PDA

View Full Version : Liệu em có bị HIV không ạ.



nganH
27-07-2015, 22:34
E chào mọi người. Em xin lỗi khi lại phải làm phiền mọi người thêm lần nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ.

Nếu chăn, ga giường có dính máu, có nhiều vết máu thì có lây hiv đc ko ak.

em phát hiện chăn có dính nhiều máu, vết loang lỗ, vì là chăn mầu tím đỏ nên em ko phát hiện ra trc đó,Em có thói quen khi đi ngủ thì không mặc gì và đắp chăn, ôm chăn các kiểu. Không biết lúc em đắp chăn, kẹp ôm chăn như vậy những vết máu đó khô chưa nữa. Và em tiếp xúc với nó một khoảng thời gian dài. Vì em nhớ ko nhầm thì 1 tháng rồi em chưa giặt chăn.


Có lẽ mọi người nghĩ sao em sợ chăn nhà mình, nhưng phòng đó là phòng dành cho khách, cách dây có cho 1 số bà con ngủ lại khi đưa con lên thi đại học r ồi cố cháu giúp việc ngủ cách đây ít lâu mới nghỉ, khi em xảy thai giận dỗi chồng thì hay qua đó ngủ . Vì vậy em cũng không biết là máu của ai dính ra chăn và bao lâu nữa. mãi hôm nay em cầm chăn đi giặt thì em mới phát hiện ra

Thứ nữa cách đây 1 thời gian ngắn em đi công tác tỉnh cũng thấy chăn có vết ố màu ố ố như ai đó con gái đến tháng bị dính ra chăn,em ko biết liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko.

Giả sử Nếu lúc đó là MÁU CHƯA KHÔ MÀ CHỈ VỪA DÍNH RA CHĂN mà em đã đắp ngủ khi chưa mặc gì, lại kẹp chân ngủ, liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko ạ.

Và máu mà dính ra chăn thì bao lâu thì máu khô ạ, những vết loang lổ đó em thấy cũng nhỏ nhỏ, những nhiều vết gần nhau và cách xa nhau xíu.

Em chân thành cảm ơn ạ

xuanxanh
27-07-2015, 22:54
E chào mọi người. Em xin lỗi khi lại phải làm phiền mọi người thêm lần nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ.

Nếu chăn, ga giường có dính máu, có nhiều vết máu thì có lây hiv đc ko ak.

em phát hiện chăn có dính nhiều máu, vết loang lỗ, vì là chăn mầu tím đỏ nên em ko phát hiện ra trc đó,Em có thói quen khi đi ngủ thì không mặc gì và đắp chăn, ôm chăn các kiểu. Không biết lúc em đắp chăn, kẹp ôm chăn như vậy những vết máu đó khô chưa nữa. Và em tiếp xúc với nó một khoảng thời gian dài. Vì em nhớ ko nhầm thì 1 tháng rồi em chưa giặt chăn.


Có lẽ mọi người nghĩ sao em sợ chăn nhà mình, nhưng phòng đó là phòng dành cho khách, cách dây có cho 1 số bà con ngủ lại khi đưa con lên thi đại học r ồi cố cháu giúp việc ngủ cách đây ít lâu mới nghỉ, khi em xảy thai giận dỗi chồng thì hay qua đó ngủ . Vì vậy em cũng không biết là máu của ai dính ra chăn và bao lâu nữa. mãi hôm nay em cầm chăn đi giặt thì em mới phát hiện ra

Thứ nữa cách đây 1 thời gian ngắn em đi công tác tỉnh cũng thấy chăn có vết ố màu ố ố như ai đó con gái đến tháng bị dính ra chăn,em ko biết liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko.

Giả sử Nếu lúc đó là MÁU CHƯA KHÔ MÀ CHỈ VỪA DÍNH RA CHĂN mà em đã đắp ngủ khi chưa mặc gì, lại kẹp chân ngủ, liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko ạ.

Và máu mà dính ra chăn thì bao lâu thì máu khô ạ, những vết loang lổ đó em thấy cũng nhỏ nhỏ, những nhiều vết gần nhau và cách xa nhau xíu.

Em chân thành cảm ơn ạ
Chia buồn với em và gia đình về việc em sảy thai nhé.
Chịu khó bồi dưỡng để chuẩn bị sức khỏe tốt.
Nhũng gì em lo lắng ko có nguy cơ với hiv. Hiv ko lây gián tiếp như vậy. Ko hiểu em đã đoci và tiếp thu được những gì trong thời gian tham gia diễn đàn. Toàn câu hỏi thiếu kiến thức nặng.

thuongvo2014
27-07-2015, 23:40
Nghe bạn kể cứ như vừa có 1 vụ thảm sát trên giường nên chăn mới nhiều máu như vậy. Bạn không có nguy cơ đâu.

oscar1988
27-07-2015, 23:50
E chào mọi người. Em xin lỗi khi lại phải làm phiền mọi người thêm lần nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ.

Nếu chăn, ga giường có dính máu, có nhiều vết máu thì có lây hiv đc ko ak.

em phát hiện chăn có dính nhiều máu, vết loang lỗ, vì là chăn mầu tím đỏ nên em ko phát hiện ra trc đó,Em có thói quen khi đi ngủ thì không mặc gì và đắp chăn, ôm chăn các kiểu. Không biết lúc em đắp chăn, kẹp ôm chăn như vậy những vết máu đó khô chưa nữa. Và em tiếp xúc với nó một khoảng thời gian dài. Vì em nhớ ko nhầm thì 1 tháng rồi em chưa giặt chăn.


Có lẽ mọi người nghĩ sao em sợ chăn nhà mình, nhưng phòng đó là phòng dành cho khách, cách dây có cho 1 số bà con ngủ lại khi đưa con lên thi đại học r ồi cố cháu giúp việc ngủ cách đây ít lâu mới nghỉ, khi em xảy thai giận dỗi chồng thì hay qua đó ngủ . Vì vậy em cũng không biết là máu của ai dính ra chăn và bao lâu nữa. mãi hôm nay em cầm chăn đi giặt thì em mới phát hiện ra

Thứ nữa cách đây 1 thời gian ngắn em đi công tác tỉnh cũng thấy chăn có vết ố màu ố ố như ai đó con gái đến tháng bị dính ra chăn,em ko biết liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko.

Giả sử Nếu lúc đó là MÁU CHƯA KHÔ MÀ CHỈ VỪA DÍNH RA CHĂN mà em đã đắp ngủ khi chưa mặc gì, lại kẹp chân ngủ, liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko ạ.

Và máu mà dính ra chăn thì bao lâu thì máu khô ạ, những vết loang lổ đó em thấy cũng nhỏ nhỏ, những nhiều vết gần nhau và cách xa nhau xíu.

Em chân thành cảm ơn ạ
Bạn không có nguy cơ, khuyên bạn tìm hiểu kỷ hơn về cách phòng ngừa và đường lây truyền H, nếu không trong tương lai bạn vẫn mãi ám ảnh với những chuyện không đâu ra đâu.

nganH
28-07-2015, 02:06
Chia buồn với em và gia đình về việc em sảy thai nhé.
Chịu khó bồi dưỡng để chuẩn bị sức khỏe tốt.
Nhũng gì em lo lắng ko có nguy cơ với hiv. Hiv ko lây gián tiếp như vậy. Ko hiểu em đã đoci và tiếp thu được những gì trong thời gian tham gia diễn đàn. Toàn câu hỏi thiếu kiến thức nặng.

Em cảm ơn chị đã chia sẻ với em a.

Thực sự em cũng hiểu hơn nhiều so với trước đây rồi ạ, Nhưng đối với những gì liên quan đến máu làm em thực sự sợ hãi.

Em cũng biết hiv ko lây trung gian, ko lây qua chăn nhưng với đk khi mình đắp chăn đó phải mặc quần áo, Đằng này em đi ngủ là ko mặc gì hết luôn, cả đồ bên trong và thời gian tiếp xúc với chăn đó là rất nhiều,nhưng cái em muốn hỏi là Chăn đó mà còn ướt, chẳng may lúc em ngủ, em ôm chăn hay lấy chân kẹp chăn thì máu dính ở chăn tiếp xúc trực tiếp với AD của em thì liệu máu dính vào cơ thể mìh có bị lây bệnh ko ạ

Em cũng đã hỏi bác sĩ, nếu chăn có dính máu thì có nguy cơ lây bệnh ko, bs nói là nếu người có vết thương hở hay tiếp xúc với ÂD thì sẽ có nguy cơ lây bệnh. Vì vậy em mới lại lên diễn đàn nhơ anh chị tư vấn giúp em.

Em không biết chính xác là những vết máu kia lúc em ngủ thì là vết khô hay mới trong khi em đi ngủ lại ko mặc gì, lúc thì đắp chăn lúc thì kẹp chăn nên em rất sợ. Vì trước đó em có cho mấy cô cháu lên thi đại học mượn phòng để tá túc ở đó. sau khi mấy cô bé đó về quê thì ngay trưa hôm đó em qua đó ngủ trưa và ngủ bên phòng đó những hơn 1 tuần. em ko biết máu dính ra chăn, ra vải thì bao lâu thì vết đó khô, và khi vết máu đó chưa khô mà dính vào chăn mà em kẹp vào chân tiếp xúc trực tiếp với cơ thể em thì liệu có lây hiv ko (giả sử đó là dính máu hiv)

p/s mà sao em ko gửi tin nhắn riêng cho chị đc ạ.

nganH
28-07-2015, 02:16
Nghe bạn kể cứ như vừa có 1 vụ thảm sát trên giường nên chăn mới nhiều máu như vậy. Bạn không có nguy cơ đâu.
mình ko để ý, vì toàn bộ chăn ga nhà mình đều mầu tím vì vậy rất khó để nhìn vết máu nếu không mang lên lầu hay ra ngoài sáng thì khó nhìn thấy.

Vết máu không to như cái bàn, nhưng có nhiều vết, có vết to như lòng bàn tay vậy. có 2 khoảng, các vết cứ liền liền nhau. Nói ra thì có lẽ xấu hổ, nhưng mình nghĩ nó là vết máu kinh nguyệt hay gì đó thì mình ko biết. Hôm nay mình đi giặt mình mới biết, và mình lo sợ, nếu lúc mình đắp mà nó còn ướt thì liệu mình có bị lây bệnh vì vết máu đó tiếp xúc với cơ thể mình hay ko, huhu.

Toàn nguy cơ trên trời rơi xuống...

nganH
28-07-2015, 02:23
Liệu em có sao ko ạ, Em sợ quá !

Charles
28-07-2015, 06:52
E chào mọi người. Em xin lỗi khi lại phải làm phiền mọi người thêm lần nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ.

Nếu chăn, ga giường có dính máu, có nhiều vết máu thì có lây hiv đc ko ak.

em phát hiện chăn có dính nhiều máu, vết loang lỗ, vì là chăn mầu tím đỏ nên em ko phát hiện ra trc đó,Em có thói quen khi đi ngủ thì không mặc gì và đắp chăn, ôm chăn các kiểu. Không biết lúc em đắp chăn, kẹp ôm chăn như vậy những vết máu đó khô chưa nữa. Và em tiếp xúc với nó một khoảng thời gian dài. Vì em nhớ ko nhầm thì 1 tháng rồi em chưa giặt chăn.


Có lẽ mọi người nghĩ sao em sợ chăn nhà mình, nhưng phòng đó là phòng dành cho khách, cách dây có cho 1 số bà con ngủ lại khi đưa con lên thi đại học r ồi cố cháu giúp việc ngủ cách đây ít lâu mới nghỉ, khi em xảy thai giận dỗi chồng thì hay qua đó ngủ . Vì vậy em cũng không biết là máu của ai dính ra chăn và bao lâu nữa. mãi hôm nay em cầm chăn đi giặt thì em mới phát hiện ra

Thứ nữa cách đây 1 thời gian ngắn em đi công tác tỉnh cũng thấy chăn có vết ố màu ố ố như ai đó con gái đến tháng bị dính ra chăn,em ko biết liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko.

Giả sử Nếu lúc đó là MÁU CHƯA KHÔ MÀ CHỈ VỪA DÍNH RA CHĂN mà em đã đắp ngủ khi chưa mặc gì, lại kẹp chân ngủ, liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko ạ.

Và máu mà dính ra chăn thì bao lâu thì máu khô ạ, những vết loang lổ đó em thấy cũng nhỏ nhỏ, những nhiều vết gần nhau và cách xa nhau xíu.

Em chân thành cảm ơn ạ

Thành viên này đã được tư vấn nhiều sao vấn không chịu tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân và vẫn kỳ thị nặng như này.

xuanxanh
28-07-2015, 06:54
Em cảm ơn chị đã chia sẻ với em a.

Thực sự em cũng hiểu hơn nhiều so với trước đây rồi ạ, Nhưng đối với những gì liên quan đến máu làm em thực sự sợ hãi.

Em cũng biết hiv ko lây trung gian, ko lây qua chăn nhưng với đk khi mình đắp chăn đó phải mặc quần áo, Đằng này em đi ngủ là ko mặc gì hết luôn, cả đồ bên trong và thời gian tiếp xúc với chăn đó là rất nhiều,nhưng cái em muốn hỏi là Chăn đó mà còn ướt, chẳng may lúc em ngủ, em ôm chăn hay lấy chân kẹp chăn thì máu dính ở chăn tiếp xúc trực tiếp với AD của em thì liệu máu dính vào cơ thể mìh có bị lây bệnh ko ạ

Em cũng đã hỏi bác sĩ, nếu chăn có dính máu thì có nguy cơ lây bệnh ko, bs nói là nếu người có vết thương hở hay tiếp xúc với ÂD thì sẽ có nguy cơ lây bệnh. Vì vậy em mới lại lên diễn đàn nhơ anh chị tư vấn giúp em.

Em không biết chính xác là những vết máu kia lúc em ngủ thì là vết khô hay mới trong khi em đi ngủ lại ko mặc gì, lúc thì đắp chăn lúc thì kẹp chăn nên em rất sợ. Vì trước đó em có cho mấy cô cháu lên thi đại học mượn phòng để tá túc ở đó. sau khi mấy cô bé đó về quê thì ngay trưa hôm đó em qua đó ngủ trưa và ngủ bên phòng đó những hơn 1 tuần. em ko biết máu dính ra chăn, ra vải thì bao lâu thì vết đó khô, và khi vết máu đó chưa khô mà dính vào chăn mà em kẹp vào chân tiếp xúc trực tiếp với cơ thể em thì liệu có lây hiv ko (giả sử đó là dính máu hiv)

p/s mà sao em ko gửi tin nhắn riêng cho chị đc ạ.
Chị ko tin máu tươi còn ướt đẫm mà em đắp lên mình trần lại ko có cảm nhận nói gì việc kẹp chặt vào người. Mhiv nếu có như em lo lắng khi ra ngoài môi trường sẽ yếu đi rất nhanh và bất hoạt ko còn khả năng lây nhiễm. Dù có là có máu như em tưởng thì cũng ko có nguy cơ.

Charles
28-07-2015, 06:55
mình ko để ý, vì toàn bộ chăn ga nhà mình đều mầu tím vì vậy rất khó để nhìn vết máu nếu không mang lên lầu hay ra ngoài sáng thì khó nhìn thấy.

Vết máu không to như cái bàn, nhưng có nhiều vết, có vết to như lòng bàn tay vậy. có 2 khoảng, các vết cứ liền liền nhau. Nói ra thì có lẽ xấu hổ, nhưng mình nghĩ nó là vết máu kinh nguyệt hay gì đó thì mình ko biết. Hôm nay mình đi giặt mình mới biết, và mình lo sợ, nếu lúc mình đắp mà nó còn ướt thì liệu mình có bị lây bệnh vì vết máu đó tiếp xúc với cơ thể mình hay ko, huhu.

Toàn nguy cơ trên trời rơi xuống...


Liệu em có sao ko ạ, Em sợ quá !

Thần kinh bạn có sao rồi đấy, nhập viện sớm đi đừng để lây cho chồng con.

minh khiêm
28-07-2015, 07:55
bạn hãy tin vào những gì đã được tư vấn. Trường hợp của bạn không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
28-07-2015, 09:32
E chào mọi người. Em xin lỗi khi lại phải làm phiền mọi người thêm lần nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ.

Nếu chăn, ga giường có dính máu, có nhiều vết máu thì có lây hiv đc ko ak.

em phát hiện chăn có dính nhiều máu, vết loang lỗ, vì là chăn mầu tím đỏ nên em ko phát hiện ra trc đó,Em có thói quen khi đi ngủ thì không mặc gì và đắp chăn, ôm chăn các kiểu. Không biết lúc em đắp chăn, kẹp ôm chăn như vậy những vết máu đó khô chưa nữa. Và em tiếp xúc với nó một khoảng thời gian dài. Vì em nhớ ko nhầm thì 1 tháng rồi em chưa giặt chăn.


Có lẽ mọi người nghĩ sao em sợ chăn nhà mình, nhưng phòng đó là phòng dành cho khách, cách dây có cho 1 số bà con ngủ lại khi đưa con lên thi đại học r ồi cố cháu giúp việc ngủ cách đây ít lâu mới nghỉ, khi em xảy thai giận dỗi chồng thì hay qua đó ngủ . Vì vậy em cũng không biết là máu của ai dính ra chăn và bao lâu nữa. mãi hôm nay em cầm chăn đi giặt thì em mới phát hiện ra

Thứ nữa cách đây 1 thời gian ngắn em đi công tác tỉnh cũng thấy chăn có vết ố màu ố ố như ai đó con gái đến tháng bị dính ra chăn,em ko biết liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko.

Giả sử Nếu lúc đó là MÁU CHƯA KHÔ MÀ CHỈ VỪA DÍNH RA CHĂN mà em đã đắp ngủ khi chưa mặc gì, lại kẹp chân ngủ, liệu em có nguy cơ nhiễm hiv ko ạ.

Và máu mà dính ra chăn thì bao lâu thì máu khô ạ, những vết loang lổ đó em thấy cũng nhỏ nhỏ, những nhiều vết gần nhau và cách xa nhau xíu.

Em chân thành cảm ơn ạ

HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Bạn tìm hiểu 2 chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rất rõ ràng khi HIV ra môi trường ngoài ;


Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://www.diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)
Chủ đề: Thời gian H bất hoạt (http://www.diendanhiv.vn/threads/21289-Thoi-gian-H-bat-hoat)

nganH
29-07-2015, 01:18
Chị ko tin máu tươi còn ướt đẫm mà em đắp lên mình trần lại ko có cảm nhận nói gì việc kẹp chặt vào người. Mhiv nếu có như em lo lắng khi ra ngoài môi trường sẽ yếu đi rất nhanh và bất hoạt ko còn khả năng lây nhiễm. Dù có là có máu như em tưởng thì cũng ko có nguy cơ.

Lúc đó em mệt quá, Em có nói với những người em cho ở nhờ qua phòng khác trên tầng trên để em lấy phòng đó em nằm nghỉ. Vì vừa xảy ra chuyện đó em ko muốn leo lên lầu cao.

Vì chăn cũng khá dày, nên máu dính ở mặt bên này nhưng nhìn đúng chỗ đó ở mặt bên kia thì ko thấy thấm sang. Máu cũng không phải một khoảng to như cái đĩa hay cái mâm, mà nó cứ loang lổ vài chỗ mỗi chỗ một xíu nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay nên em ko hề có cảm giác gì cả hay có thì em cũng ko biết vì lúc đó em thiếp đi ( lúc đó cũng đang mệt và đau nên em cũng chẳng thiết nghĩ gì )

Vì vậy em cũng ko biết chính xác là máu tươi hay đã khô và của ai và có bị hiv hay ko. cái em biết chính xác là khi em ngủ thường mặc mỗi áo và không mặc gì khi ngủ, và cứ ốm chăn, kẹp chăn, nằm lên chăn, nói chung là em cứ vo chòn cái chăn làm đủ mọi thứ với nó.

Vì vậy chị cho em hỏi một lần cuối cùng nữa cho em hiểu hơn nữa, Nếu là máu chưa khô, máu ướt thấm vào chăn mà ko may em lại nằm ôm chăn, kẹp chăn, nằm lên chăn đúng vào chỗ đó, chỗ chăn có dính máu đó tiếp xúc trực tiếp vào ÂD thì liệu em có nguy cơ hiv ko ạ. ( giả sử máu đó của người hiv )
Thì máu có từ chăn mà rính qua cơ thể mình rồi theo đường AD đi vào trong ko ạ. vì AD của em mới bị tổn thương do xảy thai nên em càng lo hơn.
Chuyện riêng tư chị em phụ nữ em muốn nhắn tin nhờ chị tư vấn những diễn đàn hình như lỗi mục nhắn tin riêng rồi, em xấu hổ và sợ hãi quá chị ạ

nganH
29-07-2015, 01:24
HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Bạn tìm hiểu 2 chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rất rõ ràng khi HIV ra môi trường ngoài ;


Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://www.diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)
Chủ đề: Thời gian H bất hoạt (http://www.diendanhiv.vn/threads/21289-Thoi-gian-H-bat-hoat)

Anh tuấn ơi, em phiền anh xíu ạ, Anh làm ơn cho em hỏi, Nếu máu dính vào chăn, mình ko may kẹp và tiếp xúc trực tiếp với AD trong khi máu dính vào chăn chưa khô thì có nguy cơ ko ạ.

Thực ra thì em ko biết là khô hay là máu tươi, em chỉ biết là sau này thì em thấy chăn có dính nhiều vết máu loang lổ và em thường xuyên đi ngủ ko mặc đồ kẹp chăn các kiểu, gác gủng. nên em lo lắm.

Em có đọc các bài viết của anh, em cũng hiểu ra nhiều, em cũng biết ko lây qua trung gian. Nhưng ý của em hỏi là Chăn đó rính máu vẫn còn tươi mà vô tình tiếp xúc với chỗ đó của người phụ nữ , tiếp xúc trực tiếp như vậy có khả năng ko ạ, em cảm ơn anh ạ

nganH
29-07-2015, 01:29
mọi người đừng mắng em hoang tưởng. Tội nghiệp em, em ko biết em mới phải hỏi, hỏi rồi em rút kinh nghiệm ko để xảy ra tương tự nữa. Em cố gắng không để sợ hãi. nhưng em có chồng rồi, em lo cho em, còn phải lo cho chồng em nữa, nên em rất cảnh giác với mọi thứ có thể có nguy cơ hay có nguy cơ gì đó mà phòng tránh cho người trong gia đình.

Charles
29-07-2015, 05:25
Lúc đó em mệt quá, Em có nói với những người em cho ở nhờ qua phòng khác trên tầng trên để em lấy phòng đó em nằm nghỉ. Vì vừa xảy ra chuyện đó em ko muốn leo lên lầu cao.

Vì chăn cũng khá dày, nên máu dính ở mặt bên này nhưng nhìn đúng chỗ đó ở mặt bên kia thì ko thấy thấm sang. Máu cũng không phải một khoảng to như cái đĩa hay cái mâm, mà nó cứ loang lổ vài chỗ mỗi chỗ một xíu nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay nên em ko hề có cảm giác gì cả hay có thì em cũng ko biết vì lúc đó em thiếp đi ( lúc đó cũng đang mệt và đau nên em cũng chẳng thiết nghĩ gì )

Vì vậy em cũng ko biết chính xác là máu tươi hay đã khô và của ai và có bị hiv hay ko. cái em biết chính xác là khi em ngủ thường mặc mỗi áo và không mặc gì khi ngủ, và cứ ốm chăn, kẹp chăn, nằm lên chăn, nói chung là em cứ vo chòn cái chăn làm đủ mọi thứ với nó.

Vì vậy chị cho em hỏi một lần cuối cùng nữa cho em hiểu hơn nữa, Nếu là máu chưa khô, máu ướt thấm vào chăn mà ko may em lại nằm ôm chăn, kẹp chăn, nằm lên chăn đúng vào chỗ đó, chỗ chăn có dính máu đó tiếp xúc trực tiếp vào ÂD thì liệu em có nguy cơ hiv ko ạ. ( giả sử máu đó của người hiv )
Thì máu có từ chăn mà rính qua cơ thể mình rồi theo đường AD đi vào trong ko ạ. vì AD của em mới bị tổn thương do xảy thai nên em càng lo hơn.
Chuyện riêng tư chị em phụ nữ em muốn nhắn tin nhờ chị tư vấn những diễn đàn hình như lỗi mục nhắn tin riêng rồi, em xấu hổ và sợ hãi quá chị ạ


Anh tuấn ơi, em phiền anh xíu ạ, Anh làm ơn cho em hỏi, Nếu máu dính vào chăn, mình ko may kẹp và tiếp xúc trực tiếp với AD trong khi máu dính vào chăn chưa khô thì có nguy cơ ko ạ.

Thực ra thì em ko biết là khô hay là máu tươi, em chỉ biết là sau này thì em thấy chăn có dính nhiều vết máu loang lổ và em thường xuyên đi ngủ ko mặc đồ kẹp chăn các kiểu, gác gủng. nên em lo lắm.

Em có đọc các bài viết của anh, em cũng hiểu ra nhiều, em cũng biết ko lây qua trung gian. Nhưng ý của em hỏi là Chăn đó rính máu vẫn còn tươi mà vô tình tiếp xúc với chỗ đó của người phụ nữ , tiếp xúc trực tiếp như vậy có khả năng ko ạ, em cảm ơn anh ạ


mọi người đừng mắng em hoang tưởng. Tội nghiệp em, em ko biết em mới phải hỏi, hỏi rồi em rút kinh nghiệm ko để xảy ra tương tự nữa. Em cố gắng không để sợ hãi. nhưng em có chồng rồi, em lo cho em, còn phải lo cho chồng em nữa, nên em rất cảnh giác với mọi thứ có thể có nguy cơ hay có nguy cơ gì đó mà phòng tránh cho người trong gia đình.

Do bạn kỳ thị và thiếu kiến thức thôi, dù có máu dính trên cái chăn đó thật cũng không có nguy cơ, HIV không lây gián tiếp qua cái chăn như vậy. Nếu bạn lo lắng và muốn phòng tránh thì nên dành thời gian tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân.

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)

nganH
10-08-2015, 15:25
Em hiểu rõ nó ko lây qua trung gian, ko lây qua chăn. Nhưng với điều kiện là không có vết thương hở và mặc đồ. Đằng này em lại không mặc đồ mà ko may chỗ máu dính ở chăn đó chạm trực tiếp vào âm đạo.
Em lo sợ quá. Em tin lời các anh chị tư vấn cho em. Em hi vọng em ko sao vì ngoài em ra còn chồng em nữa. Anh ý mà làm sao em ân hận cả đời :(

minh khiêm
10-08-2015, 16:15
Em hiểu rõ nó ko lây qua trung gian, ko lây qua chăn. Nhưng với điều kiện là không có vết thương hở và mặc đồ. Đằng này em lại không mặc đồ mà ko may chỗ máu dính ở chăn đó chạm trực tiếp vào âm đạo.
Em lo sợ quá. Em tin lời các anh chị tư vấn cho em. Em hi vọng em ko sao vì ngoài em ra còn chồng em nữa. Anh ý mà làm sao em ân hận cả đời :(
Bạn lo lắng quá nên vậy. Yên tâm và tin tưởng vào những gì đã được tư vấn nhé.

Tuanmecsedec
10-08-2015, 16:47
Em hiểu rõ nó ko lây qua trung gian, ko lây qua chăn. Nhưng với điều kiện là không có vết thương hở và mặc đồ. Đằng này em lại không mặc đồ mà ko may chỗ máu dính ở chăn đó chạm trực tiếp vào âm đạo.
Em lo sợ quá. Em tin lời các anh chị tư vấn cho em. Em hi vọng em ko sao vì ngoài em ra còn chồng em nữa. Anh ý mà làm sao em ân hận cả đời :(



Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn.

xuanthang
22-08-2015, 07:35
Lúc đó em mệt quá, Em có nói với những người em cho ở nhờ qua phòng khác trên tầng trên để em lấy phòng đó em nằm nghỉ. Vì vừa xảy ra chuyện đó em ko muốn leo lên lầu cao.

Vì chăn cũng khá dày, nên máu dính ở mặt bên này nhưng nhìn đúng chỗ đó ở mặt bên kia thì ko thấy thấm sang. Máu cũng không phải một khoảng to như cái đĩa hay cái mâm, mà nó cứ loang lổ vài chỗ mỗi chỗ một xíu nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay nên em ko hề có cảm giác gì cả hay có thì em cũng ko biết vì lúc đó em thiếp đi ( lúc đó cũng đang mệt và đau nên em cũng chẳng thiết nghĩ gì )

Vì vậy em cũng ko biết chính xác là máu tươi hay đã khô và của ai và có bị hiv hay ko. cái em biết chính xác là khi em ngủ thường mặc mỗi áo và không mặc gì khi ngủ, và cứ ốm chăn, kẹp chăn, nằm lên chăn, nói chung là em cứ vo chòn cái chăn làm đủ mọi thứ với nó.

Vì vậy chị cho em hỏi một lần cuối cùng nữa cho em hiểu hơn nữa, Nếu là máu chưa khô, máu ướt thấm vào chăn mà ko may em lại nằm ôm chăn, kẹp chăn, nằm lên chăn đúng vào chỗ đó, chỗ chăn có dính máu đó tiếp xúc trực tiếp vào ÂD thì liệu em có nguy cơ hiv ko ạ. ( giả sử máu đó của người hiv )
Thì máu có từ chăn mà rính qua cơ thể mình rồi theo đường AD đi vào trong ko ạ. vì AD của em mới bị tổn thương do xảy thai nên em càng lo hơn.
Chuyện riêng tư chị em phụ nữ em muốn nhắn tin nhờ chị tư vấn những diễn đàn hình như lỗi mục nhắn tin riêng rồi, em xấu hổ và sợ hãi quá chị ạ

Em đã được tư vấn mà vẫn không an tâm thì em có thể làm.xét nghiệm để khẳng định xem.mình có bị hay không nhé.

nganH
28-08-2015, 16:20
Em cảm ơn mn đã chia sẻ với em. Htrc đúng 1 tháng e đi xét nghiệm kết quả là âm tính. Em xn ở hồng ngọc hn ạ

nhưng hôm đó em ko để ý bs vụ kim tiêm ( nhưng theo e tìm hiểu nhiều bài trên dd mình thì nguy cơ này ko
lo )

nhưng e mới phát sinh thêm nguy cơ mới dc vài ngày. Em lo quá các anh chị ah
chuyện tế nhị phụ nữ em mở miệng ngại quá. Huhuhu.

trc tiên em xl vì đã làm phiền anh chị. Xin lôĩ a chị rất nhìu. Mong anh chị đừng mắng em.

chuyện là nếu 1 người phụ nữ đến ngày đèn đỏ mà ko biết. Vô tình bị ra quần lot và ướt quần lót, sau đó ngồi yên xe may hay ghế hay gì đó mà dính máu, dính dịch vào quần lót đang có máu như vậy. Liệu có nguy cơ ko ạ
virut gặp máu ở quần lót có theo đó vào trong ko ạ. Vì em toàn mặc váy.

nganH
28-08-2015, 16:30
Chắc e bị ám ảnh nặng rồi. E cố gắng sống lành mạnh mà sao cứ nhìu nguy cơ trên trời rơi xuống. Hay do e ngu ngốc và hậu đậu quá.

SangLumia
28-08-2015, 16:34
chu cha mẹ ơi. sao toàn thấy e lên dd với mấy nguy cơ tào lao thế. HIV có dễ lây như vậy đâu. e đi gặp BS tâm lý đi, để lâu sẽ ảnh hưởng tới thần kinh àh,

Nguyen Ha
28-08-2015, 16:59
Em cảm ơn mn đã chia sẻ với em. Htrc đúng 1 tháng e đi xét nghiệm kết quả là âm tính. Em xn ở hồng ngọc hn ạ

nhưng hôm đó em ko để ý bs vụ kim tiêm ( nhưng theo e tìm hiểu nhiều bài trên dd mình thì nguy cơ này ko
lo )

nhưng e mới phát sinh thêm nguy cơ mới dc vài ngày. Em lo quá các anh chị ah
chuyện tế nhị phụ nữ em mở miệng ngại quá. Huhuhu.

trc tiên em xl vì đã làm phiền anh chị. Xin lôĩ a chị rất nhìu. Mong anh chị đừng mắng em.

chuyện là nếu 1 người phụ nữ đến ngày đèn đỏ mà ko biết. Vô tình bị ra quần lot và ướt quần lót, sau đó ngồi yên xe may hay ghế hay gì đó mà dính máu, dính dịch vào quần lót đang có máu như vậy. Liệu có nguy cơ ko ạ
virut gặp máu ở quần lót có theo đó vào trong ko ạ. Vì em toàn mặc váy.

HIV không lây nhiễm như vậy. Bạn yên tâm ko có nguy cơ.

Tuanmecsedec
28-08-2015, 17:05
Em cảm ơn mn đã chia sẻ với em. Htrc đúng 1 tháng e đi xét nghiệm kết quả là âm tính. Em xn ở hồng ngọc hn ạ

nhưng hôm đó em ko để ý bs vụ kim tiêm ( nhưng theo e tìm hiểu nhiều bài trên dd mình thì nguy cơ này ko
lo )

nhưng e mới phát sinh thêm nguy cơ mới dc vài ngày. Em lo quá các anh chị ah
chuyện tế nhị phụ nữ em mở miệng ngại quá. Huhuhu.

trc tiên em xl vì đã làm phiền anh chị. Xin lôĩ a chị rất nhìu. Mong anh chị đừng mắng em.

chuyện là nếu 1 người phụ nữ đến ngày đèn đỏ mà ko biết. Vô tình bị ra quần lot và ướt quần lót, sau đó ngồi yên xe may hay ghế hay gì đó mà dính máu, dính dịch vào quần lót đang có máu như vậy. Liệu có nguy cơ ko ạ
virut gặp máu ở quần lót có theo đó vào trong ko ạ. Vì em toàn mặc váy.


Hoàn toàn không lây nhiễm như vậy bạn.

nganH
11-09-2015, 00:07
Em cảm ơn mn đã chia sẻ với em.
Vậy chốt lại theo như em hiểu là.
không quan hệ tình dục bừa bãi. Chỉ quan hệ với người mình bít họ ko bị hiv
ko nghiện ngập hút chích
ko truyền máu.
Không lây qua vật trung gian. Ví dụ chăn, quần áo dính máu khô mà đắp lên người cũng ko lây
Thì sẽ không bị hiv phải ko ạ.
3 điều trên e đều không dính dáng đến. Nhưng e bị ám ảnh hiv nặng cả năm nay. Cứ xn âm tính cái nọ về dc vài tuần lại lo cái kia. Vào dd thấy nhiều bạn kêu lo cái nọ cái kia. Làm e lại càng lo.
bây giờ đến đi xn ở phòng khám quốc tế hồng ngọc em cũng lo họ ko thay kim tiêm hoặc cầm nhầm.
các sinh hoạt bt hàng ngày e bị xứt tay chân, va quệt, ngồi vào nước, mặc nhầm quần áo ướt, thử đồ ở tiệm.....etc
em đều sợ lây hiv.
em là đứa đoảng và da chân da tay mỏng. Ngày nào cũng có vết tím hay trầy xước, chảy máu mà em ko bít vì sao. Hay ngồi vào ghế bẩn hay ăn uống ở tiệm vỉa hè cùng bạn bè e cũng sợ hiv

Tuanmecsedec
11-09-2015, 09:11
Em cảm ơn mn đã chia sẻ với em.
Vậy chốt lại theo như em hiểu là.
không quan hệ tình dục bừa bãi. Chỉ quan hệ với người mình bít họ ko bị hiv
ko nghiện ngập hút chích
ko truyền máu.
Không lây qua vật trung gian. Ví dụ chăn, quần áo dính máu khô mà đắp lên người cũng ko lây
Thì sẽ không bị hiv phải ko ạ.
3 điều trên e đều không dính dáng đến. Nhưng e bị ám ảnh hiv nặng cả năm nay. Cứ xn âm tính cái nọ về dc vài tuần lại lo cái kia. Vào dd thấy nhiều bạn kêu lo cái nọ cái kia. Làm e lại càng lo.
bây giờ đến đi xn ở phòng khám quốc tế hồng ngọc em cũng lo họ ko thay kim tiêm hoặc cầm nhầm.
các sinh hoạt bt hàng ngày e bị xứt tay chân, va quệt, ngồi vào nước, mặc nhầm quần áo ướt, thử đồ ở tiệm.....etc
em đều sợ lây hiv.
em là đứa đoảng và da chân da tay mỏng. Ngày nào cũng có vết tím hay trầy xước, chảy máu mà em ko bít vì sao. Hay ngồi vào ghế bẩn hay ăn uống ở tiệm vỉa hè cùng bạn bè e cũng sợ hiv

Những hành vi không làm lây nhiễm HIV

- Hôn và ôm: những hành vi này không làm cho virut từ máu hoặc tinh dịch của người nhiễm xâm nhập vào cơ thể của người kia được.

- Muỗi đốt: HIV không tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Ngoài ra muỗi không hút máu của người này và nhả vào cơ thể của người kia - chúng hút máu và "tiêu hoá" máu. Chữ "H-Human" trong HIV có nghĩa là "người". Như vậy virut chỉ có thể sống được trong cơ thể người mà thôi.

- Dùng chung bồn tắm với người nhiễm HIV: Vì dịch tiết của người nhiễm không thể đi vào cơ thể người không nhiễm qua bồn tắm được.

- Dùng chung bàn chải răng với người nhiễm HIV: Hầu như chưa bao giờ xảy ra tình trạng nhiễm HIV do dùng chung các vật dụng trong gia đình. HIV không thể tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Sau khi ra khỏi cơ thể của người nhiễm, virut phải tìm cách đi vào cơ thể người khác ngay thì mới sống được - điều này không thể xảy ra nếu không có quan hệ tình dục hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm.

- Dùng chung dao cạo râu và các vật dụng sắc nhọn khác: Trên lý thuyết, nếu có máu tươi dính vào dụng cụ sắc nhọn và ngay sau đó dụng cụ này được một người không nhiễm sử dụng hoặc người này bị đâm ngay thì nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, chưa ai bị nhiễm theo cách này. Nhưng để an toàn chúng ta nên khuyên người nhiễm không dùng chung dao cạo râu với người khác.

- Các tiếp xúc thông thường khác: tất cả các kiểu tiếp xúc thông thường như cùng ăn uống, mặc chung quần áo, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không quan hệ tình dục), làm việc cùng cơ quan, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc… không làm cho ai bị nhiễm HIV. (http://www.diendanhiv.vn/)

Những gì bạn thắc mắc có thể nằm trong chủ đề này những câu hỏi cơ bản,bạn click vào đọc.

Chủ đề: Những câu hỏi Kiến thức về HIV (http://www.diendanhiv.vn/threads/248-Nhung-cau-hoi-Kien-thuc-ve-HIV)

Charles
11-09-2015, 09:22
Em cảm ơn mn đã chia sẻ với em.
Vậy chốt lại theo như em hiểu là.
không quan hệ tình dục bừa bãi. Chỉ quan hệ với người mình bít họ ko bị hiv
ko nghiện ngập hút chích
ko truyền máu.
Không lây qua vật trung gian. Ví dụ chăn, quần áo dính máu khô mà đắp lên người cũng ko lây
Thì sẽ không bị hiv phải ko ạ.
3 điều trên e đều không dính dáng đến. Nhưng e bị ám ảnh hiv nặng cả năm nay. Cứ xn âm tính cái nọ về dc vài tuần lại lo cái kia. Vào dd thấy nhiều bạn kêu lo cái nọ cái kia. Làm e lại càng lo.
bây giờ đến đi xn ở phòng khám quốc tế hồng ngọc em cũng lo họ ko thay kim tiêm hoặc cầm nhầm.
các sinh hoạt bt hàng ngày e bị xứt tay chân, va quệt, ngồi vào nước, mặc nhầm quần áo ướt, thử đồ ở tiệm.....etc
em đều sợ lây hiv.
em là đứa đoảng và da chân da tay mỏng. Ngày nào cũng có vết tím hay trầy xước, chảy máu mà em ko bít vì sao. Hay ngồi vào ghế bẩn hay ăn uống ở tiệm vỉa hè cùng bạn bè e cũng sợ hiv

HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường. Trong cuộc sống có rất nhiều va chạm mà bạn lo lắng vậy chắc chỉ ra đảo hoang hoặc ngồi trong tủ kính cho chắc cú.

nganH
17-09-2015, 18:45
E xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh tuấn. Cùng các anh chị em, các bạn trong diễn đàn.
em kính chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ.

e đang bế tắc quá các anh chị ạ, đầu chỉ muốn nổ tung.

các anh chị cho em hỏi, mặc chung bikini có dính máu ở đũng quần thì có nguy cơ ko ạ ?

Htrc cơ quan e đi du lịch e có cho một cô đồng nghiệp muợn đồ bơi. Sau đó cô ấy có giặt và phơi lên trả em nhưng 1 lúc sau e đi bơi nên e lấy mặc. Cô ấy phơi ở hành lang khách sạn. Lúc e lấy nó còn ẩm và e mặc và ko coi kĩ vì màu đỏ. Lúc về thì e thấy có vết máu lớn. ( chắc chắn ko phải của em ) e ko hiểu cô ấy giặt kiểu gì và vì sao có máu.

mọi người cho em hỏi ngu thêm 1 câu nữa là. Ko lấy qua vật trung gian khi mọi thứ đã khô ( ví dụ như chăn màn, quần áo...)

chứ nếu ướt và máu mới thì có nguy cơ ko ạ.


tất cả các nguy cơ em đã chia sẻ hết ở topic này từ trang 1 đến đây, e cũng nghe lời khuyên của mn đi gặp bs vì em quá sợ hãi. Bs tâm lý tư vấn khiến e còn rối hơn. Còn nói phải đợi 3-6 tháng mới biết chính xác dc.

em đành phải vào đây cầu cứu các anh chị. Các a chị bớt chút thời gian . chứ e hoảng loạn lắm rồi.

e ko sợ bệnh. E sợ làm ảnh hưởng đến chồng và đứa con vừa có của em.

ngày mai e sẽ đi xn sau nguy cơ 1 tháng nghi thay kim tiêm. Còn tất cả nguy cơ mặc bikini chung có máu. Ngồi phải máu, máu dính quần lót....vv em chưa đủ thời gian.

nếu mai em âm tính, các anh chị nói e có phải đi xn lại nữa ko ạ, e chỉ mún thạt yên tâm để con mình còn biết mà có biện pháp bảo vệ con.

em chân thành cảm ơn các anh chị ạ

Charles
17-09-2015, 19:09
E xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh tuấn. Cùng các anh chị em, các bạn trong diễn đàn.
em kính chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ.

e đang bế tắc quá các anh chị ạ, đầu chỉ muốn nổ tung.

các anh chị cho em hỏi, mặc chung bikini có dính máu ở đũng quần thì có nguy cơ ko ạ ?

Htrc cơ quan e đi du lịch e có cho một cô đồng nghiệp muợn đồ bơi. Sau đó cô ấy có giặt và phơi lên trả em nhưng 1 lúc sau e đi bơi nên e lấy mặc. Cô ấy phơi ở hành lang khách sạn. Lúc e lấy nó còn ẩm và e mặc và ko coi kĩ vì màu đỏ. Lúc về thì e thấy có vết máu lớn. ( chắc chắn ko phải của em ) e ko hiểu cô ấy giặt kiểu gì và vì sao có máu.

mọi người cho em hỏi ngu thêm 1 câu nữa là. Ko lấy qua vật trung gian khi mọi thứ đã khô ( ví dụ như chăn màn, quần áo...)

chứ nếu ướt và máu mới thì có nguy cơ ko ạ.


tất cả các nguy cơ em đã chia sẻ hết ở topic này từ trang 1 đến đây, e cũng nghe lời khuyên của mn đi gặp bs vì em quá sợ hãi. Bs tâm lý tư vấn khiến e còn rối hơn. Còn nói phải đợi 3-6 tháng mới biết chính xác dc.

em đành phải vào đây cầu cứu các anh chị. Các a chị bớt chút thời gian . chứ e hoảng loạn lắm rồi.

e ko sợ bệnh. E sợ làm ảnh hưởng đến chồng và đứa con vừa có của em.

ngày mai e sẽ đi xn sau nguy cơ 1 tháng nghi thay kim tiêm. Còn tất cả nguy cơ mặc bikini chung có máu. Ngồi phải máu, máu dính quần lót....vv em chưa đủ thời gian.

nếu mai em âm tính, các anh chị nói e có phải đi xn lại nữa ko ạ, e chỉ mún thạt yên tâm để con mình còn biết mà có biện pháp bảo vệ con.

em chân thành cảm ơn các anh chị ạ


HIV không lây qua việc mặc chung quần áo. Bạn nên đọc lại tất cả những gì đã được tư vấn.

Tuanmecsedec
17-09-2015, 19:37
E xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh tuấn. Cùng các anh chị em, các bạn trong diễn đàn.
em kính chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ.

e đang bế tắc quá các anh chị ạ, đầu chỉ muốn nổ tung.

các anh chị cho em hỏi, mặc chung bikini có dính máu ở đũng quần thì có nguy cơ ko ạ ?

Htrc cơ quan e đi du lịch e có cho một cô đồng nghiệp muợn đồ bơi. Sau đó cô ấy có giặt và phơi lên trả em nhưng 1 lúc sau e đi bơi nên e lấy mặc. Cô ấy phơi ở hành lang khách sạn. Lúc e lấy nó còn ẩm và e mặc và ko coi kĩ vì màu đỏ. Lúc về thì e thấy có vết máu lớn. ( chắc chắn ko phải của em ) e ko hiểu cô ấy giặt kiểu gì và vì sao có máu.

mọi người cho em hỏi ngu thêm 1 câu nữa là. Ko lấy qua vật trung gian khi mọi thứ đã khô ( ví dụ như chăn màn, quần áo...)

chứ nếu ướt và máu mới thì có nguy cơ ko ạ.


tất cả các nguy cơ em đã chia sẻ hết ở topic này từ trang 1 đến đây, e cũng nghe lời khuyên của mn đi gặp bs vì em quá sợ hãi. Bs tâm lý tư vấn khiến e còn rối hơn. Còn nói phải đợi 3-6 tháng mới biết chính xác dc.

em đành phải vào đây cầu cứu các anh chị. Các a chị bớt chút thời gian . chứ e hoảng loạn lắm rồi.

e ko sợ bệnh. E sợ làm ảnh hưởng đến chồng và đứa con vừa có của em.

ngày mai e sẽ đi xn sau nguy cơ 1 tháng nghi thay kim tiêm. Còn tất cả nguy cơ mặc bikini chung có máu. Ngồi phải máu, máu dính quần lót....vv em chưa đủ thời gian.

nếu mai em âm tính, các anh chị nói e có phải đi xn lại nữa ko ạ, e chỉ mún thạt yên tâm để con mình còn biết mà có biện pháp bảo vệ con.

em chân thành cảm ơn các anh chị ạ

Không có nguy cơ đâu bạn.

nganH
20-09-2015, 01:45
Em xin chân thành cảm ơn anh tuấn rất nhiều, không có những chia sẻ của anh chắc e phát điên mất.
Em mấy nay ốm sổ mũi, ho, rát họng cả tuần này chưa khỏi, e ko dám uống thuốc. nên em càng sợ hơn.

e từng xảy thai nên âm đạo trc kia bị viêm, quần lót và bikini em mặc cũng chật. Tì sát vào AD nên em sợ máu sẽ dính vào rồi di vào trong vì thời gian tiếp xúc cũng khá lâu.
Bây giờ càng ốm e càng hốt hoảng quá, anh có thể bớt chút thời gian của anh xem xét kĩ càng tình trạng của em và tư vấn chốt cho em dc ko ạ.

Bản thân e bây giờ phải chịu trách nhiệm cho 2 người nữa.chồng và đứa con đang hình thành trong bụng

em xin chân thành cảm ơn anh và kính chúc anh và gd anh sức khoẻ

Nguyen Ha
20-09-2015, 04:16
Em xin chân thành cảm ơn anh tuấn rất nhiều, không có những chia sẻ của anh chắc e phát điên mất.
Em mấy nay ốm sổ mũi, ho, rát họng cả tuần này chưa khỏi, e ko dám uống thuốc. nên em càng sợ hơn.

e từng xảy thai nên âm đạo trc kia bị viêm, quần lót và bikini em mặc cũng chật. Tì sát vào AD nên em sợ máu sẽ dính vào rồi di vào trong vì thời gian tiếp xúc cũng khá lâu.
Bây giờ càng ốm e càng hốt hoảng quá, anh có thể bớt chút thời gian của anh xem xét kĩ càng tình trạng của em và tư vấn chốt cho em dc ko ạ.

Bản thân e bây giờ phải chịu trách nhiệm cho 2 người nữa.chồng và đứa con đang hình thành trong bụng

em xin chân thành cảm ơn anh và kính chúc anh và gd anh sức khoẻ

Yên tâm đi, không có nguy cơ.

Charles
20-09-2015, 11:30
Em xin chân thành cảm ơn anh tuấn rất nhiều, không có những chia sẻ của anh chắc e phát điên mất.
Em mấy nay ốm sổ mũi, ho, rát họng cả tuần này chưa khỏi, e ko dám uống thuốc. nên em càng sợ hơn.

e từng xảy thai nên âm đạo trc kia bị viêm, quần lót và bikini em mặc cũng chật. Tì sát vào AD nên em sợ máu sẽ dính vào rồi di vào trong vì thời gian tiếp xúc cũng khá lâu.
Bây giờ càng ốm e càng hốt hoảng quá, anh có thể bớt chút thời gian của anh xem xét kĩ càng tình trạng của em và tư vấn chốt cho em dc ko ạ.

Bản thân e bây giờ phải chịu trách nhiệm cho 2 người nữa.chồng và đứa con đang hình thành trong bụng

em xin chân thành cảm ơn anh và kính chúc anh và gd anh sức khoẻ

Trả lời rất nhiều rồi, bạn nên đọc lại. Và bạn cũng nên tìm hiểu kiến thức có sẵn tại diễn đàn trang bị cho bản thân, chứ bạn sống trong ảo tưởng như này thấy phí đời quá.