PDA

View Full Version : Nguy cơ từ băng vệ sinh



rubik
27-07-2015, 14:59
Em biết HIV không lây qua vật trung gian và vật nuôi như chó, mèo nhưng vẫn thấy lo quá các anh chị ạ. Chuyện là em ở khu nhà trọ khá phưc tạp, sáng nay em quăng rác vào sọt thì thấy trong sọt rác công cộng của khu nhà trọ có miếng băng vệ sinh em nghĩ là người ta mới quẵng tầm 3 tiếng sau có người gom rác tới trút rác đi đổ thì con chó con nhà em chạy ra khu vực thùng rác mà nơi này nước nôi trong thùng rơi vãi lên nền rất nhiều liếm và mình lông của nó cũng ướt nước rác đó rồi nó chạy vào phòng em cứ ngoe nguẫy và dũ lông làm nước văng lên mắt và mũi em (em đang nằm xem TV). Anh chị cho hỏi nước rác đó liệu HIV có tồn tại được không. Em sợ nước đó có máu rỉ ra từ miếng băng thì nguy hiểm vô cùng vì dãy của em có vài em gái sống buông thả quá ạ.

xuanxanh
27-07-2015, 15:27
Em biết HIV không lây qua vật trung gian và vật nuôi như chó, mèo nhưng vẫn thấy lo quá các anh chị ạ. Chuyện là em ở khu nhà trọ khá phưc tạp, sáng nay em quăng rác vào sọt thì thấy trong sọt rác công cộng của khu nhà trọ có miếng băng vệ sinh em nghĩ là người ta mới quẵng tầm 3 tiếng sau có người gom rác tới trút rác đi đổ thì con chó con nhà em chạy ra khu vực thùng rác mà nơi này nước nôi trong thùng rơi vãi lên nền rất nhiều liếm và mình lông của nó cũng ướt nước rác đó rồi nó chạy vào phòng em cứ ngoe nguẫy và dũ lông làm nước văng lên mắt và mũi em (em đang nằm xem TV). Anh chị cho hỏi nước rác đó liệu HIV có tồn tại được không. Em sợ nước đó có máu rỉ ra từ miếng băng thì nguy hiểm vô cùng vì dãy của em có vài em gái sống buông thả quá ạ.

Ko có nguy cơ như vậy bạn nhé. Bạn tìm hiểu thêm về đường lây truyền hiv để hiểu đúng, hiểu rõ hơn.

Tuanmecsedec
27-07-2015, 15:59
Em biết HIV không lây qua vật trung gian và vật nuôi như chó, mèo nhưng vẫn thấy lo quá các anh chị ạ. Chuyện là em ở khu nhà trọ khá phưc tạp, sáng nay em quăng rác vào sọt thì thấy trong sọt rác công cộng của khu nhà trọ có miếng băng vệ sinh em nghĩ là người ta mới quẵng tầm 3 tiếng sau có người gom rác tới trút rác đi đổ thì con chó con nhà em chạy ra khu vực thùng rác mà nơi này nước nôi trong thùng rơi vãi lên nền rất nhiều liếm và mình lông của nó cũng ướt nước rác đó rồi nó chạy vào phòng em cứ ngoe nguẫy và dũ lông làm nước văng lên mắt và mũi em (em đang nằm xem TV). Anh chị cho hỏi nước rác đó liệu HIV có tồn tại được không. Em sợ nước đó có máu rỉ ra từ miếng băng thì nguy hiểm vô cùng vì dãy của em có vài em gái sống buông thả quá ạ.


HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

100% không có nguy cơ.

minh khiêm
27-07-2015, 16:47
Không có nguy cơ trong trường hợp này bạn nhé.

Charles
27-07-2015, 16:57
Em biết HIV không lây qua vật trung gian và vật nuôi như chó, mèo nhưng vẫn thấy lo quá các anh chị ạ. Chuyện là em ở khu nhà trọ khá phưc tạp, sáng nay em quăng rác vào sọt thì thấy trong sọt rác công cộng của khu nhà trọ có miếng băng vệ sinh em nghĩ là người ta mới quẵng tầm 3 tiếng sau có người gom rác tới trút rác đi đổ thì con chó con nhà em chạy ra khu vực thùng rác mà nơi này nước nôi trong thùng rơi vãi lên nền rất nhiều liếm và mình lông của nó cũng ướt nước rác đó rồi nó chạy vào phòng em cứ ngoe nguẫy và dũ lông làm nước văng lên mắt và mũi em (em đang nằm xem TV). Anh chị cho hỏi nước rác đó liệu HIV có tồn tại được không. Em sợ nước đó có máu rỉ ra từ miếng băng thì nguy hiểm vô cùng vì dãy của em có vài em gái sống buông thả quá ạ.

Những gì bạn kể không có nguy cơ.

rubik
30-07-2015, 12:44
Đã đến nước này thì em phải làm phiền anh chị một chút nữa. Cũng là vấn đề về máu. Em đi về đến gần nhà thì có đi ngang gần khu vực người ta đánh nhau ì xèo quăng ghế, bàn, gạch máu me rất nhiều. Khoảng 3, 4 phút sau emvề đến nhà và tháo cái khẩu trang y tế ra thì thấy trên khẩu trang có dính một tí máu hay đại loại là có màu đỏ giống máu. do hiếu kì nên em dùng tay khự xem phải máu không mà em bị cận nhẹ nên nhìn cũng hơi gần thì thình lình nghe có gì đó lộm côm văng vô mắt. Anh chị cho em hỏi nếu đó là máu thật mà em bị văng vào mắt như vậy thì có sao không ạ. Trời ơi không hiểu sao em lại mắt chứng lo này nữa. Phải chi bỏ luôn cái khẩu trang đó, hiếu kì chi cho khổ không biết. Em cảm ơn anh chị.

Nguyen Ha
30-07-2015, 13:28
Đã đến nước này thì em phải làm phiền anh chị một chút nữa. Cũng là vấn đề về máu. Em đi về đến gần nhà thì có đi ngang gần khu vực người ta đánh nhau ì xèo quăng ghế, bàn, gạch máu me rất nhiều. Khoảng 3, 4 phút sau emvề đến nhà và tháo cái khẩu trang y tế ra thì thấy trên khẩu trang có dính một tí máu hay đại loại là có màu đỏ giống máu. do hiếu kì nên em dùng tay khự xem phải máu không mà em bị cận nhẹ nên nhìn cũng hơi gần thì thình lình nghe có gì đó lộm côm văng vô mắt. Anh chị cho em hỏi nếu đó là máu thật mà em bị văng vào mắt như vậy thì có sao không ạ. Trời ơi không hiểu sao em lại mắt chứng lo này nữa. Phải chi bỏ luôn cái khẩu trang đó, hiếu kì chi cho khổ không biết. Em cảm ơn anh chị.
HIV không lây nhiễm như vậy. Không có nguy cơ. Nói thật nhé, nếu cứ lo nghĩ vớ vẩn thế này dễ mắc bệnh tâm thần lắm đấy. Bệnh tâm thần còn nguy hiểm hơn HIV rất nhiều.

Tuanmecsedec
30-07-2015, 14:06
Đã đến nước này thì em phải làm phiền anh chị một chút nữa. Cũng là vấn đề về máu. Em đi về đến gần nhà thì có đi ngang gần khu vực người ta đánh nhau ì xèo quăng ghế, bàn, gạch máu me rất nhiều. Khoảng 3, 4 phút sau emvề đến nhà và tháo cái khẩu trang y tế ra thì thấy trên khẩu trang có dính một tí máu hay đại loại là có màu đỏ giống máu. do hiếu kì nên em dùng tay khự xem phải máu không mà em bị cận nhẹ nên nhìn cũng hơi gần thì thình lình nghe có gì đó lộm côm văng vô mắt. Anh chị cho em hỏi nếu đó là máu thật mà em bị văng vào mắt như vậy thì có sao không ạ. Trời ơi không hiểu sao em lại mắt chứng lo này nữa. Phải chi bỏ luôn cái khẩu trang đó, hiếu kì chi cho khổ không biết. Em cảm ơn anh chị.


Nếu máu văng vào mắt là biết liền bạn,vì con mắt có dây thần kinh rất nhạy cảm,bất cứ thứ gì văng vào đều biết.Bạn chỉ là suy diễn.