PDA

View Full Version : xin anh tuấn và các anh chị tư vấn. kích dục bằng tay.



rainyway1992
16-07-2015, 14:45
em đang stress quá, em cũng đã gọi điện thoại cho a tuấn và a đã tư vấn là không có nguy cơ rồi. nhưng mà em vẫn xin các anh chị thông cảm. em có 02 trường hợp.
1. Cách đây 1 năm 3 tháng. em có theo lời rủ rê của anh em đi gmd. lần đầu luôn. nhưng em không quan hệ, ko os, em vẫn mặc quần áo, gmd chỉ cởi trần và nằm cho em ôm và hj cho em, theo em nhớ là tay em ấy không chảy máu, còn có vết sướt gì thì em không nhớ. khoảng 15 phút sau em không xuất tinh thì thôi em về. 1 tiếng sau em mới rửa dv em nhớ là ko thấy rát gì cả.dv em nhỏ ko biết có xây xát nhỏ mà ko biết không.
2.đây mới là vấn đề làm em stress, không dám gần vợ con. em cũng đi massage, em có cho em ấy massage khoảng 5 phút rồi thôi, lưng em có nhiều mụn nhỏ (đi khám bác sỹ da liểu bảo là bị viêm nang lông) ko biết tay em ý có xây xát thì ảnh hưởng gì không, sau đó em ý gợi ý hj thì em nhớ thoáng qua là cả 2 tay em ý ko thấy chảy máu gì cả. cái khăn lau thì chắc là sạch vì em thấy khô lắm chứ không ướt. trên tay phải em có 2 vết thương nhỏ ở trên mu bàn tay và đốt thứ 2 phía trên ngón trỏ, em ko nhớ bi từ bao giờ vì lúc đó hơi phê nhưng nhớ chắc chắn là đã không chảy máu và 20 phút sau về nhà rửa thì không thấy rát hay xót gì (chắc là vết thương nhỏ bi lâu lâu rồi nên không để ý, vì nếu chảy máu thì lúc đó em phải biết và 20p rửa bằng nước phải thấy rát hay xót đúng không ạ). với lại em nhớ là tay em bóp ty cô ấy bằng lòng bàn tay thôi, em không sờ vào ad cô ấy. Em chỉ không nhớ là cô ấy hj cho em bằng tay phải còn tay trái có tự cho vào ad của mình để có cảm hứng không nữa.Sau đó vài phút thì bon em phải chuyển sang phòng khác vì phòng đó hỏng điều hòa. và cô ấy dùng tay trái hj cho em đến lúc xuất ra khăn. Lúc này em nhớ em ở trần nằm trên cái ga giường của khách trước vừa mới về mà lưng em lắm mụn thế không biết có sao không. với lại em còn ko nhớ cô ấy có os cho em không vì trong quá trình làm hj em toàn nhắm mắt vì phê và buồn ngủ.nhưng mà em nghĩ là nếu có os thì chắc mình phải biết chứ vì tay và miệng nó phải khác.
Xin anh tuấn và các anh chị thông cảm vì bài viết hơi dài. em xin cảm ơn, nhờ các anh chị tư vấn( tại em bị stress quá). Như thế không biết có nguy cơ gì với HIV và các STDS không ạ.

Tuanmecsedec
16-07-2015, 14:47
em đang stress quá, em cũng đã gọi điện thoại cho a tuấn và a đã tư vấn là không có nguy cơ rồi. nhưng mà em vẫn xin các anh chị thông cảm. em có 02 trường hợp.
1. Cách đây 1 năm 3 tháng. em có theo lời rủ rê của anh em đi gmd. lần đầu luôn. nhưng em không quan hệ, ko os, em vẫn mặc quần áo, gmd chỉ cởi trần và nằm cho em ôm và hj cho em, theo em nhớ là tay em ấy không chảy máu, còn có vết sướt gì thì em không nhớ. khoảng 15 phút sau em không xuất tinh thì thôi em về. 1 tiếng sau em mới rửa dv em nhớ là ko thấy rát gì cả.dv em nhỏ ko biết có xây xát nhỏ mà ko biết không.
2.đây mới là vấn đề làm em stress, không dám gần vợ con. em cũng đi massage, em có cho em ấy massage khoảng 5 phút rồi thôi, lưng em có nhiều mụn nhỏ (đi khám bác sỹ da liểu bảo là bị viêm nang lông) ko biết tay em ý có xây xát thì ảnh hưởng gì không, sau đó em ý gợi ý hj thì em nhớ thoáng qua là cả 2 tay em ý ko thấy chảy máu gì cả. cái khăn lau thì chắc là sạch vì em thấy khô lắm chứ không ướt. trên tay phải em có 2 vết thương nhỏ ở trên mu bàn tay và đốt thứ 2 phía trên ngón trỏ, em ko nhớ bi từ bao giờ vì lúc đó hơi phê nhưng nhớ chắc chắn là đã không chảy máu và 20 phút sau về nhà rửa thì không thấy rát hay xót gì (chắc là vết thương nhỏ bi lâu lâu rồi nên không để ý, vì nếu chảy máu thì lúc đó em phải biết và 20p rửa bằng nước phải thấy rát hay xót đúng không ạ). với lại em nhớ là tay em bóp ty cô ấy bằng lòng bàn tay thôi, em không sờ vào ad cô ấy. Em chỉ không nhớ là cô ấy hj cho em bằng tay phải còn tay trái có tự cho vào ad của mình để có cảm hứng không nữa.Sau đó vài phút thì bon em phải chuyển sang phòng khác vì phòng đó hỏng điều hòa. và cô ấy dùng tay trái hj cho em đến lúc xuất ra khăn. Lúc này em nhớ em ở trần nằm trên cái ga giường của khách trước vừa mới về mà lưng em lắm mụn thế không biết có sao không. với lại em còn ko nhớ cô ấy có os cho em không vì trong quá trình làm hj em toàn nhắm mắt vì phê và buồn ngủ.nhưng mà em nghĩ là nếu có os thì chắc mình phải biết chứ vì tay và miệng nó phải khác.
Xin anh tuấn và các anh chị thông cảm vì bài viết hơi dài. em xin cảm ơn, nhờ các anh chị tư vấn( tại em bị stress quá). Như thế không biết có nguy cơ gì với HIV và các STDS không ạ.

Nếu bạn đã điện thoại cho Tuanmecsedec trả lời không có nguy cơ thì bạn yên tâm.Bạn yên tâm không có nguy cơ bệnh nào hết.

rainyway1992
16-07-2015, 15:02
Nhưng tại vì lúc đó em gọi vào đúng giờ ăn cơm của anh nên e chỉ kịp nói 2 trường hợp hj la a đã bảo ko có nguy cơ rồi mà e chưa kịp trình bày rõ với anh. Em nhớ là 20 phút sau về em có rửa dv thì ko thấy đau hay rât gì cả hay là tại của dv của e nhỏ quá có xx gì mà e ko biết. Cách đây hơn 3 tuần rồi.xin a đọc kỹ lại trường hợp của em với các chi tiết đó thì có phải đi xn ko ạ. Tại em thấy mệt mỏi.đau cơ bị mấy cái mụn đi khám bs bảo bị viêm da tiếp xúc còn các triệu chứng khác thì chưa có ạ.

Tuanmecsedec
16-07-2015, 15:03
Nhưng tại vì lúc đó em gọi vào đúng giờ ăn cơm của anh nên e chỉ kịp nói 2 trường hợp hj la a đã bảo ko có nguy cơ rồi mà e chưa kịp trình bày rõ với anh. Em nhớ là 20 phút sau về em có rửa dv thì ko thấy đau hay rât gì cả hay là tại của dv của e nhỏ quá có xx gì mà e ko biết. Cách đây hơn 3 tuần rồi.xin a đọc kỹ lại trường hợp của em với các chi tiết đó thì có phải đi xn ko ạ. Tại em thấy mệt mỏi.đau cơ bị mấy cái mụn đi khám bs bảo bị viêm da tiếp xúc còn các triệu chứng khác thì chưa có ạ.

Bạn yên tâm hoàn toàn 100% không có nguy cơ.

rainyway1992
16-07-2015, 15:09
Vâng em cảm ơn anh nhiều lắm.tại em bị stress quá nên mới bị thế đúng ko ạ.hơn 3 tuần rồi ngày nào em cũng vào diễn đàn này để đọc rồi cố nhớ lại xem mình có bỏ qua chi tiết nào để có nguy cơ không. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới nó.ko biết e có phải đi xn để xả stress ko ạ.biết hỏi hơi thừa mong a đừng mắng em.

rainyway1992
16-07-2015, 15:54
anh tuấn ơi, không phải em spam đâu nhưng mong anh trả lời em với ạ.em có nhất thiết phải đi xn không ạ. Tại em bị ám ảnh quá. mà mắc bệnh gì thì có thể dẫn đến xn ra kq dương tính giả ạ

Tuanmecsedec
16-07-2015, 15:58
anh tuấn ơi, không phải em spam đâu nhưng mong anh trả lời em với ạ.em có nhất thiết phải đi xn không ạ. Tại em bị ám ảnh quá. mà mắc bệnh gì thì có thể dẫn đến xn ra kq dương tính giả ạ


Bạn đã được tư vấn không có nguy cơ,vậy mà hỏi có cần xét nghiệm không.Như vậy không phải là Spam bài hay sao.

rainyway1992
16-07-2015, 16:03
mong anh thông cảm tại vì em bị stress quá thôi. em thề sẽ chẳng bao giờ đi như thế nữa. Thật sự em rất cảm ơn anh và diễn đàn đã giúp em bớt stress rất nhiều.

rainyway1992
16-07-2015, 16:09
tại vì toàn trong trạng thái không thật sự tỉnh táo, lo nhất là ko nhớ có bị gmd os không nữa, cố nhớ ra mà ko nhớ nổi. tài vì em ấy bảo ở đây ngoài ms ra chỉ có sóc với sờ thôi. và tại dv của em hơi nhỏ với lại vào là ms ngay chưa tắm rửa gì cả nên chắc em ấy cũng ko dám os cho em nữa. em chỉ lo thế thôi

Tuanmecsedec
16-07-2015, 16:10
tại vì toàn trong trạng thái không thật sự tỉnh táo, lo nhất là ko nhớ có bị gmd os không nữa, cố nhớ ra mà ko nhớ nổi. tài vì em ấy bảo ở đây ngoài ms ra chỉ có sóc với sờ thôi. và tại dv của em hơi nhỏ với lại vào là ms ngay chưa tắm rửa gì cả nên chắc em ấy cũng ko dám os cho em nữa. em chỉ lo thế thôi


Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.

Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn