Đăng nhập

View Full Version : đi trên đuờng bị vật nhọn đâm



thanthan123
12-07-2015, 12:20
em đi chơi đàn guitar, chỗ học có 2 phòng kế nhau. Em có di chuyển qua lại 2 phòng mà không mang dép, đi chân đất và có đạp lên nhiều thứ. Khi em về, em chạy rất nhanh, em có cảm giác dưới lòng bàn chân em có cảm giác rát giống như bị vật gì kéo, rạch. Em dừng lại đưa chân lên kiểm tra thì thấy bình thường, lúc đó em ko đeo kính. Do đứng ko vững nên chân em có chạm vào đất ko dép. Sau đó về nhà em thấy lòng bàn chân em có vết nàu, ko biết có phải do vật gì giống kim đâm, anh chị coi giúp em,với ạ

http://www.upsieutoc.com/image/DZ5m

Nguyen Ha
12-07-2015, 14:08
em đi chơi đàn guitar, chỗ học có 2 phòng kế nhau. Em có di chuyển qua lại 2 phòng mà không mang dép, đi chân đất và có đạp lên nhiều thứ. Khi em về, em chạy rất nhanh, em có cảm giác dưới lòng bàn chân em có cảm giác rát giống như bị vật gì kéo, rạch. Em dừng lại đưa chân lên kiểm tra thì thấy bình thường, lúc đó em ko đeo kính. Do đứng ko vững nên chân em có chạm vào đất ko dép. Sau đó về nhà em thấy lòng bàn chân em có vết nàu, ko biết có phải do vật gì giống kim đâm, anh chị coi giúp em,với ạ

http://www.upsieutoc.com/image/DZ5m
Không phải kim đâm. Do bạn lo lắng quá thôi.

thanthan123
12-07-2015, 14:14
sau khi tập đàn, em đi học, thì khi đó em thấy vết đó giống kim đâm kinh khủng, nhưng sau cỡ 1 ngày thì nó như trên hình ấy ạ, và ngay lúc đó, trên chân em ở dưới ngón cái em thấy có,một cái chấm,màu đỏ tươi như máu, em có chấm nước bọt rồi chà nhưng ko ra, nghĩ là nốt ruồi son nhưng tối về vệ sinh chân bằng xà bông thấy vết đỏ đó mờ dần rồi biến mất, còn chân em tại chỗ đó để lại một cái chấm tròn nhỏ, ko sưng và phải căng mắt nhìn mới thấy, em có nguy cơ ko ak

Nguyen Ha
12-07-2015, 14:16
sau khi tập đàn, em đi học, thì khi đó em thấy vết đó giống kim đâm kinh khủng, nhưng sau cỡ 1 ngày thì nó như trên hình ấy ạ, và ngay lúc đó, trên chân em ở dưới ngón cái em thấy có,một cái chấm,màu đỏ tươi như máu, em có chấm nước bọt rồi chà nhưng ko ra, nghĩ là nốt ruồi son nhưng tối về vệ sinh chân bằng xà bông thấy vết đỏ đó mờ dần rồi biến mất, còn chân em tại chỗ đó để lại một cái chấm tròn nhỏ, ko sưng và phải căng mắt nhìn mới thấy, em có nguy cơ ko ak
Nói rồi. Không phải kim đâm. Đừng suy diễn nữa.

thanthan123
12-07-2015, 15:02
nhưng mà chân em thấy đau đau rát miết à, tại vết đỏ cũng thấy rất đau

Nguyen Ha
12-07-2015, 15:04
nhưng mà chân em thấy đau đau rát miết à, tại vết đỏ cũng thấy rất đau

Nói rồi, 100% không phải kim tiêm, không có nguy cơ.

thanthan123
13-07-2015, 06:41
sao em còn lo quá, em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em đã nghĩ ngay tới kim vì nó rất giống kim đâm, nhưng khi về nhà chà chân tắm rửa xong thì nó mờ đi, Em sợ trong lúc mà em đưa chân lên kiểm tra và rơi chân xuống có đạp phải kim nhưng ko xuyên hẳn da

Truong Xuan
13-07-2015, 06:45
em đi chơi đàn guitar, chỗ học có 2 phòng kế nhau. Em có di chuyển qua lại 2 phòng mà không mang dép, đi chân đất và có đạp lên nhiều thứ. Khi em về, em chạy rất nhanh, em có cảm giác dưới lòng bàn chân em có cảm giác rát giống như bị vật gì kéo, rạch. Em dừng lại đưa chân lên kiểm tra thì thấy bình thường, lúc đó em ko đeo kính. Do đứng ko vững nên chân em có chạm vào đất ko dép. Sau đó về nhà em thấy lòng bàn chân em có vết nàu, ko biết có phải do vật gì giống kim đâm, anh chị coi giúp em,với ạ

http://www.upsieutoc.com/image/DZ5m


sao em còn lo quá, em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em đã nghĩ ngay tới kim vì nó rất giống kim đâm, nhưng khi về nhà chà chân tắm rửa xong thì nó mờ đi, Em sợ trong lúc mà em đưa chân lên kiểm tra và rơi chân xuống có đạp phải kim nhưng ko xuyên hẳn da

Do bạn lo lắng thôi, không phải bị dẫm kim tiêm. Bạn yên tâm không có nguy cơ gì hết.

Tuanmecsedec
13-07-2015, 07:36
em đi chơi đàn guitar, chỗ học có 2 phòng kế nhau. Em có di chuyển qua lại 2 phòng mà không mang dép, đi chân đất và có đạp lên nhiều thứ. Khi em về, em chạy rất nhanh, em có cảm giác dưới lòng bàn chân em có cảm giác rát giống như bị vật gì kéo, rạch. Em dừng lại đưa chân lên kiểm tra thì thấy bình thường, lúc đó em ko đeo kính. Do đứng ko vững nên chân em có chạm vào đất ko dép. Sau đó về nhà em thấy lòng bàn chân em có vết nàu, ko biết có phải do vật gì giống kim đâm, anh chị coi giúp em,với ạ

http://www.upsieutoc.com/image/DZ5m


IP thành viên này có một loạt nick toàn là những bài viết suy diễn hoang tưởng,cho thấy đã có chứng bệnh thần kinh sợ hãi.

levansau1029 (http://diendanhiv.vn/admincp/user.php?do=edit&u=46463) , qaywsx (http://diendanhiv.vn/admincp/user.php?do=edit&u=50217) , quenquen (http://diendanhiv.vn/admincp/user.php?do=edit&u=51120) .

thanthan123
13-07-2015, 11:05
em nói thiệt, lần này là thiệt, cái vết mà em đã chụp lúc đưa lên có chảy máu

Truong Xuan
13-07-2015, 11:09
em nói thiệt, lần này là thiệt, cái vết mà em đã chụp lúc đưa lên có chảy máu

Cái đầu hoang tưởng thì lúc nào cũng nghĩ đến kim tiêm chứ thiệt giả gì.

Tuanmecsedec
13-07-2015, 11:10
em nói thiệt, lần này là thiệt, cái vết mà em đã chụp lúc đưa lên có chảy máu

Tuanmecsedec khẳng định không có nguy cơ,bạn chỉ có nguy cơ bệnh thần kinh lo sợ.

thanthan123
13-07-2015, 11:11
còn vấn đề này nữa thôi, em có nói là dưới ngón cái em có vết đỏ, như máu, nếu là máu, em có chà mạnh tay vào đó và dùng tay cạy mụn, ngoáy mũi, dụi mắt. em.có sao ko ạ

Tuanmecsedec
13-07-2015, 11:13
còn vấn đề này nữa thôi, em có nói là dưới ngón cái em có vết đỏ, như máu, nếu là máu, em có chà mạnh tay vào đó và dùng tay cạy mụn, ngoáy mũi, dụi mắt. em.có sao ko ạ

100% không có nguy cơ như vậy ông thần hoang tưởng.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
13-07-2015, 11:15
em nói thiệt, lần này là thiệt, cái vết mà em đã chụp lúc đưa lên có chảy máu
bình tĩnh lại đi bạn
đừng cố suy diễn,hoang tưởng rồi lại làm cho mình lo sợ
nên lý trí chút xíu đi bạn
do bạn đang lo sợ nên cứ cố săm soi bàn chân mình rồi lại làm cho mình lo lắng thêm đấy thôi
mình đã xem hình của bạn rồi
đó là một bàn chân bình thường,không có vấn đề gì hết

thanthan123
13-07-2015, 11:18
có một cái chấm vết màu đỏ mà anh, em nhớ là khi em chạy về nhà dưới bàn chân em đau lắm, có cảm gíc như bị cái gì rạch chazn vậy

Tuanmecsedec
13-07-2015, 11:20
có một cái chấm vết màu đỏ mà anh, em nhớ là khi em chạy về nhà dưới bàn chân em đau lắm, có cảm gíc như bị cái gì rạch chazn vậy


Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn