PDA

View Full Version : Bị giang hồ đấm sau lưng có bị nhiễm hiv không ?



LoiloLango
20-07-2015, 00:21
chào anh/chị tối nay em đi chơi ở trên đường bị GMD dụ đi khách sạn nhưng lúc vào khách sạn không vào, nó rủ em đi vào phòng trọ của người quen của nó là giang hồ, con nhỏ đó tụt quần em ra. Chưa làm gì hết em kêu mang bao cao su vào thì nó kêu đi lấy bao cao su. Sau đố, nó chuồn mất lấy cả điện thoại của em. Sau đó cái thằng giang hồ ở đó kêu em có chuộc điện thoại không thì đưa nó 2 triệu, sau đó em thỏa thuận thì bị nó cho ăn đấm. Em cũng có lúc về em tắm thì có thấy 1 chỗ đau ở trên lưng nhưng sau đó em có dùng cồn 90 độ để sát trùng thì thấy không rát. Em rờ tay thì thấy nó giống cục mụn và hơi đau. Em không biết là lúc em nằm trên đệm có bị kim tiêm hiv đâm phải hay không ? và cũng không biết là lúc em bị đấm có bị kim tiêm đâm phải hay không. Lúc sau, em thỏa thuận để lấy điện thoại thì em có cho nó 100k nhưng nó không lấy. Và em hỏi nó có lấy kim tiêm đâm em không nó kêu là không. Sau đó, nó có nói nếu mày nói nữa là *** lấy kim tiêm đâm mày đó em sợ quá em đi về luôn. Vậy em có nguy cơ không vậy anh/chị? Em đang rất lo lắng. Em có phải dùng pep để điều trị không ạ ?

SangLumia
20-07-2015, 01:16
chào anh/chị tối nay em đi chơi ở trên đường bị GMD dụ đi khách sạn nhưng lúc vào khách sạn không vào, nó rủ em đi vào phòng trọ của người quen của nó là giang hồ, con nhỏ đó tụt quần em ra. Chưa làm gì hết em kêu mang bao cao su vào thì nó kêu đi lấy bao cao su. Sau đố, nó chuồn mất lấy cả điện thoại của em. Sau đó cái thằng giang hồ ở đó kêu em có chuộc điện thoại không thì đưa nó 2 triệu, sau đó em thỏa thuận thì bị nó cho ăn đấm. Em cũng có lúc về em tắm thì có thấy 1 chỗ đau ở trên lưng nhưng sau đó em có dùng cồn 90 độ để sát trùng thì thấy không rát. Em rờ tay thì thấy nó giống cục mụn và hơi đau. Em không biết là lúc em nằm trên đệm có bị kim tiêm hiv đâm phải hay không ? và cũng không biết là lúc em bị đấm có bị kim tiêm đâm phải hay không. Lúc sau, em thỏa thuận để lấy điện thoại thì em có cho nó 100k nhưng nó không lấy. Và em hỏi nó có lấy kim tiêm đâm em không nó kêu là không. Sau đó, nó có nói nếu mày nói nữa là *** lấy kim tiêm đâm mày đó em sợ quá em đi về luôn. Vậy em có nguy cơ không vậy anh/chị? Em đang rất lo lắng. Em có phải dùng pep để điều trị không ạ ?
theo lời bạn kể tôi có thể giải thích như sau: kim tiêm đâm là phải đau. kim tiêm ko thể dấu ở cái nệm được vì nếu dấu ở cái nệm thì phải dựng đứng lên vì thế khi bạn nằm lên sẽ như dao đam bạn vậy, ko có cơ sở cho vấn đề này. thứ 2 người kia có đánh bạn là đứng trực diện thì sao đâm kim tiêm vào lưng bạn được. nói tóm lại ko có nguy cơ với hiv cho trường hợp của bạn.

LoiloLango
20-07-2015, 01:39
anh ơi cái thằng giang hồ đó bắt em dắt xe về đứng phía sau em và đuổi em về. Có táng vào nón bảo hiểm của em và đấm vào lưng và vai của em. Lúc đó em sợ quá nên không để ý có kim tiêm hay không nữa? còn nữa lúc chở cô gái đó có ôm em không biết trong áo có chứa kim tiêm không? ngực cô đó đụng vào lưng của em và tay của em có sờ vào chân của cô ấy. Anh/chị tư vấn giúp em ạ. Nếu dùng pep thì dùng như thế nào ạ ?

SangLumia
20-07-2015, 01:51
anh ơi cái thằng giang hồ đó bắt em dắt xe về đứng phía sau em và đuổi em về. Có táng vào nón bảo hiểm của em và đấm vào lưng và vai của em. Lúc đó em sợ quá nên không để ý có kim tiêm hay không nữa? còn nữa lúc chở cô gái đó có ôm em không biết trong áo có chứa kim tiêm không? ngực cô đó đụng vào lưng của em và tay của em có sờ vào chân của cô ấy. Anh/chị tư vấn giúp em ạ. Nếu dùng pep thì dùng như thế nào ạ ?
ko cần phải pep. đám vào lưng bạn mà có kèm theo kim tiêm là bạn sẽ rất đau và chảy nhiều máu nữa, vì lực đấm rất mạnh. yên tâm đi tụi nó ko rãnh vậy đâu. chỉ là gài thế cướp tài sản của bạn thôi. đánh phủ đầu để bạn sợ thôi. sáng mai bạn ra tiệm thuốc tây mua 1 cái kim tiêm về tự đâm mình nhé để biết như thế nào.

LoiloLango
20-07-2015, 01:56
dạ, em cảm ơn anh. Nhưng em vẫn còn thấy lo lắm. Thôi cứ sử dụng pep cho an toàn. Nếu dùng pep thì mua như thế nào và dùng như thế nào vậy anh ?

SangLumia
20-07-2015, 01:58
dạ, em cảm ơn anh. Nhưng em vẫn còn thấy lo lắm. Thôi cứ sử dụng pep cho an toàn. Nếu dùng pep thì mua như thế nào và dùng như thế nào vậy anh ?
lo lắng là tâm lý bình thường thôi. ko sao cả. pep ko phải là thuốc bổ, rất là hại gan. tôi khuyên bạn ko cần dùng pep đâu.

LoiloLango
20-07-2015, 07:14
Dạ, em cảm ơn. Anh/chị ơi cho em hỏi: uống pep nội rẻ hơn pep ngoại vậy công dụng nó có giảm so với thuốc ngoại không vậy các anh/chị ?

Charles
20-07-2015, 07:24
chào anh/chị tối nay em đi chơi ở trên đường bị GMD dụ đi khách sạn nhưng lúc vào khách sạn không vào, nó rủ em đi vào phòng trọ của người quen của nó là giang hồ, con nhỏ đó tụt quần em ra. Chưa làm gì hết em kêu mang bao cao su vào thì nó kêu đi lấy bao cao su. Sau đố, nó chuồn mất lấy cả điện thoại của em. Sau đó cái thằng giang hồ ở đó kêu em có chuộc điện thoại không thì đưa nó 2 triệu, sau đó em thỏa thuận thì bị nó cho ăn đấm. Em cũng có lúc về em tắm thì có thấy 1 chỗ đau ở trên lưng nhưng sau đó em có dùng cồn 90 độ để sát trùng thì thấy không rát. Em rờ tay thì thấy nó giống cục mụn và hơi đau. Em không biết là lúc em nằm trên đệm có bị kim tiêm hiv đâm phải hay không ? và cũng không biết là lúc em bị đấm có bị kim tiêm đâm phải hay không. Lúc sau, em thỏa thuận để lấy điện thoại thì em có cho nó 100k nhưng nó không lấy. Và em hỏi nó có lấy kim tiêm đâm em không nó kêu là không. Sau đó, nó có nói nếu mày nói nữa là *** lấy kim tiêm đâm mày đó em sợ quá em đi về luôn. Vậy em có nguy cơ không vậy anh/chị? Em đang rất lo lắng. Em có phải dùng pep để điều trị không ạ ?

Bạn hoang tưởng chứ nguy cơ gì vụ này. Muốn uống PEP thì mua PEPSI về mà uống, sau 4 tuần XN xem còn virus hoang tưởng nữa không.

LoiloLango
20-07-2015, 07:36
Bạn hoang tưởng chứ nguy cơ gì vụ này. Muốn uống PEP thì mua PEPSI về mà uống, sau 4 tuần XN xem còn virus hoang tưởng nữa không.
Nhưng em vẫn lo lắng an toàn là trên hết. Anh cho em hỏi nên đến bệnh viện pauster để xét nghiệm và dùng pep nội hay ngoại vậy anh/chi ?

LoiloLango
20-07-2015, 07:41
vậy em nên đến viện pauster hay bệnh viện trung ương tphcm ạ ?

LoiloLango
20-07-2015, 08:16
Em tin lời các anh tư vấn. Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng. Cần tư vấn về sử dụng pep ạ. Em cảm ơn các anh/chị.

Charles
20-07-2015, 08:24
vậy em nên đến viện pauster hay bệnh viện trung ương tphcm ạ ?


Em tin lời các anh tư vấn. Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng. Cần tư vấn về sử dụng pep ạ. Em cảm ơn các anh/chị.

Tư vấn rồi, còn bạn vẫn muốn uống thuốc thì đó là quyền của bạn. 2 BV trên bạn đến nơi nào cũng được.

Tuanmecsedec
20-07-2015, 11:46
chào anh/chị tối nay em đi chơi ở trên đường bị GMD dụ đi khách sạn nhưng lúc vào khách sạn không vào, nó rủ em đi vào phòng trọ của người quen của nó là giang hồ, con nhỏ đó tụt quần em ra. Chưa làm gì hết em kêu mang bao cao su vào thì nó kêu đi lấy bao cao su. Sau đố, nó chuồn mất lấy cả điện thoại của em. Sau đó cái thằng giang hồ ở đó kêu em có chuộc điện thoại không thì đưa nó 2 triệu, sau đó em thỏa thuận thì bị nó cho ăn đấm. Em cũng có lúc về em tắm thì có thấy 1 chỗ đau ở trên lưng nhưng sau đó em có dùng cồn 90 độ để sát trùng thì thấy không rát. Em rờ tay thì thấy nó giống cục mụn và hơi đau. Em không biết là lúc em nằm trên đệm có bị kim tiêm hiv đâm phải hay không ? và cũng không biết là lúc em bị đấm có bị kim tiêm đâm phải hay không. Lúc sau, em thỏa thuận để lấy điện thoại thì em có cho nó 100k nhưng nó không lấy. Và em hỏi nó có lấy kim tiêm đâm em không nó kêu là không. Sau đó, nó có nói nếu mày nói nữa là *** lấy kim tiêm đâm mày đó em sợ quá em đi về luôn. Vậy em có nguy cơ không vậy anh/chị? Em đang rất lo lắng. Em có phải dùng pep để điều trị không ạ ?

Những gì bạn để suy diễn không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
20-07-2015, 11:47
Nhưng em vẫn lo lắng an toàn là trên hết. Anh cho em hỏi nên đến bệnh viện pauster để xét nghiệm và dùng pep nội hay ngoại vậy anh/chi ?


Em tin lời các anh tư vấn. Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng. Cần tư vấn về sử dụng pep ạ. Em cảm ơn các anh/chị.

Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn không cần dùng thuốc phơi nhiễm.

HyVong2189
23-07-2015, 18:06
Dạ, em cảm ơn các anh. Đã tư vấn giúp em. Các anh cho em hỏi: Lúc đó em bị tụt quần ra nhưng chưa làm gì cả em có ngồi lên cái nêm cái chải nệm đó bẩn lắm ạ, vậy có bị lấy sùi mào gà hay lậu, giang mai.. không các anh ?

Nguyen Ha
23-07-2015, 19:11
Dạ, em cảm ơn các anh. Đã tư vấn giúp em. Các anh cho em hỏi: Lúc đó em bị tụt quần ra nhưng chưa làm gì cả em có ngồi lên cái nêm cái chải nệm đó bẩn lắm ạ, vậy có bị lấy sùi mào gà hay lậu, giang mai.. không các anh ?
Dạ thưa không lây ạ.

Tuanmecsedec
23-07-2015, 19:35
Dạ, em cảm ơn các anh. Đã tư vấn giúp em. Các anh cho em hỏi: Lúc đó em bị tụt quần ra nhưng chưa làm gì cả em có ngồi lên cái nêm cái chải nệm đó bẩn lắm ạ, vậy có bị lấy sùi mào gà hay lậu, giang mai.. không các anh ?

Hổng seo đâu bọen.

LoiloLango
31-07-2015, 23:16
Tự nhiên, mấy ngày nay em cảm thấy lo lắng và bất an khi nghĩ về cái ngày em đi làm về cách sau cái vụ đó 5 - 6 ngày. Lúc em trên đường về, lúc trời mưa em có dừng lại mặc áo mưa nhưng tay phải của em không biết bị ai quẹt trúng hay bị kim tiêm đâm em mặc áo mưa xong đi tiếp, em chỉ nghỉ đó là người ta đi đường quẹt phải ( chỉ thấy hơi đau xong rồi hết đau về nhà em cũng không để ý nữa, tự dưng hôm nay lại nhớ tới ). Chắc không phải bị kim đâm đâu. Nhưng em lại nghĩ nhớ may nó sợ mình báo công an thì rất có thể nó dùng kim đâm mình không? nhưng em không bao giờ có báo công an vì em thấy ngại và xấu hổ quá. Giờ em cũng sợ lắm mỗi khi ra khỏi nhà. Hôm đó lúc về trên đường về nhà, em có thấy đàn em của nó hình như có theo dõi em trên đường về. Em sợ quá anh/chị tư vấn giúp em. Vậy em có nguy cơ không ạ ? Với tình huống này thì em phải làm gì đây anh/chị ?

Tuanmecsedec
31-07-2015, 23:20
Tự nhiên, mấy ngày nay em cảm thấy lo lắng và bất an khi nghĩ về cái ngày em đi làm về cách sau cái vụ đó 5 - 6 ngày. Lúc em trên đường về, lúc trời mưa em có dừng lại mặc áo mưa nhưng tay phải của em không biết bị ai quẹt trúng hay bị kim tiêm đâm em mặc áo mưa xong đi tiếp, em chỉ nghỉ đó là người ta đi đường quẹt phải ( chỉ thấy hơi đau xong rồi hết đau về nhà em cũng không để ý nữa, tự dưng hôm nay lại nhớ tới ). Chắc không phải bị kim đâm đâu. Nhưng em lại nghĩ nhớ may nó sợ mình báo công an thì rất có thể nó dùng kim đâm mình không? nhưng em không bao giờ có báo công an vì em thấy ngại và xấu hổ quá. Giờ em cũng sợ lắm mỗi khi ra khỏi nhà. Hôm đó lúc về trên đường về nhà, em có thấy đàn em của nó hình như có theo dõi em trên đường về. Em sợ quá anh/chị tư vấn giúp em. Vậy em có nguy cơ không ạ ? Với tình huống này thì em phải làm gì đây anh/chị ?


Do bạn lo lắng suy diễn thôi,bạn không có nguy cơ đâu.

oscar1988
01-08-2015, 02:26
chào anh/chị tối nay em đi chơi ở trên đường bị GMD dụ đi khách sạn nhưng lúc vào khách sạn không vào, nó rủ em đi vào phòng trọ của người quen của nó là giang hồ, con nhỏ đó tụt quần em ra. Chưa làm gì hết em kêu mang bao cao su vào thì nó kêu đi lấy bao cao su. Sau đố, nó chuồn mất lấy cả điện thoại của em. Sau đó cái thằng giang hồ ở đó kêu em có chuộc điện thoại không thì đưa nó 2 triệu, sau đó em thỏa thuận thì bị nó cho ăn đấm. Em cũng có lúc về em tắm thì có thấy 1 chỗ đau ở trên lưng nhưng sau đó em có dùng cồn 90 độ để sát trùng thì thấy không rát. Em rờ tay thì thấy nó giống cục mụn và hơi đau. Em không biết là lúc em nằm trên đệm có bị kim tiêm hiv đâm phải hay không ? và cũng không biết là lúc em bị đấm có bị kim tiêm đâm phải hay không. Lúc sau, em thỏa thuận để lấy điện thoại thì em có cho nó 100k nhưng nó không lấy. Và em hỏi nó có lấy kim tiêm đâm em không nó kêu là không. Sau đó, nó có nói nếu mày nói nữa là *** lấy kim tiêm đâm mày đó em sợ quá em đi về luôn. Vậy em có nguy cơ không vậy anh/chị? Em đang rất lo lắng. Em có phải dùng pep để điều trị không ạ ?
Không cso nguy cơ, nếu muốn hại bạn thì không cần giàn dựng 1 bộ phim công phu như vậy đâu.

LoiloLango
01-08-2015, 09:35
Dạ, em cảm ơn các anh. Nhưng chỗ đó của nó là chỗ làm tiền em sợ vì em bị lấy mất điện thoại ở chỗ đó, em biết chỗ đó có khi nào nó hành động với em không ạ? Nhưng từ hôm đó trở đi em không bao giờ đến chỗ đó nữa. Anh/chị tư vấn giúp em.

Charles
01-08-2015, 09:40
Dạ, em cảm ơn các anh. Nhưng chỗ đó của nó là chỗ làm tiền em sợ vì em bị lấy mất điện thoại ở chỗ đó, em biết chỗ đó có khi nào nó hành động với em không ạ? Nhưng từ hôm đó trở đi em không bao giờ đến chỗ đó nữa. Anh/chị tư vấn giúp em.

Trừ khi người bạn bằng gỗ bằng nhựa mới không biết có bị gì đâm vào người mình không.

LoiloLango
01-08-2015, 09:50
Do bạn lo lắng suy diễn thôi,bạn không có nguy cơ đâu.
dạ, em cảm ơn các anh/chị. Nhưng em thấy hơi đau 1 chút rồi thôi. Do trời mưa em mặc áo mưa nên không để ý gì cả. Giờ mới nhớ đến. Sợ quá anh/chị ơi.

Charles
01-08-2015, 09:59
dạ, em cảm ơn các anh/chị. Nhưng em thấy hơi đau 1 chút rồi thôi. Do trời mưa em mặc áo mưa nên không để ý gì cả. Giờ mới nhớ đến. Sợ quá anh/chị ơi.

Khẳng định bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi. Nếu không tin bạn có quyền đi XN.

Chủ đề này đã tư vấn xong, để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện cho bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn, BQT khóa chủ đề lại.

Tuanmecsedec
01-08-2015, 10:48
Dạ, em cảm ơn các anh. Nhưng chỗ đó của nó là chỗ làm tiền em sợ vì em bị lấy mất điện thoại ở chỗ đó, em biết chỗ đó có khi nào nó hành động với em không ạ? Nhưng từ hôm đó trở đi em không bao giờ đến chỗ đó nữa. Anh/chị tư vấn giúp em.


Bạn chỉ suy diễn rồi tự hù mình yếu tim thôi.