện từ năm lớp 7. Dù có như nào chăng nữa thì lớp 8,9 bạn hiến máu là có XN HIV, kết quả ghi âm tính đã chứng minh bạn không nhiễm HIV rồi. Giờ yên tâm lo mà học hành cho tốt.

Tuanmecsedec
11-07-2015, 20:22
Hôm nay ngồi bỗng nhớ lại một chuyện mong các anh chị tư vấn giúp. Em năm nay 21t, hồi lúc em học lớp 7 có một lần đi chơi với bạn về (đi bộ) thì hướng ngược lại có một thanh niên đi về phía em, khi đi ngang em thì tay thanh niên đó đụng vào hông em thì lúc đó em có cảm giác như bị kiến cắn (chỉ là cảm giác thôi vì mãi mê nc với bạn nên em cũng không quan tâm cũng không để ý đến) và cho tới năm nay mấy tháng gần đây em suy nghỉ lại mới thấy lo (hồi tháng 4 em có bị nổi nhọt ở nách nhưng hết r) ngoài ra em không có biểu hiện gì khác cân nặng vẫn 58kg từ đó đến h, à năm lớp 8 hay 9 gì đó không nhớ trường em có một đợt hiến máu em cũng hiến và trả giấy về thi người ta chỉ ghi âm tính chứ không ghi gì thêm. Em xin hỏi là em có nguy cơ không :D hỏi hơi ngu tí nhưng có tư vấn an tâm hơn, em cảm ơn !

Khi máu bạn đi hiến đã được chấp nhận,chứng tỏ máu là bạn không bị truyền nhiễm các bệnh trong đó có HIV.

wolfeye
11-07-2015, 21:00
Khi máu bạn đi hiến đã được chấp nhận,chứng tỏ máu là bạn không bị truyền nhiễm các bệnh trong đó có HIV.


Dà em cảm ơn, mà ví dụ như lúc ấy em không có hiến máu thì có nguy cơ ko ạ ?

namhaysongtot
11-07-2015, 21:01
Hôm nay ngồi bỗng nhớ lại một chuyện mong các anh chị tư vấn giúp. Em năm nay 21t, hồi lúc em học lớp 7 có một lần đi chơi với bạn về (đi bộ) thì hướng ngược lại có một thanh niên đi về phía em, khi đi ngang em thì tay thanh niên đó đụng vào hông em thì lúc đó em có cảm giác như bị kiến cắn (chỉ là cảm giác thôi vì mãi mê nc với bạn nên em cũng không quan tâm cũng không để ý đến) và cho tới năm nay mấy tháng gần đây em suy nghỉ lại mới thấy lo (hồi tháng 4 em có bị nổi nhọt ở nách nhưng hết r) ngoài ra em không có biểu hiện gì khác cân nặng vẫn 58kg từ đó đến h, à năm lớp 8 hay 9 gì đó không nhớ trường em có một đợt hiến máu em cũng hiến và trả giấy về thi người ta chỉ ghi âm tính chứ không ghi gì thêm. Em xin hỏi là em có nguy cơ không :D hỏi hơi ngu tí nhưng có tư vấn an tâm hơn, em cảm ơn !
Ghi âm tính không chịu hả thế bạn mún thêm j nữa.An toàn bạn nhé.

Tuanmecsedec
11-07-2015, 21:03
Dà em cảm ơn, mà ví dụ như lúc ấy em không có hiến máu thì có nguy cơ ko ạ ?

Bạn chả có nguy cơ gì hết.

Charles
12-07-2015, 08:56
Dà em cảm ơn, mà ví dụ như lúc ấy em không có hiến máu thì có nguy cơ ko ạ ?

Không có nguy cơ, HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường.